Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tặng Bạn ngày đầy nắng của tôi :)



Trang Sassy
23-10-2008, 11:00 AM
Chạm vào gió ....

Bước xuống đường, tiếng ồn ập đến như một làn sóng dữ dội. Im sững một chút, rồi tiếp tục đi. Nghe gió lùa qua tóc, nắng rơi trên vai, lá xào xạc bên tai dịu dàng, và cao thật cao là trời xanh thăm thẳm .... Có lẽ đã lâu, rất lâu mới có cảm giác mình trong trẻo và tươi mới đến thế, bình yên đến thế, nhẹ nhõm đến thế. Thấy mình nhỏ bé lắm, nhỏ vô cùng trong thế giới bao la rộng lớn quá chừng này. Nhưng can đảm. Và vững vàng :">

Trước khi can đảm, thì hãy mỉm cười trước, khi tôi cười thì mắt cũng cười, gió cũng cười, nắng cũng cười, trời cười, đất cười...Mọi việc đều có quy luật của nó. Từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến to, từ thô sơ đến hoàn chỉnh, từ non nớt đến trưởng thành. Bọn mình là của nhau, bọn mình đang lớn từng ngày , bọn mình ngã để sau này không vấp phải nữa, đau đớn để sau này tất cả hạnh phúc, nhút nhát để sau này can đảm, ngốc nghếch để rồi sẽ thông minh hơn. Và trở thành một siêu nhân :so_funny:

Đúng, 5 anh em siêu nhân =))

Tôi muốn chúng mình can đảm, muốn thật can đảm, tôi muốn tất cả đều đứng vững trên đôi chân của mình, muốn tất cả khát khao và yêu thương nhiều hơn nữa, muốn tất cả hãy khóc, nhưng trên vai của nhau, muốn tất cả sẽ cười, nhưng ko phải vì ko biết làm gì ngoài việc cười, mà là vì chúng ta hạnh phúc :huglove:

Gió vẫn hiền. Nắng vẫn ấm. Trời vẫn trong. Người ta vẫn sống như thế. Và Trái Đất vẫn quay. Không ngừng.


Mỉm cười nào...
Tặng cái Mầu, cái Mẹt, cái Lờ, cái Bi ngày đầy nắng của tôi..Yêu tất cả :*:*

P/S : Ai cũng phải chiến đấu, ai cũng phải trải qua. Đừng sợ gì cả. Đứa nào cũng phải cười, Phải can đảm.Nhá nhá nhá :5:

Sunshine*
24-10-2008, 07:54 AM
Vào đọc đi đọc lại cái NK này, cũng thấy ngứa tay .. nên vào viết một cái cho cái Củ Súng nó đỡ .. buồn tủi phát nhờ :nhi::so_funny: Thật là hnay mới onl được, onl mà nhận đc pm của bà, tui cũng thấy hơi .. buồn :( Mà uh thôi vậy cũng tốt, ko phải thức khuya, hại sức khoẻ :gian::so_funny: Hqua nghêu ngao ngoài đường cả ngày rồi đi làm luôn, mệt thật ! Về tới nhà ko thèm ăn uống mà trèo lên giường làm một giấc tới 9h sáng luôn :hihi: Vẫn thấy hơi mệt, nhưng có còn hơn không :)

Mà bà post giờ đẹp nhỉ, đúng 1:00pm luôn đấy :hihi::so_funny:

Trang Sassy
24-10-2008, 11:44 PM
Hôm qua mệt , thật sự mệt mỏi rã rời hết cả chân tay lẫn đầu óc T___T

Y.S mới khai trương chưa lâu, khách vẫn chưa có nhiều, nhưng dạo này những ngày cuối tuần, mấy đôi tình nhân rủ nhau vào nhiều quá =.= Bận túi bụi, nhưng thi thoảng vẫn liếc xéo vài cái , nhìn tí thôi , ghen tị mà =))

Hqua Mẹt gọi dt, nhưng dt vứt cuối giường,lại để chế độ rung nên ko biết trời trăng j ! mà sdt Mẹt gọi cho tôi sao đẹp thế, toàn số 0 =)):dien: Cũng 5,6 ng gọi cũng ko biết j luôn =)) ngủ từ lúc 7h đi làm về, tới sáng hôm sau ,chưa tắm và cũng chưa thèm ăn cơm =))

Hnay trèo lên cân , 50,5kg..Tiếp tục tăng ! Mặc cho sữa có melamin..vẫn cứ nốc sữa đều đều, sống chết có số :so_funny: Hehe

Sáng nay cái Bi bảo Huế lụt rồi, trường Bi học cũng lụt, mà Lụt nó còn kêu thích, dắt xe đi chơi =)) Ts Bi hâm nhá :gian: Cơ mờ Bi xài Yh mới, đứa nào cần ko bạn cho này :cr:

Nãy đọc bài bên cuộc thi HHT - Nơi tôi có bạn tự dưng thấy tủi thân dzã man :sick: =))


dạo này nc với Mẹt nhiều, hơi bị yêu đời :x Mới lại cái j cũng thuận lợi nữa :x

An ơiiiiiiii, Lờ ơiiiiiiiiiiii, miss u :gian: :khocnhe:

Giọt Sương
25-10-2008, 04:14 AM
Có đứa nào miss mình mà đá thế kia không biết :gian:

Mình làm gì nên tội mà nó réo mình còn hơi đòi nợ không biết =))
Lần này là mình đá cái Mẹt chứ không phải nó đá mình :gian: hại bạn nhé - lần này bạn hại tiếp cái Trang


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/5/01%20Mong%20Anh%20Ve.mp3

Cứ cái tính - nước đến chân mới nhảy ! Nước đến chân rồi mà vẫn chưa nhảy :so_funny:
Cầu trời khấn phật cho con làm xong hết tất cả trong cuối tuần này :plz: Văn thơ ơi - quay về đi đừng có nhảy múa nơi nảo nơi nào nữa - chị cần chúng bay trong cuối tuần này :plz:

Bạn mấy hôm nay không thể viết được gì cả - chữ nghĩa nó chạy đi đâu hết !

Bạn chỉ viết để có đứa biết rằng bạn đã có mặt mà thâu :gian:

:chayle:

Sunshine*
25-10-2008, 01:21 PM
Bỗng nhiên muốn khóc .. muốn oà ra, muốn làm tất cả đổ vỡ, tan tành ! Không hiểu sao lại có ý định như vậy, không hiểu sao muốn khóc, không hiểu sao muốn đập vỡ tất cả. Tự dưng thấy sao hnay mệt mỏi quá, thấy quá là vô nghĩa. Thấy tất cả đều quá nặng nề và mình không thể đỡ nổi. Thấy nhớ một vài người, muốn nghe giọng nói của một vài người, muốn và muốn và vẫn cứ muốn. Hnay sao thấy mình yếu đuối quá :so_funny: Không thể che dấu được nữa rồi hay sao í :) Mệt - mỏi ! Thôi thì nghe lời cái Trang đi ngủ 1 giấc. Rồi sau khi thức giấc, em sẽ thấy khác :)


Đêm quạnh vắng, đêm chỉ có trăng ..

Trang Sassy
26-10-2008, 03:41 AM
Không thể che dấu được nữa rồi hay sao í :) Mệt - mỏi !

Rõ ràng là có chuyện mà cứ bảo ko có chuyện :gian: Đá chết bây giờ con này :gian: Ghét cái kiểu hay giấu diếm chuyện buồn ! Lần sau đừng có thế nữa..Hqua cứ thút thít là bạn ức hết cả chế =))

Nãy h type rõ dài, tình cảm ơi là tình cảm để rồi cuối cùng cannot =)) mạng chập chờn dzo bão..như shit ấy :ham: Hnay rõ là lắm chuyện bực mình nhá

Nãy đi chợ, cầm theo cái Ô, lúc đi lòng vòng quanh chợ mua thức ăn ko bik để quên cái ô ở đâu..trên đường về mưa to kinh..ướt hết..hơn cả chuột :so_funny: Nt cho thằng pd bảo " em ướt hết rồi, help me " thì reply ngay câu " Đồ đầu đất " :haha: tsb tức mà ko làm j đc =)) Chắc vẫn còn dỗi chuyện tối qua =))

Kha kha..xin del nick trong ttyb mà 4 thằng admin đều ko cho :andon:Tức chết..Đã bảo là ko muốn vào ttyb nữa..có lí dzo riêng mà cứ ko del..Toàn bọn bảo thủ ! Ko del thì thôi, ta ko vào là ok..:bto:

Tên kia lại mới chửi mình đầu đất sau í lại sms tin nữa bảo : Anh mà ở đấy thì...anh hug giữ ấm cho iem :"> ! Thằng dở hơi =))

Mẹt :hun: Mầu :hun: Lờ :hun: Bi :hun:

Sunshine*
26-10-2008, 08:03 AM
Lần này là mình đá cái Mẹt chứ không phải nó đá mình :gian: hại bạn nhé - lần này bạn hại tiếp cái Trang

Giờ mới đọc và hiểu cái câu này =)) Thật ra nếu đá thì phải đi đá anh D :-"

Thật ra, bạn không có gì .. thật đấy ! Hnay tự dưng tình cảm tràn trề vậy àh :so_funny: Đúng là thằng pd này dở hơi ăn cám nhợn có khác :so_funny: Ai lại đi chửi như thế .. phải tui tui đánh cho gãy răng rùi đấy :so_funny: Em lạnh - anh mang bộ quần áo csgt tới mặc cho em. Mưa - em ướt hơn chuột.. anh hãy mang tới che mưa cho em :so_funny: Ôi, đúng là thằng hâm !

Vừa ngủ dậy, đang ngủ thì bị mẹ quấy :khocnhe: Ức chế mà ko làm gì được :meo: Thôi, chút nữa đi làm rồi đi làm về sẽ hí hửng với.. Bi anh yêu của mình :tim: Lâu rùi ko gặp, đúng là nhớ cái con già í thật :meo:

Sunshine*
26-10-2008, 07:06 PM
Đang đợi anh yêu cụa mình đây :blushing: Vừa ra khỏi chỗ làm, hí hửng phone cho cái Mầu :so_funny: Nghe giọng mình mà nó cười như nghé :so_funny: Nó bắt phone mà còn hỏi "Ai đấy?" :gian::meo: Đã bao giờ nghe bạn Mầu cười thầm thì .. thì thầm chưa? Bạn í cười không khác gì con nghé cười.. pha thêm chút dê dê của cái Củ Súng :so_funny::so_funny:

Hqua tự dưng sên sến và củ chuối thật í :haha:
T: thoy hẹn bà kiếp sau =))=))=))
M: có kiếp sau ko mà hẹn =))=))=))
T: =))
M: hẹn em kiếp sau anh sẽ là ngyêu của em =))
T: sến đ' tả được, củ chuối quá mày =))=))
M: anh củ chuối mới có củ súng như em yêu anh =))=))=))=))
T: đúng đúng quá :X:X:X:X =))=))=))

Được hôm chúng mình lên cơn, giờ đọc lại mới thấy mình chuối :khocnhe::so_funny:

Má Lúm
26-10-2008, 08:31 PM
Đúng, 5 anh em siêu nhân =))



Đề nghị bạn sửa lại, ở đây làm gì có đứa nào có giới tính là anh hử :gian:.

Con thề là con thương bạn Mẹt nhất, ứ ai thương bạn ý bằng con. Bằng chứng là sáng nay bùng học & nói dối bà cô :khocnhe:.

Thiệt tình thì có nhiều cái để nói nhưng kô biết bắt đầu từ đâu. Nói chung mà thì là tớ vẫn tốt - khoẻ :hihi:. Cơ mà hnay thằng cháu tớ đi tiêm phòng. Hức, mới nửa tháng đã phải đi tiêm, tội thằng bé.

Thề là cái quyển sách hôm 20-10 rinh về rồi la lối hùng hồn là sau này có người yêu sẽ tặng cho người ý vẫn chưa đọc đc chữ nào :D. Tại vừa nhác & vừa có nhiều chuyện để làm quá. Nhà có trẻ con đâm ra vừa ồn ào vừa vui :D. Nó cười có lúm đồng tiền giống mình, sinh cùng ngày, rồi thì ai xem tay chân cũng kêu giống mình, mỗi cái mặt là xì đúc bố nó :D.

Trang Sassy
27-10-2008, 08:29 AM
Hnay bạn mệt quá mấy đứa ơi :meo:

Bạn rã rời hết cả người ra rồi...Bạn thích ở nhà ăn chơi, nhảy múa hơn..Thật đấy :khocnhe:

Sunshine*
27-10-2008, 07:08 PM
Bạn rã rời hết cả người ra rồi...Bạn thích ở nhà ăn chơi, nhảy múa hơn..Thật đấy

Bạn cũng thế, ko chỉ mình mi đâu mà than vãn nhé :gian:

Hnay đi mưa về nhà, quần ướt .. áo ướt.. nhưng lại thích :so_funny: Cả ngày chả có gì là vui lắm, mà cũng chả có gì buồn :hihi: Chả hiểu tại sao giờ lại ghét đi học thế.. dạo này chả muốn làm hwk luôn :so_funny: Ôi, cơn lười nó cứ kéo dài raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa í :meo:

Trang Sassy
27-10-2008, 11:15 PM
Bạn cảm thấy mình chả có kí lô j trong lòng bạn bè hay sao ấy :rain:

Rệu rạo mồm nhai cơm..khô khốc , tay lạch cạch gõ..Có 1h được về nhà nghỉ trưa, tí nữa lại đi tới tối mù mới về..

1/11 SN con lợn..3/11 SN mình..bảo 2 đứa làm chung vào 2/11..Đang băn khoăn ..vì 1 lí do nào đó chứ k phải tiền

Hnay 28/10... :)

Sunshine*
27-10-2008, 11:25 PM
Bạn cảm thấy mình chả có kí lô j trong lòng bạn bè hay sao ấy

Uh đúng thật là bà chả có kí lô gì trong lòng bạn bè, cơ mà bà lại nặng cả 10 tấn trong lòng tui đấy con dồ dở hơi, con điên ạ :gian::huglove: Sao hnay dửng dưng tửng tửng lên hay sao mà lại nói thế? Đấm cho vẹo mõm giờ :so_funny: Con nhợn sn 1/11 à .. ngày đẹp.. ngược lại là ngày của tui :blushing: Làm ngày mùng 2 cũng tiện, vì nó là CN, tha hồ mà đi chơi mà ko-bị-dỗi :so_funny: Thật ra ngày 2/11 là sn ông ngoại tui đấy :| Bây giờ mới nhớ :meo:

Mệt rùi thì ăn rùi đi ngủ đi rùi còn chuẩn bị đi làm đi nhé :huglove: Yêu con dở hơi ăn cám nhợn này nhìu lắm :huglove:

Trang Sassy
29-10-2008, 12:15 AM
6h chiều qua vừa đi ra khỏi cửa thì bị xe quệt..Ko sao..trầy xước nhẹ thôi..Nhưng hình như là tại vì bị nhẹ nên cái xe máy của mẹ nó bị khá nặng =)) Vỡ hết yếm xe,lại gẫy phanh và cái phanh chân thì bị lệch hẳn..

Đt thì bị rơi, chập mạch luôn rồi 8-} Cuối tháng xui xẻo =))

Chân tím lại..đi cà nhắc ý như con thọt, trông khuôn mặt thì thiểu não và khổ sở :-j =))

Sáng nay xách xe ra khỏi cửa đi làm, đến Bưu điện thì Thủng săm ! Mình dám cá là thằng sửa xe đạp gần đấy nó rải đinh b-(

Thấy mềnh bị thế,dắt xe vào chỗ nó mà nó cười toe toét như được mùa =)) Tsb dạo này lắm trò ! Mà ko biết có phải trông mặt mình ngu ngu hay ko mà nó vá săm xong nó bảo là 10k =))

Mờ ka :rang:

Cuối tháng rồi ..sao cái j nó cũng đòi tiền thế nhỉ :khocnhe:

Sunshine*
29-10-2008, 06:36 PM
Chán đến nỗi chả thèm ăn cơm ! Tự dưng mấy hnay cái bên mổ nó lại đau đau? Chả hiểu sao nữa .. cũng thấy hơi không-bình-thường. Tự dưng thấy thật là chán. Thật là ko muốn đi lại cái chỗ bác sĩ í .. vì cảm thấy hơi sợ .. sợ thật đấy.

