leFR
11-08-2005, 09:49 AM
**Với nhiều người dân Hà Nội, ăn nhậu lúc đêm về sáng là hiện tượng lạ lẫm thì một bộ phận những người "làm việc" về đêm hoặc đám thanh niên đua đòi lại coi đây là lúc thư giãn, giải tỏa mệt nhọc và trút bỏ bức bối, cả sự cô đơn vào bia, rượu. ***
**Quanh bờ hồ Giảng Võ, vài con nghiện lang thang vật vờ trong bóng đen trống hoác, cạnh đó là một khách sạn sáng bừng như ngôi sao lạc giữa trời đêm Hà Nội. Đó là điểm ăn đêm sang trọng, giá cả rất đắt đỏ. Khung cảnh ở đây khiến những người đến đây không có cảm giác bây giờ đã là 2h sáng, bởi hàng dãy ôtô, xe máy sang trọng, taxi đi lại nườm nượp, đông đúc. Dưới ánh đèn, mọi thứ đều lung linh và… ngon mắt.
Chọn một bàn nằm khuất phía trong, phóng viên Công An Nhân Dân ngồi nhâm nhi cốc bia mát lạnh sau khi đã uống rượu trên một quán bar ở phường Chương Dương đang đông khách nhất Hà Nội. Nếu như chợ đêm Đồng Xuân đã mang đến nét ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội mà ở đó người ta tìm thấy bản sắc văn hoá, những món ăn dân dã có từ bao đời nay để làm phong phú thêm cuộc sống của người Hà thành, thì bên cạnh đó Hà Nội còn có những mảng tối để người ta lạm dụng bung ra nhiều dịch vụ hoạt động trái phép, gây mất trật tự. Không ít tệ nạn, gây rối trật tự hoặc ẩu đả nhau đã diễn ra ở những quán ăn đêm do chính quyền địa phương không kiểm soát hết được. Sự việc xảy ra vào đêm 26/7 trên đường Trần Hưng Đạo cũng xuất phát từ việc nhậu đêm. Anh Lê Quang Huy ở khu tập thể Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, sau khi nhậu đêm ở phố Hàng Bồ về chỉ vì va chạm với một nhóm thanh niên, anh đã bị chém chết.
**Quanh bờ hồ Giảng Võ, vài con nghiện lang thang vật vờ trong bóng đen trống hoác, cạnh đó là một khách sạn sáng bừng như ngôi sao lạc giữa trời đêm Hà Nội. Đó là điểm ăn đêm sang trọng, giá cả rất đắt đỏ. Khung cảnh ở đây khiến những người đến đây không có cảm giác bây giờ đã là 2h sáng, bởi hàng dãy ôtô, xe máy sang trọng, taxi đi lại nườm nượp, đông đúc. Dưới ánh đèn, mọi thứ đều lung linh và… ngon mắt.
Chọn một bàn nằm khuất phía trong, phóng viên Công An Nhân Dân ngồi nhâm nhi cốc bia mát lạnh sau khi đã uống rượu trên một quán bar ở phường Chương Dương đang đông khách nhất Hà Nội. Nếu như chợ đêm Đồng Xuân đã mang đến nét ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội mà ở đó người ta tìm thấy bản sắc văn hoá, những món ăn dân dã có từ bao đời nay để làm phong phú thêm cuộc sống của người Hà thành, thì bên cạnh đó Hà Nội còn có những mảng tối để người ta lạm dụng bung ra nhiều dịch vụ hoạt động trái phép, gây mất trật tự. Không ít tệ nạn, gây rối trật tự hoặc ẩu đả nhau đã diễn ra ở những quán ăn đêm do chính quyền địa phương không kiểm soát hết được. Sự việc xảy ra vào đêm 26/7 trên đường Trần Hưng Đạo cũng xuất phát từ việc nhậu đêm. Anh Lê Quang Huy ở khu tập thể Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, sau khi nhậu đêm ở phố Hàng Bồ về chỉ vì va chạm với một nhóm thanh niên, anh đã bị chém chết.