Xem đầy đủ chức năng : Sống cho chính bản thân
♥_Vampire_♥
27-10-2008, 12:41 PM
......Sống để làm gì, phải sống như thế nào :meo: câu nói của Mama lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu mình. Chán nản :meo: mình lại suy nghĩ nữa rồi. Trời đang mưa, lạnh lẽo, mình lại nhớ đến Mama :khocnhe: Mama đã từng nói phải sống cho nên người, hướng tới lẽ phải, hãy sống thật với bản thân mình, sống cho chính mình. Lại suy nghĩ nữa, trong cái xã hội này sống theo lẽ phải thật là khó. Xung quanh ta biết bao nhiều người xấu kẻ tốt, làm sao biết được ai tốt ai xấu :meo: Một cái xã hội bon chen xấu xa,càng làm cho con người ích kỷ hơn,xấu xa hơn. Mình không muốn vậy :meo: hôm nay mình hút thuốc hơi nhiều, Mama đã nói hút thuốc có hại cho sức khoẻ, cho bạn bè xung quanh, mình không nghe mình vẫn cứ hút. Như vậy có phải mình xấu xa lắm không, cuộc sống là vậy, ai cũng cần sinh tồn, kẻ thắng thì tồn tại giống như câu nói của SP..To be or not To be...vì thế mà tụi nó chấp nhận giẫm đạp lên nhau :argue: chỉ mong được tồn tại. Vì sao con người ta ai cũng tranh dành đố kỵ nhau ,có thể dùng mọi thủ đoạn để hại nhau , đơn giản tụi nó muốn tồn tại. Mệt ,mình không muốn suy nghĩ :meo: dù biết cuộc sống là vậy, phải ích kỷ, phải xấu xa...Không mình sẽ không làm như vậy, mình nghe lời mama, sẽ không sống như thế, mình sẽ sống cho chính bản thân mình......:say:
.:.HolloW.:.
27-10-2008, 12:54 PM
...sự sinh tồn... nó là human nature rồi..có thể ko chỉ của human mà là của tất cả những sinh vật sống trên trái đất luôn....từ ngàn năm về trước nó như vậy ,và ngàn năm sau cũng vậy....hình như điều này mãi mãi ko thay đổi, anh Ali nhỉ? :rain:.....
Black & White
27-10-2008, 12:58 PM
e cũng chán..... e cũng có những si nghĩ như a dzị..... càng lớn càng phức tạp :rain:...... kẽ xấu..... người tốt ỡ đâu mùh chẵng như dzị a..... như a nói đó..... có 1 số người muốn tồn tại thì phãi bất chấp ....... vinh wang.... sự giàu có khiến cho con người mù wang' a ah` :rain:..... ai mùh chẵng mong mình dc giàu có chứ..... chĩ có đìu mỗi người có cách riêng cũa họ thui.... làm sao mùh hoh hỗ thẹn dzới lương tâm mình là dc òi.....
Mama e thì nói..... giúp dc ai thì cứ giúp..... cho dù người ta có đối xữ dzới mình như thế nào..... mình giúp người ta cái này thì sẽ có người khác giúp lại mình :rain:..... mặc dù mama nói như thế nhưng e..... e đôi khi cũng ít kỉ.... e nói dzới mama rằng trước đây người ta hoh giúp mình tại sao bi h mama giúp họ chứ :meo:....
