Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chiều hồ Gươm



qminhnguyen
22-10-2008, 01:02 AM
Chiều hồ Gươm
(tặng người em gái Hà Nội)

Anh đến đây một chiều nhạt nắng
Ráng đỏ mặt hồ như sắc thắm môi em.
Anh đứng nhìn em một người không quen trước
Đang nhẩn nha thả dọc qua rèm .

Bỗng em dừng lại bên gốc sấu già
Khiến anh tưởng em đợi chờ anh đấy.
Mặt hồ lao xao sóng tình khơi dậy
Anh chợt nghe tiếng sét trong tim mình.

Rồi hôm đó chiều nào anh cũng đợi
Bên gốc sấu già đợi bóng chiều buông.
Tà áo em bay trong gió chiều buồn
Anh rất muốn nói lên lời nguyện ước .

Ước gì đây ? Hởi người không quen trước
Được một lần thả bộ bên nhau .
Mặt hồ im nghe sóng đã dạt dào
Anh mãi nhớ hồ Gươm Hà nội.


MQN

heocon_kc
22-10-2008, 03:01 AM
Có nỗi nhớ âm thầm như cơn sóng
Lúc hững hờ lúc man mác dịu êm
Dù chỉ gặp một lần mà bỗng nhớ
Đôi mắt buồn lấm tấm những giọt sương
Khiến tôi ước mình hóa thành nắng ấm
Sưởi ấm và xóa sạch những đau thương
Cho mắt ai tròn xoe long lanh mãi
Gởi đến người_người con gái chưa quen

_tuyệt_tâm_
23-10-2008, 12:40 AM
Mùa Đông_Ghế Đá



Đông về giá lạnh luồn vai áo
Hơi rét căm căm lấn vào hồn
Tản mác Hồ Gươm bao nhiêu gió
Dậy lá khô nghe chút ưu phiền

Môi thắm , men nồng bên ghế đá
Người đi rồi , ta nhớ cơn say
Nơi nào ấm êm cho hai đứa ?
Không gian ở giữa cách ta_người

Mùa đông năm nao chung bước dạo
Nay gom kỷ niệm , lạc một người
Câu thơ viết cho người phương ấy
Thi từ u buồn, nhuốm chia ly

Lệ cũ đóng băng trên sóng mắt
Tình theo chân người về nẻo xa
Lập đông rồi đây , nghe giá buốt
Về bên ghế đá , ta với ta