Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : .:.Cầu vồng tình yêu.:.



starfish_and_my_dream
24-10-2008, 02:58 PM
Summary : Chuyện kể về 1 cuộc tình sau 6 năm xa cách, bây giờ Thi Thi gặp lại nhóm 4 girls and 1 boy, họ sẽ như thế nào, vui hay buồn , bỡ ngỡ hay thân thuộc; 1 mối tình 6 năm dài không được ai biết đến, và bây giờ là bắt đầu những sóng gió, liệu anh Tâm Tâm có giúp được gì cho Thi Thi không ........

Chap 1 : Tương Phùng


5pm ngày 13/9/2012, tại sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình của Thi Thi đã có mặt bên ngoài cổng chờ .....

1 người con gái mặc bộ ves màu hồng nhạt, chân mang giày cao gót kiểu cổ điển, tay đeo 1 chiếc đồng hồ màu trắng bạc , tóc uốn loạn từng cọng nhỏ loăn xoăn với 1 nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng khi thấy ba mẹ mình thì cô gái vội chạy lại ôm chầm lấy ba me. Mẹ Mai Mai phải thốt lên : " Con bé này, lớn thế kia mà vẫn còn làm nũng, 6 năm rồi mà vẫn không khác gì. "

Thi Thi chỉ cười nhẹ, 1 nụ cười mà chắc hằn ai nhìn vào cô bé cũng không khỏi ngạc nhiên sao cô ấy lại có 1 nụ cười trong sáng và ngây thơ đến thế, mặc dù những việc cô trải qua đủ sức làm cho cô không thể có 1 nụ cười như thế kia....

8pm tại lâu đài của công chúa nhỏ _ Thi Thi vẫn nghĩ ngôi nhà bé nhỏ là lâu đài của mình _ bà và những người bà con đã chờ sẵn và chuẩn bị 1 buổi tiệc linh đình.

Cô Tiểu Nho và Như Lan hỏi Thi Thi về tình hình học tập , Thi Thi chỉ mỉm cười trả lời :

" Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn ạ. "

Không 1 câu nói gì thêm ngoài việc học tập của Thi Thi được bàn đến, thay vào đó là 1 không khí vui nhộn bên trong căn nhà nhỏ , nơi có 1 cô công chúa nhỏ cùng hoàng thượng, hoàng hậu và những người tùy tùng tận tâm.

Không ai để ý rằng bên ngoài trời đang mưa thật to, và có 1 người đang đứng bên ngoài hiên cửa đang cố theo dõi diễn biến mọi chuyện xảy ra bên trong ngôi nhà này.

Khi Thi Thi phát hiện thì cũng là lúc người đó vồ ga và lên xe chạy mất..............

"Nổi nhạc lên nào, hôm nay cả nhà chúng ta cùng ca hát 1 bữa cho vui nhộn đi. " Pa Văn nói to.

Không biết bao nhiêu tia nhìn đang hướng về papa, mồm thì há hốc, chợt Thi Thi hỏi lại :

" Không phải từ trước đến giờ papa rất ghét nhạc sao, sao bây giờ papa lại thích nhạc cơ nhỉ? " Nó vẫn thật sự không hiểu.

" Đời sẽ làm cho con người ta thay đỗi" vẫn câu nói như xưa, papa vặn lại, nhưng hôm nay không phải là ngày chào đón công chúa nhỏ của pa à, phải có chút gì thay đổi chứ công chúa nhỏ , papa cười thật tươi, 1 nụ cười hiền lành và ấm áp vô cùng, cũng nụ cười này năm xưa đã tiễn Thi Thi đi, và cũng nụ cười này bây giờ lại đón Thi Thi về " Yêu lắm, Papa." Thi Thi thì thầm.............

" Cha là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, la là lá la la, thằp sáng 1 gia đình........ "

Mọi người cười thật to khi nghe Thi Thi hát và bà thì thốt lên : " Công chúa nhỏ, bây giờ con đã 25 tuổi rồi đấy, có phải mới 4 tuỗi đâu hả con. "

Thi Thi chỉ cười nhẹ " Con không 4 tuổi, nhưng trong mắt bà, ba mẹ, và những người bà con, không phải con vẫn nhỏ lắm sao , phải không anh Tâm Tâm "

Anh Tâm Tâm chỉ cười :" Cô bé, cưng bây giờ lớn lắm rồi, không phải con bé cách đây 6 năm nữa nha, không được làm nũng với anh nữa đấy. "

Thế là Thi Thi đỏ mặt lên, tình cô công chúa nhỏ thực ra rất hay mắc cỡ, mạc dù là hay nói nhiều nhưng khi đụng chuyện thì không biết làm sao.

... 1 buổi tối bình yên trôi , bên ngoài mưa vẫn kéo dài và ngày càng nặng hạt , người bên ngoài cửa kính kia có phải là anh ấy không..

vagrant_girl
24-10-2008, 08:46 PM
Oh yeah... Good story to read ...:)

gooddythin_nd1996
24-10-2008, 09:34 PM
tiếp đi bạn, 1 cuộc tình 6 năm ko ai biết!
cho mình hỏi Tâm Tâm có phải là anh của Thi Thi ko vậy?

starfish_and_my_dream
24-10-2008, 10:49 PM
Oh yeah... Good story to read ...:)

hì thanks bạn nha ^^, rùi mình sẽ viết tiếp


tiếp đi bạn, 1 cuộc tình 6 năm ko ai biết!
cho mình hỏi Tâm Tâm có phải là anh của Thi Thi ko vậy?

Tâm Tâm sẽ được giới thiệu trong chap sau ^^, nhưng đương nhiên là chung dòng họ rùi

starfish_and_my_dream
25-10-2008, 12:52 AM
Ông mặt trời đã lên đến ngọn núi bên kia nhưng Thi Thi vẫn chưa tỉnh giấc, chắc có lẽ Thi Thi còn đảo lộn thời gian giữa ngày và đêm vì cô ấy mới từ Mĩ về hôm qua......

" Thi Thi, dậy đi con, nắng đã lên mấy sào rồi mà còn ngủ hả cô nhỏ? " Tiếng mẹ Thi Thi từ ngoài sân gọi vọng vào làm cho chú gấu nhỏ của Thi Thi cũng choàng tỉnh giấc, nhưng Thi Thi thì không, cô công chúa nhỏ lúc nào cũng thích ngủ, có lẽ chính vì thế mà trông cô bé mũm mĩm lắm cơ.

" Thi Thi, dậy đi con rồi còn đi chợ cùng mẹ này. " Tiếng mẹ Mai Mai gọi vọng vào lần thứ 2, lần này Thi Thi mới chợt tỉnh cơn mộng đang vui đùa cùng nàng tiên cá, 2 con mắt của Thi Thi cứ nhắm tít lại không muốn mở ra, bất cẩn sao mà vừa đứng dậy bước đi Thi Thi đã đụng ngay bức tường chắn ngang cửa.

" Ui da, đầu con sưng lên 1 cục rồi mẹ. " Thi Thi thút thít......

Lại cũng chứng nào tật ấy, bất cản vừa phải thôi chứ con, bây giờ con đâu còn nhỏ nữa , liệu mà lo chuẩn bị lấy chồng kìa..... Mặt Thi Thi nhăn lại khi nghe đến 2 chữ "lấy chồng". Vốn Thi Thi chẳng thích mấy chuyện này, đối với Thi Thi thì tình cảm trong nó đã chết từ lúc nào không biết, từ lúc xa anh ấy, hay là từ lúc Thi Thi hiểu được rằng cuộc sống không là màu hồng như nó nghĩ.

Vẫn sự yêu thương đó, tận tình đó, bà , cô Tiểu Nho và cả mẹ Mai Mai nữa chứ, Thi Thi yêu lắm, và nó tự nhủ sẽ chẳng bao giờ rời xa họ.

