[H]aZ_alone
28-10-2008, 06:55 AM
Sau những giọt nước mắt ...
Bao giờ cũng là những hối hận...
Khóc, khóc dù ko mún......
lý trí ...tình cảm ... tâm hồn ... thể xác... em ngăn em lại...nhưng
Em Đã khóc...
Khóc nhiều lắm, chuyện là như thế này....
Khóc... Dù Không muốn ...
Sáng nay 3 đứa quyết định đập phá---ăn ngao luộc, thêm mấy con tôm, 2 chai coca, 1 bia
mình xung phong bóc hành khô, phi lên ăn với ngao mới đúng kiểu hehe
Không muốn... Nước mắt cứ rơi ...
Bóc xong rồi, hơi hơi cay mắt. Nổi điên lên ngồi xắt lát lun (bt có bắt cũng không chịu làm)
Cứ Rơi mãi...
Rơi Mãi như thế sao...
Củ thứ 2 bắt đầu cay mắt hix..không sao tất cả vì sự nghiệp ăn uống
Thế Sao mãi Khóc...
Củ thứ 3 nước mắt bắt đầu chảy ra, mịa hành hôm nay làm sao mà hăng thế ko biết..Nước mắt tuôn như bị ai đánh á...
Khóc vì 1 chuyện như thế đáng không...
Đáng lắm chứ.. ko có hành khô phi ăn mất cả ngon
Không hay Có, Không còn quan trọng khi nhận ra...
Nhận Ra... Đó là điểu em đã lựa chọn...
Chừa cái tội láu táu
Lựa Chọn của chính em...
Mình làm mình chịu
Chính em chứ không phải ai khác....
Ai bắt đâu mà kêu ca huhuhu
Ai khác chắc đã không cố "tiếp tục" như em, vì họ có thể dừng lại...
Đáng lẽ đợi cái Linh vô làm có hơn không
Dừng lại để bi h không phải khóc Như Em...
Nhưng ai tham ăn hộ cho
Như em... Khóc dù trong lòng không muốn....Không Muốn nước mắt cứ mãi rơi.... Rơi nhiều hơn...
Đố đứa nào cắt hành mà không chảy nc mắt đấy
Nhiều Hơn vì trong em giờ đang rất khó chịu... Lắm lắm...
Cay mắt + Đói thì bảo sao không khó chịu cơ chứ .. Đọc đi rồi mà ngồi ngẫm nghĩ .. kekeke
Lắm lắm những điều có thể khiến mắt em đỏ hoe, rát, xót.
Ra rửa mặt mà vẫn không hết xót.. hix hix tham ăn lắm cơ .. bi h hối ko kịp
Xót xa gì thì cũng vậy thôi... Không thay đổi được nữa... Không thể thay đổi 1 quyết định đã là trong Quá Khứ.... Quá Khứ mãi thế dù em ngàn lần muốn xoá bỏ nó đi.... Những giọt nước mắt hôm nay em khóc sẽ không là vô nghĩa... Dù đó chỉ là những giọt nước mắt VÔ THỨC...
Vô nghĩa là thế nào .. có hành phi ăn khác hẳn .. Ngon ghê gúm..
Vô Thức...Nếu lại được chọn lựa em sẽ vẫn chọn cái Quá khứ sẽ khiến em khóc hôm nay....
đọc đi hahaha
Đằng sau những giọt nc mắt bao h cũng là những lời hối hận muộn màng...
haaahahahaha
Bao giờ cũng là những hối hận...
Khóc, khóc dù ko mún......
lý trí ...tình cảm ... tâm hồn ... thể xác... em ngăn em lại...nhưng
Em Đã khóc...
Khóc nhiều lắm, chuyện là như thế này....
Khóc... Dù Không muốn ...
Sáng nay 3 đứa quyết định đập phá---ăn ngao luộc, thêm mấy con tôm, 2 chai coca, 1 bia
mình xung phong bóc hành khô, phi lên ăn với ngao mới đúng kiểu hehe
Không muốn... Nước mắt cứ rơi ...
Bóc xong rồi, hơi hơi cay mắt. Nổi điên lên ngồi xắt lát lun (bt có bắt cũng không chịu làm)
Cứ Rơi mãi...
Rơi Mãi như thế sao...
Củ thứ 2 bắt đầu cay mắt hix..không sao tất cả vì sự nghiệp ăn uống
Thế Sao mãi Khóc...
Củ thứ 3 nước mắt bắt đầu chảy ra, mịa hành hôm nay làm sao mà hăng thế ko biết..Nước mắt tuôn như bị ai đánh á...
Khóc vì 1 chuyện như thế đáng không...
Đáng lắm chứ.. ko có hành khô phi ăn mất cả ngon
Không hay Có, Không còn quan trọng khi nhận ra...
Nhận Ra... Đó là điểu em đã lựa chọn...
Chừa cái tội láu táu
Lựa Chọn của chính em...
Mình làm mình chịu
Chính em chứ không phải ai khác....
Ai bắt đâu mà kêu ca huhuhu
Ai khác chắc đã không cố "tiếp tục" như em, vì họ có thể dừng lại...
Đáng lẽ đợi cái Linh vô làm có hơn không
Dừng lại để bi h không phải khóc Như Em...
Nhưng ai tham ăn hộ cho
Như em... Khóc dù trong lòng không muốn....Không Muốn nước mắt cứ mãi rơi.... Rơi nhiều hơn...
Đố đứa nào cắt hành mà không chảy nc mắt đấy
Nhiều Hơn vì trong em giờ đang rất khó chịu... Lắm lắm...
Cay mắt + Đói thì bảo sao không khó chịu cơ chứ .. Đọc đi rồi mà ngồi ngẫm nghĩ .. kekeke
Lắm lắm những điều có thể khiến mắt em đỏ hoe, rát, xót.
Ra rửa mặt mà vẫn không hết xót.. hix hix tham ăn lắm cơ .. bi h hối ko kịp
Xót xa gì thì cũng vậy thôi... Không thay đổi được nữa... Không thể thay đổi 1 quyết định đã là trong Quá Khứ.... Quá Khứ mãi thế dù em ngàn lần muốn xoá bỏ nó đi.... Những giọt nước mắt hôm nay em khóc sẽ không là vô nghĩa... Dù đó chỉ là những giọt nước mắt VÔ THỨC...
Vô nghĩa là thế nào .. có hành phi ăn khác hẳn .. Ngon ghê gúm..
Vô Thức...Nếu lại được chọn lựa em sẽ vẫn chọn cái Quá khứ sẽ khiến em khóc hôm nay....
đọc đi hahaha
Đằng sau những giọt nc mắt bao h cũng là những lời hối hận muộn màng...
haaahahahaha