Xem đầy đủ chức năng : Phải Thật Nhẫn Tâm
YIM Nucuoidze35
27-10-2008, 09:59 AM
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng : Trên đời này, có gì là Forever không?? . Riêng Dzê, thì câu trả lời đó là " Không " . Bởi vì sao !? Bởi vì cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình, chính là câu trả lời . Tình bạn, tình yêu , tình anh em ruột thịt !? Có ai bảo đảm rằng thời gian sẽ ko làm nó thay đổi không ? Vợ chồng sống chung đầu ấp tay gối cả chục năm , khi đến tuổi xế chiều , vẫn dắt nhau ra toà li dị đấy thôi ! Tình cảm anh em ruột vẫn bị Đồng Tiền gây sứt mẻ đó thôi ! Còn Tình bạn àh , uh để Dzê kể 1 câu chuyện cho nghe nhé :
" Có 2 người bạn, chơi thân với nhau lắm, thậm chí thằng A còn nói với thằng B rằng : " Mày có gì thì cứ nói tao, anh em hết, tao sẵn sàng giúp mày " . Rồi 10 năm sau, thằng A có gia đình , thằng B gặp khó khăn, kiếm thằng A nhờ, thằng A nói 1 câu nói thế này : " Bây giờ tao còn phải lo cho gia đình tao nữa , tao ko giúp dc cho mày đâu, sorry nhé " .
Đấy , tình bạn cũng sẽ theo thời gian mà thay đổi :Ngoc: . Cho nên đối với Dzê, Dzê không bao giờ nói chắc 1 điều gì hết ! Vì Dzê biết, có khi bản thân mình còn thay đổi theo hoàn cảnh, thì huống chi người khác lại không !? :Ngoc: Tình cảm giữa người và người nó phù du thế đấy ! Dù nhìn vào , sẽ ít có người chấp nhận những gì Dzê nói trong đây , nhưng cũng chỉ là câu đó : Thực Tế Luôn Là Thế !
Tình Yêu Vĩnh Cửu , 1 Túp liều tranh 2 trái tim vàng !? Nghe có vẻ Xa Xôi quá ! :Ngoc: . Tình yêu vĩnh cửu nuôi dc mình !? 2 trái tim vàng 1 túp liều tranh xong chắc khỏi cần ăn uống cũng no :Ngoc: ... Rồi đến khi chia tay đó, 1 người luôn có cái ý nghĩ như vậy, sẽ shock nặng khi đụng chuyện chia ly ! Họ tưởng chừng như trên đời này như sụp đổ , chơi vơi ! Vì thế, nếu bạn nói với Dzê rằng : Dzê có vẻ nhìn đời 1 cách bi quan quá ! - Uh, thì Dzê phải nhìn đời như vậy, để tránh cho mình bị tổn thương ! Những cái không ngờ sẽ ập đến mình bất cứ lúc nào ! Nên lúc nào Dzê cũng giữ cho tâm trạng mình bình bình ! Không quá đặt nặng tình cảm vào một ai hết ! 100% chỉ đặt 40% thôi :Ngoc: . Cho nên có 1 câu nói : " Người không vì mình, trời tru đất diệt . " . - Vì thế sống trên đời này, Phải - Thật - Nhẫn - Tâm ! :Ngoc:
Miss.Ka
27-10-2008, 10:09 AM
Chẳng có điều gì là mãi mãi cả, chỉ có tiềm thức là còn lại - đọng sâu trong một góc khuất nào đó thôi.
