Xem đầy đủ chức năng : Thơ thất tình. Ai thất tình vào đây.
heoquay15
27-10-2008, 12:24 AM
Tình đã dứt sao lòng còn thổn thức
Nói không thương mà lòng mãi vấn vương
Xin nhắn gió gửi lời đến 4 phương
Mối tình này tôi còn vương vấn mãi.:icry:
*Gemini
27-10-2008, 01:30 AM
Tui hem có thất chi mờ cũng xin góp vui văn nghệ!
Tình chưa hết sao bảo rằng đã chết...
Anh còn thương sao nhỏ chẳng vấn vương...
Anh nhắn gió thì thầm vào tai nhỏ...
Anh iu em anh iu mãi ngàn đời!:dance:
heocon_kc
27-10-2008, 05:35 AM
Cho mình ham vui với !
Tình đã dứt nhưng lòng không muốn dứt
Miệng không thương nhưng dạ vẫn cứ thương
Nhờ cơn gió dịu dàng đến nói hộ
Với riêng em rằng ta mãi yêu người
heocon_kc
27-10-2008, 05:42 AM
Cơn gió nhẹ vội vàng quay trở lại
Này gió ơi nàng đã nói những gì
Gió nhìn tôi rồi gió bỗng thầm thì
Người muốn ra đi ... thôi giữ làm gì
tinhyeu_nuocmat2005
27-10-2008, 06:04 AM
em đi đi , đừng nhìn tôi như thế
tình lỡ rồi thế nhé biệt ly
em đi đi đừng để người ta đợi
còn anh ư? kệ mẹ với đời
***!!!!***
em lấy chồng , ờ ! kệ em chứ
muốn xa tôi , nói mẹ ra đi !
úp úp, mở mở ,rồi khóc lóc
văn ấy quen rồi , văn lớp hai ,
1
*Gemini
27-10-2008, 12:03 PM
Anh đuổi em đi mừ em còn đứng lại...
Tình iu này bỗng là tại em sao?
Em iu anh bao jờ mới hết?
Em iu anh đến chết cũng hok thui! :hihi:
satnhanvu
27-10-2008, 03:27 PM
Tình ra đi mà lòng vẫn còn si
Nói tiếng không mà lòng vẫn yêu mãi
Nhắn mây trời gởi đến bạn bốn phương
Lòng vấn vương hay sầu thương mãi mãi
ntbha2006
27-10-2008, 08:05 PM
thôi ra đi khi ko còn hi vọng
để tâm hồn thanh thản cười vui
để đêm về ko phải thức canh thâu
ko phải buồn khi thấy cậu rưng rưng mắt
dù ra đi nhưng tim vẫn thế
vẫn nhìn về một cõi xa xôi
về những gì cùng nhau chia sẻ
về kỉ niệm ta đã chải qua
tuy ra đi mà trong lòng vẫn nhớ
vẫn nghĩ về một bóng hình ai
để lời thơ tha thiết từng ngày
bỗng vang lên khi ko còn tiếng nấc
ntbha2006
27-10-2008, 08:21 PM
nước mắt rơi ... bao nhiêu mới đủ
cho cuộc tình mãi chẳng bên ta
tình yêu đó dù da giết nặn nồng
nhưng ko bằng sự hờ hững của ai
heoquay15
28-10-2008, 03:15 AM
Đã không yêu nữa thì thôi
Thà người cứ nói cho tôi khỏi chờ
Yêu nhau 1 đợi 10 chờ
Mà sao em nỡ nghi ngờ lòng anh
Em có biết những đêm giá lạnh
Chỉ mình anh thơ thẩn chờ em
Em ơi hãy hỏi mà xem
Ai yêu em lắm vài năm cũng rời
Chỉ mình anh vẫn chơi vơi
Đỡi chờ người mãi mà người không hay.
ntbha2006
29-10-2008, 04:54 AM
mộng ko thành, lại hóa phong ba
trong mộng em thấy người ta,
tay trong tay sánh bước cùng người
tim em đau nhói mà xót xa.
yêu người nhưng chẳng nói ra,
để người đi mất mới thiết tha
em ngồi khóc trong đêm yên tĩnh
vì cuộc tình mình đã từng mơ
tình yêu ấy em viết thành thơ
để khi đọc lại thấy mình bơ vơ
còn người sánh bước cùng ai
...........
mãi chỉ yêu một người ... người đó là anh
me0c0n
29-10-2008, 06:16 AM
tận phương trời vấn vương hoài nỗi nhớ
bơ vơ buồn mong mõi cõi yêu thương
dường như ta nhận ra ngày xưa ấy
có đôi mình tay nắm giữa trời đêm
ArxenLupanh1993
29-10-2008, 07:32 AM
miễn ý kiến miễn ý kiến
heoquay15
29-10-2008, 08:36 AM
tận phương trời vấn vương hoài nỗi nhớ
bơ vơ buồn mong mõi cõi yêu thương
dường như ta nhận ra ngày xưa ấy
có đôi mình tay nắm giữa trời đêm
Em đứng đó với người yêu bên cạnh
Đang mỉm cười cho hạnh phúc đó sao
Còn riêng tôi trái tim này buốt giá
Người ra đi chỉ còn lại mình tôi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.