Xem đầy đủ chức năng : Vịnh bốn mùa
heocon_kc
27-10-2008, 05:50 AM
Mùa xuân em đến bên tôi
Ta vui giữa hạ nắng ôi dịu dàng
Rồi mùa thu ấy tình tan
Đông qua lặng lẽ riêng tôi đợi chờ
heocon_kc
27-10-2008, 06:01 AM
Mai vàng nở rộ đón xuân sang
Ve kêu râm rang báo hè về
Lá vàng rơi rụng kìa thu đến
Lập đông tuyết trắng rơi hững hờ
ntbha2006
27-10-2008, 08:13 PM
em gặp anh vào buổi đông hôm ấy
mùa xuân đến cho em bao điều ước
dưới nắng hè ta dạo khúc tình tang
Mùa Thu này lệ em đẫm con tim
heoquay15
28-10-2008, 03:20 AM
Mùa Xuân đến bên em tươi cười
Hạ vàng tung nắng mai yêu đời
Mùa Thu đi qua nói gì cùng em
Mùa Đông đến anh lơ ngơ từng đêm. Xin mượn lời bài hát mãi mãi 1 tình yêu để làm bài thơ này nhé.
Mùa Xuân đến em vui cười xinh xắn
Khi Hè sang em vội nói chia tay
Thu đi tôi muốn tỏ bày
Đông sang lạnh giá chỉ còn mình tôi
heocon_kc
29-10-2008, 02:15 AM
Xuân đến hoa mai lung linh nở
Tú hú khắc khoải gọi hè sang
Thu buồn lá vàng rơi xào xạc
Buốt lạnh lòng ta đông vội vàng
heocon_kc
29-10-2008, 02:37 AM
Tình cờ
Gặp ai mùa xuân ấy
Ngỡ ngàng
Khi ta chợt nhận thấy
Tim yêu
Đôi má đỏ hây hây
Trong tay
Gió dạo bước cùng mây
Tình cờ
Hạ buồn ta lạc mất
Ngỡ ngàng
Ôi men say ngây ngất
Tim yêu
Thôi từ đây thôi nhé
Chia tay
Ai có vui bao giờ
Tình cờ
Ta về giữa trời thu
Ngỡ ngàng
Đôi mắt ấy chiều nay
Sóng đôi
Cùng con đường kỉ niệm
Hạnh phúc
Nơi đâu mãi kiếm tìm
Tình cờ
Đông đến không báo trước
Rét căm
Trái tim ta đóng chặt
Biết đâu
Nó lại mở... tình cờ
lukhachmuathu
31-10-2008, 11:22 AM
Ai đi ngang bến mùa xuân
Cho ta gửi hạ chút mong manh mùa
Bên thu làm dáng thật duyên
Đón ai về với nắng đông dịu dàng
heocon_kc
01-11-2008, 12:16 AM
Có phải xuân về én lại bay
Hoa xinh khoe sắc lòng ngất ngây
Và rồi hạ đến ve sầu đến
Rực rỡ nắng vàng phượng đỏ mang
Lá đỏ rụng rơi kìa thu sang
Thêm chút nhẹ nhàng heo mây gió
Đông về lạnh lẻo lùa gió bấc
Cung bậc giao mùa lẽ tự nhiên
Khi bên ai ta nghe mùa xuân tới
Khúc hoan ca ta hát với hạ vàng
Thu man mác ta mang sầu trăm ngã
Đông lạnh lùng ai đã bỏ sang ngang
HanMacTu_part2
02-11-2008, 05:43 AM
Thu sống cô đơn Đông bưồn hiu
Hè về đơn độc, Xuân lẽ tiu
Chẳng có chút tình ôm vào mộng
Chỉ có lặng lẽ kiếp tiu diu
Bưồn vây bưồn ta sống mình ta
Bứoc từng bứoc khuất bóng ngày chiều
Hỏi sao cưộc đời nay lạc lõng
Đơn lẽ bưồn tênh sầu vì yêu
heocon_kc
03-11-2008, 02:11 AM
Sao không đến khi xuân tình vừa đến
Để hạ buồn man mác nhớ về ai
Tình thu xưa héo hắt tháng năm dài
Ôi cõi lòng chết lặng tựa mùa đông
HanMacTu_part2
05-11-2008, 04:38 AM
Đông khéo qua để lòng ai se lạnh
Xuân nhẹ về khiến đau khổ dần vơi
Hè đến mưộn theo lời chia tay nhạt
Thu hững hờ nhưng ai nỡ đùa chơi
baolong35
06-11-2008, 08:53 AM
đông chớm đầu cây,lá héo vàng
nắng leo lét trắng chẳng ấm chi
nào ngờ sau đêm xuân chợt đến
xua nàng giá lạnh hãy về đi
nào ngờ 1 thoát xuân cũng mất
hoa tắt nụ vì chẳng chút hương say
rùi thì mùa hạ sẽ đến đây
mùa tắm trong nắng của mun cây
bướm đỏ xào xạc trên những ngọn
phất phơ bay đỏ khi gió lây
ôi thì mùa hạ là thế đó
cây xanh như ngọc lá hây hây
lá xanh rùi sẽ lại tàn
khi thu đến vội tắt ánh xanh
nắng non lại chớm đậu đầu cành
để chờ có dịp vội bay đi
xuân thu hạ đông cảnh 4 mùa
mỗi màu cho ta 1 tình yêu
ánh dương soi cũng có lúc tàn
và mang mưa lạnh,lan trong sương nhoà!!!
kangkiIr
07-11-2008, 03:03 AM
Mùa xuân đến tôi vẫn lặng thing
Mưa vẫn tuôn tình vẫn một mình
Chờ một ngày có nắng ấm mới
Cầu vồng xuất hiện ánh lung linh
langtusitinh_nvn
17-11-2008, 11:05 PM
Xuân về mai đào đua nở lộc
Hạ đến ve kêu thắm phượng hồng
Thu sang lá vàng dệt lụa óng
Vào đông, cây hết lá tàn bông
khỉ khờ
19-11-2008, 02:37 AM
Xuân,hạ,thu,đông có bốn mùa
Mùa xuân sao thấy ghét mưa
Hạ kia ta ghét nắng trưa oi à
Mùa đông lạnh lẽo thật là
Mùa thu lá rụng thân ta quét đường.
HanMacTu_part2
19-11-2008, 05:30 AM
Xuân sang đem lại tình yêu
Hè qua đem chữ tiêu điều chia tay
Thu đến xoa dịu đắng cay
Ai ngờ Đông lại thấy mình cô đơn
heocon_kc
19-11-2008, 07:39 PM
Xuân đến xuân đi có khác gì ?
Lòng ta sang hạ bởi tình si
Sắc thu rũ đỏ màu nhung nhớ
Đông lạnh sầu riêng chút hửng hờ
heocon_kc
19-11-2008, 08:23 PM
Mùa xuân là của chim muôn
Hoa xinh khoe sắc bướm ong lượn vòng
Hạ vàng là của thơ ca
Cho ve sầu ấy rong ca tháng ngày
Mùa nào dành lại cho ta
Thu sao lặng lẽ đông sang kiếm tìm
heocon_kc
09-12-2008, 02:59 AM
Xuân hạ thu đông
Ngày tháng xoay vòng
Những ước mơ hồng
Ngày đó còn không?
Một chút lắng đọng
Ngồi nghe tiếng lòng
Phút giây ấm nồng
Giờ là hư không
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.