........

Thi Thi sống với cô Tiểu Nho từ nhỏ, hằng ngày cô Tiểu Nho đều chở Thi Thi đi học bằng chiếc xe đạp đời xưa , nó có thể hư lúc nào cũng không ai biết. Nhưng Thi Thi yêu cô Tiểu Nho không những từ sự tận tâm mà còn là sự bảo bọc của cô Tiểu Nho, cô Tiểu Nho không được bình thường như những người khác bởi vì cô bị tật bảm sinh mà, đi đứng đã rất khó khăn mà còn phải hằng ngày đưa đón tiểu công chúa đi học nữa.

.........

Tại nhà cô Tiểu Nho , Thi Thi vừa ngồi ăn vừa hỏi

" Cô Tiểu Nho chắc nhớ Thi Thi nhiều lắm phải không, cô Tiểu Nho nói rằng đã mong từng ngày Thi Thi về bên cô Tiểu Nho , vì Thi Thi sống với cô Tiểu Nho từ bé mà, phải không cô Tiểu Nhọ " Dường nhu khoé mắt Thi Thi có chút gì đó long lanh..... không biết là nước mắt hay là do bụi bay vào.

" Bây giờ thì tốt rồi Thi Thi nhỉ, cô Tiểu Nho sẽ lại lo lắng cho Thi Thi nhu lúc nhỏ nhạ " Cô Tiểu Nho lúc nào cũng ân cần với Thi Thi như thế.

...........

Tại cửa hàng chợ Long Hoa, chị bán hàng nắm tay Thi Thi thật chặt để bày tỏ

" Chào cô bé, bây giờ thì cô bé có tương lai lắm đây, đi lâu như thế làm chị mất cả 1 mối bán hàng đọ"

:):) ( cười )

Thi Thi vừa trông thấy 1 dáng người đi ngang, có phải anh ấy không , Thi Thi gọi to : " Tiểu Tân............... Tiểu Tân........"

gooddythin_nd1996
25-10-2008, 05:06 AM
chắc Tiểu Tân là cái người được nhắc đến với tên gọi " anh ấy " ở cháp 1 đúng ko bạn?
Post tiếp nha...^^:covu:

starfish_and_my_dream
25-10-2008, 10:17 AM
chắc Tiểu Tân là cái người được nhắc đến với tên gọi " anh ấy " ở cháp 1 đúng ko bạn?
Post tiếp nha...^^:covu:

ah đúng rùi đó bạn ^^

♥_Vampire_♥
25-10-2008, 12:19 PM
Viết được đấy em...nhưng hình như thiếu chất lãng mạn thì phải....còn thì viết tiếp nha em...có gì cho anh học hỏi với :)

starfish_and_my_dream
25-10-2008, 12:22 PM
Viết được đấy em...nhưng hình như thiếu chất lãng mạn thì phải....còn thì viết tiếp nha em...có gì cho anh học hỏi với :)

lãng mạn ở phía sau, anh từ từ chờ đi ^^ :hihi::hihi:

gooddythin_nd1996
26-10-2008, 02:36 AM
mình đoán bừa mà cũng trúng, hì!
tiếp nha bạn^^

ßäߥ---¥ø¥ø
26-10-2008, 06:52 AM
chje^n. cũnG dc d0'' bạn p0st tjp'' nhen

starfish_and_my_dream
26-10-2008, 10:41 AM
mình đoán bừa mà cũng trúng, hì!
tiếp nha bạn^^

chắc tuần sau mới viết được, thông cảm chờ xíu nha ^^ ,h mình đang bận, thanks ^^


chje^n. cũnG dc d0'' bạn p0st tjp'' nhen

ok sẽ post trong thời gian sớm 1

♥_Vampire_♥
26-10-2008, 11:06 AM
lẹ lẹ nha em....em viết ngắn cũng được nhưng mà nhanh nhanh...dạo này anh sưu tầm được khá nhiều rồi đó

.:.HolloW.:.
26-10-2008, 11:15 AM
:hum:ss ơi tiếp đi ss :timup:

starfish_and_my_dream
26-10-2008, 11:17 AM
lẹ lẹ nha em....em viết ngắn cũng được nhưng mà nhanh nhanh...dạo này anh sưu tầm được khá nhiều rồi đó

hứa đó thi xong viết liền mà :hihi::hihi:


:hum:ss ơi tiếp đi ss :timup:

->> như trên .......

gooddythin_nd1996
26-10-2008, 11:05 PM
híc, đến tuần sau chưa nhỉ?

starfish_and_my_dream
26-10-2008, 11:09 PM
híc, đến tuần sau chưa nhỉ?

ngày mai đó bé :hihi::hihi:

gooddythin_nd1996
27-10-2008, 08:43 AM
bé nào hả cưng ^^:cutelaugh:
oh year, ngày mai là có cháp đọc rồi, kaka!

starfish_and_my_dream
27-10-2008, 02:41 PM
bé nào hả cưng ^^:cutelaugh:
oh year, ngày mai là có cháp đọc rồi, kaka!

thì bé nì chưa bé nào, ok h bắt đầu viết c hap mới :D :D:hihi::hihi:

starfish_and_my_dream
27-10-2008, 03:30 PM
Khi Thi Thi cất tiếng gọi thì lúc đó 1 cơn mưa từ đâu bất chợt đổ xuống như trút nước, nên ngoài cửa chợ những chiếc bọc được gió cuốn thành những cuộn tròn rồi bất chợt vút lên cao...... bóng Tiểu Tân chợt biến mất.........

..............

Thi Thi cố gắng vừa chạy vừa gọi nhưng không 1 tiếng trả lời lại, vì mưa to quá, hay vì đã quá lâu nên Tiểu Tân không còn nhận ra tiếng Thi Thi nữa, Tiểu Tân đã lên xe cùng 1 người bạn, nếu Thi Thi nhìn không lầm thì đó là 1 cô gái có đôi chân dài và làn da trắng mượt, vì mưa to quá nên Thi Thi không nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy nên không thể biết cô ấy bao nhiêu tuổi, nhưng trong tâm trí của Thi Thi, cô công chúa nhỏ nghĩ rằng đó là bạn gái của Tiểu Tân.


...............

"Thi Thi.iii.iiii . Con làm gì ngoài đó đấy? Trời đang mưa mà" Mẹ Mai Mai gọi vang to nhưng dường như Thi Thi không thể nghe nữa rồi, giờ đây Thi Thi có thể nghe gì nữa nhỉ bởi vì tâm trạng của Thi Thi đang rối bời. Vẫn biết là mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Thi Thi vẫn không thể nào quên......

.................

Bỗng có 1 bàn tay từ phía sau vỗ lên vai Thi Thi " Ê, về mà không báo cho tụi tao hả mầy."

"Aaaahhh," Thi Thi reo lên sau khi đã định thần chủ nhân của bàn tay ấy.

" Xin lỗi tụi bây nha, lúc tao sắp tốt nghiệp thì tao bận rộn quá, nào là đi xin giấy tờ chuẩn bị về, rồi còn tạm biệt bạn bè bên Mĩ nên tao không có gọi báo cho tụi bây được " ( Vẻ mặt hố lỗi.)

"uh, thì tha cho mày đấy, nhưng mày phải bao tụi tao 1 chầu." Thảo Linh và Trúc Giang cười đắc ý

Thi Thi cười toe " Ok, cái đó không thành vấn đề, đi liền nha tụi bây. "

Nói xong thì Thi Thi chạy vào xin mẹ Mai Mai đi với Trúc Giang và Thảo Linh, vì vốn thân nhau từ năm lớp 9 nên mẹ Mai Mai cũng không có lý do gì để ngăn cản. Mẹ chỉ dặn dò : " Mấy đứa đi cẩn thận nha con."