Mọi thứ đều có quy luật phát triển, Khi đạt đến thăng hoa, đến sự tuyệt vời, thì bắt đầu ngay sau đó là sự xuống dốc..........mọi thứ diễn ra như một đồ thì parabol mà thôi
Tình yêu lại càng hok là mãi mãi, lúc trẻ yêu nhau, hẹn thề, nhưng chắc gì 10 năm, 20 năm sau họ vẫn yêu nhau, chẳng qua là vì lúc đó họ có sự ràng buộc lãn nhau về trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi
Tình bạn lại có quá nhiều cái cần vượt qua- mà cái tất yếu là "lòng tin tưởng và sự trung thành"
........................ mọi thứ đều có kết thúc, giống như 1 ván game, sẽ đến lúc Game Over!
lừa_đảo_tiểu_thư
27-10-2008, 10:27 AM
Không có gì là mãi mãi cả.Nếu như có một ai đó nói sẽ yêu mãi mãi,thương mãi mãi rồi ở bên cạnh mãi mãi tôi sẽ tin rằng người đó nói xạo.
Tình bạn nhiều năm liền,tưởng chừng như sẽ tồn tại mãi nhưng rồi mất đi vì một người thứ ba chen vào hoặc vì một lí do khách quan nào đó.Tình bạn khoong bao giờ là mãi mãi!
Tình yêu khiến con người ta có thể làm tất cả nhưng chỉ một sai lầm nhỏ thôi tình yêu cũng có thể mất đi.Đó là chưa kể những khi yêu nhau quá,hiểu nhau quá đâm ra chán ngán về nhau.Tình cảm cũng bỗng dưng biến mất khi con người ta thấy rằng nó đã thuộc về mình và không chăm lo tới nó nữa.Tình yêu chẳng thể là mãi mãi!
Cứ chờ,cứ đợi.Tồn tại được bao lâu thì trân trọng từng ấy.Đừng ghép bất kì thứ tình cảm nào vào hai chữ"mãi mãi".Ai biết trước ngày sau sẽ ra sao.Cứ thật với tình cảm của mình ngay lúc này chứ đừng tính xa,tính "mãi mãi" làm gì.
*Gemini
27-10-2008, 11:58 AM
Nothing lasts 4ever!
Vậy mà người ta đã chót cho từ 4ever vô từ điển nên người ta vẫn hồn nhiên sử dụng từ đó <-- mà ko có "fủ định" nhá! Đó gọi là hơi thiếu thực tế, mơ mộng hão huyền viển vông.. Như 1 tôi thuở khờ dại... cũng vậy... cứ cho tình cảm hay 1 điều j đó đều là mãi mãi... dễ dàng lắm... chỉ cần mình jữ lại đc... Nhưng thực tế đã thay đổi tôi như thay đổi bao nhiu người khác...uhm, đó gọi là sự thật fũ fàng ko nhỉ? Có lẽ như Dzê nói đoá PHẢI-THẬT-NHẪN-TÂM mới đc! Như thế có khi tốt hơn, nghĩ mọi việc theo chiều hướng thực tế <-- khỏi bị shock khi ai đó vô tình đập nát cái chữ 4ever trog đầu... Ghê chưa, ảnh hưởng lớn phết <-- ví dụ to bự là những tình yêu đắm say mê muội hứa hẹn trời biển rồi thì mà là đâu cũng vào đó, đường ai nấy đi... Oài, lớn rồi ---> thực rồi --> chấp nhận rồi!
.:.HolloW.:.
27-10-2008, 12:42 PM
..mãi mãi là gì nhỉ? là 1 số nhiều vô tân !! vậy cũng là nếu mình gọi 1 thời gian nào đó ,luôn luôn có 1 ngày nhiều hơn như thế[cái này lấy từ trong sách toán ra:D] ....
..Tình yêu mãi mãi?? tất nhiên là ko :so_funny: chỉ có những ký ức về tình yêu đó có thể là mãi mãi thôi...1 khi lòng người có thể thay đổi thì ko có 1 thứ tình cảm nào là mãi mãi.......
...tương lai là cả 1 điều bí ẩn..thế nên nói "ko bao giờ" hoặc "mãi mãi " ngày hôm nay thật là vô nghĩa...
*Gemini
27-10-2008, 12:51 PM
..mãi mãi là gì nhỉ? là 1 số nhiều vô tân !! vậy cũng là nếu mình gọi 1 thời gian nào đó ,luôn luôn có 1 ngày nhiều hơn như thế[cái này lấy từ trong sách toán ra:D] ....