Sáng nay dậy, phone cho cái Mầu mà phone mãi chả đc .. chắc con bé đi học về nó chờ phone của mình đây :khocnhe:

Cứ nghĩ .. nghĩ đi nghĩ lại, thật sự ko muốn có cái cảm giác như 5 tháng về trước. Bỗng dưng thấy buồn, bỗng dưng muốn ôm trầm lấy mấy đứa :khocnhe:

:om: Bi :om: Mầu :om: Củ Súng :om: Lờ :om:

Mệt - sao hnay đau đầu quá đi. Chắc giờ đi ngủ vậy :(

Trang Sassy
29-10-2008, 11:45 PM
Cái blog bí mật của tôi, chỉ mình tôi biết pass, h thì đã có ng thứ 2 biết rồi :D

Những thứ thật nhất..cũng bị cái ng thứ 2 đó phát hiện ra rồi..

Ko thấy sai khi send pass cho ng đó..

Trời đang mưa lây phây, rét thế , sáng đi lấy dt, may quá, dt ko sao, chỉ bị vỡ cái màn hình và vỏ 1 chút thôi..Một chút thế mà ngốn của mình 220k :so_funny: Ko mang đủ tiền nên nợ lại, cũng may là ng quen chứ ko thì lại mất công về..Mẹ đi Thanh Hoá, hết xin tiền =.=!

4 năm nay , 3/11 năm nào cũng mưa, ko biết năm nay có Mưa ko nhỉ :nhi: Số mình đen hơn cả chó mực =))

Mẹt đau bụng phải chăm chỉ uống thuốc nhá :gian: đau bụng, ngồi ol kêu đau như thế mà k chịu uống đều và đầy đủ :gian: Nếu tái phát đau lại thì sợ cũng phải đi khám :gian:

Đau chân quá =((

Má Lúm
30-10-2008, 05:20 AM
Hình như cái nhật ký này mở ra cho 5 đứa, nhưng hình như chỉ có 2 đứa đang độc thoại nội tâm :rain:. Báo cáo với các chị là em hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ, đừng có ca thán em nữa nhá :rang:. Báo cáo hết :rang: !.

Hôm nay, lúc sáng đc về sớm, ngồi kô có gì làm nên là lật lật tờ báo ông anh để trên bàn đọc. Đọc đúng cái bài gì nhở, "Đàn ông ai cũng coi trọng thân gái đồng trinh" :D. Đọc thấy cũng hơi buồn cười, mặc dù chả hiểu buồn cười vì cái quái gì. Đúng hơn mà thì là trong lúc đọc bỗng dưng nghĩ đến 1 số người, và nghĩ đến 1 số chuyện từng được nghe kể. Ờ rồi thì cũng chỉ chẹp miệng thôi, tự dưng nghĩ lan man nếu 1 số người đó rơi vào 1 số cái hoàn cảnh như trong bài đó thì sao nhỉ. Hôm lâu đọc báo thấy muốn giả cái ấy thì dùng tiết lợn & 1 ít muối, hình như thế :D. Mà thôi, băn khoăn nghĩ lung tung làm gì. Kô phải em, nào đâu phải em :lol:.

Trời mấy hôm nay cứ mưa, mưa ầm ầm, mưa rồi lụt, lụt rồi mưa, rõ là hâm đơ. Kô đi đâu đc cũng chả làm gì được.

Kô biết là minh có làm đúng kô, mình nghĩ là mình làm đúng, nhưng hình như có người nghĩ mình đã sai & luôn có ý bảo mình nên làm khác đi ! Nhưng mà thật sự thấy thoải mái mà ! Hừ.

Hehe, dạo này là lẩn cái vụ đi chung nên là tránh luôn đc mấy vụ hiểu nhầm này nọ.

Trang Sassy
30-10-2008, 06:02 AM
Đi chung thì cứ đi, j mà phải tránh :gian: Ko phải thế thì thôi, sợ j thiên hạ họ hiểu nhầm

Con này dạo này rất là hâm đơ nhá , hôm trc ng ta bảo mỗi thế thôi mà nó cứ chối đây đẩy.Rõ khổ, biết là k phải rồi, trêu tí thôi..Cơ mà ai biết đấy là đâu :nhi: Nhỡ may...nhỡ may..thì shao??? =))

Mà cái ng nghĩ bà sai kia có phải là nói tôi ko đấy :-w Tôi cũng muốn bà thoải mái, nhưng mà thật sự ko hiểu hết được bà :meo: Có lẽ, bà vẫn cứ suy nghĩ đi..Cho tới năm sau..còn năm sau nữa cơ mà

Giọt Sương
30-10-2008, 02:43 PM
Hình như cái nhật ký này mở ra cho 5 đứa, nhưng hình như chỉ có 2 đứa đang độc thoại nội tâm

Đây đây - khổ ghê !
Dạo này chả có thể viết ra nổi 1 câu nào cả - một câu và câu sau đó thì chả hề hấng gì với câu kia cả !
Đừng bắt phải viết một câu nào cả - sẽ chỉ là than vãn - ! Than nhiều thì chỉ cảm thấy nản thôi !

Đã vào - luôn theo dõi từng bài viết - dù không để lại dấu vết !

Sunshine*
30-10-2008, 10:28 PM
Đã vào - luôn theo dõi từng bài viết - dù không để lại dấu vết !

Đứa nào - cũng vào - nhưng không để lại - dấu vết nhưng chỉ mình - để lại 2 bàn tay vàng. Cái Củ Súng để lại 2 quả quất :blushing:

Vừa đi làm về, ăn xong giờ hóng hớt mà ko ai ngóng cùng :khocnhe: Mai là halloween mà cũng phải đi làm :khocnhe: Không biết tối có lết nổi về nhà không nữa :mecry:

P/s: sắp sinh nhật một đứa :nhi::nhi::nhi:

Trang Sassy
30-10-2008, 11:59 PM
Tôi để lại quả Quất lúc nào :gian: :haha: :haha:

Sáng nay đang mải mê đan nốt cái khăn, thì mụ Bi nt hỏi mềnh thích màu j , mềnh bảo mềnh thích màu tím và olive, thế mà nó bảo sao thích màu xấu thế :ham: thế là mềnh bảo mềnh thích cả màu xanh cốm nữa

Nó lại bắt mềnh đưa địa chỉ nhà :gian: bảo làm j thì nó bảo chả để làm giề :gian: con mụ chết tiệt :gian: =))

Hnay cuối cùng cũng lụt =)) đường phố ngập đến đầu gối , sướng =)) lại vác xe đạp đi chơi, cứ quần đùi, áo mưa đi chơi, tí tởn ngoài đường , như mấy con dzở hơi =)) Mấy khi được nghỉ làm đâu , he he

@ Linh :huglove: biết mà..biết mà..mau ổn nhé :hug:

Má Lúm
31-10-2008, 02:17 AM
Ơ hơ hơ, thế mà lúc sáng bị tôi cho ăn quả dưa bở to oành nhá :so_funny:. Thế mà lại còn hỏi "Bà đan khan tặng tôi à" mới kinh xờ tinh chứ :haha:. Đang ngồi học mà cười đau cả bụng :haha:. À mà nhắc đan mới nhớ, tôi đang đan cái áo đấy :hihi:.

Buồn ngủ quá, hôm nay chả đc ngủ trưa. Sáng 11h về đến nhà, 1h kém mới ăn cơm xong, cơm chưa trôi đã phải chạy :hoamat:. Bây h muốn chạy về nhà ngủ, cơ mà có 1 nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nên là ol tí rồi chạy show tiếp :D.

Ờ ờ, có con nó cũng hâm như mình nhở, lụt mà la om sòm :so_funny:. Nhớ hôm lụt, biết là kiểu gì nghĩ cũng kô bị đánh vắng. Thế mà sáng có chịu ở nhà đâu, xách xe đi lội lụt 1 vòng mới chịu mò về nhà. Hậu quả là ướt nguên xi bộ đồ, tè le như chuột lột, ăn chửi mòn lỗ tai :D.

Bb ơi, cái Trang củ súng - Trang súng củ nó bảo tui & bà dễ ghét :haha:. Trang hâm đơ, Trang súng :haha:.

anny N
31-10-2008, 07:54 AM
Tờ sờ giờ mới lại có thời gian vào đây , vèo phát 3 trang , dek kịp :gian:

Mấy đứa sao đứa nào cũng biết đan khăn đan áo đủ thứ trò khéo tay thế nhờ , thế mới biết mình vụng thế nào , chả làm đc cái trò trống gì :music: Mà giờ mới biết cái Tr nó cũng thích màu olive ớ , ờ thể nào thấy nó cũng toàn hay "màu của mình" ra type :-" =))

Tình hình là tuần sau nghỉ lễ , chả sướng rung rinh tí nào , đc nghỉ mà đc về dek dưới mẹ đâu , bố khỉ , đùa chứ, nghĩ mà tự dưng lại muốn chửi thề :so_funny:

À , đêm qua nhé , biết sao ko , đêm qua có đứa ngồi làm project từ 12 h đêm đến 4 rưỡi sáng lận , ngủ đc đúng h rưỡi rồi dậy đi học , choáng chưa , biết đứa nào ko? :nhi: Bố khỉ chứ cũng chỉ vì toàn nước đến chân mới nhảy , hnay đúng hạn cuối nộp bài mới chổng dik lên mà làm :so_funny: Lúc 5 h kém làm xong mà ng cứ đờ đờ như trên mây , hai mắt thâm quầng như con phù thủy :haha: Cơ mà sung sướng về thành tích " nhất quyết làm xong mới đc đỉ ngủ " của mình , bt như thế là bỏ xừ đấy rồi ý =))
Đi học 1 cách khí thế với trên tay cầm tờ Plakat , đến lớp thì chả thấy đứa nào nộp bài ,té ra chúng nó còn lười hơn mình 8-> Bà giáo phát chán , chả buồn nói gì , bó tay , thôi lại kéo dài thêm thời gian nộp bài cho chúng nó. Ờ ờ,có đứa cú !!!!! :-"



Đang đợi anh yêu cụa mình đây :blushing: Vừa ra khỏi chỗ làm, hí hửng phone cho cái Mầu :so_funny: Nghe giọng mình mà nó cười như nghé :so_funny: Nó bắt phone mà còn hỏi "Ai đấy?" :gian::meo: Đã bao giờ nghe bạn Mầu cười thầm thì .. thì thầm chưa? Bạn í cười không khác gì con nghé cười.. pha thêm chút dê dê của cái Củ Súng :so_funny::so_funny:


Bố khỉ cái con này hôm í nó gọi mình đúng vào nửa đêm ,cả nhà ngủ hết rồi ,mà cái tường nó mỏng dính , bt buôn với cái L cũng phải thì thầm lắm í mà vẫn sợ bị nghe thấy , khỉ , nó làm mình phải sướng...trong kìm nén , dek dám nói to , cười to , cho nên thành quả nó mới ra kiểu cười con nghé mà con kia nó mới đặt cho mình :gian: Khỉ con loắt choắt kia đã thế lần sau bà nhìn thấy số mài dek bắt phone nữa , có phải ai cũng có điệu cười nghé í đc đâu :tsk:

Trang Sassy
31-10-2008, 10:05 AM
Hà Nội của em anh gọi là ... Hà Lội / Có mỗi trận mưa mà ì oạp phố phường / Người người đủn xe, quần kéo cao rẽ nước / Túi rác dập dềnh chân lội cứ vấn vương ...=))=))


Chưa thấy ai làm thơ hay như mình...đọc xong oải quá =))

Con Cupi chôm ngay send líst mới ghê :nhi: Mình đi làm nhà thơ đc rầu nhỉ :blushing: Êù, HN lụt thế này là còn bt í , mới đến đầu gối..Nhớ cái đợt YB mình lụt hết tầng 1 mới khiếp cơ..giờ cho HN nếm mùi đau khổ tí :haha: Mưa chào mừng tháng 11 và chào mừng sn mình í mà :haha:

Ôi thơ hay..người làm thơ tài ba :haha:

Sunshine*
31-10-2008, 11:15 PM
Mấy cái đứa này hâm chả để cho mình type mà sao chúng nó nói lắm thế ko biết :so_funny::so_funny: Củ Súng và cái Bi hnào mỗi đứa.. đan tặng tui 1 cái khăn, 1 cái mũ.. à mà thôi, ko đội mũ mà đan găng tay cho tui đi :so_funny: Xong gửi sang đây cho tui nhá :so_funny:


Bb ơi, cái Trang củ súng - Trang súng củ nó bảo tui & bà dễ ghét . Trang hâm đơ, Trang súng .

Uh thì 2 đứa mình dễ ghét nhưng mà nó lại thấy 2 đứa mình dễ yêu nhất đấy :-"


Tình hình là tuần sau nghỉ lễ , chả sướng rung rinh tí nào , đc nghỉ mà đc về dek dưới mẹ đâu , bố khỉ , đùa chứ, nghĩ mà tự dưng lại muốn chửi thề

Ôi, mk, quên mất cái vụ này, tuần sau tui lại làm.. cả tuần ;(( T3, t4, t6, t7 rùi CN ko biết :khocnhe: Thui, dù gì cũng về chút, cho nghe giọng 1 chút rùi bay =))


Bố khỉ cái con này hôm í nó gọi mình đúng vào nửa đêm ,cả nhà ngủ hết rồi ,mà cái tường nó mỏng dính , bt buôn với cái L cũng phải thì thầm lắm í mà vẫn sợ bị nghe thấy , khỉ , nó làm mình phải sướng...trong kìm nén , dek dám nói to , cười to , cho nên thành quả nó mới ra kiểu cười con nghé mà con kia nó mới đặt cho mình Khỉ con loắt choắt kia đã thế lần sau bà nhìn thấy số mài dek bắt phone nữa , có phải ai cũng có điệu cười nghé í đc đâu

Hđó đi làm về sớm nhất mới dám phone cho bà đấy =)) Nghĩ là mới đổi giờ, nên chắc gì bà đã ngủ, phone liền :so_funny: Nghe bà cười, tui cũng muốn cười, ngồi trên xe bus ai cũng dòm mình hết trơn :khocnhe: Lần sau có gọi bà ở nhà gọi cười cho thoải mái, nói chuyện mà cười thầm thì như vậy ko đã vả lại tốn tiền :so_funny: Lần sau dám ko bắt ko? Bà cắt một-số-thứ cho Củ Súng bây giờ đấy :so_funny:

Có đứa sắp già rồi, mà mình như cái Bi vẫn già nhất thì phải =)) Mình già thứ 3.. đau đớn nhỉ 2 con sinh mùa hè chết tiệt kiaaaaaaaaaaaaaaaaaa:gian: Àh mà Củ Súng ơi, Bi ơi, tối onl ko? Được mỗi ngày nghỉ thôi đấy, 2 đứa onl nói chuyện với tui điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! Àh mà cũng đề nghị cái Bi là : lắp mạng xong đi mua cái mic về để còn trò chuyện + chuyện trò với mấy đứa thích đú này nhá. Với cả, vẫn cái món nợ từ mấy năm trước, tui vẫn nợ bà 1 bài bà ạ =)) Nhớ đi mua mic nhá .. tối nay đứa nào onl với bạn thì bạn sẽ .. :">:">

Má Lúm
02-11-2008, 04:55 AM
tối nay đứa nào onl với bạn thì bạn sẽ .. :">:">
Bạn sẽ, bạn sẽ làm sao hử bb :hihi:.


Àh mà cũng đề nghị cái Bi là : lắp mạng xong đi mua cái mic về để còn trò chuyện + chuyện trò với mấy đứa thích đú này nhá. Với cả, vẫn cái món nợ từ mấy năm trước, tui vẫn nợ bà 1 bài bà ạ =)) Nhớ đi mua mic nhá ..

Hức, cái vụ này thì để qua đầy tháng cháu bạn đã, CN tuần sau đầy tháng cháu bạn mà bạn cạn túi rồi :khocnhe:.


Mấy cái đứa này hâm chả để cho mình type mà sao chúng nó nói lắm thế ko biết Củ Súng và cái Bi hnào mỗi đứa.. đan tặng tui 1 cái khăn, 1 cái mũ.. à mà thôi, ko đội mũ mà đan găng tay cho tui đi Xong gửi sang đây cho tui nhá

Ôi dào, anh là anh khuyến mãi cho em cả bộ mũ + khăn + găng tay +... 1 số thứ luôn :so_funny:.

-----------------------------

Hôm nay ăn nhầm quái gì mà buồn ngủ kinh, ngủ trưa mà đến tận 5h chiều mới dậy :D. Làm ai tới cũng chả biết, ai tới là việc của ai, mà ngủ là việc của mình. Kể ra thì cũng hơi bực mình thật, muốn tử tế theo đúng nghĩa của từ "tử tế", thế mà cũng kô xong. Ờ thì thôi, kô cần mình tử tế thì thôi, như nhau cả :le:.