Thi Thi cười híp cả 2 con mắt, đã lâu lắm rồi nó đâu có được đi chơi với tụi bạn thân, mấy năm rồi nhỉ, 6 năm, đúng, 6 năm rồi, bây giờ đứa nào cũng lớn nhưng tính tình thì vẫn trẻ con như xưa....

Chợt Trúc Giang vỗ vai " Ê quán bà Trình hả mày?"

" uh, quyết định vậy đi. " Thi Thi trả lời

Lâu lắm rồi Thi Thi mới quay trở lại, có những cái vẫn như xưa nhưng có những cái đã thay đổi quá nhiều. Chợt nó bất giác gọi " Tiểu Tân... "

Thảo Linh liền hỏi " Ê mày gọi tên ai thế? "

Thi Thi giật mình trả lời nhanh nhảu " À , gọi tên ai đâu, tao gọi bánh canh, món bánh canh tao mê nhứt ở quán bà Trình đó mà , ha ha. " Rồi buồn 1 phút.....

Tuy Thi Thi không nói ra nhưng Thảo Linh và Trúc Giang cũng hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu Thi Thi.

" Ê ăn xong làm gì mày" Trúc Giang hỏi

3 đứa đồng thanh " Karaoke thẳntg tiến" haha haha

StormInHeaven
27-10-2008, 05:14 PM
Star làm nghề tay trái hử? Viết văn kiếm sống cơ đấy! Khửa khửa khửa...! Viết dc lắm ss, tiếp ih, em ủng hộ! Cố lên cố lên đừng có lười!!!

gooddythin_nd1996
27-10-2008, 05:25 PM
hít hà, mới có 1 đoạn thôi à!

starfish_and_my_dream
27-10-2008, 09:14 PM
Star làm nghề tay trái hử? Viết văn kiếm sống cơ đấy! Khửa khửa khửa...! Viết dc lắm ss, tiếp ih, em ủng hộ! Cố lên cố lên đừng có lười!!!

cũng ráng cố viết để kiếm nhuận bút sống đây :hihi::hihi: nhưng mà coi ra nhìu đối thủ quá :bow::bow:


hít hà, mới có 1 đoạn thôi à!

:cutelaugh::cutelaugh: hiện h mới nghĩ ra được nhiu đóa thui hà :D :D

♥_Vampire_♥
28-10-2008, 01:26 AM
sao mà ngắn vậy em...đọc chưa sướng chút nào....em viết tiếp nha

gooddythin_nd1996
28-10-2008, 04:51 AM
chán thật, cả chiều đi học chỉ muốn kết thúc thật nhanh là phóng về chiếc máy tính để đọc truyện!

gooddythin_nd1996
28-10-2008, 04:57 AM
chán thật, cả chiều đi học chỉ muốn kết thúc thật nhanh là phóng về chiếc máy tính để đọc truyện!

starfish_and_my_dream
28-10-2008, 03:48 PM
sao mà ngắn vậy em...đọc chưa sướng chút nào....em viết tiếp nha

bi h hem có tâm trạng viết.....


chán thật, cả chiều đi học chỉ muốn kết thúc thật nhanh là phóng về chiếc máy tính để đọc truyện!

1 nhận x ét thui kưng, hihi học hem lo coi chừng tiu

p/s :ss tiu òi

StormInHeaven
28-10-2008, 04:06 PM
-ss tiu òi hả? Thế thì có cảm hứng viết ùi đó! Hahaha! Tiu òi cho tiu lun ih, hên xui! Em gần tiu òi! :kaka:

starfish_and_my_dream
28-10-2008, 04:21 PM
-ss tiu òi hả? Thế thì có cảm hứng viết ùi đó! Hahaha! Tiu òi cho tiu lun ih, hên xui! Em gần tiu òi! :kaka:

uh tiu thiệt gòi, hy vọng cuối cùng cũng đi tong :timvo::timvo:

gooddythin_nd1996
28-10-2008, 05:10 PM
mai thi rồi nhưng vẫn ko học, đau đầu lắm!

starfish_and_my_dream
29-10-2008, 10:02 PM
Chap 2 :
Định Mệnh

Tình cờ mình đã biết nhau.....

..... Rồi lại tình cờ mình đã yêu nhau

................tình cờ tiếp nối tình cờ.............

Trong lòng Thi Thi giờ rối như tơ vò, 1 phần là vì gặp lại người xưa làm cho kỉ niệm trong Thi dường như đã chết bây giờ đã trở về, "tại sao chứ? Có ai trả lời tôi tại sao không?" Thi tự hỏi bản thân mình và rồi oà khóc nứa nở trong phòng karaoke làm Trúc Giang và Thảo Linh không khỏi lo lắng.

" Mày làm sao vậy? " 2 nhỏ bạn vội vã hỏi Thi Thi

Nhưng không 1 tiếng trả lời lại, nó chỉ khóc to, to thật to và rồi ngất lịm đi 1 lúc, Trúc Giang và Thảo Linh thật sự lo lắng nhưng Thi Thi thì không nghe thấy gì nữa.

.........

Tại nhà Thi Thi, sau khi tỉnh dậy, Thi Thi chỉ cười trừ mặc dầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của 2 nhỏ bạn thân.

" Dường như bệnh của mày không mấy tiền triển tốt hả? " Thảo Linh bồn chồn

" Uh, hình như càng ngày càng tệ mày à? " Thi Thi buồn bã đáp lại

" Nó biết chưa? " Trúc Giang tiếp lời

" Tao không nói. Mà đã lâu rồi tao đâu liên lạc nữa mà nói hả may. " Đôi mắt dường như có chút lệ mờ , nhưng Thi Thi cố gắng k khóc vì không muốn 2 nhỏ bạn lo lắng thêm nữa ........

1 phút lặng lẽ trôi qua. Thi Thi là người lên tiếng đễ xoá tan không khí yên ắng đáng sợ đó

" Ah, ngày mai tao đi xin việc, tụi bây có biết chỗ nào cần tuyển người không? "

Trúc Giang cười hehe " Nghề của nàng mà lị, tao biết mấy công ty đang tuyển người gần đây, để tao đưa trang web và số điện thoại cho mày. "

" Ê mày định giành phần của tao hả nhỏ kia? " Thảo Linh lên giọng tức giận

Thi Thi cười, 2 đứa này cứ như con nìt ấy, vẫn như lúc xưa hay cãi nhau, nhưng tao vẫn vui lắm vì 2 đứa mày luôn làm tao hạnh phúc, rồi sau đó âm cả 2 vào lòng.

1 phút im lặng

Thảo Linh và Trúc Giang lên tiếng " Thôi tụi tao về, trời tối rồi. mai có gì tụi tao lên chở mày đi, ok "

Thi Thi cười toe, và nó tự nghĩ mình thật là hạnh phúc khi được ông trời ban tặng 2 người bạn này.

.........

Tại nhà Tiểu Tân ( nhân vật chính thứ 2 trong truyện )

" Tân, con đã tìm được việc chưa hả? Con học hành cái gì mà đã bao nhiêu năm cũng không làm được gì ra hồn là sao, đến là khổ, con với cái. " Mẹ Tiểu Tân vừa mắng vừa khóc.

Tiểu Tân là 1 người rất hoà đồng và sẵn sàng làm mọi việc vì người khác nhưng gia đình cậu ấy lại không hiểu và cứ cho rằng cậu ấy là 1 kẻ bất tài, lúc nào cũng mắng, có lẽ Tiểu Tân không có 1 điểm số xao trong những kì thi cho nên mẹ câu ấy cảm thấy không hài lòng, nhưng cậu ấy rất giỏi về vi tính, chỉ có điều, cậu ấy không có 1 tấm bằng đại học trong tay, cho nên.......

