qminhnguyen
22-10-2008, 03:57 PM
Rao bán tình tôi
Tôi bán tình tôi ai mua không ?
Trái tình đã chín đượm hương nồng
Chỉ tội vô duyên nên còn ... ế
Tôi bán tình tôi, đổi chờ trông
Tôi bán tình tôi ai mua không ?
Rẻ lắm chẳng quá một nụ hồng
Nét xuân còn đó chưa phai nhạt
Chung thủy đời tôi nguyện một lòng
Tôi bán tình tôi ai mua không ?
Một lần dang dở phận má hồng
Một lần tim vỡ tươm tươm máu
Vì thế ngậm ngùi bán cho xong
Tôi bán tình tôi ai mua không ?...
(Thơ B_R)
Em bán tình em tôi xin mua ?
Tình tôi yêu em đã chín mùa
Chỉ sợ em chê nên không ... dám
Em bán tình em, thật hay đùa
Mơ ước lâu rồi em biết không ?
Trao tặng em ngàn đoá hoa hồng
Tuổi xuân em đó hoa hồng thắm
Yêu em một đời tôi chờ trông
Rao bán tình yêu có được đâu
Ai người không dang dở tình đầu
Trái tim tan nát rưng rưng lệ
Ngậm ngùi chôn dấu dưới mộ sâu
Em bán tình em bởi vì đâu ?...
MQN
Tôi bán tình tôi ai mua không ?
Trái tình đã chín đượm hương nồng
Chỉ tội vô duyên nên còn ... ế
Tôi bán tình tôi, đổi chờ trông
Tôi bán tình tôi ai mua không ?
Rẻ lắm chẳng quá một nụ hồng
Nét xuân còn đó chưa phai nhạt
Chung thủy đời tôi nguyện một lòng
Tôi bán tình tôi ai mua không ?
Một lần dang dở phận má hồng
Một lần tim vỡ tươm tươm máu
Vì thế ngậm ngùi bán cho xong
Tôi bán tình tôi ai mua không ?...
(Thơ B_R)
Em bán tình em tôi xin mua ?
Tình tôi yêu em đã chín mùa
Chỉ sợ em chê nên không ... dám
Em bán tình em, thật hay đùa
Mơ ước lâu rồi em biết không ?
Trao tặng em ngàn đoá hoa hồng
Tuổi xuân em đó hoa hồng thắm
Yêu em một đời tôi chờ trông
Rao bán tình yêu có được đâu
Ai người không dang dở tình đầu
Trái tim tan nát rưng rưng lệ
Ngậm ngùi chôn dấu dưới mộ sâu
Em bán tình em bởi vì đâu ?...
MQN