..Tình yêu mãi mãi?? tất nhiên là ko :so_funny: chỉ có những ký ức về tình yêu đó có thể là mãi mãi thôi...1 khi lòng người có thể thay đổi thì ko có 1 thứ tình cảm nào là mãi mãi.......
...tương lai là cả 1 điều bí ẩn..thế nên nói "ko bao giờ" hoặc "mãi mãi " ngày hôm nay thật là vô nghĩa...
Uhm, chợt wonder liệu kí ức về tình yêu có thể là mãi mãi như Hollow nói ko! Điều ni cũng khó, bởi với người đa cảm thì có thể họ sẽ jìn jữ đc ít nhìu, còn những người vô cảm thì dù họ ko mún jữ nó vẫn có thể còn đọng lại đâu đây chăng? Wondering.... :rain:
.:.HolloW.:.
27-10-2008, 12:58 PM
Uhm, chợt wonder liệu kí ức về tình yêu có thể là mãi mãi như Hollow nói ko! Điều ni cũng khó, bởi với người đa cảm thì có thể họ sẽ jìn jữ đc ít nhìu, còn những người vô cảm thì dù họ ko mún jữ nó vẫn có thể còn đọng lại đâu đây chăng? Wondering.... :rain:
tớ chỉ nói có thể mãi mãi thôi :rain: có thể mãi mãi với những người yêu thực sự.....
...và với những người đa cảm như U nói á......
YIM Nucuoidze35
27-10-2008, 06:35 PM
Cứ cho là như Hollow nói đi , là có thể mãi mãi với những người yêu thực sự , nhưng con người mà, được cái này , còn ham muốn cái khác , họ chỉ biết nhận vào chứ ko biết trao ra , thế nên trong cuộc sống này , cái từ điển một phút lạc lòng , ngoại tình nó vẫn xảy ra đó thôi, như thế có gọi là mãi mãi không ?? :Ngoc: , Trên đời không ai biết được chữ Ngờ ! :Ngoc: Vì thế trong quan niệm của Dzê, không bao giờ có danh từ " Có Thể " ( Đừng hy vọng là Có Thể , bởi vì càng hy vọng vào nó, thì chính trong suy nghĩ của bạn vẫn còn tin là trên đời này có Mãi Mãi :Ngoc: ) ., bởi vì Dzê biết, điều đó là " Không Thể " :Ngoc:
KIKOTRAN
27-10-2008, 10:59 PM
đồng ý với dê nhưng sống 1 cuộc sống mà wa' thật tế như thế thì mất vui,
đừng wa' bi wan, thoáng 1 chút,
sống, làm, chơi, và yêu hết mình,
hãy sống 1 cuộc sống không hối tiếc,
làm tất cả những gì mình muốn, cho những gì mình có, và nhận những gì mình được cho
mưa_buồn
28-10-2008, 12:17 AM
Không có gì là mãi mãi...:rain:....
Tốt nhất là đừng tin ai cả.....vì ngoại trừ chính bản thân.....:rain:...