Ờ thì biết là có đứa đang kô giận nhưng cũng kô bình thường với mình. Ờ thế thì đã sao. Chả qua kô thích cái vụ ấy. Mặc dù đấy là 1 đề nghị chả đến nỗi nào, cơ mà chả bao giờ nghĩ sẽ làm thế & cũng kô đủ tự tin để hoàn thành cái nhiệm vụ ấy, nên là từ chối thôi.

Hehe, có đưa vẫn chưa biết việc gì & đang bị mình trêu :hihi:. Mắc cười.

À à, sáng nay vừa làm xong 1 nhiệm vụ cao cả. Hehe, đảm bảo khi cái nhiệm vụ này hoàn thành thì sẽ có đứa nhảy cẫng lên & la hét om sòm vì sung sướng :rock2:. Cứ chờ đi nhá :hihi:.

:rock2: <= cái icon này dòm quái quái.

Trang súng ơi, hôm nay mùng 2 rồi đấy, mai là ngày gì ý nhờ nhờ :rang:.

À bb ơi, sáng mai tui chỉ phải học 2 tiết đầu, 2 tiết sau đc nghỉ, bà ol kô ? Ol đc bảo với cái Trang rồi bảo nó nt cho tui nhá.

Trang Sassy
02-11-2008, 08:18 AM
Hehe, có đưa vẫn chưa biết việc gì & đang bị mình trêu . Mắc cười.

Mắc cười thì cười đi :gian: có phải mi nói ta ko :gian:

À à, sáng nay vừa làm xong 1 nhiệm vụ cao cả. Hehe, đảm bảo khi cái nhiệm vụ này hoàn thành thì sẽ có đứa nhảy cẫng lên & la hét om sòm vì sung sướng . Cứ chờ đi nhá .

Mi đag nói đến ứa lào :gian: Nói cho ta bik với :(


<= cái icon này dòm quái quái.

Quái quái y như mi, con mụ chết tiệt :so_funny:

Đan khăn cho bạn đi Bi :"> hnay bạn mua len bông về móc thử mà mãi k móc đc , bạn bik đan thôi, móc ko bik j :meo: bảo mấy đứa bạn nó chỉ mà mấy đứa khéo tay đi học hết cả rồi..Bực thế ! Mah hnay đi mua len còn bị mua đắt, 12k/ cuộn nhỏ xíu, mà mình đoán chắc là giá nó ko thể đắt như thế , cuộn nhỏ xíu 8-}

Hnay bực mình vài chuyện, cho con bạn mượn mic, nó làm gẫy cả cái mic,. vừa lấy băng dính dán lại :meo: ko bik có đú đởn đc nữa hay ko ! Tức và ức lắm mà ko dám ho he , ngại bạn..Đúng là cái tính mình hay cả nể bạn bè nên toàn thiệt thân

Cái tật xấu và ngu mãi ko sửa đc !

Mình trc h vốn ko phải là đứa kipo kẹt sỉ và hay tính toán trong chuyện tiền nong..nhưng mình cực kì ghét đứan ào hay xin xỏ tiền..Hnay con T cứ nt bảo bắn nó mấy k..Đt mình còn 10k, đủ để bắn cho nó nhưng mình bảo hết tiền rồi !

Hơi áy náy , nhưng mà quá tam ba bận..Lần nào cũng xin xỏ, lúc thì tao xin, lúc thì tao vay..Vay mà ko thấy trả j cả..Mấy nghìn ko đáng là bao nhiêu đâu nhưng mà cảm thấy bị bạn bè lợi dụng..1,2,3 lần thì ko sao, nhưng cứ hết tiền mới nt cho mình xin..:-< SV đứa nào chả ko có tiền, nó cứ như mình ở nhà thì có tiền ko bằng ấy.Vẫn phải ngửa tay xin bố mẹ 5k ăn sáng thì tiền đâu mà cho

Rõ là bực mình, nhưng cũng chẳng nói ra..Ko biết có tự hiểu ko..Bực !

Trời vẫn mưa..:rain:

Hqua nhường máy cho thằng bé, bảo 10h onl nhưng chui vào chăn ngủ quên mất..Trời lạnh nên dễ ngủ..Hic , làm 2 con kia phải chờ mình :khocnhe: tầm 12h Mẹt call thì vùi đâu trong chăn,ko bik j nên đt kêu vô ích =))

Xin lỗi, xin lỗi nhá :om:

Giọt Sương
02-11-2008, 09:33 AM
Lâu lâu chạy vào đây tí - không 4 đứa siêu nhân kia nó lại la oai oái :rang:

Chiều qua ngồi hát hò với cái Mẹt - xuyên tạc bài " Honey " :so_funny: cái Trang coi như bị mất đi cơ hội được nghe giọng vàng bạc của bạn nhá :phu: cơ hội có 1 không 2 đâu :phu:

Mấy hnay ba mẹ ở nhà có khác - tí tí lại cafe làm mình cũng cafe theo ! một ngày tính ra mấy ly liền. Ngồi không mà không có cafe thì cứ lơ đơ hết cả ra ! Giờ mới hiểu sao cái Aziza nó mang cả tách cafe đến trường =))

Được bữa dọn dẹp cái tủ quần áo - mặc thử lại những thứ mua về để trưng chứ chả mặc ra ngoài bao giờ !
Cái quần short cái N tặng - ngắn còn hơn minirock - :so_funny: lần trước mặc còn không kéo lên nổi giờ thì vừa in ! cái Áo Dài mặc vẫn sợ bị tuột cúc giờ thì nhảy nhót thoải mái không thành vấn đề ! Ngắm đi ngắm lại cái đống ý thì mình cũng có khá nhiều đồ sexy :xao: mà chả mặc bao giờ =))
Đêm qua đang học bài thì ông Khỉ sms nhờ tra hộ giờ tàu từ zw lên lpz - chả hiểu làm cái quái gì dưới đó mà 11h hơn rồi còn về lpz! Kiểu này là về cho có lệ rồi lại phắn nhanh :so_funny: Không có chuyến nào về lpz trong 3h đó cả - có chuyến qua chem phải ngồi đợi 4h =)) khóc la oai oái lại còn bảo cùng khóc với Emo :gian: trong khi mình thì cười sặc sụa trong đêm ! =))

Cả cuối tuần - bên ngoài được bao phủ của Morgentau :hihi: tự nhiên thích dùng từ này - nghe lạ lạ - mờ mờ ảo ảo !

Mai ngày gì á - thứ 2 chứ ngày giề - 3.11.2008 :rang:


Ứ chơi trò xóa bài nhá :rang: xóa là nhờ ai xóa luôn nhá :rang: còn không thích để thế kia đâu nhá Khìn nhá :gian:

Trang Sassy
02-11-2008, 12:41 PM
Ôi sờ ơi, có đứa sắp quay lại làm Mod nhé :cr: biệt đội siu nhân nick màu =)) kaka

2h sáng 3/11 vẫn ngồi chờ cái MẸT đi shopping về mà càng ngóng càng mất hút =)) dài cổ hơn hươu cao cổ rồi..

Vui, ko nói nên lời :cr: mai sẽ viết nhiều hơn :huglove: thank cái bài Honey mà cả 2 đứa kia hát cho tôi nhé =))

Má Lúm
02-11-2008, 06:32 PM
Mắc cười thì cười đi có phải mi nói ta ko

Ta có nói mi đâu mà mi đá ta :gian:.


Mi đag nói đến ứa lào Nói cho ta bik với

Chuyện cơ mật của người lớn, sao con nít cứ thích bon chen xí xọn xí xớn thế hử :gian:.


Đan khăn cho bạn đi Bi :"> hnay bạn mua len bông về móc thử mà mãi k móc đc , bạn bik đan thôi, móc ko bik j bảo mấy đứa bạn nó chỉ mà mấy đứa khéo tay đi học hết cả rồi..Bực thế ! Mah hnay đi mua len còn bị mua đắt, 12k/ cuộn nhỏ xíu, mà mình đoán chắc là giá nó ko thể đắt như thế , cuộn nhỏ xíu 8-}

Bà mua bị đắt rồi. Cuộn 1lạng/11k-12k, cuộc 0.5 lạng/5k-6k thôi :so_funny:. Bà mua cuộc bé tí ti là cuộn 0.5 lạng mà 12k là đắt gấp đôi rồi :so_funny:.

--------------------------------------

Mai đâu, bb đâu :gian:. Hẹn mấy h mà h chưa thấy mặt hử :gian: :andon:. Làm người ta sáng nay bị mẹ mắng vì tội dậy trễ. Kô hẹn thì đã hét tướng là sáng nay đc nghỉ & rúc vào chăn ngủ tiếp rồi :khocnhe:.

Chắc do chiều qua ngủ nhiều nên là tối khó ngủ. Coi xong hết film, lại bị mẹ bắt đi ngủ nên là cũng chui vào màn nằm. Nằm lăn qua lăn về mãi kô ngủ đc, lôi đt ra chơi game chán cũng kô ngủ đc, thế là rảnh việc nhá máy 1 cơ số người :D. Bình thường thì như thế kiểu gì cũng có đứa nhá hoặc nt lại, thế mà hôm qua mình nhá h thiêng hay sao mà ứ có đứa lào nó phá lại :sick:. Ờ rồi thôi, quay qua quay về 1 lúc nữa, tầm 11h15 chợp mắt đc tẹo, rồi 12h đt nó reo, ờ thì mình để chuông cơ mờ :sick:. Nt chúc mừng Trang Súng xong cũng 12h30, thế mà bụng nó réo như đúng rồi, đói quá cũng ứ ngủ đc. Hức, tóm lại tối qua ngủ như vịt, làm sáng nay lờ đà lờ đờ :dien:.

Hôm qua cắt móng chân thế nào lại nhằm ngay da mà cắt, làm từ hôm qua tới giờ cứ phải lết.

Mẹt ơi, có người ol chờ bà từ tối qua cho đến bây h vẫn chưa chịu out kia kìa :so_funny:. Ố mài gọt, tình yêu vĩ đại :so_funny:.

Trang Sassy
03-11-2008, 05:38 AM
Ô có đứa nick màu :nhi: rồi cái title dưới nick nghe quen quen :nhi: ôi thế là come back thật dzồi đấy:bto:

Hnay nhá, bạn vừa bước vào cửa nhà thì có bưu phẩm tới :cr: của cái bạn nào tên kêu như chuông : Võ Thị Bích Hà =)) Trong cái hộp ấy có cái j đấy nhá :cr:
http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/IMG0462A.jpg

đấy, có chữ Trang Alek to oành :bto:Hàng độc =)) Mí đứa kia ghen tị đê :bto:

Hehe..màu xanh lét :bto: Dám lừa mình , láo lắm cơ :gian: Mà chữ cái đứa í hơi bị đẹp, nắn nót viết cho mình : LOVE YOU nhé :"> :"> Đọc xong tí thì té ngửa =))

Hé hé..Năm nay dzù ko nhận được nhiều Quà như mọi Năm nhưng lời Chúc thì nhiều quá, cực nhiều :">

Thích nhất mũ len của cái Bi, bài Honey dzo cái Mẹt và cái Lờ thể hiện :hihi:May quá mình thu lại dzồi =))

Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới tớ, và gửi sms chúc mừng sn tớ, cũng như call cho tớ nhé :huglove: Tất cả những sms ấy giữ lại hết :*

Thank :huglove:

Má Lúm
03-11-2008, 05:54 AM
Baby ơi, bà biết tui đang pm với ai kô, đang pm với cold này. Nói qua nói về lúc phán tui 1 câu ngon lành : em lì lắm, vẫn chả khác xưa là mấy. Hứ, ừ thì lì. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhờ nhờ :cr:. Nếu con người ấy bỏ đi cái tính chả ai thích ấy đi thì chả đến nỗi nào bà nhở. Ờ thì chat vui thế thôi, cũng kô có gì. Bảo đưa sđt cơ mà mình tránh. Chả phải ngại gì,cũng chả phải là còn gì. Cơ mà vẫn cứ kô thích thế nào ấy :D.

Lúc sáng thì nghe cái bài đấy, chiều thì gặp cái người hát bài đấy. Khổ :D. Thế mà lúc sáng có đứa bảo gì nhở, "vẫn nhớ à" mới kinh :cr:.

Mà bb, Nơi bb có Bi, kô fải Nơi Bi có bb nhá :so_funny:. Cãi là oánh toè mỏ h, cãi là sn đừng í a í ới gì nhá :so_funny:.

Hức, lúc sáng về đói meo, thế mà cũng chưa có cơm. Cơm nước xong buồn ngủ ơi là buồn, thế mà cũng chưa chịu ngủ, ngồi ráng coi film tới 2h thì ứ ngủ đc nữa. Ngồi nghe nhạc cũng kô ngủ đc, xuống uống ly cafe rồi mà mắt vẫn lờ đờ là đà.

Củ súng : Ơ hay, kô come back thật chứ chẳng nhẽ come back giả à :gian:. Ối giồi ôi, bà có cần kêu toáng tên tôi lên thế kô :gian:, mà tên hay thế còn gì. Hè hè, bà bảo thích màu xanh cốm mà :cr:. Đâu, nắn nót đâu, chứ tớ bình thường vẫn đẹp thế mà :cr:. Mà là tớ viết ẩu đấy, kô fải nắn nót đâu. Tại sáng ra fải đi mua giấy gói quà về tự gói :blushing:, rồi lục đục chạy ra bưu điện nên là kô có time để mà nắn na nắn nót đâu. Mà tôi viết lời chúc hay thế rồi còn bảo té ngửa :le:.

:covu: <= lại có icon mới, cũng quái quái như cái kia :so_funny:.

Sunshine*
03-11-2008, 03:36 PM
đấy, có chữ Trang Alek to oành Hàng độc =)) Mí đứa kia ghen tị đê

Tui đây ko thèm ghen tị đâu :so_funny: Đợi sn tui thì quà của tui sẽ hoành xờ tráng hơn bà nhiều :so_funny: Màu xanh à? Xấu vãi .. thế mà cũng thích =))


Thích nhất mũ len của cái Bi, bài Honey dzo cái Mẹt và cái Lờ thể hiện May quá mình thu lại dzồi =))

Khờ nờ gớm ! Đã bảo là ko đc thu cơ mà ;(( Cơ mà vẫn ko hay bằng hôm mình thể hiện cho Lờ và Đì :so_funny: nhỉ :blushing:

@Bi: Ờ, ko thật ra thì tui cũng chẳng nhớ sao lại hỏi như vậy? Mà cũng chả nhớ là sao mình lại nhớ cái bài đó là của người ấy hát .. tự dưng nhớ lại thôi =)) Mỗi người 1 tính, tính cách chả bao giờ thay đổi đc đâu. Bà lì, tui bướng, tui nghĩ chắc chả bao giờ bỏ đc cái tính đó :so_funny:

Ko à nha, HHT - Nơi Bi có bb mà huhuhuhu, ko cãi đâu. Sự thật vẫn là sự thật mà, sự thật tuy dù phũ phàng nhưng bik anh sẽ mãi yêu em dù gì đi nữa :"> =))

Hqua lúc đi shopping, anh họ phone, sao dạo này phone nhiều thế? Chắc lại nghĩ tội nghiệp con em này đây mà. Nhưng thật ra, mình ko thích ai tội nghiệp mình chút nào. Ờ thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua, sẽ chẳng còn khổ đau nữa đâu. Giả dối thì giả dối cho tới cùng đi. Giờ chả cần ai quan tâm mình cả, cũng ko cần ai ở gia đình bên ấy hỏi han gì cả. Tốt nhất là cứ leave mình alone, rồi đâu sẽ lại vào đó. Sẽ ko phone về, sẽ ko viết thư, sẽ ko hỏi han !

P/s: hqua con kia sn vui ko? Tuần này tui sẽ ít onl vì phải đi làm nhiều. T3, t4, t6, t7 phải đi làm. Ôi đời sao nhục thế .. cơ mà cũng làm bù vì mấy tuần sau mình chả làm nhiều :so_funny: Kiếm tiền về VN vào Huế chơi với anh yêu, đè chết con Trang =)) Àh mà anh yêu hqua có hé mồm gì ko đấy? EM thịt anh đấy ;((

Trang Sassy
03-11-2008, 11:50 PM
Ôi ts sáng nay trời vừa hửng nắng được tí thì giờ lại Mưa.Cứ tưởng thôi rồi, sao mưa lắm thế chứ :nong: Đôi giầy trắng mới đánh sạch sẽ thơm tho xong đi mấy hôm lại như chưa đánh =)) Biết thế đừng đánh giầy cho khỏi mất công :nong: ở bẩn 1 tí cũng chả shao =))

Hnay đọc được cái này,mà ở đây đứa nào được làm chồng nhất định phải đọc nhé :bto:

Bác Hồ có dạy khi làm chồng thì phải :

Điều 1 : vợ trên chồng dưới ...... :covu:
Điều 2 : Vợ nói chồng nghe ....( mình ơi có anh :haha: :haha:...)

