saodem_nhoem
25-10-2008, 08:03 AM
toi nghĩ tình yêu như như một chuyến đi
khi dừng lại nghĩa là chấm hết
bởi cái được luôn là cái mất
Như cuộc đời năm tháng khác gì đâu
Sao em đã cho mà còn ngần ngại
Chuyến xe tôi dừng lai giữa đường
Những ai đang và muốn yêu đương
Hãy dừng lại nghe tôi nói nhỏ
Đừng đến với tình yêu mang theo lòng tự ái
Để rồi ôm hận xót xa
Áng mây bay còn trở lại cùng ta
Tình yêu một ra đi ko trở lại
Nhưng điều đó chẳng có nghĩa chi
Khi máu thôi hồng và tóc chẳng còn xanh
Khi trong lòng trống trải ta sẽ tiếc
Những chuyến xe ko đi tới tận cùng
khi dừng lại nghĩa là chấm hết
bởi cái được luôn là cái mất
Như cuộc đời năm tháng khác gì đâu
Sao em đã cho mà còn ngần ngại
Chuyến xe tôi dừng lai giữa đường
Những ai đang và muốn yêu đương
Hãy dừng lại nghe tôi nói nhỏ
Đừng đến với tình yêu mang theo lòng tự ái
Để rồi ôm hận xót xa
Áng mây bay còn trở lại cùng ta
Tình yêu một ra đi ko trở lại
Nhưng điều đó chẳng có nghĩa chi
Khi máu thôi hồng và tóc chẳng còn xanh
Khi trong lòng trống trải ta sẽ tiếc
Những chuyến xe ko đi tới tận cùng