" Mẹ, mẹ đừng lo, ngày mai con sẽ đi tìm việc mà, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ngày mai công ty sẽ không từ chối con nữa. " Tiểu Tân ôn tồn thuyết phục mẹ

" Lớn rồi, 25 tuổi rồi , mẹ cũng chẳng sống đời với con được, thôi thì con có chọn lựa riêng, hy vọng con có 1 công việc tốt. "

........

gooddythin_nd1996
29-10-2008, 10:07 PM
nghe cháp này mang tên: " Định mệnh" thì chắc là 2 người này sẽ làm chung 1 công ty!

starfish_and_my_dream
29-10-2008, 10:21 PM
nghe cháp này mang tên: " Định mệnh" thì chắc là 2 người này sẽ làm chung 1 công ty!

bé đoán hơi đúng thui, 2 người sẽ gặp :D :D nhưng k trong công ty

lon_ton_wa
29-10-2008, 11:14 PM
ai mờ biết được chuyên gì sẽ xảy ra
có thể cả hai người cung lam một cong ti nhưng chẳng bao giờ gặp nhau
hoặc có thể cả 2 chẳng liên quan gì đến nhau ko làm chung và ko gặp nhau
ai co thể kể được kết cục của chuyện này một cánh hoàn hảo
cho tui coi
mở rộng tầm mắt cái

starfish_and_my_dream
29-10-2008, 11:20 PM
@ lon ton : hì thì kết cục sẽ có từ từ thui ^^ , hãy đợi đấy

gooddythin_nd1996
30-10-2008, 04:59 AM
thế nào mà 2 người này chẳng gặp nhau, rồi ko biết có đến với nhau ko nhỉ starfish???

starfish_and_my_dream
30-10-2008, 03:11 PM
thế nào mà 2 người này chẳng gặp nhau, rồi ko biết có đến với nhau ko nhỉ starfish???

đó lại là 1 định mệnh khác :D :D

Arsene Lupin
30-10-2008, 11:18 PM
ss giấu nghề ghê thật :sr:
truyện hay wá hồi nào có típ thế

starfish_and_my_dream
31-10-2008, 01:23 AM
thế mới hay chứ Start nhỉ, hình như Start hơn bé thì phải, gọi Start là ss nha^^

ok điếu đó là dĩ nhiên :D :D :sr::sr:


ss giấu nghề ghê thật :sr:
truyện hay wá hồi nào có típ thế

hì chỉ viết theo cảm xúc thui kưng :D :D

p/s: tùy hứng

starfish_and_my_dream
31-10-2008, 01:32 PM
Khi ông mặt trời ló dạng ra khỏi chân núi đưa ánh sáng tràn ngập căn nhà nhỏ của Thi Thi cũng lá lúc 1 định mện mới mở ra cho cô công chúa, định mệnh đó như thế nào? cóp hải nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc sống còn lại của Thi Thi k?

" Thi Thi, mày làm gì lâu thế hả? Tao đợi gần cả giờ đồng hồ rồi. Trúc Giang đang đợi mày tại chợ đấy " Thảo Linh hét to.

"Cứ từ từ đã , mày cứ hét toáng lên thế thì làm sao mà tao nhanh cho kịp, ngày đầu tiên tao đi xin việc mà...." Thi Thi ngúng nguẩy.

................

Cuối cùng thì việc chuẩn bị cũng xong, giấy tờ đã sẵn sàng, Thi Thi tự tin là nó sẽ tìm được 1 công việc tốt với tấm bằng cầm trên tay...

Nhưng theo chân Thảo Linh và Trúc Giang đi hết mấy công ty lớn, không có công việc nào phù hợp với ngành Thi Thi đã học, hoặc là có nhưng quá thấp so với học vấn của Thi Thi.

...............

" Haizzz" Thi Thi thở dài, không ngờ tìm việc lại khó như vậy, 2 nhỏ bạn thân cũng đâu có khá gì hơn, giữa cái nắng nóng cháy da người thế này mà 3 đứa cứ lượn đi lượn lại khắp cái thành phố, không bệnh cũng say nắng.

................

"Thôi, để tao lái xe cho, tao thấy mày cũng mệt rồi. " Thi Thi nói với Trúc Giang

Lại 1 lần nữa mồm há hốc, mắt mở to nhìn Thi Thi " Ê, mày mới về, có biết đường gì đâu mà đòi lái. "

" Thì mày chỉ cho tao đi, lâu rồi không lái........ " Ok

.................

Két ttt.......... Rầm mmm

" Thi Thi coi chừng " Thảo Linh la lớn nhưng muộn rồi

Vừa quẹo qua ngã 3 đèn đỏ Thi Thi mải mê nói chuyện với Trúc Giang nên không thấy đèn đã chuyển sang đỏ..... vì thế Thi Thi đã đâm ngay vào chiếc dream của 1 anh chàng nọ.......

..................

" Này cô kia, chạy xe kiểu gì thế hả, mắt mũi để ở đâu thế, không thấy đèn đỏ à, đúng là đồ con nít không biết chạy xe. " Anh chàng kia bực tức.

Tuy xin lỗi rối rít nhưng Thi Thi cũng nóng giận khi anh ta mắng mình là đồ con nít, năm nay Thi Thi đã 25 tuổi rồi, còn con nít gì nữa chứ...... đoạn Thi Thi nói " Tôi không phải con nít, tôi xin lỗi vì đã vô ý nên đụng phải anh, anh không sao chứ? "

Lúc này anh chàng kia mới bình tĩnh trả lời : " Tôi không sao đâu cô, còn cô thế nào, ổn cả chứ? Lần sau chạy xe phải để ý kĩ 1 chút. "

Mọi chuyện cuồi cùng cũng ổn, sau khi 2 người đã bình tâm , bỗng nhiên 2 người cùng reo lên

" Ahhhh ,có phải anh Lê không?"

" Thi Thi phải không cưng? "

-------------

Bây giờ thì mọi việc trở nên vui vẻ hơn , Lê là 1 người bạn yêu thầm Thi Thi từ lâu, nhưng lúc trước Thi Thi không yêu anh bởi vì Thi Thi và Tiểu Tâm " tình trong như đã mặt ngoài còn e". Thế nên Thi Thi đã nhận anh Lê làm anh kết nghĩ trước khi đi du học, sau 6 năm dài gặp lại và 2 người đã nhận ra nhau.

-------------

" Anh không ngờ anh em mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này? Thôi chúng ta tìm quán nước nào trò chuyện đi. " anh Lê bảo Thi Thi

Đang lúc khat khô cả cổ mà có người mời đi uồng nước thì còn gì bằng, thế là cả 3 đứa hí hửng đi theo anh Lê..

-------------

Tại quán nước " Tình si" nơi lần đầu tiên Thi Thi gặp anh Lê và bây giờ lại ngồi xuống trò chuyện cùng nhau sau bao năm dài xa cách.

" Giới thiệu với anh đây là Thảo Linh và Trúc Giang, 2 nhỏ bạn thân của em. " Thi Thi luôn miệng nói

Đoạn chào hỏi rồi ngồi kể cho nhau nghe những ngày tháng xa quê, anh Lê lại cảm thấy thương Thi Thi hơn nữa. Biết Thi Thi đang tìm việc nên anh Lê mở lời " công ty anh đang cần nhân viên về khâu quản trị, hay là em nộp hồ sơ thử đi, biết đâu nó phù hợp với em. "

Lại giống như cây khô mà gặp mưa, Thi Thi mừng quá và cảm ơn ah Lê rối rít.


................. Thời gian chờ đợi....................


