Xem đầy đủ chức năng : thơ
saodem_nhoem
24-10-2008, 10:29 AM
vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu kiêu ngạo
vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên
trên trời cao ta là vì sao lẻ
dưới mặt đất ta là kẻ cô đơn
nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất
thì ta là kẻ giầu nhất thế gian
pe' ngóc^^!
27-10-2008, 08:47 AM
trên trời cao có bao vì sao sáng
dưới trần gian có bao nhiêu trai đẹp
cớ sao tui chỉ mãi yêu anh hoài
làm lòng tui zô cùng đau khổ
vì chỉ biết có mình anh...
ngangtangcongtu
29-10-2008, 07:59 AM
Đã bao lần tự nhủ phải quên em
Đã bao lần tôi nhắc mình đừng nhớ
Tôi gạt em ra khỏi niềm trăn trở
nỗi nhớ chẳng vâng lời nỗi nhớ cứ tìm em
lukhachmuathu
30-10-2008, 01:05 AM
Cứ mỗi lần trái tim thấy nhói đau
Ta lại nhắc mình quên nỗi đau ngày cũ
Nỗi đau nhỏ nhoi mà nhói lòng ta mãi
Thời gian ơi, biết quên đến bao giờ???
heocon_kc
30-10-2008, 06:14 AM
Ta lữ khách cô đơn vẫn độc hành
Đường dài in bóng mãi xa trông
Chiều xuống cánh chim nào lẽ bạn
Vội vàng bay tìm bến đỗ bình yên
Chốn xa ấy người biết chăng còn nhớ?
Còn có ta lữ khách vẫn độc hành
Mr.Ngọc
31-10-2008, 08:01 AM
Anh vẫn mãi âm thầm trên lối cũ
Đi tìm cho mình bóng dáng đã thân quen
Tìm một người soi sáng cho màn đêm
Trong tim tối phủ băng và khóa kỹ
Tìm một tiếng thân yêu thủ thỉ
Tìm một vòng tay chia cái lạnh mỗi đông vê...
perfectcowboy
01-11-2008, 02:12 AM
trời xanh mây trắng nắng chang chang
lấp ló nhà tôi dười bóng bàng
bàng bạc màu ghi hàng cửa sắt
đuổi thu đi mất đón đông sang
một mình trong đêm ngồi ngắm sao
rung rinh gió thổi động hàng rào
tiếng dế trong đêm nghe thổn thức
ngẩng đầu thét lớn trời thật cao
perfectcowboy
01-11-2008, 02:20 AM
một mình ngồi đây ngồi ngắm mưa
rì rào đầu phố mấy bóng dừa
thánh thót mưa rơi nghe thổn thức
nhìn nơi cuối phố nhớ truyện xưa
pe' ngóc^^!
02-11-2008, 07:52 AM
ngồi ngắm mưa 1 mình
chợt em nhớ tới anh
nhớ hình bóng của anh
nhớ những ngày em và anh bên nhau
nhớ anh nhớ rất nhiều
bởi vì em chỉ yêu mình anh
cớ sao anh nỡ bỏ em mà đi
làm trái tim em ngày càng băng giá
đau khổ lạng lùng khi đã yêu anh.........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.