*Gemini
27-10-2008, 01:03 PM
Anh ko thấy chiện ko nghe lời Mama mới là sống cho & vì chính anh rồi sao! Mà đó là cách sống tiêu cực- ko phải của Mama! Phân biệt rõ ràng 1 khái niệm có tới 2 đáp án này! Như em vậy, nói đến mình cũng là sống cho chính mình- nhưng nhiều khi là cái ích kỉ- đơn jản vậy- chẳng quan tâm người khác nghĩ j` và muốn j, đơn jản là muốn nổi loạn & làm cho mình tự thoả mãn 1 cái j đó nhất thời! Đó có đc gọi là "bồng bột" hay là "có > mà ko có khôn"? Có lẽ câu thứ 2 mới xứng cho cái tuổi 22 nì... Tủi ghê! :sosad:
♥_Vampire_♥
27-10-2008, 01:30 PM
Sống cho chính mình...và cho mọi người. Đôi lúc mình cũng hơi ích kỷ :meo: chỉ sống cho riêng mình, nhưng bất đắc dĩ mình phải làm vậy :noidea: nó sẽ hiểu cho mình, mỗi người đều có một ý tưởng sống khác nhau, trong một thể giới bao la này không ai giống ai :meo: nhưng tất cả đều vì một mục đích...đó là tồn tại....thật khó để hiểu được :meo:
@TT: Nếu sống được vậy thì đỡ phải suy nghĩ :rang:...ai cũng như mama em thì thế giới này thật tốt đẹp...sẽ không có chuyện phân chia tầng lớp đâu em à :5::meo:
@:.HolloW.: Đó là quy luật của cuộc sống...nhưng có thể thay đổi được...cái đó tùy thuộc vào mỗ người...quan trọng chúng ta có sống như vậy được không :thatall:
@*theresa: Chừng đó tuổi thì cũng chưa phải là lớn đâu em....vẫn còn dài...em vẫn có thể thay đổi được mà :bicycle:
Black & White
27-10-2008, 01:33 PM
bỡi dzị mới có chiện nói chứ a...... đâu ai giống ai đâu :rain:
.:.HolloW.:.
27-10-2008, 02:28 PM
@:.HolloW.: Đó là quy luật của cuộc sống...nhưng có thể thay đổi được...cái đó tùy thuộc vào mỗ người...quan trọng chúng ta có sống như vậy được không :thatall:
:so_funny: em ko nghĩ nó tùy thuộc vào chúng ta đâu
nếu điều này có thể thì thế giới này đã khác ,ai mà chẳng muốn sống làm người tốt :hihi:
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
27-10-2008, 02:43 PM
cái này wanh wản trog đầu cũng mấy chục lần rùi..... nhưg sau khi ngồi lặng lại thì thấy, sao mình ko cứ để nó trôi đi, cứ phải tốn thời gian ngồi suy nghĩ rùi cúi cùng cũg hok tìm ra câu trả lời, vì cuộc sống là thế mà.... dù ko thể hồn nhiên như nhữg ngày "ở truồg tắm mưa" thì ít nhất cũng vui vẻ lúc nào hay lúc ấy :D
YIM Nucuoidze35
27-10-2008, 06:45 PM
Suy nghĩ làm cái gì ! :Ngoc: Người tính không bằng trời tính :Ngoc: , hoàn cảnh sẽ đẩy đưa chính con người của bạn thay đổi :Ngoc: , cứ chờ mà xem :Ngoc:
KIKOTRAN
27-10-2008, 11:10 PM
sống sao cũng được, miễn mình vui, hạnh phúc, không phiền gia đình, không hại bạn, không hại người và nhất là không tự hủy hoại bản thân (như hút thuốc) là được
♥_Vampire_♥
27-10-2008, 11:28 PM
sống sao cũng được, miễn mình vui, hạnh phúc, không phiền gia đình, không hại bạn, không hại người và nhất là không tự hủy hoại bản thân (như hút thuốc) là được
Ai cũng muốn sống như bạn nói:sick:....chỉ có sống trên thiên đường mới được vậy....sống vậy khó lắm bạn à:meo:
KIKOTRAN
29-10-2008, 11:26 PM
nói thế cũng đúng,
nhưng cuộc sống là của mình, mình phải sống nó theo cách mình muốn chứ, đừng để mai mốt già rồi, ngồi ghế lắc tới lắc lui ngẫm nghĩ mình chưa từng làm điều gì mình thật sự muốn
for_you
29-10-2008, 11:31 PM
Sống cho chính mình,
Sống để không gục ngã,
Sống đau khổ để hạnh phúc,
Sống cho tôi đứng vững để có thể nắm tay người ấy cùng bước
Sống vì một người và mọi người
Sống để sẻ chia chứ không chà đạp
Sống giản dị, bình thường
Sống vì hạnh phúc người khác
Sống cho quá khứ
Sống cho hiện tại
Sống cho tương lai
Sống cho tình yêu
Sống cho tôi và tôi....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.