Điều 3 : ko được càu nhàu , dỗi hờn linh tinh ....( ko thì :andon:)

Điều 4 : ko dc lớn tiếng với vợ :ex7:

Điều 5 : dù là vợ sai hay vợ đúng chồng củng phải im và làm theo ...:dapcom:=))=))

ĐẤY, cứ thế mà làm theo =))


* Mai :gian: Ko ghen tị thì thôi, bây h chưa ghen tị nhưng sẽ có lúc đấy :so_funny:

* Bi : vẫn nhắc lại câu nói cũ : what will be will be..:) Hi vọng lòng bà sẽ LẶNG !

Giọt Sương
04-11-2008, 09:03 AM
Cả ngày hôm nay thấy mệt – dường như chưa tỉnh được một phút nào cả.
Chỉ muốn cho đầu óc thoải mái một chút. Tất cả đều đang đổ dồn vào một lúc. Thấy mình thật tệ !
Lại vẫn cái tính cáu bẩn lung tung – chỉ muốn một mình lúc này. Đang rất cần tập trung vào những điều phía trước – hình như đầu óc đang phản lại ý mình.
Hnay lúc break – tự dưng Conny ôm lấy mình. Thì ra con bé đứng ôm mình chỉ là cho đỡ lạnh . Cơ mà cứ đứng thế - đột nhiên có đứa lại muốn òa lên được. Lạ đời .



À mà giờ mới để ý - ava cái Trang là Phong Linh hả :cr:

Trang Sassy
04-11-2008, 09:59 AM
http://i209.photobucket.com/albums/bb39/witmitngo/dghj.jpg

Ngta bảo tôi thế này đây,riêng cái lạc quan yêu đời ít kêu ca than thân, trách phận là sai thôi còn đâu đúng tất :so_funny:

4/11 là cái ngày Củ Chuối :gian: sẽ nhớ cái ngày hnay hơi bị rõ ! Lắm chuyện bực mình..

Má Lúm
04-11-2008, 06:39 PM
Ko à nha, HHT - Nơi Bi có bb mà huhuhuhu, ko cãi đâu. Sự thật vẫn là sự thật mà, sự thật tuy dù phũ phàng nhưng bik anh sẽ mãi yêu em dù gì đi nữa :"> =))

Thế bây h là em cãi anh hay anh cãi em hử :ex7:.


Àh mà anh yêu hqua có hé mồm gì ko đấy? EM thịt anh đấy ;((

Kô, anh thề là anh kô hé răng nửa lời :blushing:.


* Bi : vẫn nhắc lại câu nói cũ : what will be will be.. Hi vọng lòng bà sẽ LẶNG !

Hiểu mà bà, nhưng thực sự những gì bà hỏi tôi tối hôm qua, tôi vẫn không hiểu tại sao "tự dưng" bà lại hỏi thế.

---------------------------------------------

Hâm đơ kô chịu nổi, đc nghỉ 2 tiết đầu mà vẫn vác xác lên trường. Hức, buổi sáng đi giữa đường mặc mỗi cái áo sơ-mi làm lạnh thấy bà. Rõ là hâm :dapcom:, biết thế đã làm biếng. Ờ mà biết thì cũng có làm biếng kô dắt xe ra đc đâu, còn phải đèo 1 đứa đi học nữa cơ mà. Haizz, toàn làm xe ôm miễn phí thế này.

Lúc nãy chạy lạnh thì lạnh thật, cơ mà ngang đoạn rẽ, tự dưng thấy & nghe đc 1 đoạn thoại làm cũng buồn cười :D. 2 đứa đấy có lẽ ít tuổi hơn, mà chắc chắn thế, khoảng tầm lớp 10-11 gì đấy. Hì, công nhận nói chuyện vừa vui mà vừa thương.

Hôm qua giỗ chú, 2 năm rồi - nhanh thật. Su cũng đi đc 2 năm rồi, chỉ hơn mình 2 tuổi mà. Có lẽ năm nay sẽ về làm đám cưới.

Trang Sassy
05-11-2008, 05:37 AM
Tiếp tục một ngày đen đủi :chayle: :chayle:

anny N
05-11-2008, 11:41 AM
Rằng thì là thường quá nhạy cảm với tất cả mọi thứ , dễ bị tổn thương ,dễ bị vấp ngã , nhưng rồi tất cả quả thật là cũng sẽ qua đi . Để rồi thấy mình vùng dậy mạnh mẽ hơn . Có nhiều khi thấy mình mềm yếu nhưng khi vượt qua được rồi thì mới thấy mình đã từng khá nghị lực .
Và rồi lại thấy lòng nhẹ tênh , bình yên . Ngay trong lúc này đây,thấy mình can đảm đấy :-"

Nói thật ,đang ngồi đọc lại mấy dòng của cái Súng ở bài đầu tiên ,mà đọc đến đâu thấy đúng tâm trạng mình ở đấy . Từng chữ một !Từ những cảm xúc khi bước xuống đường tới những hi vọng ,niềm tin mới về một ngày mai khác ,chắc hẳn sẽ tươi sáng hơn . Chắc hẳn thế ! Uh tôi cũng tin như thế !

Đôi lúc chợt mỉm cười và vui vui khi thấy mình vẫn còn ...ngốc nghếch lắm !
Còn ngốc nghếch là còn dại khờ ,còn vô tư và còn hồn nhiên .
Ta vẫn ngây ngô và yêu đời lắm ,có mấy bụi trần gian nào mà đã dám bám lấy ta ?
Sau này khi va chạm với cuộc sống , còn nhiều thử thách khó khăn hơn nhiều .
Ừ thì với những gì mới trải qua trong suốt 17 ,18 năm qua ..- đã là gì đối với cả một đời người ,phải không ?


-Đứng vững trên đôi chân
- Khát khao yêu thương
- Luôn là chính mình .

Điệp khúc "muốn" của cái Súng trên kia ta đang có hết rồi .:nhi: Ta đang cảm thấy hạnh phúc đây :-"
Một Cự Giải tôi mà cạn kiệt những cảm xúc ,yêu thương thì dường như đó chẳng còn là Cự Giải nữa . Như :

"Mặt trăng có lúc trong sáng, nó có thể lấp đầy một đường tròn hoàn hảo trên bầu trời, rồi lại thanh mảnh trở lại trong một hình cung khuyết kiêu kỳ với quầng sáng dịu dàng, mờ ảo. Nhưng bản thân nó thì không hề thay đổi. Và Cự Giải cũng vậy, họ vẫn chỉ là chính mình- xuyên suốt những cung bậc thăng trầm của cảm xúc."

Một khi còn yêu thương ,là còn tất cả .
Tôi tin như thế !


À cái Tr đã 18 rồi còn gì nhỉ ? Tuổi 18 với bao ước mơ hoài bão lớn lao trước mắt .... SN cái Súng mà tôi chẳng chuẩn bị đc gì cả ,đã thế lại là người cuối cùng chúc SN bà quá , nhưng khổ cái là tôi luôn luôn lại thích là người chúc cuối cùng :D
Chẳng nói gì nhiều ,cũng chẳng có gì để tặng hết :-" Có 1 điều là mong bà mãi là Trang Kồ tếch à nhầm à lếch của bọn tôi :cr:

Sunshine*
05-11-2008, 10:57 PM
Mấy đứa hâm :gian:

Vừa mới đi làm về, tuần này như muốn giết mình, làm những 5 buổi lận :so_funny: Từ t6 tới CN đều làm, rồi tuần sau lại rảnh rang, làm mỗi thứ .. 3 :so_funny:

Hnay đúng là 1 ngày dở người ! Sáng tới trường mà đầu óc cứ để đâu, cứ cười thầm khi nghĩ lại lúc sáng onl với cái Mầu - rồi lại nghĩ vẫn vơ về cái Bi.. rồi tới lượt cái Củ Súng :gian: Dạo này đang thầm hỏi cái Sờ Lờ của bạn đâu rồi?! Ôi, đến lúc lunch, vừa đi vừa ăn .. tự dưng cái french fries nó rơi ngay vào áo .. đen đủi nữa là cái miếng nó đó dính.. ketchup nên áo của mình thành..:khocnhe: Nhìn fát gớm :khocnhe:

Mà phải báo cáo với mấy đứa là sáng nay bạn onl với cái An í .. nhìn bạn An xinh cực nhá, duyên dáng cực nhá, thon thả hơn người mẫu :cr: Gì nữa nhỉ? À mà còn rất nhiều chi tiết nhá, đứa nào muốn biết ra Y!M bạn "bán" tin cho :so_funny: Ai mua bưởi tôi bán bưởi cho :-":-"

Giờ đi study fát nhể, mai có test :so_funny:

Trang Sassy
06-11-2008, 12:39 AM
Ngày đẹp khiến cho mình bỗng muốn hẹn hò :blushing:

Bỗng ... muốn yêu :blushing: =))

Bỗng muốn cho phép mình làm những điều chệch khỏi những nghi thức hàng ngày một nhịp. Có những thứ, nếu không biết nắm giữ, thì nó sẽ vội vã trôi đi. Và trước khi nó biến mất như chưa từng xuất hiện, thì em biết là em phải tự giành lấy một cơ hội cho mình :)

Bà ạ :)

Khi người ta còn trẻ, người ta nâng niu yêu thương vì niềm tin.
Khi người ta còn trẻ, người ta chôn thật sâu yêu thương cũng vì niềm tin
Khi người ta còn trẻ, đôi khi người ta không đủ niềm tin để nhận ra yêu thương bên mình.

Tôi không nhận ra, không cách gì nhận ra.Và càng k làm cách nào cho bà nhận ra

Nhưng tôi biết đằng sau nét cười thấp thoáng sẽ là giọt nước trong veo

Không nhận ra đằng sau trái tim yên lành là một vết xước ...nhưng tôi thì biết !

Đừng để tình cảm của mình bị buông rơi và đừng để phải bước qua nhau nặng nề như vậy :)

Đôi khi người ta đánh mất nhau ngay cả khi họ cách nhau một tầm tay với.
Và những ước định vỡ tan, như bong bóng dưới ánh nắng mặt trời ... :)


Viết cho đứa nào, đứa đó sẽ hiểu ^^ Ko cần nói j thêm :)

Má Lúm
06-11-2008, 05:11 AM
Một ngày bình thường như bao ngày - chỉ có điều lúc trưa ngồi tán phét với Mưa thì đc nó kể cho 1 cơ số tin kô đến mức phải gọi là động trời - nhưng chẳng phải là 1 tin hay ho đến mức cần phải biết. Biết rồi thêm khinh nhau. Công nhận con người thay đổi nhiều thật ! Biết nhau 12 năm, để rồi 1 tí ti về nó cũng kô hiểu & hoàn toàn kô chấp nhận đc. Nghe chuyện của nó mà nhớ đến cái bài báo hôm nọ đọc. Thế đấy :D.

Vừa đi mua 1 bộ lắc chân & lắc tay cho cún, mua kô đến hôm đấy hết tiền thì khổ. Mà chỉ nghe vàng lên giá chứ có nghe bạc lên giá đâu trời :khocnhe:. Dạo này, nó bướng kinh xờ dị luôn. Lúc trước no bụng là lăn ra ngủ thôi, chứ dạo này ngủ là đòi bế lên ru ngủ, kô là ré toáng lên.

Hức, vẫn còn 1 món đồ chưa đi trả, giữ từ hôm sn đến h rồi. Tiện đường trên đường đi học về, mang sẵn trong cặp nhưng vẫn nhác rẽ vào để trả. Mai 4 tiết, thôi cố gắng trả cho xong việc.

Đúng ra thì, chuyện vừa nghe làm mình kô thích thú & kô vui, hơi choáng ! Haizzz. Bạn bè, bạn & bè.

À à :haha:. Mình sắp đc đi ăn hỏi 1 đứa bạn thân thân thân ơi là thân :haha:. Lúc trưa nó nói mà lăn ra cười . 19t hỏi, ra trường làm việc 2 năm cưới . Kô hiểu sao nghe nó nói mà cười đau cả bụng :haha:.

anny N
06-11-2008, 07:18 AM
Haizzz...chả biết cái Tr nó viết cho bà siêu nhân nào cơ mà mình đọc mà thấy hình như mấy câu nó nói đụng chạm đến ... hết thảy cả 4 đứa :haha:

Có những thứ , mặc dù linh cảm được rằng một ngày nào đó trước sau gì cũng sẽ để tuột mất . Và lúc đó ,biết chắc chắn rằng sẽ đau lắm .

( Đang nâng niu yêu thương đấy .
Đang chôn thật sâu yêu thương đấy .
Và cũng đang có đủ niềm tin để nhận ra yêu thương đó đấy .
Nhận ra mà . )

Ừ thì ...Cơ hội ở đấy đấy .Có người còn biết "phải tự giành lấy một cơ hội cho mình "
Nhưng cũng có người vẫn lì mà ko nắm lấy đấy . ( Dù biết là có thể sẽ mất )
Muốn nó luôn ở bên mình ...nhưng lại ko có can đảm để giữ nó lại .

Và cuối cùng thì vẫn "phải bước qua nhau nặng nề " cả thôi =))



_________________________________________


Con Mai nhá , nó nói mấy câu đầu còn mát lòng mát dạ sau cuối cùng nó quẳng cho câu bán bưởi làm mình tụt hết...1 số thứ ,à ko tụt cái sung sướng lại thôi ,ko tụt gì nữa cả :rain: =))

anny N
06-11-2008, 07:29 AM
À nhìn cái mũ của Bi tặng cho cái Tr mới nhớ hôm trước có cái vụ này ,nghĩ lại thấy buồn cười .

