PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi tình yêu



lukhachmuathu
25-10-2008, 09:46 AM
Em biết mình đang ở phía xa xôi
Cách xa anh hơn nửa vòng trái đất
Không có anh mỗi lần em cô độc
Tự hỏi lòng mình nên nhớ hay quên

Có một người tự nguyện đến bên em
Đã thay anh trở thành không thể thiếu
Ở bên em mỗi lần em cô độc
Nửa vòng tròn sao xa cách tầm tay

Em tự hỏi mình nên nhớ hay quên
Nhớ kỷ niệm xưa hay quên hình bóng cũ
Em nên nhớ như ngày xưa vẫn nhớ
Hay là quên như chưa nhớ bao giờ???

Người ấy đến sau anh cả nửa cuộc đời
Nhưng thứ em cần không phải là tình yêu xa cách
Đơn giản chỉ là một hơi ấm gần bên
Và, em đã ngã lòng,
Xin lỗi tình yêu...

ArxenLupanh1993
29-10-2008, 08:14 AM
hơ hơ bố ơi bố vừa làm thơ ở địa vị con trai vừa làm thơ ở địa vị con gái tôi chả hiểu nữa tôi phản pháo bồ nè tuy là hơi muộn
Em sa tôi nửa vòng trái đất
Có người khác đến thay tôi ?
Vậy tôi trong lòng em đã mất ?
Em có hãy nghĩ tới lòng tôi

Em có người thay thế ? tùy em thôi.
Chỉ chách chúng ta quá sa xôi.
Làm em chống vắng tìm bóng khac.
Làm tôi thêm nhớ , nhớ nơi tôi

Em làm thế có công bằng với tôi?
Em làm thế có xuy nghĩ lòng tôi?
Em làm thế để có chút niềm vui?
Em biện bạch để bù đắp phần tôi???

Vậy có đáng ko em ơi......
.....
khóc.......
buôn.......

lukhachmuathu
30-10-2008, 08:27 AM
hơ hơ bố ơi bố vừa làm thơ ở địa vị con trai vừa làm thơ ở địa vị con gái tôi chả hiểu nữa
Phải đặt mình vào nhiều hoàn cảnh và nhiều người mới cảm nhận được nhiều cảm xúc từ nhiều hướng chứ bạn. ^^
Em không biện bạch với hạnh phúc của chính mình
Cho dù đó là hạnh phúc chưa bao giờ trọn vẹn
Nhưng...
Anh nghĩ xem???
Khi em buồn
Anh sẽ ở bên em?
Hay chỉ là những tin nhắn khô khan và vô cảm
Cho dù đó là khi anh quan tâm đến em nhất
Anh...
Anh có biết
Khi em muốn khóc...
Bờ vai anh ở đâu giữa mênh mông tuyết trắng
Chẳng phải vì em quá vô tình đâu yêu thương ạ
Nhưng có lẽ vì em quá yếu lòng
Xin lỗi tình yêu...

Cô Đơn
31-10-2008, 12:02 AM
Cám Ơn Em

Quen biết em vào mùa đông gía lạnh
Khi cỏi lòng canh cánh nhớ quê hương
Tuyết phũ giăng trên khắp các nẻo đuờng
Tôi đơn độc với tình truờng đau khổ

Cảm tình em như một bài toán đố
Tôi cố tìm những ẩn số nơi em
Để giải khai những ngỏ tối cho con tim
Tìm hơi ấm cho nổi niềm thuong cảm

Tình yêu đó đã tăng dần theo năm tháng
Em đã phục hồi sự lãng mạn của tình tôi
Dù giờ đây mình xa cách hai nơi
Em đã để nụ cuời trong tim viễn…

Như ánh trăng trong đêm dài xuất hiện
Thay đổi cuộc đời làm tan biến sầu đau
Xin cảm ơn vầng Trăng lạnh của đông nào
Đã xóa hết niềm đau nguời xa xứ …

Gió Bụi
31-10-2008, 01:20 AM
Em....có biết
tình yêu đến từ tâm hồn vá cảm giác
chứ nào đâu thể xác có nghĩa gì
Em đã để...
con tim thua dần lí trí
bỡi em cần đâu đó một bờ vai
Anh va Em
Bỡi xa nhau một cái với tay
nên em đã ủ lòng cùng người bên cạnh
Thì thôi vậy ...
Anh không hề trách
vì thế là hạnh phúc của riêng em
đương em chọn không có anh kề bên
xa xôi quá....anh chúc em êm ấm
Ở nơi này
Anh thầm nguyện cho em
bên người ấy sợi tơ duyên bền chắc
và hãy sống những phút giây thành thật
bên người tình...ĐÃ ĐẾN SAU ANH.

lukhachmuathu
31-10-2008, 09:48 PM
Cảm ơn

Cảm ơn người đã quên hết đau thương
Vì tình yêu của một thời lầm lỡ
Hãy cứ quên và đừng bao giờ nhớ
Bởi tình yêu chẳng trở lại hai lần

Cảm ơn đời đã tha thứ cho em
Vì lý trí không một lần có tội
Hãy cứ yêu và đừng bao giờ vội
Bởi một mai em đã mất đi rồi

Em chẳng biết ngày mai ra sao nữa
Vì cuộc đời ngắn ngủi lắm anh ơi
Em chỉ biết ngày hôm nay là thực
Bởi ngày mai, không biết có đến không

Em sợ lắm những đêm dài đơn độc
Cứ lặng người thương nhớ về anh
Mà chẳng biết mình còn bao lâu nữa
Xin lỗi cuộc đời,
Xin lỗi tình yêu...

caycodai
01-11-2008, 01:21 AM
Hình như chỉ có mình tui là girl thì phải. Vậy để tui nói lên cảm xúc của con gái có lẽ sẽ khách quan hơn!

Là con gái em yếu đuối người ơi
Đừng trách em như một kẻ có lỗi
Bất kì ai - người con gái trên đời
Đều mong muốn một bờ vai nương tựa!
Em yêu anh tình yêu của một thời
Nhưng khoảng cách quá xa vời đôi ta
Đừng trách em như là kẻ phản bội
Nếu yêu em hãy quên mọi lỗi lầm
Hãy chúc phúc cho dù chỉ ầm thầm
Để em được hạnh phúc người yêu nhé!

heocon_kc
01-11-2008, 01:24 AM
Tình yêu kia nào phải đâu có lỗi
Có chăng là do người đã đổi thay
Tôi biết trước sẽ có ngày như thế
Bởi xa mặt sẽ cách lòng mà thôi
Mong cho ai luôn hạnh phúc bên ai
Và tôi sẽ không đợi chờ ai nữa
Nơi phương trời tôi sẽ sống vì tôi