PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho 1 lời khuyên đi > _ <



only_love 88
27-10-2008, 12:45 AM
không biết tại sao mà hai đưa bạn của mình nó lại không thich anh ây?????Nó chưa nói chuyện với ảnh lần nào mà........Mình nói với tụi nó thì mày cứ thủ tiếp xúc thử đi. Nó kêu từ khi mình wen người này mình đổi tính lúc trước thì chưa thấy người thì đã thấy tiếng rùi còn bây jờ thi nghiêm chỉnh (nhưng minh nghĩ vì do lúc trước minh chỉ có học và chơi còn bây jơ minh đã đi làm rùi 1ngày 8tieng ngồi trước máy tính hình như no cũng tác động tới con người minh chứ vì môi trường thay đổi thì con người cũng phải thay đổi chứ đúng hok?)Nó còn nói lúc trước thỉnh thoảng con gọi đt tám với tụi nó còn bây jờ thì ko thấy luôn có bao nhiêu thơi jan danh hêt cho người ấy nhưng biết làm sao bây jờ cũng do hoàn cảnh mà sang thì 7h30 mình đã đi làm tới 5h mình mơi dzê má dzê tới nha thì cũng lo ăn cơm rùi lo đi học tiếp tới 9h mới dzê lúc này mình chi có 1it thời jan để gặp anh ây.nhưng sáng chủ nhật nào mình cũng đi chơi với tụi nó mà.tụi nó còn nói nhìn anh ấy ko thạt lòng với mình nhưng sao tụi nó lại nói dzây tụi chi có gạp anh ấy mới 1 lần thui nhưng cũng có nói chuyện jí đâu ?????????????? nói tóm lại là tụi nó ko cho mình wen anh ấy nhưng sao được 1 bên là bạn còn 1 bên là...........
Bây jờ mình phải làm sao đây.....................???????????????????????: ow:

K3langthang
27-10-2008, 12:47 AM
cái này giống đứa bạn thân của mình rùi ah

pe' ngóc^^!
27-10-2008, 08:37 AM
chài ai, chán quá đi à, tui thì có nhỏ kia mới zô học thix 0x tui, tui nói thix ai thì thix mò thix 0x tui là hem được à...

vương tử vy
27-10-2008, 04:33 PM
còn Vy..ghek anh chàng kia..thì 2 con bạn thixxxxx..:hihi:

Moony Girl
27-10-2008, 04:43 PM
Ui ! Cái nà rắc rối à nghen .... Nhưng mà mình thấy 2 bạn kia cũng có fần sai đó chứ ... Nếu như 2 bạn đó chưa cóa n/y mừ nói zậy thì còn đỡ < vì chưa cóa nên chắc hem hỉu đc >.... chứ nếu cóa rùi thì .... chắc hok xảy ra vấn đề này ... Với lại 2 bạn đó nếu thực sự là bạn của bạn thì fải thông cảm chứ .... Con người rùi cũng có lúc thay đổi , trưởng thành hơn mà ... Nói chung là bạn thử cố gắng lần cuối , cân bằng giữa 2 bên coi , đc thì càng tốt rùi , còn hok đc .... pó tay !!!

pe love'
27-10-2008, 08:50 PM
đừng có lo người nó thjx pồ vj mà bồ vj k0 thjx nó lại là đc chứ ij đâu có ij đâu phải sợ

pe' ngóc^^!
27-10-2008, 10:24 PM
ùk mà zẫn sợ tại chiện nì mí ông thầy pà cô bít hít rồi kìa, sợ mí người đó nói lại zới pa mẹ tui quá...

pe love'
28-10-2008, 08:00 AM
sa0 chuyện của mấy người rắc rối wa' hại tuj rắc rối theo ? chuyện mấy người nhức đầu ghê ? mà tuj k0 giúp đc đâu tại chuyện tuj tuj l0 chưa x0ng nữa nên tuj k0 có.............

pe love'
28-10-2008, 10:00 PM
sorry bạn nha...........

MOMEY
28-10-2008, 10:05 PM
@ngoc: akak, thích là 1 chiện mà ox của bạn đáp lại tình cảm nhỏ đó như thía nào là chiện khác chứ :D

@only_ love: có thể bạn nên gọi điện hỏi thăm tụi bạn nhìu hơn 1 chút..... lâu lâu cúi tuần rủ bạn bè đi chơi thì lén lút rủ theo ng` iu lun :D

caocaolatre_tl
28-10-2008, 10:19 PM
kấy này là giống mình rùi bạn ạ! không bit bạn thì sao nhưng mà mình thì đã sai làm khi mà không nghe lời của tụi bọn nó! nhưng đó là mình còn bạn thì phải khác con trai không phải ai cũng giống nhau đâu bạn, bạn hãy đi theo tiếng trái tim, và cả lý trí nữa bạn ạ!!!