Mình có thể ngồi tỉ mỉ làm 1 cái thiếp hay một vật gì đó đặc biệt mất đến 4,5 tiếng liền cũng chả thấy sao . Nhưng riêng cầm cây kim cuộn chỉ lên chưa đc 10 phút đã đầu hàng =))

Có cái cặp sách mà vì chạy tàu nên rách xừ cái quai , như 1 đứa con gái khéo tay với mấy vụ khâu vá thì chả hề hấn gì , có cái kim -cuộn chỉ nhoằng cái là xong ! Đằng này ,gì chứ mấy vụ "nữ công gia chánh" gì gì ok hết trừ mấy cái khâu khâu vá vá này thì chịu ,bó tay:rain: Chả biết tí gì ngay cả mấy đường cơ bản cũng mù tịt . Có mấy lần áo ba bị rách lôi thử kim chỉ ra mà khâu xấu mù , mặc đc vài hôm lại bị đứt tiếp :so_funny:



" Túi bị rách thì khâu vào thôi có gì đâu "
"Nhưng ghét nhất khoản kim với chỉ gì gì mà thấy nó lằng nhằng rắc rối ,làm gì cũng được trừ cái món này .Thế mà ngày xưa cũng tập tành may váy cho búp bê cơ đấy ,vậy mà bây giờ thì chả bao h đụng vào nữa, thấy nó chán phèo ...=)) "
" Ờ , bây giờ thì đầu óc tập trung vào cái khác ,chuyển sang thời kì khác rồi,h mê mẩn có êu đương vào rồi chứ gì đâu thèm để ý mấy cái đó nữa"
" Ơ ...yêu đương thì liên quan gì ạ ? ( Hiểu ý rồi nhưng vẫn giả vờ =)) )
" Thôi đi mày học dần đi ,à mà thôi có khi khỏi cần , mấy bữa nữa yêu thằng nào rồi có khi lúc ấy lại thích học đan khăn mũ len cho xem "
" Gì cơ ? Thời buổi này làm quái gì còn đan với móc tặng ng yêu :-" Ra mua phát đi cho nhanh :-" ( giả vờ tiếp :so_funny: )
" Vâng thưa cô ,chả biết thế nào đâu mà lần "

Thôi ,màn giả vờ của tớ đến đây kết thúc . :haha: Bây giờ tớ mới lột ra sự thật trần trụi là thật ra ý ...từ lâu từ lâu lâu rồi cơ tớ cũng thích học đan với móc khăn thật - Ê ê nhưng từ từ ,nói thế đâu có nghĩa là tớ ...có thằng nào rồi nên mới thế :-" ( Đố biết đang giả vờ hay ko :so_funny: )

Khổ nỗi chả có ai dạy cả :rain:
Cơ mà chỉ đan móc thôi nhá , chứ khâu vá thêu thủng thì vẫn ghét số 1 :so_funny:

Sunshine*
06-11-2008, 04:30 PM
Con Mai nhá , nó nói mấy câu đầu còn mát lòng mát dạ sau cuối cùng nó quẳng cho câu bán bưởi làm mình tụt hết...1 số thứ ,à ko tụt cái sung sướng lại thôi ,ko tụt gì nữa cả =))

Cái gì tụt thế :nhi: Lại khiêu khích nhau đấy à :so_funny:


Thôi ,màn giả vờ của tớ đến đây kết thúc . Bây giờ tớ mới lột ra sự thật trần trụi là thật ra ý ...từ lâu từ lâu lâu rồi cơ tớ cũng thích học đan với móc khăn thật - Ê ê nhưng từ từ ,nói thế đâu có nghĩa là tớ ...có thằng nào rồi nên mới thế :-" ( Đố biết đang giả vờ hay ko )

Nghe cái câu của bà mà thấy giọng bà đểu gớm :so_funny: Mà thật ra là bây giờ nếu bạn Mầu có thằng-nào-đi-nữa cũng có bik đan với móc đâu :so_funny:

Hnay đc ngày bạn Mầu ngoan-hiền .. "Không, đêm nay con thức cùng mẹ" <-- Nghe thì có vẻ hay lắm, chắc thức đc khoảng 2 tiếng nữa là bạn í sẽ đòi ăn và đi ngủ :so_funny: Cái Mầu đang ốm, nghe giọng nó hiền và ko thánh thót như hnọ nữa, nghe dịu dịu, ko có người hét bên tai mình :so_funny:

Và hnay cũng là ngày.. dở người. Lúc sáng bà giáo đưa nhầm test, làm mình mừng hụt lại bảo sao test dễ thế :so_funny: Ai ngờ.. của bọn lớp 10 :timvo:

Cái Tr lúc nào onl buzz tui nhé, biết chưa :gian:

P/s: giờ đợi em iêu onl nhỉ .. hnay toàn chuyện dở người :so_funny: Tự dưng muốn đi xa thật xa rồi cũng chả muốn quay lại luôn :so_funny:

Sunshine*
07-11-2008, 03:11 PM
Vừa đi học về, thấy đứa đổi nick :hihi: Hôm nọ cũng đã nói nếu ai đó đổi, mình sẽ đổi theo :hihi: Giờ thì đổi theo nhé :huglove:

Mấy hnay mẹ có vẻ tức tối vì mình đi làm như điên - cứ lúc nào mẹ hỏi là mình cứ im ru, àh ừh cho qua chuyện :) Vừa về đang lại chuẩn bị phắn đây! Mà tối t7 đứa nào onl với bạn ko :-":-" Onl thì chờ bạn nhé :huglove:

Hnay thứ 6 rồi, nghỉ ngơi - vui đùa xong hẵng học hành tiếp nhé kưng ! Thấy mi dạo này mất tích, cũng lo đấy :gian: Ngồi ít thôi, ra ngoài hít khí trời cho khoẻ :hihi: Bạn đi làm đây, bb 4 siêu nhân của tớ nhé !

Àh mà hình như có đứa lại "thề" là về nhưng vẫn cố "thêm chút nữa" thì phải nhỉ :hihi:

Giọt Sương
07-11-2008, 04:30 PM
Tự nhiên muốn viết gì - mà lại chả muốn viết nữa ! =))

Báo là mấy đứa là mai có khi bạn chỉ onl đc đến khoảng chiều chiều vn thôi - vì mai phải xuống bác. Nhà bác làm 49 ngày cho ông :) Nhà bác nên không thể không có mặt !
Nhắn để có đứa đừng đợi bạn nhé :huglove:

Hnay bạn xả hơi - dẹp chuyện học hành ra một bên thấy thoải mái được tí. Nhưng lại càng nặng nề hơn.
giờ chả dám đi ngủ nữa - mẹ đang hối ngoài kia...bạn chả dám vào phòng lúc này...!

Bạn đang rất thèm một cái ôm đấy - có đứa siêu nhân nào bay đến đây ôm bạn không :D

mà cái con Aldi dở hơi - 2 năm rồi chứ ít đâu - bái lậy nó luôn chứ chẳng chơi ! ôi trời ơi ! nghĩ đến 2 năm mà mình choáng muốn bóp cổ nó ngay mất :haha:

Má Lúm
07-11-2008, 10:07 PM
Hôm qua đã chả gửi cho đứa nào đấy 1 cái ôm rồi còn gì :gian:.

BB ơi, anh mua mic rồi, cơ mà anh ứ tìm ra chỗ cắm :blushing: :haha:. Đê mai anh nhờ anh của anh cắm ^^.

-----------------------------

Đi về tự dưng mưa ầm ầm T_T, về đến nhà ngồi 1 tẹo thì nó tạnh, tức thế :gian:. Mai là ngày quan trọng :hihi:. Hè hè, mai đc ẵm cún. Chiều nay ông nội - tức ông cố thằng cún về, chắc là bàn việc gì đấy. Sáng mai 5h ông xuống để cúng mụ hay cúng cái gì ấy cho thằng cún. Đồng nghĩa với việc ngày mai có thể phải lết xác dậy lúc 4h sáng :khocnhe:. Mai khi ông nội tặng quà & theo nghi lễ thì có thêm cái lễ đặt tên cho nó xong thì sẽ bon chen vào tặng quà cho nó trc'. Hehe, 1 bộ lắc chân & tay để tránh gió tránh máy. Dạo này là cứ suốt ngày hết a rồi ơ, tại nhà có nhiều người, nó lại là cục cưng nên cứ rảnh là xuống chơi với nó. Nó nghe nói chuyện nhiều cũng a với ơ theo. Nhìn nó cười trông ghét cực, mà mếu thì trông xí trai kinh dị :haha:.

Đói quá mà chưa có gì ăn. Sáng nay chả hiểu thay đổi thời khoá biểu lúc nào mà học liền tù tì 4 tiết toán. Hức, nhìn mặt đứa nào cũng ngu ngu, nghe thầy cho về phát là mặt lại tỉnh rụi.

Hì hì, thật ra mà thì là vẫn chưa chịu đi đưa đồ cho đứa bạn. Hôm qua, à kô hôm kia, nt bảo mai lên đưa nhá, ừ rồi chứ phải kô đâu, mà bệnh nhác nó tái phát nên là vẫn chưa :D. Thứ 2 vậy ^^.

Chều nay sẽ đi lấy đồ & đi xem đồ, có thể cả mua đồ nữa. Mua gì thì chưa biết ^^. Cơ mà đi 1 mình thì nhác lắm, có lẽ sẽ phải kéo thêm 1 đứa nữa đi :D.

Trang Sassy
08-11-2008, 03:41 AM
Chết chẳng qua là đi sang một thế giới khác, như bạn bè đi biển; họ vẫn sống trong nhau...

Bởi vì họ nhất thiết cần tồn tại, yêu và sống trong tình yêu đó có ở khắp nơi."

Như thế là em tự an ủi mình hay tự huyễn hoặc mình?

Hôm em đi thả thuyền giấy bên con suối gần nhà, em đã cầu nguyện rằng: “…” lời cầu nguyện ấy đang tan chảy thành dòng trong cơ thể em.Dẫu rằng chẳng nhẹ nhàng và dễ chịu chút nào :)

Em ốm rồi, sụt sà sụt sịt... Em nằm cuộn mình trong chăn gối mà vẫn không thể thoát ra khỏi cái lạnh, không thể...

Thèm lắm một vòng tay siết chặt, thèm những yêu thương, thèm được yêu theo đúng nghĩa hay hờn giận... Nhưng đã lâu rồi không còn cái quyền cho phép mình như thế. Em "gồng" lên chống lại chính những khao khát trong mình.

Em vẫn ích kỉ thế - còn anh , muôn đời vẫn Vô tâm thế !

Khi ốm..hình như con người ta luôn cảm thấy Cô đơn

Cô đơn hơn bao giờ...

Nhưng mạnh mẽ lên nhé... thản nhiên, lạnh lùng và ngay cả bất cần để em lại là em.

Đau rát họng, ho cháy cổ, nghẹt mũi, khó thở và đau đầu điên loạn :meo: Mau khỏi ốm đi nào em :om:

Sunshine*
09-11-2008, 09:32 AM
Mệt ! Hnay thấy người nó rã rời ra rồi :meo: Chẳng muốn đi làm nữa ! Mà cũng cố thêm ngày nữa, tuần sau dù gì cũng chỉ làm 1 ngày :)

Thật ra hnay muốn type nhiều lắm, mà vào đây thì lại chả biết type gì cả :) Thôi đành đi ra vậy :hihi:

P/s: Àh, đứa nào kia đi chơi về có quà gì ko nhỉ? :nhi::nhi::nhi:

Trang Sassy
10-11-2008, 02:08 AM
Đáng nhẽ ra mình sẽ ko viết mấy cái dzở hơi này :meo: . Đáng nhẽ ra hôm qua sẽ là một ngày vô-cùng-bình-thường-tời-mức-không-thể-bình-thường-hơn nếu như không có một chuyện cực-kì-bất-bình-thường xảy ra :)
Điều mà mình mong đợi từ lâu ơi là lâu cuối cùng cũng thành hiện thực :blushing: Nhưng mà chỉ có điều là mình không ngờ nó đến sớm quá, tới mức mình không biết nói gì hơn Mình hoàn toàn chưa sẵn sàng. Cứ như là mới bị trời giáng một cú chết không kịp ngáp vậy . Không dám tin là nó đang xãy ra nữa . Ngoài confused với worried ra thì không đủ khả năng để cảm thấy bất cứ cái gì nữa . Không đủ can đảm nói "không" nhưng cũng không đủ tự tin để nói "có". Mâu thuẫn vậy đấy!
Tự nhiên lại tự hỏi không biết mình có phát bệnh perfectionist không . Những lúc thế này đáng nhẽ phải rất vui thì lại thấy không hài lòng, trái lại còn cảm thấy lo lắng, nghi ngại đủ kiểu . Có ai có khi có được cái mình chờ đợi rất lâu rồi thì lại nhận ra mình không thực sự cần nó cho lắm? Đến giây phút chiến thắng thì lại muốn chạy chốn khỏi vinh quang? Càng ngày càng thấy bản thân mình khó hiểu.Mình thật sự muốn gì? Mình không biết.!


Lan man một chút. Hôm nay ăn hết nguyên nửa hộp kem của Mẹ . Ngon ơi là ngon . Muốn ăn hết mà sợ bị đá ra khỏi nhà vì tội ăn uống vô tổ chức :haha: Thế là quyết định cất hộp kem lại vào tủ, chuyển sang ăn yogurt và chờ hôm khác lấy ra ăn tiếp:blushing:

Nghỉ làm.Ko còn nhiều thời jan nữa, tập trung học hành..T7 thi Dh, lại vào phòng thi lần 2..cảm giác năm vừa dzồi vẫn còn ^^ Năm nay sẽ ko phải Hối hận vì điều j nữa, thế nên sẽ Cố gắng :timup:

Đi HN từ 1h đêm, 2h30 trưa bắt ô tô về luôn..Thấy đoạn đường Láng, Hòa Lạc vẫn ngập mà thấy khố ! Trong khi trời nắng như đổ lửa..Định xuống lội nước 1 tí nhưng mà đang ốm nên hoãn cái sung sướng í lại :haha:

ở HN vui thế, dek muốn về =.= có hẹn với Mr Kai,Devil, con Hương Nhợn, cái Nắng và mấy memb HHT nhưng k gặp đc, ai cũng kêu bận ! Thôi, đi hạn hẹp thời jan thế cũng đành chịu :manh:Để lần sau :"> Chắc chắn sẽ có lần sau mà :">

P/S1 : Vẫn ốm , éo chịu khỏi :gian:

P/S 2 : ko có quà cho ai đâu =))

P/S3 : Lờ ơi, ko gặp đc Lò để mà ôm hôn thắm thiết hộ Lờ đâu :"> =))=))

Má Lúm
10-11-2008, 08:58 PM
Đang buồn ngủ nhưng ko ngủ đc, vốn dĩ ko có tật ngủ ngày . Tính ra đêm qua ngủ đc có gần 3 tiếng . Tức ơi là tức . 11h hơn mới ngủ, 12h có bố già nào gọi mới ác. Thiệt tình thì số lạ hoắc, lúc đầu ko định bắt máy, 1 miss call, rồi thì lại gọi tiếp nên ngắt 2 cuộc, tưởng thôi ai dè gọi tiếp, bắt 2 cuộc rồi để thế cho bên kia nói 1 mình. Giọng lạ hoắc, ko phải giọng Huế, chả biết là ai. Bị đánh thức dậy rồi lại ko ngủ tiếp đc, nằm mãi nằm mãi đến gần 4h mới ngủ đc. Rõ là bực mình.

Sáng nay dậy oải ko chịu nổi, nên là nghỉ luôn. Nt cho đứa bạn bảo viết hộ cái đơn. Ờ thì cũng ko cần thiết, nhưng chỉ làm đúng quy tắc của 1 cán sự lớp để khỏi bị nói này nọ thôi. Ko muốn đôi co nhiều ở cái nơi ấy .

Tự dưng dạo này khoái nghe Phép lạ :D.

Buồn ngủ !

Thấy lạ lạ, cũng chả biết. Có lẽ do mình suy nghĩ nhiều.

Sunshine*
10-11-2008, 11:37 PM
Thứ 2 lờ đờ !

Hnay sáng chả muốn dậy chút nào cả. Đi học về nói chuyện với thằng bạn - đúng lúc con bạn ở đó -___-" Nó về pm cho mình nhưng mình cũng ko thèm nói gì cả ! Uh thì tôi vô tình - tôi không quan tâm - tôi có trái tim lạnh :so_funny: Nhưng ít ra.. tôi vẫn là tôi trước mặt mọi người. Tôi ko đem mình ra so sánh với bạn của người khác để rồi phải-chịu-đựng-những-uất-ức-không-đâu! Thế nào là một người tốt? Người tốt là người như thế nào và làm sao để làm một người tốt? Là người tốt khi msg mình trước à? Ôi, thế bạn tốt quá đi :so_funny: Mình có những người bạn thật là quá tốt :rain: Nói là you were there for me through thick &thin.. &i wasnt? :so_funny: I think I was there for you than you were for me. I had nothing to regret.. I've lost one of the most important persons, so I think I can do it again .. without regrets & pain! Whatever's gooood !Sometimes, things are better left unsaid.

Đợi đứa nào kia từ nãy giờ, chả chịu nổi nữa. Đi ngủ đây. Có gì thì tối mai hay t5 onl vì t5 tui đi học. Chúc 4 con siêu nhân hâm hâm hấp hấp điên điên dồ dồ 1 ngày vui vẻ :huglove:

Yêu anh iêu :huglove: Nhớ em êu :huglove: Ghét Củ Súng :huglove: Thương cái Sờ :huglove:

Trang Sassy
11-11-2008, 12:42 AM
Yêu anh iêu Nhớ em êu Ghét Củ Súng Thương cái Sờ

Có công nhận là con Mẹt nó thiên vị ko :mecry: sao lại ghét mềnh :mecry: tủi thân quá ih mà :mecry: Đã thế làm ngơ luôn, lần sau ứ thèm iêu Mẹt nữa : ((

Đag Pm với Mẹt thì rớt mạng cái bịch, hết nói chuyện, chắc con bé đi ngủ luôn rồi :cr: sởm sủa j nữa đâu mà ngồi ôm PC :andon:


__________________________________________________ ___________________________
End up everything!:sr:


Could It

* Im sorry... I didnt know ur past was painful... But u know idc, I ll always beside u no matter what. It s a promise. Piggy :] :hun:

* Đi học đây, chào tạm biệt 4 đồng chí Siêu nhân :kis:

Sunshine*
11-11-2008, 11:33 AM
Đang phởn :so_funny::so_funny::so_funny: Mai có chuyện hay rồi :so_funny::so_funny::so_funny: Hnay chả thèm đi học, ngủ nướng 1 fát đến tận 11h :so_funny: Ôi đời sao hnay sướng thế :nhi::so_funny:

Trang Sassy
11-11-2008, 11:24 PM
Ai đang chán thì thử new single Love Lockdown - Kayne West đi :x

Hôm wa bình yên…

Hôm nay lại k như e tưởng…

Và ngày mai…lại sẽ thế nào đây?