YIM Nucuoidze35
28-10-2008, 01:37 AM
đồng ý với dê nhưng sống 1 cuộc sống mà wa' thật tế như thế thì mất vui,
đừng wa' bi wan, thoáng 1 chút,
sống, làm, chơi, và yêu hết mình,
hãy sống 1 cuộc sống không hối tiếc,
làm tất cả những gì mình muốn, cho những gì mình có, và nhận những gì mình được cho
Xin lỗi KOKITRAN trước nhé . Một khi bạn ra đời , bạn thử làm ăn chân chính , cho hết những gì mình có , để xem đối thủ của bạn nó có cho bạn nhận hết những gì mà mình đáng dc nhận không !? Thậm chí ngay cả cái người bên cạnh mình một lúc nào đó cũng sẽ quay qua cắn ngược lại mình một phát . Lúc đó mình thất bại thì cũng đừng hỏi ông trời rằng " Tại Sao " ! Nhưng thôi, nên kết thúc ở đây, mỗi người 1 suy nghĩ 1 quan niệm và cách sống riêng ! Xấu hay tốt đều do mình ! :Ngoc: . Bản thân mình biết cách bảo vệ mình thì vẫn hay hơn . Cho nên Dzê có nói 1 câu , nếu đặt tình cảm vào 1 cái gì đó, chỉ nên đặt 40 % và giữ lại cho bản thân mình 60 % ! Không có gì trên đời là tuyệt đối ! Dzê rất muốn nhìn thoáng lắm chứ , nhưng những chuyện xung quanh mình thì lại ko thoáng dc tí nào :Ngoc: Cho nên mình phải học cách Sống Chung Với Lũ ! :Ngoc:
KIKOTRAN
29-10-2008, 11:22 PM
chưa ra va chạm với đời được bao nhiêu nhưng đã bị người ta way lại cắn nhiều rồi nên kk mới nghĩ như thế,
bị người ta cắn nhiều lần cũng đâu có nghĩa là sau này ai cũng sẽ way lại cắn bạn
sống đừng hối tiếc, đừng vì 1 vài người xấu mà mất đi lòng tin với con người
path_finder
29-10-2008, 11:54 PM
Path Finder đồng ý với Linh là ko có gì là mãi mãi!
nhưng nếu nói phải thật nhẫn tâm thì Path ko đồng ý :)
Có câu : nhân chi sơ tính bản thiện. Việc tìm tới cái không thiện đó là do con đừơng mỗi người chọn! Có ngừơi vẫn giữ được thiện , ta không thể không thiện với họ :). Có ngừơi từ thiện thành không thiện rồi lại trở về thiện ( thiện thực sự ) thì ta nên cho họ cơ hôi, đó là tinh thần nhân ái bao dung của ngừơi Việt tự mưôn đời!
Còn về tình yêu vĩnh cữu , theo Path nghĩ là có chứ không phải không! bản thân Path đã từng rất yêu 1 ngừơi, và dù ngừơi đó không yêu Path, Path biết mình sẽ yêu và mãi yêu ngừơi đó đến lúc nhắm mắt xưôi tay. Và path nghĩ cũng có rất nhiều ngừơi giống Path, Path không hề là trừơng hợp cá biêt. Nếu không thì thế gian này làm gì có những trang tiểu thuyết diễm tình, những bản tình ca bất hủ?
Path thực sự nghĩ Linh nên có 1 cái nhìn lạc quan hơn, Path nghĩ như zậy sẽ tốt hơn rất nhiều phải ko Linh? Nếu Linh cứ như zậy coi chừng bị trầm cảm đó ! Path thực sự lo cho Linh !:)
Đôi khi trong cưộc sống có những lúc ta nên bắt chứơc AQ, nhìn đời 1 cách lạc quan( đại khái như : " nó giết mình chẳng khác gì nó giết bố nó :) ) như zậy đôi khi giúp ta cảm thấy dễ thở hơn trong chốn giang hồ hiểm ác :)
for_you
30-10-2008, 12:11 AM
Cuộc sống của mình.....mình quyết định, mình lựa chọn.....bước ra đời tôi không bon chen, chà đạp, dối gian nhưng ngược lại tôi chia sẻ, giúp đỡ, chân thật.....có người lấy của tôi 1, có người lấy của tôi 10 lợi dụng tôi,......nhưng sau này họ luôn bên cạnh giúp đỡ, che chở tôi và rất thương tôi.....Họ nói tôi sống rất dễ thương.....chỉ đơn giản vậy thôi....?
