PDA

Xem đầy đủ chức năng : chút cảm xúc khi nhìn lai.....



chấm hết
23-10-2008, 01:59 AM
Có những lúc quay đầu nhìn lại ,nhớ đến nó ,nhưng ko phải là sự tiếc nuối.Có những lúc quay đầu nhìn lại ,khóc ngậm ngùi,nhưng ko phải là đang nếm trải nỗi đau.Có những lúc ,quay đầu nhìn lại,cắn chặt môi ko cho những giọt nước mắt bật ra,vỡ òa....Tất cả ,chỉ là nhìn và níu lại thứ cảm xúc đã từng tồn tại và sống cùng với nó.Khi nhìn lại,ko phải là ta chỉ biết nhìn vào cánh của đã khép ,mà nhìn lại là để biết rằng mình đã từng bước wa nó mà thôi.....

for_you
23-10-2008, 03:19 AM
Có những lúc nghĩ lại những kỷ niệm ngày xưa thật đẹp, thật vui vẻ hồn nhiên, những lúc buồn đau, những lúc nỗi đau xiết chặt,... chợt tỉnh chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng nhưng xao xuyến. Hãy bước, bước dù hôm nay xảy ra chuyện gì và ngày mai đi đến nơi đâu.....bước cùng thời gian nhé?

Ljnhnghy_It's me
23-10-2008, 04:09 AM
đây như 1 bài thơ dậy bạn??? cũng khá hay và có vẻ nhìu cảm xúc lẫn kí ức...dù sao cũng chúc bạn khi quay lại quá khứ sẽ chỉ có những đìu tốt đẹp thui ha....

chấm hết
23-10-2008, 09:26 AM
" Từng cơn sét giật trong bóng đêm ,hạt mưa lạnh rơi buốt thêm,còn đâu người yêu đã xa phương trời,mưa từng hạt tiếc nuối....." Nghe lời và giai điệu bài hát thật buồn,cái tựa đề chính xác như bước chân mình đến,mình cảm nhận , "Sét ". "....trời bão tố gió vẫn thét gào,khóc cho duyên tình vỡ..... " Ko như vậy,nhưng sao trái tim lại thổn thức và nước mắt rơi.Có lẽ,quá đa cảm,có lẽ như muốn khóc để rồi ko phải khóc vì đau khổ nữa....Có thật vậy ko,hay ngày sau lại càng khóc nhiều thêm???Ko biết ,cũng ko thể chắc chắn,nhưng....dù thế nào chăng nữa,thì khóc đã khiến mình biết thế nào mới thật sự là cảm giác.Ngồi,nghĩ vẩn vơ,rơi nước mắt,tự vui,tự buồn,tự khóc và cũng lại 1 mình tự cười.Nhìn trong gương ,có lúc ngẩn ngơ ko biết mình có phải là mình ko,có phải mình đã khùng thật rồi ko...Câu kết thúc giống hệt như những dấu chấm hết "...về trong màn đêm u buồn ,về trong màn đêm u tối..." Cuối cùng của lời bài hát,ko biết rằng có đúng với mình như cái tựa đã mang đến trong mình ko...?????

Akai
23-10-2008, 02:44 PM
ngốc thiệt í, như vẫn biết, kết thúc là bắt đầu của một khởi đầu mới :so_funny:

LIBRA*
24-10-2008, 02:35 AM
Nên nhìn lại nhưng không nên hối hận ...
Quay đầu lại để nhận ra mình đã vượt qua tất cả bằng cách nào ...
Có những lúc quay đầu lại ta chẳng nhìn thấy j` cả, trắng xóa, kiểu như tới đâu ta xóa đi tất cả tới đấy, như để tim quên ...
Nhưng con người sinh ra là để đi và tiếp tục đi mãi ...
Còn sống là còn bước về phía trước ...
Nên phải đi để biết tim mình còn đập ...

tâm hồn xanh
24-10-2008, 03:06 AM
Nên nhìn lại nhưng không nên hối hận ...
Quay đầu lại để nhận ra mình đã vượt qua tất cả bằng cách nào ...
Có những lúc quay đầu lại ta chẳng nhìn thấy j` cả, trắng xóa, kiểu như tới đâu ta xóa đi tất cả tới đấy, như để tim quên ...
Nhưng con người sinh ra là để đi và tiếp tục đi mãi ...
Còn sống là còn bước về phía trước ...
Nên phải đi để biết tim mình còn đập ...

Dôi khi nhìn lại vẫn có nhiều điều ta hối hận đấy chứ. Nhưng bước về phía trước như bạn nó vẫn là hay nhất , đừng để những điều đó giằn vặt mình

mưa_buồn
24-10-2008, 03:21 AM
Đừng bao giờ quay đầu nhìn lại , bạn à....

Vì không thể nào thay đổi được bất kì sự việc nào đã xảy ra, vì vậy, đừng bao giờ nhìn về phía sau...phải ngẩng đầu lên mà tiếp tục tiến về phía trước....:rain:....

Bạn ơi, nick của bạn , mưa thấy sao mà..."thảm" quá..

Pe_Pomngocnghec
24-10-2008, 07:00 PM
nhìn lại nhiều khi thấy đau trong lòng, hông đau sao được, quá khứ của bé từng là một con nhóc quậy phá nổi tiếng, nhưng đã ngoi lên từng nấc một, ngoi lên như cố ngoi lên khỏi biển sâu, rồi như cây thấy nắng, pe đã có sức sống, pe đa thành công khi làm lại từ đầu, bây giờ nhớ lại chỉ thấy biết ơn vô cùng khi đã biết dừng lại đúng lúc, cảm ơn cuộc sống đã cho pe được trải nghiệm và trưởng thành. Đừng buồn khi bạn vấp ngã, hãy coi đó là một cái hố sâu đang cần bạn lấp đầy bởi nụ cười và hạnh phuc..............

dzit kon11
24-10-2008, 07:59 PM
về lại nhà, chiều nay mệt quá ngũ vùi thức dậy thấy buồn ghê gớm, tự nhin thấy nhớ ngoại, nhớ vu vơ cái j d0 xa xăm, về que ngoại lại thấy thương ngoại hơn nhớ ngoại nhìu hơn, nơi ấy bình yên tui đi tìm cãm jac bình yên, đường vào nhà ngoại nhõ xinh đồ ăn thì tuyệt vời ngũ thì đã đời khiến tâm hồn tui thanh thãn hình như mọi thứ sau chuyến đi cũng trỡ nên # xa những j đã trỡ thành lề thói ,tâm hồn cũng rộng mỡ hơn chĩ có 1 điều còn suy tư. Thôi thì...đã là chuyên cũ cũa những ngày mưa cũ. So sory

love!!oppabi
28-10-2008, 08:32 AM
có những lúc sao chợt hỏi lòng cứ đau hoài thê.........1 mai thức dậy mới biết mình đã quá đau khổ trong khi ngta có hạnh phúc khac......sao mình cứ phải sống trong u tối mà hok bước tiếp chư....cố lên........mọi chuyện rùi sẽ tốt đẹp thui