--------------------------------

Hôm nay cũng là ngày Tiểu Tân xuất phát đi tìm công vệc mới, Tân cũng gặp không ít rắc rối vì anh chàng không có tấm bẳng đại học trong tay. Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng xin vào được 1 công ty con chuyên về phần mềm vi tính, vì ông chũ ở đây chỉ chú trọng năng lực nên Tiểu Tân được nhận làm. Và ngày mai sẽ bắt đâu.

--------------------------------

10h tối ngày 30/9 Thi Thi đã nhận ược điện thoại rằng cô có thể đi làm ừ ngày mai, vui không thể diễn tả nổi....................

♥_Vampire_♥
31-10-2008, 01:55 PM
ừ truyện hay lắm...viết tiếp nha em ...thank em :)

starfish_and_my_dream
31-10-2008, 02:04 PM
ừ truyện hay lắm...viết tiếp nha em ...thank em :)

hì sẽ cố gắng nghĩ ra cái gì cho nó lãng mạn ^^ nếu k mún thành lãng xẹt :buctoc::buctoc:

gooddythin_nd1996
31-10-2008, 09:39 PM
công nhận là hay thiệt, mọi chuyện lại rắc rối rồi đây khi có sự có mặt của Lê!

starfish_and_my_dream
31-10-2008, 10:52 PM
công nhận là hay thiệt, mọi chuyện lại rắc rối rồi đây khi có sự có mặt của Lê!

đó chính là định mệnh :D :D , ss đã nói với kưng mà :cooll::cooll:


chuyện hay quá!
chúc nhà đông khách nha!:D

hihi thanks bé đã ủng hộ :hug::hug:

♥_Vampire_♥
31-10-2008, 11:47 PM
hì sẽ cố gắng nghĩ ra cái gì cho nó lãng mạn ^^ nếu k mún thành lãng xẹt :buctoc::buctoc:

Ồ nếu được thì càng tốt mà không được cũng chẳng sao, viết được như vậy là hay rồi sức người ai cũng có hạn có mức độ thôi mà :hug:

♥_Vampire_♥
02-11-2008, 12:27 AM
Không biết lúc nào mới được đọc tập tiếp theo....sao mà lâu vậy em :7:

starfish_and_my_dream
02-11-2008, 01:22 AM
Vừa nghe nhạc vừa post truyện, còn 14p nữa phài đi ngủ ^^ phải tranh thủ viết lẹ thôi....

----------------

Đúng 7h sáng tại công ty " Dream" , anh Lê đã chờ Thi Thi từ cổng vào, vừa thấy Thi Thi mặc bộ đồng phục cánh cam đi vào, anh Lê đã vội vã chạy tới chúc mừng

" Thi Thi, chúc mừng kưng nha bé, cuối cùng cũng xin được việc làm rồi, từ nay anh và em sẽ làm đồng nghiệp nhé."

:smile::smile: ( cười) đáp lại

Anh Lê tiếp tục " Sau giờ làm việc mình lại ra quán Tình si uống cafe nha bé? " Không chờ Thi Thi trả lời Lê đã chạy mất vì sếp gọi vào bên trong....

Hôm nay là 1 ngày trời trong gió mát, sáng ra Thi Thi đã phải vất vả lắm mới thức dậy từ lúc 6h sáng và chuẩn bị cho việc làm mới. Đồng thời thì hôm nay cũng là ngày làm việc của Tiểu Tân, cậu ta cũng tất bật chuẩn bị không kém gì Thi Thi.

----------------

Giám đốc _ anh Lê _ dẫn Thi Thi dạo quanh và giới thiệu đồng nghiệp cho Thi Thi , và Thi Thi chợt nhận ra 2 trong số đó là những người bạn thời cấp ba của mình Hoàng Diệu và Lý Thông ( haha tụi còn thường gọi thế để trêu thôi chứ thực ra tên này là Phan Thông ). Thi liền chạy đến và ôm chồm lấy Hoàng Diệu ( nhỏ bạn thân từ năm lớp 7 của nó ).

Tên Lý Thông từ xa thấy ghen tị nên chạy lại bảo " Này bà kia, ai cho bà ôm bạn gái tui đấy hả , có muốn chết không? "

Rõ chán, Thi Thi thở dài " Ê ông kia, ông quên ai làm mai cho ông rồi hả? " Rõ ngớ ngẩn, h thì tên Lý Thông mới chịu im lặng lùi ra xa mặc cho Thi Thi ôm chầm lấy bạn gái ổng.

Bây giờ thì Hoàng Diệu mới bắt đầu hỏi " Bà về khi nào không cho tui hay biết gì thế? Bạn bè gì mà kì ghê? "

:smile::smile: ( cười )

Diệu tiếp : " Bà ở bên đó sao mà mất liên lạc luôn vậy, đi biền biệt 6 năm trời bi h mới xuất hiện , cứ như là xuất thần nhập quỉ. "

:smile::smile: ( cười )

Lúc này Thi Thi ngồi blah blah dử thứ chuyện về đất nước tự do kia ....

--------------------

Xếp cũng bắt đầu vô và thời gian làm việc đã bắt đầu , ai vào công việc đó.

-------------------

Trong thời gian này thì Tiểu Tân cũng nhanh chóng tiếp xúc với công việc vì anh cháng vốn thông minh nhanh nhẹn mà, bắt việc rất nhanh chóng , chị giám đốc ở đó cũng rất hài lòng khen ngợi " Em bắt việc nhanh thật đấy? "

:smile::smile: ( cười ) ---->> giống Thi Thi cực ( đó cũng chính lá điểm Thi Thi yêu Tiểu Tân , nụ cười chết người , không bất cứ cô gái nào thấy nụ cười này mà không rung động)

Và Tiểu Tân lễ phép đáp " Dạ em chỉ cố gắng hết sức thôi ạ. "

--------------------

15h30 sau khi giờ làm việc kết thúc ,anh Lê đã chờ Thi Thi ngoài cổng, chợt thấy Thi Thi đi cùng với Lý Thông và Diệu , Lê gọi to " Ê , nhóc có đi cafe không cưng. "

Diệu và Thông nhìn Thi Thi với vẻ mặt dò hỏi " Ê bà kia, mới về mà quen đến giám đốc tụi tui nha."

Thi Thi chối thanh minh " Đâu có, anh kết nghĩa của tui đấy, tui kết nghĩa hồi năm lớp 12. "

" Tui đâu nghe bà nói gì nhỉ, bà này giấu kĩ thật nhạ " Diệu bắt lỗi

" Thôi tui bao chầu cafe hối lỗi được chưa. " Mặt 2 đứa kia bỗng rở nên tươi tỉnh " Haha đúng là bạn tốt có khác. " Trong khi đó thì Thi Thi cũng bó tay với 2 đứa nó.

Đoạn chạy lại bảo anh Lê " Đây là 2 đứa bạn hồi cấp 3 của em, ta đi chung nha."

Ok


----------------------


"Tình si 1 thuở không phai." Bản nhạc du dương cất lên.

4 người đang ngồi trò chuyện háo hức thì Thi Thi chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người xưa đi cùng 1 cô gái. Lý Thông vôi kêu to " Tiểu Tân , Tiểu Tân nnnnn" ( âm thanh dường như vang khắp quán Tình si )

Cuối cùng Tiểu Tân cũng quay đầu lại ..............

gooddythin_nd1996
02-11-2008, 03:11 AM
ha, 2 người sẽ gặp nhau, hay quá ss ơi, em yêu ss lắm!