babylove17
30-10-2008, 03:09 AM
sr nụ cưòi dê trứoc nha , không có ji là mãi mãi vậy ba má bạn thuơng bạn ko mãi mãi chứ ji , nếu vậy thì bạn hãy ôống thật nhẫn tâm, còn bạn bè vì sao lại nói thế có thễ hai đứa đang hục hặc cái ji đó , hoặc là đang cãi lộn với vợ mới nói câu đó , một thằng đã đi làm đã cưói vợ th2i trời đánh thánh đâm lắm mới nói với bạn mình như vậy, còn chuyện 1 túp êều tranh hai quã tim vàng công nhận xa xôi thật nhưng chẵng lẽ hai đứa cưói về nhìn nahu cạp dất mà ăn ngưòi vợ đi làm hặoc ỡ nàh còn ngưòi chồg đi làm , nói tiếng xin lỗi bạn chứ đi lụm ve chai , hặoc mót trùn trĩ dưói sông cũng làm ra tiền naữ bạn ah miễn có cái ăn gia đình bik trên bik dưói là ỗn thoã
Mèo Đa Tình
30-10-2008, 04:02 AM
Theo như Mèo nghĩ thì ko có bất cứ thứ nào gọi là mãi mãi ..... những thứ mãi mãi chỉ có thể gọi là kỷ niệm và nếu có thì thứ xa xỉ phẩm đó là những tấm hình còn lưu lại trong những kỷ niệm nhạt nhoà theo thời gian...
Có những kỷ niệm đi tìm hoài trong những ngày tháng hiện tại vẫn tìm ko ra , chỉ còn cách nhớ lại những ký ức thời gian đã qua đã sống như thế nào.... Có những tình bạn để đồng tiền vướng vào mà mất đi tình bạn , có những thứ tình cảm vì cả đôi bên đều suy nghĩ theo cái lý lẽ của mình mà cho rằng mình đúng chứ ko chịu nghe đối phương và những ng xung quanh mình nói jì .... và cũng có những tình bạn tưởng chừng chơi với nhau rất thân nhưng bị 1 vấn đề gì đó mà họ trở mặt coi nhau như kẻ thù....Và những khi mệt mõi họ lại thường tìm về trong qua khứ với những tấm hình còn xót lại....Họ mơ về những ngày xa xưa đó và ứơc có 1 ngày sẽ trở lại những tháng năm rất đẹp trong cuộc đời họ ....
Có những thứ tình cảm như tình cảm gia đình , tình cảm Ba Me thương con , tình cảm anh chị em thì chẳng lẽ ta phãi Thật Nhẫn Tâm với họ hay sao ....
Dzê nói đúng 1 phần nào đó thôi còn trong quy tắt trong cuộc sống mèo bây giờ thì chỉ nên 50/50 bình bình cho tất cả , phòng thủ đc cho mình để khi mà có bị thương cũng còn đg mà sống... nếu như chỉ dành cho những ng sung quanh dzê chỉ 40% tình cảm thì dzễ đã biến thành 1 con robot .... vài tháng trc đây mèo gần như đóng băng tất cả cảm xúc của mình , thờ ơ với những tình cảm xung quanh nhưng như vậy thì tội cho những ng đã yêu thương mình , lo lắng cho mình.... Nói túm lại cuộc sống là 1 bánh xe cứ chạy mãi ko ngừng , chỉ cần dừng lại 1 chút thì sẽ bị đào thải khỏi cuộc sống nên theo mèo thấy dze cứ sống bình thản , nhưng cũng đừng quá lạnh lùng với cs xung quanh mình , vì nếu ko khi mình bị cái gì đó thì cũng ko ai dang tay ra giúp đỡ mình ....
Không có gì là KHÔNG THỂ , quan trọng mình có muốn làm điều đó hay ko?Cũng như không có gì gọi là mãi.... và quan trọng mình có muốn lưu giữ những khoảnh khắc mãi mãi đó hay ko.... Những gì gọi là FOREVER chỉ có nắm trong ký ức bản thân mỗi ngươi - QUAN TRỌNG mình có mưốn giữ lại hay ko thì ko thể gọi là Phải Thật Nhẫn Tâm....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.