PDA

Xem đầy đủ chức năng : mắt buồn



sành điệu mái ngố
11-08-2005, 04:31 AM
thênh thang phố vắng bước chân côi
hỏi ai cô bé tên mắt buồn
gió rít từng cơn gió thổi vội
cơn gió ru đời cô bé thương

thâm thâm đôi mắt ôi lặng lẽ
dấu vết tình phai nh~ đêm trường
đôi môi thắm nồng bao lạt lẽo
đâu đây sao đọng chút dư hồn

bỗng đâu mặt đất rơi rơi lá
bụi cuốn bay bay nh~ lệ sầu
thoáng nhìn đêm tưởng hạt châu sa
về trong âm thầm cơn mơ cũ





d

Cục Kẹo Cô Nương
11-08-2005, 06:34 PM
người con gái mang cặp mắt buồn
hằng đêm nước mắt vẫn cứ tuôn
rớt xuống bậc thềm ngoài hiên vắng
trong tim còn mãi mối tình lặng

trong khoảng không gian thật tĩnh lặng
chợt nghe tiếng nấc nghẹn ngào dâng
đã biết bao đêm biết bao lần
mong gặp được anh người yêu dấu

anh ơi ! giờ anh ở nơi đâu ?

sành điệu mái ngố
11-08-2005, 06:46 PM
mắt buồn dáng đứng sầu thương
lệ trong đêm tối tiễn người xứ xa
mưa rơi lá khẽ đưa vèo
ngồi đây nước mắt trong lòng đớn đau

Lonelywind
11-08-2005, 08:42 PM
Gió thổi từng cơn thổi từng cơn
Mưa rơi từng hạt mưa triền miên
Bão tố gầm thét rung trời đất
Tâm hồn của anh tựa vậy thôi

Khi em ra đi anh chới với
Chỉ chút nữa thôi nước mắt rơi
Trong anh mưa , bão , mây che phủ
Buồn lắm em ơi , buồn mãi thôi

Anh đứng nơi đây cùng chiều tím
Nhắn gió gửi mây chúc em vui
Mong em vui vẻ bên tình mới
Chúc em hạnh phúc cạnh người yêu

sành điệu mái ngố
12-08-2005, 01:43 AM
em đã chờ đợi ngày qua ngày
chờ anh nói ra câu thương em
thu qua mùa đông lại đến rồi
mà sao em chẳng thấy anh nói gì

thế rồi anh vội vàng bước đi
ko tạ từ ko 1 lời tiễn biệt
gió trên cao gió thét gào ngõ vắng
sao lạnh giá buôn g lơi bao nỗi buồn

hoang hon mau tim
13-08-2005, 04:06 AM
ngày chia tay gió buồn gào thét
tiếc tình ta cùng năm tháng qua
bênh tình mới liệu anh còn có nhớ
cô bé nào chờ người dưới mưa

thái_bình_công_chúa
13-08-2005, 05:17 PM
khóc 1 đời nhớ anh 1 đời
trong hối hận trong muôn vàn xót xa
bên tình mới giờ anh đang hạnh phúc
còn nhớ chăng hỡi kẻ đã thay lòng

sành điệu mái ngố
13-08-2005, 06:18 PM
mưa mù đêm cho làn sương thêm giá
gió lạnh hờn ta tiếc cảnh chiều hôm
buồn thay ai đã tàn bên điếu thuốc
nhớ về ai nh~ lúc canh khuya về

seshi
16-08-2005, 01:23 AM
Em là ai, là hoa là hương là nắng mai.
Là son là tươi là áo mới thơm vô cùng.
Có chăng em là xuân.
Là xanh là non là cánh măng.
Là trôi đầy vơi là mây trắng bay về quanh.

Narcisus
16-08-2005, 01:25 AM
Vàng thu từng lá la đà
Bay theo cơn gió cuốn xa cuối trời
Em ngồi đếm lá thu rơi
Mắt buồn vời vợi bên trời mộng mơ

Dăm ba chữ góp thành thơ
Để cho hồn cứ nhỡn nhơ đợi chờ
Từng cơn gió thổi lững lờ
Đường xưa lối cũ bóng mờ dấu chân

Thương yêu đếm được bao lần
Sao nghe thoang thoáng ngút ngàn nhớ thương
Ngậm ngùi nghe dạ sầu vương
Hương thu ngào ngạt bên vườn nhà ai

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:30 AM
với chiếc lá cuốn tung theo chiều gió
nhặt cánh hoa xoay nhạt giữa khung trời
trông xa kia chim bay về phương ấy
nhớ thương anh hình bóng mỗi đêm về