Xem đầy đủ chức năng : em cũng sẽ đợi anh...
beiudanh
23-10-2008, 06:22 PM
Bao lần rồi em làm như vô tình nhắc về 2 từ "đám cưới"...
mà anh có vẻ như lẩn tránh
anh yêu em, em biết
nhưng em còn muốn mỗi sáng khi thức dậy thấy anh nằm bên cạnh
em muốn được đắp chăn lại cho anh trong những đêm trời lạnh
em muốn được pha cho anh 1 ly sữa nóng khi anh làm việc khuya
em muốn được cùng anh ăn bữa cơm tối dù chỉ có cơm với rau luộc
em muốn được cùng anh ngồi ngắm dàn hoa mà em trồng
còn anh
dường như chỉ có 1 vấn đề ở anh
em hiểu chứ,
đàn ông lưng dài vai rộng
phải ra ngoài làm ăn
mua xe, xây nhà mới dám nghĩ đến việc "đám cưới"
...
có lúc em cảm thấy tủi thân
khi anh ko bao giờ là người bàn về chuyện ấy
nhưng hỏi bản thân,
người con gái nào mà ko muốn chồng mình là chỗ dựa cho mình suốt đời
không còn chuyện "một túp lều tranh 2 trái tim vàng" nữa...
dù chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ đợi anh
vì
em yêu anh.
for_you
23-10-2008, 07:02 PM
Cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ trong cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, ấm áp hơn với tình yêu mà dành cho nhau... Có ai hỏi tôi : Trên đời này làm gì có chuyện chung thuỷ, làm gì có một tấm chân tình....? Tôi sẽ trả lời: Có! Có không phải một mà rất nhiều tấm chân tình bạn ạ....bạn sai rồi ! "một túp lều tranh 2 trái tim vàng" cuộc sống hôm nay bon chen, tính toán, chà đạp lên nhau vì danh vì tiền vì cái đẹp.... nhưng có những "túp lều tranh 2 trái tim vàng" vẫn đang sáng soi dòng đời này, mang những ánh sáng lung linh kỳ diệu,.....có mấy ai nhìn thấy được phải không?
Ljnhnghy_It's me
23-10-2008, 08:41 PM
hiz! anh ấy của chị có vẻ như khoái nhìn xa trông rộng ,cảm giác anh ấy muốn có 1 cuộc sống thực sự ổn định khy làm đám cưới hơn ----> em nghĩ anh ấy sống thực tế...còn chị , dù rằng chị nghĩ cuộc sống có nghèo chút nhưng được sống với người mình yêu là hạnh phúc rồi. em ko phủ nhận điều đó nhưng chị thử nghĩ xem khi lấy nhau về mà cuộc sống khó khăn quá thỳ liệu có được những mơ ước chị vừa viết trên ko??? nếu chị đợi được anh ấy và yêu anh ấy như vậy thỳ thời gian chỉ là vấn đề phụ phải ko nào??? chúc chị sẽ sớm nhận được lời cầu hôn của anh ấy nhé !!!!
lucky2005
23-10-2008, 11:19 PM
:oe:
Bao lần rồi em làm như vô tình nhắc về 2 từ "đám cưới"...
mà anh có vẻ như lẩn tránh
anh yêu em, em biết
nhưng em còn muốn mỗi sáng khi thức dậy thấy anh nằm bên cạnh
em muốn được đắp chăn lại cho anh trong những đêm trời lạnh
em muốn được pha cho anh 1 ly sữa nóng khi anh làm việc khuya
em muốn được cùng anh ăn bữa cơm tối dù chỉ có cơm với rau luộc
em muốn được cùng anh ngồi ngắm dàn hoa mà em trồng
còn anh
dường như chỉ có 1 vấn đề ở anh
em hiểu chứ,
đàn ông lưng dài vai rộng
phải ra ngoài làm ăn
mua xe, xây nhà mới dám nghĩ đến việc "đám cưới"
...
có lúc em cảm thấy tủi thân
khi anh ko bao giờ là người bàn về chuyện ấy
nhưng hỏi bản thân,
người con gái nào mà ko muốn chồng mình là chỗ dựa cho mình suốt đời
không còn chuyện "một túp lều tranh 2 trái tim vàng" nữa...
dù chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ đợi anh
vì
em yêu anh.
hjc.....(một túp lều tranh 2 trái tim vàng) câu này người iu củ của tui cũng từng nói với tui nhưng oài sao , cuối cùng cũng chia tay:timvo:............nhưng giờ thì không sao , zui oài vì sau khi chia tay tui cũng đã có người mới oài.....hổng sao hết hjhjhj:mpl:
GiRl Sh0cK
23-10-2008, 11:33 PM
nhỏ ơi !!! ng` ta là c0n zaj...sỉ diện lém..khj chưa đủ dk cho 1 gd hoàn chỉnh thì hén chưa mún đề cập đến đâu....nếu iu thì hãy tjn và chờ hén...đến khj hén đã hoàn thàh mọi việc....yêu vì yêu mà đúng hem...cố lên nhá :kissing:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.