mưa_buồn
26-10-2008, 03:11 PM
Hơn một năm rưỡi, chính xác là một năm và sáu tháng. Đó là thời gian mưa “trọ” ở HHT, tính đến bây giờ, còn tương lai thì chưa xét đến.
Một buổi chiều, mưa tầm tã, cộng với một đứa con gái ngốc ngếch ngồi ưu sầu …và nick mưa_buồn bắt đầu xuất hiện, một nick vô danh …
Một đêm trời tối, vang tiếng mưa rơi ….đêm đó là đêm mà mưa nhận được tin nhắn đầu tiên của Dark .
Không biết nữa, ngay từ khi nhìn thấy nick của Dark, mưa đã cười , cảm thấy vui vui và lạ lẫm .
MƯA VÀ BÓNG TỐI – giống nhau chứ nhỉ, cả hai nick đều là sự lạnh lẽo, u tối, và cô đơn .
Dark từng nói Dark sẽ là chỗ dựa tin thần cho mưa, điều đó mưa nhớ .Dark cũng bảo Dark sẽ luôn ở bên mưa, điều đó mưa chưa quên. Dark cho mưa biết rằng Dark sẽ làm cho mưa hết buồn, điều đó mưa vẫn nhớ.
Không phải là mưa không tin Dark , mà là mưa không dám tin, đâu có lí nào một người bạn đơn thuần theo dòng tin nhắn lại chân thực đến thế ? đâu có lí nào một người chưa từng gặp mặt lại lo lắng cho mình đến thế? – Đó là lí do, là lí do mưa đưa ra để tự chèn ép bản thân mình .
Mưa từng thất vọng, thất vọng ghê gớm về hai chữ “bạn bè” …cho nên bây giờ, mưa thậm chí chả dám mở lòng mình ra với bất kì ai cả, vì lỡ đâu…
-Mưa không phải là người tốt đâu Dark à, thậm chí mưa còn xấu xa nữa là đằng khác, điều này Dark đã nghĩ đến hay chưa?
Mưa cũng không phải là đứa con gái mạnh mẽ, thậm chí là rất yếu đuối nữa đấy, nhưng mưa không thích thể hiện nó ra .
Dark nghĩ rằng mưa không bao giờ chịu tâm sự với Dark ? Nếu vậy thì Dark lầm rồi, mưa đã viết ra, viết ra tất cả những dòng tâm sự của mình vào ô tán gẫu của hai đứa mình, nhưng sau đó mưa đều xóa tất cả và thay vào đó là một tin nhắn bình thường, hết sức bình thường , vì mưa không có đủ can đảm để gửi nó đến cho Dark .
Dark thắc mắc tại sao chúng ta không thân lắm ? Dark cũng lầm to , vì đó là do mưa cố tình như thế, mưa cố ép bản thân phải dửng dưng như vậy, vì mưa sợ nếu như chúng ta thân thiết quá, khi Dark rời xa mưa như những người khác , lúc ấy mưa sẽ gục ngã …
Dark gửi cho mưa nhiều bài hát, Dark có bao giờ biết ý nghĩa của những bài hát đó đối với mưa là rất lớn ?
Có một hôm, mưa rất buồn …mưa lang thang trên diễn đàn, và nhận được tin nhắn của Dark , chí đơn thuần là vài dòng hỏi thăm như bình thường , và Dark tặng mưa một bài hát ….Dark có biết là lúc ấy, mưa vừa nghe bài hát vừa gục mặt xuống bàn , và khóc …thực sự mà nói, mưa không muốn khóc đâu Dark à, chưa bao giờ mưa muốn thể hiện sự yếu đuối của bản thân ra, nhưng không hiểu sao lúc ấy nước mắt mưa cứ rơi hoài …
Mưa tặng lại cho Dark bài hát, đó chỉ là điều bình thường thôi đúng không , giống như Dark vẫn thường gửi bài hát cho mưa ? – Không phải đâu nhé, Dark có biết là để gửi được bài hát cho Dark mưa phải “khổ” thế nào đâu, mưa chọn kĩ lắm , hoài mới được một bài , forever and one – tựa bài hát, là một ý nghĩa đấy Dark à , sau khi gửi xong , mưa cứ lo lắng mãi , mưa sợ Dark không thích nó , sợ Dark không nghe , sợ bài hát không hay , sợ …và sợ …
Không biết từ bao giờ , cứ onl là mưa nhận được tin nhắn của Dark , không lời hỏi thăm thì cũng là một bài hát …mưa vui lắm , thật sự là vui lắm …
Mưa lúc nào cũng sợ , sợ Dark sẽ rời xa mưa , vì lỡ đâu Dark cũng chỉ là quen chơi như những người khác thì sao , ai mà đoán trước được điều đó …nhưng dần dần , mưa nhận thấy không phải như vậy .