Cứ bình yên…rồi lại sóg gió…

Cứ sóg gió…rồi lại bìh yên…

Nhưg dẫu sao…vẫn còn bìh yên…có cái là k luôn bên mìh thôi…

Và đôi khi…bìh yên trog e một nỗi nhớ vô hìh…nhữg khi 1 mìh

Bìh yên nhữg lúc bên nhau…

E luôn cần nó…

Và A…là nó đó…bình yên của e…:)


No call, no message, no..., no... no all...:-j

Ừh, thì đàn ông thì giống như củ hành vậy, cuối cùng cũng làm mình cay mắt... Vậy nên muốn tìm một chỗ dựa thì dù là gốc cây, bức tường, tảng đá hay cột sắt đều có thể dựa được, trừ... ĐÀN ÔNG :haha:

Sunshine*
12-11-2008, 10:11 PM
Thật ra bây giờ ko biết phải vui hay buồn, phải cười hay khóc nữa :) Ờ thì vui khi biết số phone vẫn còn được lưu giữ trong phone của loserface. Nhưng mà đọc đi đọc lại - nghĩ đi nghĩ mãi, tự dưng thấy buồn. Thấy mình quá đáng một chút vì đã del số phone đi .. nhưng ko nghĩa là mình ko nhớ số phone, phải nói là nhớ rất rõ thì đúng hơn ! :) Vẫn nhớ như in ngày ko liên lạc nữa, và cũng vẫn nhớ mình gave up gọi phone & nt. Nhiều khi .. những chuyện đã qua mà được khơi lại thì .. càng làm mình nhớ và nghĩ ngợi nhiều hơn. Mà thôi, dù gì cũng qua rồi, cũng đã quên rồi .. vậy thì giờ chả có gì mà phải buồn chán nhỉ :)

Trang Sassy
12-11-2008, 11:58 PM
Lâu lắm rồi không viết cái j ra hồn, viết thực sự , viết gọi là viết ấy ! Có thể là thời gian này không có hứng , cũng có thể không có thời gian và cũng có thể vì không có gì để viết..!!! :sr:

Mà cũng có lúc muốn viết chuyện vui thì có người làm mình buồn, có lúc buồn muốn viết thì lại có người làm mình cười nên lại quên hết chẳng biết viết gì :blushing:

Cuộc sống đang làm cái gọi là thi vị trong con người mình trơ ra và cạn dần thì phải :so_funny:

Note : Nhưng dạo này Tình yêu (vẫn ) đẹp.Và có chiều hướng đi lên .............Ủy ban:haha:

Tâm trạng rất hay lung lay và phức tạp nên hiện tại chả biết viết gì cả.Mong cái Mẹt đi ngủ ngoan,ngủ dậy sẽ lại vui vẻ, là Mẹt của tôi

big hug cho tất cả :hug:

Má Lúm
13-11-2008, 10:16 PM
Hôm nay đi ra đường bước chân nào hay gặp bà bầu mà xui thế không biết :gian:. Xui không chịu được :gian: !.

Trang Sassy
14-11-2008, 07:18 AM
Có một từ rất hay trong tiếng Anh, mà đã nhiều năm nay, dù cố gắng đến mấy mình cũng không tìm nổi một từ tiếng Việt tương đương ưng ý để dịch.

Vulnerable (adjective): able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt, influenced or attacked

Vậy là, vulnerable có thể là dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị xúc động… nhưng cái dễ ở đây không phải là sự dễ dãi, mà ẩn chứa một sự yếu ớt từ bên trong, về mặt cảm xúc, tâm lý hay thể xác của cá thể bị tác động.

Phức tạp quá.

Thế nên, đã từ nhiều năm nay, vulnerable đối với mình chỉ đơn giản là dễ vỡ.

*****


Mình cũng dễ vỡ:so_funny:

Về nhà, tủi thân, cô đơn vỡ toé loe, vỡ tùm lum chứ chả chơi:so_funny:

Đêm nào về cũng lụi cụi ngồi dán tâm hồn:haha: Dán đến nỗi băng keo dính thành từng lớp, dầy cùng cục, đặc quánh. Dán một thôi một hồi thì thấy hình như tâm hồn bọc băng keo cũng có phần trây lì hơn, ngày càng ít nứt :haha:

Rồi tự nhiên không vỡ nữa. Đập kiểu gì cũng không vỡ nữa. Trơ ra như đá. Dốt, mặc. Xấu, mặc. Nghèo, mặc. Cô đơn, chả mặc kệ thì biết làm gì, có ai thiết tha.

Ứ thèm vỡ nữa. Mặc. Mệt rồi...

Viết nốt cái này rồi bố trí del nick :D

Sunshine*
14-11-2008, 05:56 PM
Mệt .. hnay ko vui :) Onl lại càng ko thấy vui ! :) Thì như mọi hôm như thế này, cái Tr sẽ bảo mình đi ngủ - ngủ dậy thì sẽ khác. Uh thì hnay đi ngủ vậy :)


http://www.fileden.com/files/2007/6/11/1166125/Bong%20dung%20muon%20khoc.mp3


Qua đi thật rồi cơn mơ ấy
Miên man chuyện buồn riêng em thôi
Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay : )

P/s: đứa nào đó muốn nghe thì nhìn link download trước rồi thì hẵng nghe nha :gian:

anny N
15-11-2008, 12:19 AM
Vậy là, vulnerable có thể là dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị xúc động… nhưng cái dễ ở đây không phải là sự dễ dãi, mà ẩn chứa một sự yếu ớt từ bên trong, về mặt cảm xúc, tâm lý hay thể xác của cá thể bị tác động.

Thế nên, đã từ nhiều năm nay, vulnerable đối với mình chỉ đơn giản là dễ vỡ.

Súng dở hơi :-" ( lâu lâu gặp phải chửi cái đã =)) ) Vốn kiến thức tiếng Việt tôi thì vỏn vẹn 5 năm cấp 1 chả nhiều nhặn gì ,cơ mà theo như từ tiếng Anh đó bà giải thích thế thì... cái " dễ vỡ" của bà đối với tôi là "sự nhạy cảm" đó.

Mà bà...nhạy cảm á? Tôi chả tin đâu :-" Mà kể cả có thì...Bà chả phải là người duy nhất đâu :5: Ít nhất ra thì cũng có thêm 1 vài 2....hoặc 3....4....đứa nữa hay sao ý :so_funny:


__________________________________________________ ____


À ,lúc tối vừa nãy định gọi cái Linh mà quên mất , à thì là để...khoe là...ờ....cái vụ đó đó,vụ ấy ấy....hôm nay bạn đi làm về sớm tranh thủ ra trung tâm để ấy ấy....Ờ ờ nói chung là mua...rồi nhớ ,ờ mua rồi,nhưng mua là 1 chuyện, schicken hay ko lại là chuyện khác:so_funny:
Mua xong ra khỏi cửa hàng đứng ngẩn tò te ra rồi công nhận 1 sự thật là mình chính thức bị ĐIÊN :tim: =))




Bây giờ là 7 giờ mười mấy phút ....Trời sáng dần , mình nghe thấy bọn bồ câu chúng nó..làm cái gì trên mái nhà mà cứ rên Gù gù gù đều đều thế nhỉ? :nhi: Sáng nào mở mắt ra là cũng được nghe mấy bản tình ca chúng nó trao nhau trên ý :so_funny:

Trang Sassy
15-11-2008, 05:48 AM
Mess hỏi : A đang làm j đấy?
Reply : A đang..Tè và nhớ em :haha:

Ôi quỷ thần thiên địa ơi :haha: Đang chan chán và đọc tin nhắn cái bò lăn ra cười :haha: Đúng là cái đồ hâm hấp này rất là hay ho mà :x Sao giờ mình mới biết nhỉ? =))

Sáng cãi nhau với mẹ, nãy lúc nấu cơm cũng cãi nhau với mẹ, 2 mẹ con đến tháng cùng nhau nên đụng nhau bôm bốp :haha: Cãi một lúc lại quay ra toe toét, bố khỉ :gian:

Hnay , ngày mai, ngày kìa đều phải đi đám cưới..Khóc mất ! Hôm nọ rớt mất 700k đã nẫu hết cả lòng mề dzồi, cứ tình hình thế này chắc bạn treo cổ trên giàn mướp bạn die :so_funny:

Êù, Mẹt ơi, dạo này cái Mầu nó cứ thích bắt nạt tôi bà nhá :nhi: Cứ xoáy linh tinh, nói linh tinh cơ =)) Cứ như là ghen tị với tình êu của chúng mình í :"> hí hí..Yêu cầu Mẹt chấn chỉnh cái Mầu nhá >:P

P/s : Thôi chả del nick nữa :"> nghĩ lại thấy tiêng tiếc :"> Dẫu sau cũng sì pam lên 3k bài dzồi cơ mà :">

_7:30_PM_
15-11-2008, 07:19 AM
Có ứa lào xung phong chạy ra ôm bạn một cái không :5:.

Ngạc nhiên không :5:. Ối xời, cả đống đứa đang ngạc nhiên ế nhờ :5:.

Sunshine*
15-11-2008, 07:53 AM
Đây đây đây, ra đây tui ôm nào :huglove::huglove::huglove::huglove: Hnay ôm hôn miễn phí, ko tính tiền cước và .. thuế :huglove::huglove::so_funny: Nhìn cái nick thấy .. êm cả lòng cả mề :huglove::so_funny:

Tình hình là bạn vừa ngủ dậy, nhìn 3 cái nick mà bạn thấy sướng tê tái lòng.. Nhất là cái trên kia kìa ^ ;))

P/s: cái Mầu và Củ Súng onl đê :khocnhe::khocnhe:

Giọt Sương
15-11-2008, 01:20 PM
4 đứa kia - chúng nó hú hí với nhau quên bạn rồi chứ gì :so_funny:


Cự Giải (22/6 – 22/7)

Bạn sẽ cố gắng làm những điều tốt đẹp cho người thân và chính mình. Vậy nhưng, Cự Giải phải lượng sức mình nhé. Một số những cơ hội sẽ mở ra nếu tư tưởng của bạn thoáng hơn một chút. Thoáng hơn ở đây có nghĩa là bạn chịu thay đổi bản thân mình cho hợp lý hơn. Tuy nhiên, đây sẽ là thời gian Cự Giải tiêu khá nhiều tiền đó nhé, nhất là trong các hoạt động tập thể. Sức khỏe cũng sẽ trở thành vấn đề nếu bạn không chăm sóc kịp thời.

Trong 1 ngày - vứt qua cửa sổ hơn 400 € là ít :| Nghĩ lại sao mà nó đúng thế...chỉ có trong vài tiếng =))
Ai bảo đi shopping với Mèo làm chi... :-" Cơ mà cũng đã mua được những thứ mà mình muốn thay...không đến nỗi nào !
Hnay hứng chí đi đôi Pumps 7 phân đi-dạo...cùng bà Mèo vào Bến Thành lấy Tân Từ Điển rồi lại lết ra Hbf lượn nữa. Chỉ xíu nữa thôi là chân mình rụng ra không chừng nếu không lấy vội đôi Stiefel :|
Mà cũng lạ - mẹ không mắng mỏ gì về việc về muộn cả :-" Ba thì la lên khi biết mình bỏ chuyến trước để về chuyến sau =)) Hnay lạ nhỉ :-? Hab ich was verpasst ?
Hix - bạn hết xiền rồi nhá - chả hiểu sống sao cho qua cái Noel đây :so_funny:

@ An : gọi cho tui - chưa chắc đã bắt máy. Freitag - đi học về cái là tui nhảy lên Lpz chơi với Mèo rồi. Thứ 5 Mèo nhắn tin - 1 tin cứ gọi là...có thể ahnen rồi nhưng mà khi đọc được vẫn thấy tưng tửng. :dance: Khi nào tui kể cho bà nghe. Nghe xong bà cũng c-h-o-á-n-g cho xem :5:
ờ đấy - phone với Mèo sau 10 phút - quyết định nhảy tàu lên Mèo luôn đấy. Thế là tớ lên Mèo từ thứ 6 - tối về 4 anh em nấu phở:5:
Hnay muộn tui mới có mặt ở nhà nà =)) Ông bô thì đang rất là...b-ö-s-e. Còn Mẹ thì chả nói gì - ohwohl ich mua cũng khá nhiều đồ. Lấy xiền định đi mua quà SN cho ông cậu - :so_funny: cơ mà cháu mua hết đồ cho cháu rồi =))

Con Hấp :gian: mua rồi thì gửi đi chứ để đấy làm cảnh à :gian: Con điên :gian:

Anh Sơn đang rủ Silvester lên Berlin chơi bà ạ :so_funny: Cơ mà chả biết đi hay không :5: Hay xuống bà nhỉ :think:

Ôi cái Lúm - cái Lúm đó à :5:

Sunshine*
16-11-2008, 01:51 AM
Đc cái ngày mình onl đợi tụi quỷ sứ thì chả có đứa nào vác mặt lên, trừ Bi lúc sáng. 3h vẫn chưa thấy con nào, đi ngủ mai dậy đi làm vậy. Mấy con khỉ :gian::gian:

_7:30_PM_
16-11-2008, 11:34 PM
Có một chàng nhím thầm yêu một nàng nhím, yêu từ rất lâu rồi, nhưng chàng không dám thổ lộ, không dám đến gần nàng.

Không phải vì chàng sợ những cái gai trên người của nàng, mà bởi vì chàng sợ những cái gai trên người mình sẽ làm đau người mà chàng yêu quí.

Khi yêu, người ta thường nhận phần thương đau về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương.

Nhưng chàng nhím kia thật ngốc nghếch đã không biết rằng chính nàng cũng đã yêu chàng và chờ đợi trong mỏi mòn.

Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ!
Nếu như bạn yêu quí một ai đó. Hãy nói với họ! Một tin nhắn, một mảnh giấy, hay chỉ là một câu nói giản dị. Bạn sẽ tìm được hạnh phúc !

Thật ra thì cái này đã đọc từ lâu, lâu ơi là lâu rồi. Thật ra thì tại vì hôm nay đc send cho cái link nên đọc lại ^^. Thật ra thì hôm qua đã thay đổi 1 thứ-để-dành ^^. Và rồi sáng nay khi lên lớp, chạm mặt H và nó đã nhận ra ngay ^^.

Thật ra thì ngày hôm qua chat voice với 1 đưa, lần đầu tiên hát voice :blushing:. Thật ra thì còn nhiều cái thật ra nữa. Nhưng thật ra thì trưa rồi, buồn ngủ rồi ^^ !

Trang Sassy
17-11-2008, 02:00 AM
Hqua nguyên ngày ngồi trên ô tô..Đi đưa dâu từ 6h sáng, 10h30 tới nơi thì 12h về luôn.Lúc đi thì mải nói chuyện nên ko say, lúc về có bao nhiêu trong bụng thì ra hết sạch :rain: Mệt , 5h về tới nhà lăn ra ngủ quên chết tới sáng nay mới dậy

Bảo thế thì làm sao mà ol được?? Đag ốm mà vẫn ham chơi như thế đấy =)) Cả ngày ngủ được có 3h đồng hồ, vì 4h sáng bố đã khua dậy để lấy chỗ trang điểm cô dâu.nhìn ngta được trang điểm thế, mình tự dưng muốn lấy chồng :so_funny:

Cơ mà hqua đag ngủ thì có ng gọi,bảo mình dậy ăn cơm rồi uống thuốc, nhưng mà mình rất là lười, còn định ko bắt máy vì k muốn mở mồm ra nói chuyện cơ :"> Mình bảo k dậy, đi ngủ tiếp thế là ngta giận,hnay thì phạt mình , một hình phạt hơi bị " dã man " :khocnhe:

Một tháng phải ngày nấu cơm 2 bữa, k được cãi mẹ dzù là nửa câu :dien:

Dã man thiệt :so_funny:

Hnay không khí dễ chịu làm tâm trạng con người cũng cảm thấy thoải mái...

mình đang dần hiểu thế nào là hạnh phúc... yên bình như 1 cơn mưa bụi... lâu lâu được thế này cũng thích thật...:">


P/S : Xin lỗi bạn Mẹt iêu :* Định ol but ko mở mắt ra nổi , 6h sáng ol thì lại chả có ma nào :so_funny:

Trang Sassy
17-11-2008, 10:17 AM
Ngày giữa tháng 11.