♥_Vampire_♥
02-11-2008, 07:45 AM
Anh vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nè em...chap này em viết có hồn lắm nhưng mà hơi ngắn...có ý tưởng thì viết tiếp nha em :)

p/s: Cuộc sống là phải đấu tranh sinh tồn mà em anh đã có một bài viết trong Box cảm nhận cuộc sống nếu em chưa hiểu thì vào đó Review nha...đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó em à tuy khoảng cách anh và em xa nhau nhưng em hãy tin anh sẽ luôn đứng bên cạnh và ủng hộ em đừng bao giờ nghĩ lạc quan quá nha hy vọng em sẽ hiểu được lời anh nói

starfish_and_my_dream
02-11-2008, 08:27 PM
ha, 2 người sẽ gặp nhau, hay quá ss ơi, em yêu ss lắm!

hihi gặp nhau nhưng chưa chắc là chuyện tốt đâu kưng :hihi::hihi:


Anh vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nè em...chap này em viết có hồn lắm nhưng mà hơi ngắn...có ý tưởng thì viết tiếp nha em :)

p/s: Cuộc sống là phải đấu tranh sinh tồn mà em anh đã có một bài viết trong Box cảm nhận cuộc sống nếu em chưa hiểu thì vào đó Review nha...đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó em à tuy khoảng cách anh và em xa nhau nhưng em hãy tin anh sẽ luôn đứng bên cạnh và ủng hộ em đừng bao giờ nghĩ lạc quan quá nha hy vọng em sẽ hiểu được lời anh nói

hihi cuối cùng thì cũng có hồn rùi hả anh :D :D , mừng quá ^^ :covu::covu:

♥_Vampire_♥
02-11-2008, 11:07 PM
hihi cuối cùng thì cũng có hồn rùi hả anh :D :D , mừng quá ^^ :covu::covu:

Ừ anh thấy vậy:D...có lẽ qua mấy ngày em đã truyền được cái hồn của em vào đó mà anh chỉ góp ý thôi còn em viết thế nào là do em mà :D

p/s: Dạo này anh thấy em yêu đời hẳn lên không biết cơn gió nào đã làm cho em thay đổi như vậy :cr:

starfish_and_my_dream
02-11-2008, 11:18 PM
Ừ anh thấy vậy:D...có lẽ qua mấy ngày em đã truyền được cái hồn của em vào đó mà anh chỉ góp ý thôi còn em viết thế nào là do em mà :D

p/s: Dạo này anh thấy em yêu đời hẳn lên không biết cơn gió nào đã làm cho em thay đổi như vậy :cr:


hehe rùi anh sẽ bít :D :D

p/s : định vít típ mà chưa học bài xong, rõ chán :icry::icry:

.:.HolloW.:.
03-11-2008, 02:53 AM
.....ss ui em ứ đọc nữa đâu :rain: em chờ lúc nào có nhìu nhìu rùi đọc mới thích :hum:........

♥_Vampire_♥
03-11-2008, 11:48 AM
hehe rùi anh sẽ bít :D :D


Chả biết là chuyện gì nữa...bữa nay em cũng chơi trò úp mở nữa à:7:

@superthief: Phải chịu khó chứ biết làm sao nữa....đợi em ấy viết tiếp thôi :bicycle:

@.:.HolloW.:. Không đọc bây giờ thì biết lúc nào nhiều nhiều hả em :nooo:

starfish_and_my_dream
03-11-2008, 12:59 PM
@ goodthing : hihi thì từ từ rùi bít bé

@ bé thief : hihi chờ mới hấp dẫn kưng, giống như đọc truyện thì cũng phải cả tuần nó mới ra cuốn mà ^^, ss là hơn tác giả rầu

@ Hollow : đọc nhìu đâm ra chán đó kưng, đọc từ từ mới thích

@ Ali :a nh làm ngừi trả lời độc giả cho em hồi nào thế

.:.HolloW.:.
03-11-2008, 01:02 PM
@.:.HolloW.:. Không đọc bây giờ thì biết lúc nào nhiều nhiều hả em :nooo:

lúc nào đc nhiều lúc đó anh Ali sẽ nói cho em bít :D



@ Hollow : đọc nhìu đâm ra chán đó kưng, đọc từ từ mới thích


em ứ muốn chờ đâu ss...nên thế sẽ tốt hơn T__T em cũng ngừng xem NarutO iu wý rùi ss ui....em đợi 1 ngày đẹp trời nào đó sẽ xem 1 thể :D....

starfish_and_my_dream
03-11-2008, 05:50 PM
Chap này viết dài tí tại để mọi ngưởi chờ nè :D :D

----------

Chap 3 :
Đối đầu

Thi Thi thì không còn cười nói vui vẻ mà chuyển sang 1 vẻ mặt khạc đôi mắt cô ấy dường như trở nên lạnh ngắt , vô hồn. Thi Thi tự nói với mình " Không phải mày đã chờ ngày này lâu lắm rồi sao , sao bây giờ mày lại như thề này. "

Tiểu Tân cũng không khác gì, đứng chết trân tại chỗ, miện không mở nên lời " Sao mình lại thề này nhỉ, không phải mình chờ ngày này lâu lắm rồi sao. "

Sường như Lý Thôn đã hiểu tại sao 2 đứa lại có phản ứng mạnh đến vậy cho nên anh chàng nhanh miệng hỏi thăm Tiểu Tân " Tân Tân ( tên gọi thân mật ) , sạo này lâu quá không gặp ông, ông vẫn khoẻ chứ. "

Lúc này Tiểu Tân vẫn chưa kịp nghĩ ngợi gì, bộng chị Lan Anh ( cấp trên của Tiểu Tân ) vỗ vai cậu ấy " Ê , nhóc, bạn kưng gọi kìa, sao không trả lời mà đứng ngẩn người ra đấy hả?? "

" Oh , em mãi lo suy nghĩ 1 chuyện ạ " Tiểu Tân lễ phép đáp lại và quay sang trả lời Lý Thông " Tui mới tìm việc được hổm rày thội, dạo này bọn con gái quây quanh quá nên chẳng tìm được việc gì. :cutelaugh:. ( liếc mắt nhìn sang Thi Thi ) và nói tiếp " Ông biết không, tôi đẹp trai thế này mà lại giỏi nữa, cô nào mà chẳng yêu. "

........

" Thế ông với Diệu thế nào rồi, khi nào cho tôi ăn đám cưới đây. " :bto::bto:

Lý Thông thì chỉ cười, còn Diệu thì đỏ mặt, đoạn Tiểu Tân quay sang chọc Diệu " Diệu, quen ông ấy đã gần 6 năm rồi mà còn e thẹn gì nữa. "

Lý Thông đỡ lời " Ông lo cho ông đi, tự nhiên xen vô bọn tôi làm gì."

Thế là cả bọn cười toé lên. Anh Lê tiếp lời " Thôi thôi đi mấy nhóc, tụi bây làm anh cười đau cả ruột rồi đây, thế Tiểu Tân là bạn của mấy đứa à, vậy là bạn của Thi Thi luôn hả cưng " quay sang hỏi Thi Thị

Lúc này Thi Thi mới bắt đầu bắt chuyện " Dạ vâng ạ, nhưng lâu lắm rồi tụi em không gặp còn nói chuyện nữa ạ."

Anh Lê ( nhiều chuyện hỏi) " Sao thế kưng , bạn bè mà lại không nói chuyện à." ( như dò xét , ông này vốn rất nhạy )

Thi Thi nhanh trí " Ủa anh quên em mới đi du học về à :hihi::hihi:"

Bi giờ anh Lê mới cảm thấy mình hỏi 1 câu ngớ ngẩn :cutelaugh::cutelaugh: ( cười trừ ) , đoạn quay sang hỏi Tiểu Tân " Nhóc mới vào làm công ty con của "Dream" à ( vì thấy chị Lan Anh đi cạnh ) "

-------

Lan Anh : 1 người phụ nữ nhìn bề ngoài rất dễ thương, vui vẻ, hòa đồng, ăn nói rất lịch sự nhưng sau này là người gây rắc rối cho Thi Thi nhiều nhất, có lúc tưởng chừng như cướp mất mạng sống của cô bé , là 1 người yêu thầm anh Lê

-------

" Dạ vâng" Tiểu Tân lại lễ phép

"Mọi chuyện diễ ra tốt chứ Lan Anh" Anh Lê quay sang hỏi chị Lan Anh và giới thiệu Thi Thi, Lý THông và Hoàng Diệu với chị.

