♥_Vampire_♥
26-10-2008, 06:56 AM
Tớ cũng mới tập viết mọi người đừng cười nha , nếu có gì sai mọi người góp ý giúp mình nha
Chap 1: Kỉ niệm thân thương
Những chiếc lá vàng mùa thu rơi nhẹ, làn gió mát thổi vào mái tóc của Hải. Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, Hải nhớ về những ngày thơ ấu của mình. Bỗng một tiếng vỗ mạnh vào vai Hải và một giọng nói vang lên:
- Mày làm gì mà ngỗi thẩn thơ vậy! Thất tình à !
Giọng thằng Hùng người bạn hàng xóm và học cùng lớp vang lên:
- Sáng nay tao làm bài không được bây giờ tao không dám về nhà, thế nào rồi bố mẹ tao cũng mắng tao chết! Hải buồn bã trả lời.
- Thế mày tính ngồi đây mãi à, rồi bố mẹ mày cũng sẽ đi tìm mày.
- Thôi mày cứ về trước đi, tao ngồi đây một lúc rồi tao sẽ về.
- Ừ vậy thì tao về trước đây vì tao còn phải làm việc nhà, nhưng mày phải về đấy không thì bố mẹ mày lại hỏi tao. À mà tối nay mày sang nhà tao tao sẽ cho mày xem một thứ.
- Thứ gì mày nói ở đây luôn đừng có ấp mở vậy !
- Thôi có gì tối mày sang tao sẽ cho mày xem. Bóng dáng Hùng mờ dần trong tiết mùa đông lạnh lẽo.
Về đến nhà đã 4 giờ chiều Hải ủ rủ bước nhẹ lên phòng.Trông nó bây giờ thật khác lúc trước không còn vui vẻ hát hò nữa, thường ngày nó vẫn vậy mà. Bỗng có một giọng nói ở dưới bếp vang lên:
- Hải con về đấy à ! Chiều nay thi thế nào rồi con, có làm được không mà sao mẹ thấy con im lặng vậy ?
Hải chỉ trả lời xuống như chỉ để đối phó với mẹ mình:
- Dạ hôm chiều nay bài thi ra hơi khó, cũng tạm thôi mẹ à, con cũng không chắc lắm.
- Làm bài mà sao không chắc hả con, hay là mày làm không được mà mày chỉ trả lời qua loa. Thôi được rồi, chuyện đó tính sau, tắm rửa mà chuẩn bị ăn cơm đi con.
Hải liền mở máy lên và tìm một bài hát mà nó vẫn thường nghe, rải bước vào phòng tắm, nó vừa đi vừa hát trông thật khoái trá như vừa mới thoát được một cơn hoạn nan.
Ăn cơm xong Hải nhớ đến lời thằng bạn nói với nó vào lúc chiều.Ngước nhìn đồng hồ đã 7 giờ. Nó bước xuống và ôm lấy mẹ như là nó lâu lắm không được ôm. Nó thỏ thẻ :
- Mẹ cho con qua nhà bạn Hùng chơi nha.Con qua để hỏi bạn ấy mấy bài tập mà con chưa hiểu
Mẹ nó cau mày trả lời:
- Mày qua nhà nó học bài hay là chơi hả. Con gái đã lớn rồi, 18 tuổi rồi mà vẫn còn ham chơi, mà mày với nó có gì không vậy, mẹ biết con và nó chơi thân với nhau từ bé nhưng bây giờ đã lớn rồi, phải biết giữ khoảng cách con à, thôi đi đi nhưng nhớ phải về sớm đấy, bố mày mà biết lại mắng cho nữa.
-Hì...Dạ con biết rồi, con yêu mẹ nhiều lắm, con sẽ về sớm mà mẹ. Nó cười thật khoái trá như vừa đạt được mục đích của mình, vừa đi vừa hát nó bước lẹ qua nhà thằng Hùng.
- Hùng ơi, tao qua rồi nè, ra mở cửa cho tao vào. Giọng con Hải gọi vào trong như muốn báo một điều gì đó.
- Rồi tao ra ngay, mày đợi tao một lúc. Thằng Hùng vừa đi vừa nói vọng ra.
- Mày vào đi, ngồi đợi tao chuẩn bị rồi đi, tao đang đợi mày nãy giờ.
- Ơ hay, đi đâu vậy mày, không phải mày muốn cho tao xem thứ gì à. Con Hải mặt đơ ra mà ngơ ngác.
- Thì tao cho mày xem mà, nhưng tao để ngoài ấy, muốn xem thì đi theo tao. Giọng thằng Hùng vang lên như vẻ gợi cho con Hải càng tò mó vì nó vốn biết tính con bạn nó như vậy.
- Ừ vậy thi mày lên chẩn bị đi, tao ngồi dưới này đợi mày.
Con Hải ngồi mở Tivi xem một lúc thì thằng Hùng bước xuống, nó đeo một cái túi xách và trên tay nó cầm một cây đèn Pin.
- Tao chẩn bị xong rồi, đi thôi nào, rồi mày sẽ phải bất ngờ.
- Ừ vậy thì tao sẽ đi, để xem mày cho tao xem cái gì !
( Hết Chap 1)
...........................................