Chưa bao giờ mình thấy mình nhạt như lúc này.
Chưa bao giờ mình thấy mình lười như lúc này.
Chưa bao giờ thấy mình rơi vào tình trạng tuyệt vọng như lúc này.
Và chưa bao giờ thấy việc học hành nó là cả 1 gánh nặng to lớn như lúc này :so_funny:

Mình thèm có 1 ngày ko phải lo lắng nghĩ ngợi gì hết.
Mình thèm có 1 ngày ngồi sau xe máy 1 bạn nào đấy mình có thể kể tất cả mọi việc và đi vòng quanh phố xá
Mình thèm có 1 bạn ở bên cạnh mình mọi lúc mình cần.
Mình thèm có 1 bạn người yêu hẳn hoi tử tế :)


Mình ước các bạn mình ko : (( nữa
Mình ước mình ko : (( nữa
Mình ước những đứa mình ghét chết hết đi hoặc ko thì cút được đi đâu thì cút mịa đi :andon:
Mình ước mình đừng có nhạt thế này nữa =))


Mình đang muốn chửi một vài người lắm nhé. Thôi mình sẽ ngoan..Đê mờ =))
Chuẩn bị đi ngủ đây..12h24' Hừ

Sunshine*
17-11-2008, 08:58 PM
Nhìn cái nick mà thấy .. ứa máu .. thấy tức anh ách ! Có nhất thiết phải vậy ko? Để như trước ko đc sao mà phải như thế này?

Giờ mới có 9h57 mà sao như là 1, 2h đêm vậy nhỉ? Thấy mệt-mỏi !

LuiZ
18-11-2008, 07:35 AM
Sáng nay Quang hỏi mình về mấy dự định linh tinh mà mình sẽ làm trong thời jan tới .Đoán xem mình đã trả lời gì nào? Gạt tay và cười khẩy “sao hôm nay mày ông cụ non thế Quang?Tao chưa già tới nỗi nghĩ đến mấy thứ ấy đâu”.Mình đã nói dối. Và mình ghét bản thân mình kinh khủng khi mình làm như thế.Mình ghét cái miệng của mình, ghét cả hàng tá dây thần kinh từ trung khu não về co miệng của mình..tất tần tật chúng đều không nghe theo lời mình.Mình đã, rất muốn, kể cho Quang nghe về chúng, về những dự định mình đã tưởng tượng và họach định ra ấy, để nó phải bất ngờ rồi khâm phục trước cái đầu óc tưởng tượng phong phú của con nhỏ ngồi trước mặt nó là mình đây.Nhưng rồi lại thôi

Nói ko khéo nó lại phá lên người bảo mình điên, xong cũng như n mũ những đứa khách lặp lại bản tình ca : “Tao không ngờ mày hão huyền đến vậy đấy Trang ơi!”.Ừ! Thế nên mình đã quyết định kẹp miệng mình lại!:so_funny:

Tối qua mình đã quyết định set availble lại với một người.Thời gian qua áy náy vô cùng khi mõi ngày online đều nhận được tin nhắn hỏi thăm, còn mình thì cố gắng del tất và hoàn toàn im hơi lặng tiếng.sau một lúc đắn đo mình đã cho nick sáng và đúng thật người đó đã vào hỏi thăm mình rất nhiều.Dù sao cũng cảm ơn tấm lòng ấy, cảm ơn vì sự quan tâm người đó đã dành cho mình.Hy vọng ta sẽ là anh em tốt của nhau :)

Cũng khá lâu rồi bố mới lại uống rượu như tối qua :D


Vài ngày trước có người hỏi mình sao lại thích đi đường vòng về nhà.Câu trả lời là : mình thích gió :tim:

Má Lúm
19-11-2008, 03:11 AM
Chẳng biết từ bao giờ mình lại trở thành người tốt . Chẳng biết từ bao giờ lại có cái thói quen đấy. Ừ, có lẽ là học hỏi thôi, từ một ai đấy.

Tối qua, khi nhìn thấy một thứ, bất giác lại đưa tay lên màn hình - như kiểu chỉ cần đưa tay lên là lại có thể chạm tới được vậy. Chả hiểu sao lại làm thế nữa.

Hôm nay lại mưa rồi, lại thấy lạnh rồi. Chả muốn làm gì cả, chỉ muốn chui trong chăn thế .

Trời lạnh rồi !

Má Lúm
19-11-2008, 08:11 AM
Lúc nãy đi ra đường thấy lạnh . Đang đi rồi mưa, nhưng gần đến chỗ cần đến nên là ráng chạy nhanh cho đến, không thích dừng xe lại rồi lùng bùng trong mớ áo mưa .

Lúc nãy đã nói rất nhiều, nhiều cực kỳ - về 1 chuyện, và về 1 người. Chả hiểu nữa. Có thể đó là thói quen, hoặc có thể là bản chất. Như kiểu là ăn sâu trong con người, kiểu như thân thuộc lắm và có thể nói về bất cứ điều gì hay bất cứ lúc nào.

Nhớ nhiều và đầy đủ chưa bao giờ là một thói quen tốt. Tin chắc thế. Cứ như là một bài học thuộc lòng. Từng chuyện, từng chuyện được kể vanh vách, đúng từng chi tiết - thời gian, suy nghĩ và y nguyên cảm giác. Không ngờ trí nhớ mình lại tốt đến thế !

Đôi lúc con người thật khó hiểu, khó hiểu đối với cả chính bản thân mỗi một con người. Cứ cố khác đi làm gì khi cái nguyên sơ nó không khác được. Cứ cố thay đổi làm gì khi không thay đổi được những cái cần thay đổi. Cứ bình thản nhìn mọi thứ trôi đi, cứ bình thản chờ đợi những gì sẽ đến đi !

What will be will be :) !

Trang Sassy
19-11-2008, 11:05 AM
Dấu chấm hết !

Khoảng cách vẫn luôn là khoảng cách..Thế mà em đã nghĩ khác cơ đấy

Em chưa từng nghĩ rằng 1 ai đó sẽ thuộc về 1 ai đó, mà đơn giản chỉ là 1 người có thể ở bên 1 người. Bởi theo một cách thông thường nhất, sự sở hữu chẳng bao giờ làm nên nổi 1 tình yêu theo đúng nghĩa.

Em hiểu những lời anh nói đêm qua ! E biết mình sẽ phải làm gì ..Nếu em ko làm gì ..thì hôm qua, hôm nay hay ngày mai cũng thế...

Mọi thứ sẽ thật đơn giản nếu ta nghĩ nó là giản đơn, chẳng phải vậy sao!?

Và em bik có một nỗi nhớ chẳng thể thành tình yêu ^^

...

Trang Sassy
20-11-2008, 06:18 AM
Sáng nay mở mắt, cứ tưởng thứ 6 cơ, rồi lại nằm lăn tăn 1 lúc xem là thứ 5 hay thứ 6. Là thứ 6 thì ban hona đã phải tiến về thủ đô rồi chứ nhỉ :-s

Xong rồi mới mở đt ra, rồi thì mới biết hnay mới là thứ 5. Tự nhiên mong đến thứ 6 quá :X ... Chả hiểu bị làm sao :so_funny: Chắc mong thời gian trôi nhanh nhanh 1 tí, ng ta hay bảo t/g có thể hàn gắn mọi vết thương =)),đấy, cái tớ chờ chính là cái đấy đấy =))



Hnay đẹp trời :X ko nắng cũng ko mưa nhé... cơ mà hình như nắng đang lên... thôi, chuyển thành: hnay là 1 ngày gần đẹp trời =)) uhuhu... sẽ phải cưa mom, để mom dẫn đi siêu thị :so_funny:

Tóc đang dài ra, nhanh quá đi :mecry:... ước gì người mình có cái nút, ấn 1 phát thì tóc nó mới dài =)), mà lại dài 1 phát = luôn độ dài đã bị kìm hãm... [có ai hiểu tớ nói gì ko thế :D=))]

Dạo này đầu óc sao đó, chả nghĩ đc gì ra hồn =))

Hôm qua bị tổn thương dữ lắm, hnay vẫn còn vết tích,còn rấm rức sụt sịt trong lúc chat rumz với cái Mầu, cái Mẹt cơ mà :-" =)) Mình đã quyết định rùi , một quyết định mà ai đó sẽ biết ngay thui ^^

Oaaaaaaaaaaaaa...20/11 chán ngắt , mình ngủ nguyên ngày , cá đuối ghê:-" Kế hoạch tiếp theo bây h là mình đi ngủ tiếp..Mình sẽ tăng lên thành 55 kg , sáng suốt ghê =))

Thui đau khổ quá,ko viết nữa, mình thật sự đang rất đau khổ á mà =))

Hi vọng là đời mình sẽ sáng sủa hơn...
Cứ như những tháng ngày tươi đẹp, ko phải lo nghĩ cho ai đó íh ;))

Sunshine*
20-11-2008, 06:32 AM
Ồi, khỏi cần nói gì chứ con Tr nó bị điên rồi, chuyện này chắc ai cũng biết :so_funny:

Hqua nói chuyện với em êu, em í cứ chia tay rồi đòi quay lại, quay lại rồi lại cứ đòi chia tay :so_funny: Cuối cùng thì mình đây ko thể chịu nổi nữa rồi thì thôi đòi .. chia tay ! Chia tay rồi thì trèo lên giường làm 1 giấc.. chắc là 6h45pm nhờ :nhi: Mà 7am mới chịu dậy, như nhợn í :so_funny::so_funny:

anny N
20-11-2008, 06:52 AM
Đang ngồi chống cằm trong lớp , tay nguệch ngoạc viết linh tinh trên giấy nháp bên cạnh. Công thức và công thức , rồi thì cuối cùng cũng chỉ có tưng đó công thức thôi mà chúng nó học mãi mà không nhớ :-" Thấy khổ thân bà giáo mất cả tiếng đồng hồ đứng giảng mà chả đứa nào hiểu =)) Cái nghề giáo viên có tính kiên nhẫn mấy thì chắc hẳn cũng sẽ có lúc phải phát điên lên , và bà cũng chẳng phải là ngoại lệ. Gào ầm lên mắt mũi trợn tròn lên và tay chân múa may lung tung ,tưởng tượng như con hổ đang đói. =))
Nhàm quá.Bỏ ngoài tai.
Liếc sang con ngồi bên cạnh ,thấy nó cũng chẳng chú tâm nghe giảng như mình =))Nó đang hí hoáy gì mà mắt dính gần đến mặt bàn thế nhỉ? Trông cô nàng đang rất say sưa và suy tư ,chút gì đó yêu đời :-" Thấy lạ lạ , con này xưa giờ lúc nào cũng ra vẻ bất cần đời với quần jean rách tứ tung + móng tay mắt mũi lúc nào cũng đánh thâm đen xì =)) Cả đống bút màu đủ thể loại chì ,dạ ,sáp nó quẳng lăn lóc trên bàn. Gì thế kia??? Ôi trời ơi , tim đỏ tim hồng tim tím tim nhỏ tim to tim có cánh bay bay trên mây , tim đang cháy rực trong đống lửa , tim bị thương tích chảy máu xước xác băng bó đầy mình , rồi lại quay lại với đủ những trái tim nó vẽ chi chít lên sách vở :
" Mày nhìn gì thế? Tao..đang yêu mà "
" Biết rồi khỏi nói , nhận ra mà "
Rồi nó hí hí cười thẹn thùng quay mặt về trang giấy vẽ tiếp.

Dạo này để ý mới thấy nó không còn mặc cả cây đen như trước nữa , cô nàng mới khoe hôm qua đi cắt tóc , bắt đầu biết làm đỏm , đeo khuyên tai toòng teeng hoa lá + quần áo hồng mộng mơ. Trông dịu dàng nữ tính như chưa bao giờ.


Tình yêu có thể làm cho người ta thay đổi đến thế ư?


Tự dưng hơi giật mình , như vừa chợt tỉnh sau một hồi mải ngắm nghía những trái tim nó đang tỉ mỉ vẽ thế kia , mình thấy nhớ...mình cách đây vài năm trước. Hình như đã lâu lắm rồi mình bỏ cái sở thích viết tên hay vẽ vời linh tinh như thế.
Hình như lâu lắm rồi. Cái hồi còn thích thằng này trong lớp , thằng kia cùng trường ,hay bất kì thằng nào đấy mới gặp 1 - 2 lần. Và thế là cũng...trái tim ngay cho được.

Vậy mà bây giờ cho dù là một nửa hình trái tim cũng vẽ không nổi.

"Ngày xưa tao cũng hay vẽ trái tim như mày ,nhưng bây giờ tao ko thích nữa "
"Tại sao thế? "
" Tại sao à? Câu hỏi hay đấy ! "





Ps : Tiện thể ta hỏi mấy đứa bay đây , có đứa nào đã từng vẽ trái tim chưa? nhi:

( Hỏi thừa :so_funny: )

Giọt Sương
20-11-2008, 08:22 AM
cái Mầu Hấp nó bảo sẽ cố không onl nhiều - chỉ cuối tuần thôi :phu: thế mà giật nảy mình khi nó đang ngồi chồm hỗm đây này :so_funny:

Đúng là hỏi thừa mà vẫn hỏi được sao ! Thỉnh thoảng đâu đó vẫn tìm thấy những herzen được vẽ vào vở từ hồi nào - hay những dòng bâng quơ được viết ngoài lề trang. Đọc lại thấy mình sao lạ - chả hiểu lúc ấy mình đã nghĩ gì !

Lạnh - lạnh vô cùng. Hnay có gió nữa chứ...như mình có thể bay được ngay lập tức nếu không đứng vững trên mặt đất. Những cơn gió phả vào mặt - lạnh đến tê tái người. Môi thì thâm xì.
Radio báo - chỉ mai ngày kia là có Tuyết rồi đấy. Nhắc đến tuyết là muốn ngửa cổ lên hứng tuyết luôn rồi :D

Mấy ngày nay - cứ mỗi sáng mở mắt ra là phải nghĩ xem là thứ mấy. Chỉ mong là thứ 7 hay chủ nhật để được nướng đến tận trưa. Ngủ bù :D Thèm ngủ thế chứ ! Hnay ngồi trong Astro - ông thầy giảng mà mình cứ gật gù hoài - biết chắc là mắt vẫn mở to mà cứ gục gục :so_funny:

Từ hnay đến giờ không biết đã ăn hết bao nhiêu Cherry Tomaten - cứ thế là ăn và ăn thôi. Hnay lại vác về 1kg nữa :so_funny:
Hãi mình ghê =))

anny N
20-11-2008, 08:53 AM
Không phải ai cũng hiểu nhưng ít nhất ra cũng phải có vài hai ba người hiểu đc cơ mà nhỉ? Hôm qua là ngày 19 mà , và bởi cái card Net của bạn hôm qua chỉ dùng được đến nửa ngày của ngày 19 - nên mới phải nạp vào thêm vì cần online cho đến hết ngày 19. Bởi vậy mới thừa mấy tiếng sang ngày 20 :nhi:
Cho nên giờ bạn online chỉ là ngoại lệ , do từ cái card ngày hôm qua phải tranh thủ dùng nốt thôi :-"


Đã lâu rồi hôm qua bạn mới ngồi đợi - mà đợi "không biết" đợi ai , đợi cái gì. Chỉ ngồi cả ngày ở nhà để đợi thôi. Nhưng cuối cùng chẳng làm được việc gì ra hồn cả ^^ Nhưng khi "người khác" vui vì biết mình đợi , thì cũng vui theo . Ừ thì hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế. :-"


Cái L nhắc đến gió mới nhớ. Mấy bữa nay dưới bạn gió cũng mạnh lắm. Lúc nãy đi học về mà tóc cứ bay tứ tung , thích cực ^^ Thế mới thấy để tóc dài thích nhất những lúc có gió thổi :haha: Từng cơn gió lạnh cứ tạp vào mặt , lạnh - rét mà thấy trong lòng mình vẫn rất ấm - thế mới lạ :-"

Cửa số đóng kín thế mà hôm nay đang ngồi trong lớp...nghe thấy được cả tiếng gió thổi vù vù như đập cả vào cửa kính. Cả lớp ngoái hết đầu ra phía cửa sổ. Lúc đấy cả một bầu trời toàn lá là lá , nó bay ngược tứ tung từ dưới dất lên trời , tin ko :nhi: Bay lả lướt thành vòng xoáy mấy vòng lượn lên lượn xuống rồi cuối cùng hết gió rồi , chúng lại từ từ rơi nhẹ nhàng xuống đất...