Chị Lan Anh mỉm cười rất hiền ^^ và có đôi chút e ngại khi thấy anh Lê hỏi thăm ( con gái luôn thế với người mình iu thầm )

"Vậy Thi Thi có về không kưng, anh chở về nè, lúc sáng Thảo Linh chở cưng qua mà, phải không? " Anh Lê ôn tồn hỏi Thi Thi.

Tuy mới gặp chị Lan Anh lần đầu nhưng Thi Thi dường như nhận biết được tình cảm của chị ấy từ tốn từ chối " Dạ lát nữa Thảo Linh tan sở thì nó qua đây đón em luôn ạ, sở nó cũng gần đây thôi ạ. "

" Vậy thôi anh về trước. " Anh Lê tạm biệt mọi người và không quên xoa đầu Thi Thi " Về cẩn thận nha cô bé, đừng để ngã giống hôm trước đó." ( khiến chị Lan Anh lườm 1 cái rõ đau )

" EM có phải con nít đâu chứ, 25 tuổi rồi nhé " Thi Thi cáu

Anh Lê vừa đi vừa cười "Đối với anh em vẫn là c ô bé..."

1 người cười làm 1 người ngượng, 2 người ghen tức, và 2 người ngồi ôm bụng cười quá to

----------

Rồi Thảo Linh cũng đến Thi Thi vửa đi vừa suy nghĩ " người gần nhau mà tưởng như quá xa "

" 2 người gần nhau mà như xa quá ,Thi Thi "

gooddythin_nd1996
03-11-2008, 09:41 PM
2 người này có cùng suy nghĩ ss nhỉ?
ôi, yêu thầm là khổ vậy đó ^&^

♥_Vampire_♥
05-11-2008, 12:51 PM
Vẫn chưa có tập mới hả em....không biết đợi đến lúc nào mới được đọc tiếp nhỉ:D

starfish_and_my_dream
05-11-2008, 07:07 PM
Mưa vẫn rơi đều đều ngoài hiên, con đường xưa dường như đã đổi màu theo năm tháng, nhưng không biết người xưa có thay đổi lòng dạ hay không? Lòng chợt nghĩ mà tim như muốn đắm chìm vào cõi hư vô.

------------

Đoán biết được mọi chuyện qua những lời nói và cử chỉ mà anh Lê dành cho Thi Thi, chị Lan Anh đã xin với tổng giám đốc chuyển về công ty mẹ để làm chung với anh Lê ( tuy là 1 nhân viên nhưng với cách ăn nói ngọt ngào và có phong độn như chị Lan Anh thì không người đàn ông nào từ chối được, ngoại trừ anh Lê )

Một cuộc họp báo được mở ra để triển khai kế hoạch mới cho công ty , kế hoạch " Lời nói từ trái tim " , nghe đến tên "Dream" thì chắc ai cũng biết vì đây là 1 trong 10 công ty đứng hàng đầu Việt Nam hiện nay, nhưng " Dream" luôn bị cạnh tranh bởi đối thủ là " Never Give Up" ( 1 trong những đối thủ nặng kí mà "Dream" lúc nào cũng phải e dè trước khi hành động. " Dream" và "Never Give Up" có sức ảnh hưởng rất lớn đến thị trường Việt Nam cho nên đã là nhân viên trong công ty này thì sẽ không được qua lại với nhân viên bên công ty kia để đảm bảo mọi bí mật trong công ty.

" Lời nói từ gầu bông" là kế hoạch mà Thi Thi nghĩ ra để nhằm tạo 1 bộ mặt mới cho công ty, vì từ trước đến giờ " Dream" lúc nào " Dream" cũng thắng công ty kia nên 2 công ty ngày càng cạnh tranh dữ dội, và trong dịp lễ Valentine này thì cả 2 đều muốn tung ra thị trường những mặt hàng hạng nhất để chiếm lĩnh thị trường.

Thi Thi bắt đầu nói về kế hoạch của mình.

" Chào các bạn đồng nghiệp, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về ý tưởng mới của tôi " Lời nói từ trái tim " , các bạn biết rằng công ty chúng ta cần phải sớm đưa ra 1 mặt hàng mới trước "Never Give Up " , Để chiếm được lòng tin yêu của khách hàng, chúng ta phải đưa ra 1 sản phẩm có thể đi sâu vào trái tim con người, cho nên tôi chọn gấu bông. "

Cả phòng họp trở nên xôn xao, nhưng giám đốc Lê giục mọi người trật tự.

"Tôi biết nó rất mới mẻ với tất cả mọi người, vì xưa nay chúng ta chỉ nhận chuyển quà và lời yêu thương đến những người thân của khách hàng, nhưng nếu muốn tạo nên 1 ấn tượng mới, tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ về gấu bông, tuy gấu bông không biết nói nhưng nó giá trị hơn tất cả những lời nói. "

Bàn bạc suy nghĩ....... giám đốc nghĩ là chúng ta nên bàn thảo lại.........

-------------

Giờ họp kết thúc , chị Lan Anh đã chạy đến hõi Thi Thi : " Này cưng sao cưng lại nghĩ ra cái kế hoạch điên rồ vậy, từ trước đến giờ chúng ta chỉ nhận giao hàng theo ý của khách, bây giờ chúng ta lại muốn thay đổi là chủ động mời khách tặng quà à, thay đổi lớn lắm, liệu có làm nổi không cưng. " ( bĩu môi bỏ đi vì thấy anh Lê )

Thi Thi thở dài.....

Nhưng anh Lê chẳng để ý đến chị ấy , chỉ đến gần Thi Thi và xoa đầu an ủi : " Mọi người vẫn còn suy nghĩ mà cưng, đừng lo lắng, kế hoạch của cưng hay nhưng cần rất nhiều thay đổi và đầu tư, hơi khó nhưng anh nghĩ tổng giám đốc sẽ đưa ra quyết định sớm thôi, cafe chứ? " Anh Lê hỏi tiếp.

Chẳng đợi Thi Thi trả lời anh Lê đã kéo tay cô bé ra quán " Tình si" bỏ mặc chị Lan Anh đứng đó với đôi mắt muốn nuốt sống Thi Thi , chợt tổng giám đốc đến gần hỏi " Lan Anh, có muốn dùng cơm trưa không em? "

-----------

Tổng giám đốc công ty tập đoàn "Dream" tên là Vũ Hoàng, 26 tuổi, tuy còn trẻ nhưng anh ấy có kinh nghiệm rất nhiều do đã đi khá nhiều nước trên thế giới để dự thảo. Ban đầu rất yêu quí chị Lan Anh, nhưng khi biết được sự thật, anh đã rất nể phục Thi Thi và yêu cô bé rất nhiều, nhưng.....

------------

Lan Anh mìm cười hiền lành nhưng thật bí hiểm, chị ta đã nghĩ đến việc dùng giám đốc để bắt đầu thực hiện kế hoạch với Thi Thi.


:wave::wave::wave::wave: sorry hết í rùi, nghĩ ra viết típ :D

misamila
05-11-2008, 08:49 PM
wow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tèm tem tem

starfish_and_my_dream
05-11-2008, 08:58 PM
wow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tèm tem tem

^^ giống đàn nhạc thía :D :D

gooddythin_nd1996
05-11-2008, 09:54 PM
hày hay hay! Càng đọc càng thấy Lan Anh là người bí hiểm!