Dark à , thế giới này là ảo , con người trong này cũng là ảo , từng dòng tin nhắn , từng sự lo lắng , có khi là ảo cũng nên …Nhưng đôi khi nó lại là thật …
Mưa tuy mất niềm tin vào bạn bè , nhưng mưa biết nhất định sẽ có một người thật sự muốn làm bạn với mưa , chỉ có điều khi nào người đó đến bên cạnh mưa thì vẫn là một ẩn số ….người đó là Dark hay là một ai khác ??
Những dòng tin nhắn mưa xóa đi , liệu có thể viết lại ?
Những điều mưa dấu kín liệu có thể nói ra ?
Những sự yếu đuối trong bản thân mưa liệu có thể bộc lộ ?
Những điều mưa viết trên đây liệu có phải chỉ là “ảo” ?
Không biết trước được …
Dark biết không , khi biết thông tin về box này , mưa vào xem , và ngạc nhiên khi thấy Dark là người post bài đầu tiên , lúc nhìn thấy tên của topic , mưa đã tê cứng cả người – BÓNG TỐI VÀ MƯA – mưa đâu nghĩ sẽ có người viết cho mưa như thế , mưa vừa mừng vừa sợ ,mừng vì có người nhớ tới và lo vì nhỡ như “mưa” mà Dark nhắc tới không phải là mưa buồn này thì sao ? …mưa nhấp chuột vào topic mà tay cứ run run …
Mưa đã từng viết một topic như thế này , nhưng lại xóa đi , không dám post …nhưng mưa đã suy nghĩ rất kĩ , đâu có gì là xấu hổ nếu mình viết ra những điều này , đúng không Dark ?
Bây giờ, liệu có muộn , nếu mưa hỏi rằng “Dark có thể là bạn của mưa ?”
------------------------
Topic – tặng Dark , DarkMythology
Mưa ít khi onl , vì vậy mưa cũng ít khi gửi tin nhắn cho Dark , hi vọng hiểu cho mưa .
Một buổi chiều, mưa tầm tã, cộng với một đứa con gái ngốc ngếch ngồi ưu sầu …và nick mưa_buồn bắt đầu xuất hiện, một nick vô danh …
Một đêm trời tối, vang tiếng mưa rơi ….đêm đó là đêm mà mưa nhận được tin nhắn đầu tiên của Dark .
Không biết nữa, ngay từ khi nhìn thấy nick của Dark, mưa đã cười , cảm thấy vui vui và lạ lẫm .
MƯA VÀ BÓNG TỐI – giống nhau chứ nhỉ, cả hai nick đều là sự lạnh lẽo, u tối, và cô đơn .
Dark từng nói Dark sẽ là chỗ dựa tin thần cho mưa, điều đó mưa nhớ .Dark cũng bảo Dark sẽ luôn ở bên mưa, điều đó mưa chưa quên. Dark cho mưa biết rằng Dark sẽ làm cho mưa hết buồn, điều đó mưa vẫn nhớ.
Không phải là mưa không tin Dark , mà là mưa không dám tin, đâu có lí nào một người bạn đơn thuần theo dòng tin nhắn lại chân thực đến thế ? đâu có lí nào một người chưa từng gặp mặt lại lo lắng cho mình đến thế? – Đó là lí do, là lí do mưa đưa ra để tự chèn ép bản thân mình .
Mưa từng thất vọng, thất vọng ghê gớm về hai chữ “bạn bè” …cho nên bây giờ, mưa thậm chí chả dám mở lòng mình ra với bất kì ai cả, vì lỡ đâu…
-Mưa không phải là người tốt đâu Dark à, thậm chí mưa còn xấu xa nữa là đằng khác, điều này Dark đã nghĩ đến hay chưa?
Mưa cũng không phải là đứa con gái mạnh mẽ, thậm chí là rất yếu đuối nữa đấy, nhưng mưa không thích thể hiện nó ra .