Lúc ý nói thật thẳng toẹt ra là..nhớ bà Quỉ dzà :-"



Linh oai , cho bạn vài cành Cherry Tomaten mới , thèm quớ mờ lười đi mua :so_funny: Sáng giờ đi học về mới ăn đc đúng nửa quả bơ dzằm đường hic hic :rain: =))

Trang Sassy
20-11-2008, 09:01 AM
Đau tim chết đi đc !:rain:

Má Lúm
20-11-2008, 08:49 PM
Hôm nay là cái ngày đi học vô xờ duyên nhất :gian:. Chả hiểu kiểu gì mà vô duyên thế này.

Sáng ngủ dậy muộn, thôi thì tiết 2 rồi mò lên học. Đáng lẽ ko đi đâu, cơ mà sợ bà Luật bà điểm danh. Vác mặt lên tiết 2. Xời ạ, hết tiết 2 thầy Luật dạy bù đẹp chai cơ mà chai mặt lên thông báo hnay giáo viên bận - các em được nghỉ !

Có tức ko cơ chứ, tức cha chả là tức ấy. Biết là đã ở nhà luôn cho khỏe. Học mỗi 1 tiết, làm ướt mất cái quần.

Rồi lúc dắt xe, rõ là mình đi trễ, rõ là mình để xe ở ngoài. Lúc xuống nó chui tít vào đằng trong. Loay hoay chả biết dắt xe kiểu gì, định nhá máy bảo thằng Huỳnh hâm xuống dắt hộ cái xe. May lúc đấy bạn Đạt đi ra, bảo dắt giùm. Ơ thế là vừa bị con trai trêu, rồi con gái trêu. Chỉ tại là lúc đấy, Thư & Lan nó cũng đứng đấy, nó bảo dắt giùm cơ mà bạn ý ko dắt, bay qua dắt hộ cho mình với lý do rất chi là củ chuối "Tổ trưởng tổ tau, tau phải phục vụ chơ" :haha:. Thế là xe ở trong nhưng mà về sớm :blushing:.

ĐI học tiết 2 rồi mà bụng vẫn trống không :rain:. Trời mưa nên nhác đi ăn. Bây giờ gần 10h rồi, ăn rồi tí lại ko ăn trưa đc. Thôi tí ăn luôn 1 thể .

Trang Sassy
20-11-2008, 11:28 PM
Giờ soi gương, thấy trên trán hiện lên 2 chữ ĐIÊN và Khùng :so_funny:

Nhiều lúc muốn nắm tay ai đó, nắm bừa cũng đc, nhưng lại ko làm đc như thế. Đã nắm là sẽ nắm thật chặt nên ko nắm bừa nữa. Sai lầm 1 lần nên nhất định sẽ ko thể có lần 2 nữa…

Tự dưng nghĩ lại, thấy hận mình Nông cạn, ngu ngốc… :phu: Có những khi, con người ta lãng quên nhau từ những điều cứ dần dần rạn nứt… Đã rạn nứt rồi,từng chút 1 ..:phu:

P/S: quả Nhật kí chán nhất trong lịch sử HHT của bạn Trang xá xị :so_funny:

P/S 2: kể từ giờ bạn bo xì, quyết định tuyệt giao với cái nick Tr SS này :"> bạn sẽ chỉ dùng nó để sì pam thui :"> Ko viết lách j hết , ủng hộ quyết định sáng suốt của bạn đi :mecry: :mecry: =))

_7:30_PM_
21-11-2008, 05:12 AM
Thiệt tình là hông có cái ngu nào nó giống cái ngu nào :blushing:. Tiên xừ, nổi hứng đi ban cái nick, rồi thì rõ là gỡ lệnh rồi mà nó vẫn banned to oành :so_funny:. Thôi kệ xừ nó :blushing:.

Mưa cả ngày, làm có mấy việc rồi cũng lười ra ngoài. Haizzz. Mẹ chị về rồi, từ mai, à ko từ hôm nay chứ, sẽ đc nghe mẹ ra rả rả ra cả ngày :nhi:. Lúc sáng Châu hâm nó ngồi ba nhảm rồi ba dẻm. Quy luật bù trừ mới ác :gian:. Hứ.

Bạn Súng ơi :5:, 10 pages close tớ open cái mới nhá :5:.

Giọt Sương
21-11-2008, 07:23 AM
Vào lúc 2:17 PM - Tuyết rơi :dance::dance::dance: Sau cơn mưa đá :so_funny:
cả vùng trời trắng toát - bạn đi nghịch tuyết đây :blushing:

nghe Radio thì năm nay có thể rơi đến 15 cm :blushing:

Sướng tê tái người :so_funny:

Sunshine*
21-11-2008, 07:43 AM
"Hết lúc nào hay lúc đó .. tút tút tút tút" :so_funny::so_funny: Vừa mới tự sướng với em êu xong :so_funny: Hnay là đi học muộn, nên giờ vẫn còn onl :-" Dậy từ sớm chuẩn bị tinh thần -__-" Cười như điên :meo: Giờ đói meo cả bụng :meo:

Hnay chắc sẽ lên mẹ H, thế mà chưa sắp đồ gì cả :so_funny: Vẫn dậm chân tại chỗ :so_funny:

4 con siêu nhân hâm :gian: Đã có đứa đặt chỗ trc' để lập NK mới kìa :so_funny:

Trang Sassy
21-11-2008, 09:56 AM
Lúm :gian: Đưa tiền đây rồi nhượng đất cho bà open nhà mới :phu:

Mẹt : Hnay quên ko dặn Mẹt là đi học nhớ mặc áo cổ tim khoét thật sâu cho gợi cảm :haha: Ngủ quên mất, dạo này ngủ lăn lóc như lợn =)) Đã thế còn mơ là có hẳn 1 ngàn anh đẹp chai bám đuôi chạy theo tui bảo là Tr ơi anh yêu em :haha:

ồi,rõ ràng là mơ mà bạn sướng tê tái cả lòng Mẹt ạ =)) Cái Bi nó chửi bạn điên, nhưng mà cho đến cuối đời, 1 ngày 1 anh xin chết kiểu j chả vừa vặn 1 ngàn..Nhờ nhờ :5: =)) Thui đi học ngoan nhá :*

Lờ :gian: yêu cầu con này gửi ít tuyết về VN ,ko thì phải xúc xích cho bạn :gian: Ko là bạn giận dỗi cho xem =))

Mịa,ngủ dẫy mắt rồi h thì dek ngủ được , cứ ôm cái PC vô thức.Ko biết làm j nữa ^^ Mình đã ngủ, đã mơ.Mơ những điều ko muốn thấy, k muốn nghĩ và k muốn nó xảy ra.Tỉnh dậy , hoang mang và lo sợ cùng cực

Thôi quên đi ! Giấc mơ thôi..Mạnh mẽ lên con bé dzở ng :phu: :om: =))

Sunshine*
21-11-2008, 08:29 PM
Ê ! 4 con siêu nhân mặc quần 1 ống ơi .. tình hình rất ư là tình hình .. cái cuộc thi HHT - Nơi Tôi Có Bạn í .. cái Khìn nhà mình nó giựt giải... khuyến khích ....:rain::rain::so_funny: Yêu con Khìn dở người lắm nhé :huglove:

Hnay phải lên mẹ nuôi mà.. hết vé :rain: lại tới sáng mai .. 8h30 bay :khocnhe: Mẹ H bảo là chú H và cô T sẽ đi cùng nên cũng ko biết thế nào nữa :meo: Thôi giờ lo làm gì cho mệt :so_funny: Sáng mai tính sau :so_funny:

Trang Sassy
21-11-2008, 11:01 PM
Êù, mình có duyên với cái Khuyến Khích dã man =))

Đi thi hs giỏi mấy năm cấp 3 cũng cứ khuyến khích Văn đều đều =)) òi, mừng rơi nước mắt :so_funny: Nhưng mà thiệt sự là bạn thích giải Nhất hơn :phu: =)) Haha , sướng nhờ, 4 con kia ghen tị với ta đê =))

Ôi dạo này vui quá,vui đến nỗi cười ko nổi :| =))

Ô, cái bài mình viết còn quote lại chỗ thông báo đạt giải mới ghê :nhi: =)) Mặc dù được KK nhưng mà vẫn tự hào, nhờ Mẹt thân iêu nhờ :"> =))

Hun vài chục triệu cái gửi gió bay sag Canada nhá :*:*:*:*:*

_7:30_PM_
22-11-2008, 07:57 AM
Không hẳn là đã dùng cả buổi, nhưng mà cũng tốn kha khá thời gian ^^. Không hẳn là đã đọc hết, nhưng cũng đã lướt qua hết và cái gì thấy thích thú thì cũng đã đọc ^^. Vốn là đứa lười đọc, nên dĩ nhiên là không đọc hết được ^^.

Không hiểu sao sáng nay mình lại để xe phía bên ấy, rõ là vừa ngược đường vừa không sạch bằng. Tự dưng chạy xe rồi lại chạy thẳng sang phía ấy luôn. Sáng nay nhác, nhưng cái L nt là không môn nào điểm danh. May thế !

Hôm nay lạ quá đi :hug:.

_7:30_PM_
22-11-2008, 10:18 PM
Hì, sáng ra đã có người làm cho cười nghiêng ngả.

Tình hình thì không phải ng` ta giận đâu mà xin lỗi rối rít thế. Tối qua ngồi chán, cũng chỉ định kiếm người trêu thôi, ai dè tưởng thật ^^. Cám ơn ông thầy bất đắc dĩ nhé :cr:.

Định ko vào Y!m rồi, cơ mà tự dưng lại sign in vào, đọc mấy cái mess mà ôm bụng cười . Huỳnh hâm đang ol - cũng chả PM. Rô khìn cũng ol, định hỏi lúc tối có chuyện gì - cơ mờ nhác nên cũng thôi ^^. Để thế thôi. Tiếc là cái Y!M này nó ứ lưu tin nhắn đc, đọc lại mấy cái mess vẫn buồn cười.

Trang Sassy
23-11-2008, 12:23 AM
Em biết cách làm cho người khác yêu mình ít hơn, ít hơn... Thậm chí là hết yêu mình ngay tức thì vào lúc đó...
Nhưng chẳng bao h biết cách tự làm cho bản thân mình yêu bớt đi...

Em sợ những lúc cô đơn không biết tự chủ... Và lo lắng chẳng biết người ta còn yêu mình bao nhiêu???
Em từng nói yêu đến khi bản thân cười là đủ.
Nhưng em sợ, sợ lắm!!!
Lỡ chỉ mình em cười một mình thì sao? Lỡ rằng em yêu anh nhiều hơn ngược lại thì sao?

Nên em tự dặn bản thân mình hãy yêu ít thôi, vì có mấy ai quay về lo lắng và gạt nước mắt cho người vừa bóp nát yêu thương bao giờ?

Nên em quyết định sẽ như thế - sẽ là như thế :)
....

Nhưng làm sao để yêu ai đó ít đi???

....

Cười. Em đang cười đây. Nên cười vì tình yêu của em không khác mọi người. Vì em đang yêu như người ta đấy... Dễ thôi đúng không... :D


huytuandc_lg: honey đâu rồi , vừa thấy honey trên mạng
huytuandc_lg: lạnh rồi honey nhớ mặc áo ấm vào nhé
huytuandc_lg: nhớ giữ ấm khi ra đường , ăn uống đầy đủ đúng bữa nhé , đừng cố gắng quá sức , chúc honey một ngày tốt lành !

Mẹt ơi:-" Nóng máu chưa? =)) Pm lúc tui đag ăn cơm, ều ôi sướng :">

P/S : Bạn bị xì trét rùi mấy đứa ơi :so_funny:

Sunshine*
23-11-2008, 07:59 PM
Ối giời :so_funny::so_funny: Giết nhau đi cho rồi Tr ơi :so_funny: hahahaha.

Vừa mới từ mẹ nuôi về .. sao mà chả thấy mệt mỏi gì cả :so_funny: Cơ mà tự dưng thấy đói nẫu hết cả ruột cả gan hix hix :khocnhe:

Tuần này là semi .. mà sao chẳng còn thấy excited 1 chút nào cả :meo:

anny N
24-11-2008, 12:17 AM
Một giờ hơn sáng có cái con này nó nằm ngoan trong chăn ấm từ nãy nghe nhạc rồi mà cuối cùng ngó ra ngoài cửa sổ thế nào cơn điên của nó lại nổi lên :rain: Vùng dậy nhảy ra khỏi giường mở tung cái cửa sổ ra , oái gừ gừ ....chạy lại vào nhà lấy cái áo bông khoác ngoài bộ đồ ở nhà ,sau đó phi đến ngăn kéo bàn học lấy ra cục pin và tiếp theo nữa là gì chắc cũng biết :rain:

Hai hàm răng tha hồ mà cắn vào nhau như chưa từng thấy , tay còn chả thèm đeo găng chụp tía lia mà chả có cái nào ra hồn , lạnh quá , toàn bị rung :haha:Kệ,ngẫu hứng thôi mà :blushing:


Sau một hồi thỏa mãn cơn khát khao thèm muốn , đóng cửa lại mà vẫn rùng mình :haha: Bước cái chân ko tất xuống đất , nổi hết da gà , lạnh như băng , chạm vào đống quần áo treo trên mắc - cái bàn cái ghế - chăn gối ,chỗ nào cũng như đông đá :haha: Chỉ khổ thân cái máy , tao hành hạ mày lạnh cứng ngắt cả ra :Tao đi ủ ấm ngay cho mày đây :mecry:

24.11.08 - Hai giờ sáng rồi , buồn ngủ rồi đấy . Ngó lại ra ngòai kia lần nữa nào . Ừ tuyết vẫn rơi,bầu trời vẫn xám hồng , đường xá vẫn lạnh lẽo một mình trong đêm tối ko một bóng người - nhưng em không hề cô đơn ;))

Trang Sassy
24-11-2008, 07:31 AM
Dạo này rất chi là vớ vẩn ..Có con chó cứ thích cắn linh tinh. Nói mình chảnh, mình kiêu, mình thế này thế nọ với bạn thân mình.Đến lúc mình hỏi thì chống chế, lí dzo là khuyên bảo cho mình tốt hơn

Nói thẳng nhé, đây đ' cần ai dậy đời đâu ! Nhìn lại bản thân mình xem , như cái thằng dở hơi ăn cám lợn, bệnh hoạn,ko bik ngta như thế nào thì đừng mở mồm ra nói , ko ngửi nổi..Tôi chảnh, thì sao? Kiêu , ảnh hưởng j à?? Anh bày đặt nói mấy lời tán tỉnh, kưa kẩm tui ngoài YM, a nghĩ tui tin? =)) Chắc Mầu , Mẹt còn nhớ hum bọn mình chat rumz, đọc mấy câu này, tôi nôn mửa khắp rumz chat nhờ, nhờ :haha:

Chưa thấy cái loại đầu đất như anh,đi nói xấu mà cũng nói xấu đúng người lun =))

Nói đừng tự ái nhé, đừng chạy về hét toáng lên kiểu chạy về mách mẹ "Mẹ ơi nó tụt quần con" íh :so_funny:

Sống kiểu đấy thì chết sớm đi con ạ..
Mình thật là ngoa. Nhưng mà mình thấy chướng tai gai mắt lắm..:andon: Đồ ngu si đần độn b-( Mình nói thật là mình chẳng hiền lành gì đâu :"> Nếu là mình của năm trc thì chắc chắn con chó ấy sẽ chẳng yên thân nổi :phu:

Ôi. Cuộc đời tại sao bao ngang trái.
Thật là mệt mỏi quá đi.Mệt mỏi quá đi...:haha:

Bao giờ các cậu mới thôi các cái trò trẻ con quay vòng vòng.
Rồi dồn nguyên một cục ứ đọng lên tớ hả?!
Cái gì rồi chả có lúc vỡ lở ra.Giấu thế chó nào được...
Sao lúc nào con người sống cũng thíc ích kỉ cái kiểu như thế nhở?

Haiz. Ko cái dại nào giống cái dại nào...
Thế mới dại chứ...

Đến bao giờ ...?


Cứ coi như là mình không biết gì đi ... :phu:

Thôi. Nhắc đến lại làm mình sucks động :rang: Nhưng mà íh. Khổ lắm.Tính mà đã không ưa cái j là chỉ cứ săm săm soi vào cái đấy.
Thất vọng về bản thân nhiều lắm! :haha:


P/S Vừa ngủ dậy nên não vẫn còn phần bị tê liệt , chưa tỉnh hết được! :so_funny:

Thôi, đi ngủ đây. Mũi miếc, họng hiếc như điên. Tuyệt.