Arsene Lupin
05-11-2008, 10:26 PM
đúng là con gái đang ghen có khác :sr:
nghĩ nhanh nhanh ss ơi

starfish_and_my_dream
05-11-2008, 11:04 PM
hày hay hay! Càng đọc càng thấy Lan Anh là người bí hiểm!

^^ yeye :D :D dzậy mới có trò vui để xem em :D :D :hum::hum:


đúng là con gái đang ghen có khác :sr:
nghĩ nhanh nhanh ss ơi

vậy thì phải coi cảm hứng của ss :D :D :think::think:

♥_Vampire_♥
06-11-2008, 12:08 AM
dạo này cảm hứng dâng trào hả em viết cũng được đó chứ....dạo này anh chưa nghĩ ra ý tưởng mới nên chưa viết được giờ chịu khó đọc ké truyện người khác đã :D...lúc nào anh nghĩ ra sẽ viết tiếp em chịu khó đợi nha :)

starfish_and_my_dream
06-11-2008, 12:15 AM
dạo này cảm hứng dâng trào hả em viết cũng được đó chứ....dạo này anh chưa nghĩ ra ý tưởng mới nên chưa viết được giờ chịu khó đọc ké truyện người khác đã :D...lúc nào anh nghĩ ra sẽ viết tiếp em chịu khó đợi nha :)

hem đợi thì bít làm gì hem tra tấn anh à :boxing::boxing:

gooddythin_nd1996
06-11-2008, 05:01 AM
hô,em khoái nhất là cái khoản bày trò ra trêu đấy, ss à!

Cậu Bé Dragonfly
08-11-2008, 01:38 PM
Ôi buồn ngủ quá, mới làm thơ xong qua đây xem truyện, con mắt muốn lòi ra :(. Đọc được Chap 1, hay "lạ". Thôi, ủng hộ ss, vote thêm nhìu cho bà con đọc nha :D

starfish_and_my_dream
08-11-2008, 01:41 PM
Ôi buồn ngủ quá, mới làm thơ xong qua đây xem truyện, con mắt muốn lòi ra :(. Đọc được Chap 1, hay "lạ". Thôi, ủng hộ ss, vote thêm nhìu cho bà con đọc nha :D

ok thanks nhóc nha :D :D

starfish_and_my_dream
29-11-2008, 02:20 AM
Hì sorry mọi người những người yêu truyện của star nhé, dạo này mất cảm hứng luôn, h tìm lại được chút cảm hứng mong mọi người ũng hộ nha ^^ thanks all

Chap này hơi có nhìu tình tiết shock nên các em nhỏ nên cẩn thận nha ^^

-
Chap 4 :
ĐUÔI CÁO


Tỗng giám đốc Vũ Hoàng là người diện mạo song toàn, con nhà giáu, đẹp trai lại có chức quyền trong công ty nên nhiều cô gái rất mong được lọt vào mắt xanh của anh ta, nhưng anh ta chỉ để ý mỗi Lan Anh _ cô gái có vẻ ngoài hiền dịu và rất biết cách lấy lòng người khác, nhưng Lan Anh lại chỉ yêu tha thiết anh Lê ...... wao 1 vòng tròn tình yêu bạn nhỉ ^^

......

Và cái vòng tròn này nó chưa dừng lại đó, nó đã vô tình lôi kéo con người ta vào những tội ác mà chính người ta cũng không biết mình đã phạm phải nó khi nào.

......

Lan Anh bắt đầu lên kế hoạch để " chơi " Thi Thi, bây giờ thì trong mắt chị ấy Thi Thi như 1 con mồi mà chị muốn trừ khử cho nhanh chóng, chị không muốn Thi Thi giành mất " anh Lê của mình ".

Tổng giám đốc tuy bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng anh ta là 1 cây sát gái thực thụ, lúc đầu thì tỏ tình lãng mạn nhưng khi xong rồi thì anh ta cất bước ra đi, để cho những cô gái khóc lóc thãm thiết .

......

Lan Anh lên kế hoạch để dụ dỗ Thi Thi cùng đi vũ trường nhân ngày lễ cùng các anh chị em và sẽ thực hiện kế hoạch

......

Sáng ngày 21/12 , chị Lan Anh đã rủ cả hội cùng đi chỉ có Tiểu Tân, Thi Thi, anh Lê, và anh Vũ Hoàng thôi, còn Diệu và Lý Thông thì 2 người đã hẹn đi chơi riêng ( 2 người này nhìn thế mà kinh lắm ^^ )

......

25 tuổi đầu nhưng Thi Thi và Tiểu Tân chưa bao giờ vào vũ trường để chơi vì họ vốn không thích những nơi này, nhưng mà hôm nay có mọi người, cũng phải nể mặt chứ không người ta lại nói mình chảnh cho nên cả 2 cùng đi .

Lan Anh : " Cho em ly sâm banh . " nói với bồi bàn và sẵn tiện kêu vài chai rượu cho mọi người luôn .

Thi Thi và Tiểu Tân không ai biết uống rượu cả, nhưng rồi bị bắt ép mãi, cả 2 mới uống được đôi chút, nhưng họ không biết là trong những ly rượu đó có sẵn thuốc mê mà Lan Anh đã cố ý bỏ vào .....

Anh Lê tự nhiên lại đi ra ngoài nghe điện thoại nên chưa uồng, bây giờ thì Thi Thi, giám đốc và Tiểu Tân đều đã say bét nhè và ho không biết gì cả nên Lan Anh bắt đầu ra tay .

Gọi 1 anh bồi và nói : " $100 , kiếm chỗ nào cho 3 ngưởi này ngủ chung nha . " ( rồi giả bộ nhức đầu khi anh Lê quay vào )

" Lan Anh, mọi ngưởi đâu hết rồi ? Anh chĩ vừa mới đi nghe điện thoại xong mà ? " Anh Lê từ tồn hỏi .

Vẻ mặt ngây thơ, Lan Anh trả lời : " Họ bảo mệt nên về sớm rồi anh . Hay anh em mình uống chút nữa rùi về nha anh . "

......

Hình như ông trời không muốn ý định của Lan Anh thành hiện thực nên ngay lúc anh Lê và LA đang ngồi nói chuyện thì anh bồi từ đâu đi lại nói : " Dạ em đã cho 3 người đó yên giấc mộng rồi ạ, ngày mai sẽ có chuyện vui để xem . "

Lúc này anh Lê _ một người từng chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện vè tình huống này _ biết có chuyện gì không hay xảy ra với TT cho nên anh túm ngay áo tên bồi kia : " Thằng kia, mày đang nói đến 3 người nào hả ? 2 người nam và 1 người nữ phài k ? Mày đã làm gì họ, họ ở đâu hả ??? "

Tên bồi cũng hung hăng k kém nên bị anh Lê đấm cho mấy cú liên hoàn cước, hắn sắp nằm 1 chỗ nên bảo vệ đến can ngăn .

Anh Lê nổi giận quay sang hỏi LA : " Cô kia, cô đã làm gì TT của tôi hả , cô nói ngay. Cô ấy đang ở đâu . "

LA run sợ, khóc lóc vì từ trước giờ cô chưa bao h thấy anh như vậy : Em không biết mà, em không biết gì hết ... "

" Cô không biết thì ai biết chứ ..." Mắng vào mặt LA và mặt khác anh chạy đi tìm vì anh cũng có người quen làm trong các vũ trường nên anh dễ dàng tìm được TT , Tiểu Tân , và VH trong tình thế không đẹp mắt cho lắm..

Sau đó anh đã dùng 1 tấm chăn và bế TT đi , để mặc 2 người kia ở lại chỗ đó ...


....

Chuyên gì sẽ xãy ra vào ngày mai nhỉ ??? Có ai biết k ?? Biết star cho cục kẹo :so_funny::so_funny::so_funny:






-----------------