Dark nghĩ rằng mưa không bao giờ chịu tâm sự với Dark ? Nếu vậy thì Dark lầm rồi, mưa đã viết ra, viết ra tất cả những dòng tâm sự của mình vào ô tán gẫu của hai đứa mình, nhưng sau đó mưa đều xóa tất cả và thay vào đó là một tin nhắn bình thường, hết sức bình thường , vì mưa không có đủ can đảm để gửi nó đến cho Dark .
Dark thắc mắc tại sao chúng ta không thân lắm ? Dark cũng lầm to , vì đó là do mưa cố tình như thế, mưa cố ép bản thân phải dửng dưng như vậy, vì mưa sợ nếu như chúng ta thân thiết quá, khi Dark rời xa mưa như những người khác , lúc ấy mưa sẽ gục ngã …
Dark gửi cho mưa nhiều bài hát, Dark có bao giờ biết ý nghĩa của những bài hát đó đối với mưa là rất lớn ?
Có một hôm, mưa rất buồn …mưa lang thang trên diễn đàn, và nhận được tin nhắn của Dark , chí đơn thuần là vài dòng hỏi thăm như bình thường , và Dark tặng mưa một bài hát ….Dark có biết là lúc ấy, mưa vừa nghe bài hát vừa gục mặt xuống bàn , và khóc …thực sự mà nói, mưa không muốn khóc đâu Dark à, chưa bao giờ mưa muốn thể hiện sự yếu đuối của bản thân ra, nhưng không hiểu sao lúc ấy nước mắt mưa cứ rơi hoài …
Mưa tặng lại cho Dark bài hát, đó chỉ là điều bình thường thôi đúng không , giống như Dark vẫn thường gửi bài hát cho mưa ? – Không phải đâu nhé, Dark có biết là để gửi được bài hát cho Dark mưa phải “khổ” thế nào đâu, mưa chọn kĩ lắm , hoài mới được một bài , forever and one – tựa bài hát, là một ý nghĩa đấy Dark à , sau khi gửi xong , mưa cứ lo lắng mãi , mưa sợ Dark không thích nó , sợ Dark không nghe , sợ bài hát không hay , sợ …và sợ …
Không biết từ bao giờ , cứ onl là mưa nhận được tin nhắn của Dark , không lời hỏi thăm thì cũng là một bài hát …mưa vui lắm , thật sự là vui lắm …
Mưa lúc nào cũng sợ , sợ Dark sẽ rời xa mưa , vì lỡ đâu Dark cũng chỉ là quen chơi như những người khác thì sao , ai mà đoán trước được điều đó …nhưng dần dần , mưa nhận thấy không phải như vậy .
Dark à , thế giới này là ảo , con người trong này cũng là ảo , từng dòng tin nhắn , từng sự lo lắng , có khi là ảo cũng nên …Nhưng đôi khi nó lại là thật …
Mưa tuy mất niềm tin vào bạn bè , nhưng mưa biết nhất định sẽ có một người thật sự muốn làm bạn với mưa , chỉ có điều khi nào người đó đến bên cạnh mưa thì vẫn là một ẩn số ….người đó là Dark hay là một ai khác ??
Những dòng tin nhắn mưa xóa đi , liệu có thể viết lại ?
Những điều mưa dấu kín liệu có thể nói ra ?
Những sự yếu đuối trong bản thân mưa liệu có thể bộc lộ ?
Những điều mưa viết trên đây liệu có phải chỉ là “ảo” ?
Không biết trước được …
Dark biết không , khi biết thông tin về box này , mưa vào xem , và ngạc nhiên khi thấy Dark là người post bài đầu tiên , lúc nhìn thấy tên của topic , mưa đã tê cứng cả người – BÓNG TỐI VÀ MƯA – mưa đâu nghĩ sẽ có người viết cho mưa như thế , mưa vừa mừng vừa sợ ,mừng vì có người nhớ tới và lo vì nhỡ như “mưa” mà Dark nhắc tới không phải là mưa buồn này thì sao ? …mưa nhấp chuột vào topic mà tay cứ run run …
Mưa đã từng viết một topic như thế này , nhưng lại xóa đi , không dám post …nhưng mưa đã suy nghĩ rất kĩ , đâu có gì là xấu hổ nếu mình viết ra những điều này , đúng không Dark ?
Bây giờ, liệu có muộn , nếu mưa hỏi rằng “Dark có thể là bạn của mưa ?”
------------------------
Topic – tặng Dark , DarkMythology
Mưa ít khi onl , vì vậy mưa cũng ít khi gửi tin nhắn cho Dark , hi vọng hiểu cho mưa .