Thằng Hùng muốn dẫn con Hải đi đâu, nó muốn cho con Hải xem cái gì, mời các bạn đọc Chap 2 sẽ bết :)
Chap 1: Kỉ niệm thân thương
Những chiếc lá vàng mùa thu rơi nhẹ, làn gió mát thổi vào mái tóc của Hải. Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, Hải nhớ về những ngày thơ ấu của mình. Bỗng một tiếng vỗ mạnh vào vai Hải và một giọng nói vang lên:
- Mày làm gì mà ngỗi thẩn thơ vậy! Thất tình à !
Giọng thằng Hùng người bạn hàng xóm và học cùng lớp vang lên:
- Sáng nay tao làm bài không được bây giờ tao không dám về nhà, thế nào rồi bố mẹ tao cũng mắng tao chết! Hải buồn bã trả lời.
- Thế mày tính ngồi đây mãi à, rồi bố mẹ mày cũng sẽ đi tìm mày.
- Thôi mày cứ về trước đi, tao ngồi đây một lúc rồi tao sẽ về.
- Ừ vậy thì tao về trước đây vì tao còn phải làm việc nhà, nhưng mày phải về đấy không thì bố mẹ mày lại hỏi tao. À mà tối nay mày sang nhà tao tao sẽ cho mày xem một thứ.
- Thứ gì mày nói ở đây luôn đừng có ấp mở vậy !
- Thôi có gì tối mày sang tao sẽ cho mày xem. Bóng dáng Hùng mờ dần trong tiết mùa đông lạnh lẽo.
Về đến nhà đã 4 giờ chiều Hải ủ rủ bước nhẹ lên phòng.Trông nó bây giờ thật khác lúc trước không còn vui vẻ hát hò nữa, thường ngày nó vẫn vậy mà. Bỗng có một giọng nói ở dưới bếp vang lên:
- Hải con về đấy à ! Chiều nay thi thế nào rồi con, có làm được không mà sao mẹ thấy con im lặng vậy ?
Hải chỉ trả lời xuống như chỉ để đối phó với mẹ mình:
- Dạ hôm chiều nay bài thi ra hơi khó, cũng tạm thôi mẹ à, con cũng không chắc lắm.
- Làm bài mà sao không chắc hả con, hay là mày làm không được mà mày chỉ trả lời qua loa. Thôi được rồi, chuyện đó tính sau, tắm rửa mà chuẩn bị ăn cơm đi con.
Hải liền mở máy lên và tìm một bài hát mà nó vẫn thường nghe, rải bước vào phòng tắm, nó vừa đi vừa hát trông thật khoái trá như vừa mới thoát được một cơn hoạn nan.
Ăn cơm xong Hải nhớ đến lời thằng bạn nói với nó vào lúc chiều.Ngước nhìn đồng hồ đã 7 giờ. Nó bước xuống và ôm lấy mẹ như là nó lâu lắm không được ôm. Nó thỏ thẻ :
- Mẹ cho con qua nhà bạn Hùng chơi nha.Con qua để hỏi bạn ấy mấy bài tập mà con chưa hiểu
Mẹ nó cau mày trả lời:
- Mày qua nhà nó học bài hay là chơi hả. Con gái đã lớn rồi, 18 tuổi rồi mà vẫn còn ham chơi, mà mày với nó có gì không vậy, mẹ biết con và nó chơi thân với nhau từ bé nhưng bây giờ đã lớn rồi, phải biết giữ khoảng cách con à, thôi đi đi nhưng nhớ phải về sớm đấy, bố mày mà biết lại mắng cho nữa.
-Hì...Dạ con biết rồi, con yêu mẹ nhiều lắm, con sẽ về sớm mà mẹ. Nó cười thật khoái trá như vừa đạt được mục đích của mình, vừa đi vừa hát nó bước lẹ qua nhà thằng Hùng.
- Hùng ơi, tao qua rồi nè, ra mở cửa cho tao vào. Giọng con Hải gọi vào trong như muốn báo một điều gì đó.
- Rồi tao ra ngay, mày đợi tao một lúc. Thằng Hùng vừa đi vừa nói vọng ra.
- Mày vào đi, ngồi đợi tao chuẩn bị rồi đi, tao đang đợi mày nãy giờ.
- Ơ hay, đi đâu vậy mày, không phải mày muốn cho tao xem thứ gì à. Con Hải mặt đơ ra mà ngơ ngác.
- Thì tao cho mày xem mà, nhưng tao để ngoài ấy, muốn xem thì đi theo tao. Giọng thằng Hùng vang lên như vẻ gợi cho con Hải càng tò mó vì nó vốn biết tính con bạn nó như vậy.
- Ừ vậy thi mày lên chẩn bị đi, tao ngồi dưới này đợi mày.
Con Hải ngồi mở Tivi xem một lúc thì thằng Hùng bước xuống, nó đeo một cái túi xách và trên tay nó cầm một cây đèn Pin.
- Tao chẩn bị xong rồi, đi thôi nào, rồi mày sẽ phải bất ngờ.
- Ừ vậy thì tao sẽ đi, để xem mày cho tao xem cái gì !
( Hết Chap 1)
...........................................
Thằng Hùng muốn dẫn con Hải đi đâu, nó muốn cho con Hải xem cái gì, mời các bạn đọc Chap 2 sẽ bết :)