Illusion
22-10-2008, 10:53 AM
Trong một trại thương điên , các bệnh nhân tập trung trong một khu nhà lớn có 3 phòng rộng. các bệnh nhân mỗi phòng rất nhiều nên ban quản lí quyết định cử 3 người (cũng là bệnh nhân ) lên làm đội trưởng của 3 phòng !
- Ngày đầu tiên , người quản lý đi vào phòng thứ nhất , đưa ra một cây viết và hỏi đây là cái gì? một bệnh nhân chạy đến và nói : "đó là cây viết". Người quản lí bảo " giỏi" và cho anh ta làm đội trưởng phòng 1.
- ngày thứ 2 , người quản lý đi vào phòng thứ 2 , đưa ra một cây dù và hỏi đây là cái gì? một bệnh nhân đến và bảo " đó là cái dù " , quản lý nói " giỏi" và phong cho anh ta làm đội trưởng phòng 2
- ngày thứ 3 , người quản lí đi vào phòng 3 và hỏi , cái gì đàn ông thường thắt vào cổ khi đi làm?............. vậy đố bạn đó là cái gì?
- Ngày đầu tiên , người quản lý đi vào phòng thứ nhất , đưa ra một cây viết và hỏi đây là cái gì? một bệnh nhân chạy đến và nói : "đó là cây viết". Người quản lí bảo " giỏi" và cho anh ta làm đội trưởng phòng 1.
- ngày thứ 2 , người quản lý đi vào phòng thứ 2 , đưa ra một cây dù và hỏi đây là cái gì? một bệnh nhân đến và bảo " đó là cái dù " , quản lý nói " giỏi" và phong cho anh ta làm đội trưởng phòng 2
- ngày thứ 3 , người quản lí đi vào phòng 3 và hỏi , cái gì đàn ông thường thắt vào cổ khi đi làm?............. vậy đố bạn đó là cái gì?