Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mãi mãi là....................



DarkMythology
22-10-2008, 01:01 AM
Mọi người hay nói với nhau rằng, “Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau”, nhưng mãi mãi là đến bao giờ? Các bạn có thể là bạn thân trong vòng một năm, sau đó là bạn tốt, rồi đột nhiên một năm sau không nói chuyện với nhau thường xuyên và thậm chí không muốn nói chuyện với nhau vào những năm sau đó. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng dù chúng ta không còn nói chuyện với nhau thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi vì bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, quý trọng bạn và thật sự yêu mến bạn. Hãy để những người bạn cũ biết rằng bạn chưa quên họ. Hãy nhớ là ai cũng cần có một người bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy sự cô độc vây lấy mình như thể ta không có bạn bè xung quanh, nhưng hãy tin và biết rằng, luôn có ai đó quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Tình bạn thật sự cũng giống như tình yêu thật sự. Nếu tình yêu thật sự là vàng thì tình bạn thật sự là bạc. Vàng có giá trị hơn nhưng bạc thì sử dụng được theo nhiều cách hơn. Tôi chúc bạn tìm được cả 2_ vàng và bạc trong cuộc đời mình. Nhưng nhớ rằng: khi tìm được vàng rồi thì cũng đừng coi thường giá trị của bạc bởi vì có thể vàng có thể bị đánh cắp và bạn sẽ mất cả 2


Nếu ngày mai tớ trở thành người nổi tiếng.
Gặp tớ giữa đường bạn đừng ngại tớ nghe.
Cứ nhìn tớ như ngày xưa bạn thấy.
Đừng nên nghĩ tớ quá xa vời.

Nếu một ngày tớ là kẻ ăn xin.
Thì bố thí cho tớ vài kỷ niệm.
Dù rất nhỏ nhưng đừng nên khinh tớ.
Vì tớ vẫn là tớ của ngày xưa.

Bình yên nhất là tình cảm của mẹ. Mạnh mẽ nhất là tình cảm của cha. Ngọt ngào nhất là tình cảm cửa "người yêu"...^_^ Nhưng lâu dài nhất là tình cảm của môt người bạn!!! Cảm ơn vì đã là bạn của tôi. Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ là mãi mãi. Tôi luôn quý và trân trọng những người bạn của mình, và ko bao giờ muốn phải mất đi một người bạn nào cả, và bạn cũng thế nhé!!! Bạn hãy gởi nó cho tất cả những người bạn của bạn và đừng quên gởi lại cho tôi. Thật vui khi mỗi lần mình đượcc nhận lại nó ^_^

mưa_buồn
24-10-2008, 03:31 AM
Nếu ngày mai tớ trở thành người nổi tiếng.
Gặp tớ giữa đường bạn đừng ngại tớ nghe.
Cứ nhìn tớ như ngày xưa bạn thấy.
Đừng nên nghĩ tớ quá xa vời.

Nếu một ngày tớ là kẻ ăn xin.
Thì bố thí cho tớ vài kỷ niệm.
Dù rất nhỏ nhưng đừng nên khinh tớ.
Vì tớ vẫn là tớ của ngày xưa.


Dark thân mến ,

hầu như là Dark chú trọng đến tình bạn nhiều lắm , đúng không, đọc bài viết của Dark , mưa cảm thấy giống như là nhận ra được sự hững hờ của những người bạn tầm thường khi thời gian thay đổi...

Bạn bè không như người thân , cũng không như người yêu,họ không ở bên ta hoài được , nhưng chỉ cần ta gọi tên, họ nhất định sẽ xuất hiện, đúng không? - nếu đó là những người bạn thực sự ấy...

Mưa không dửng dưng với tình bạn đâu, nhưng mưa từng thất vọng về nó nhiều, nhiều lắm rồi, đến nỗi bây giờ muốn mở lòng mình ra một chút, cũng e dè....ai mà biết trước được rằng khi mở lòng của mình ra, sẽ nhận được sự cảm thông hay là dự thương hại...

Những câu thơ hay lắm Dark à , nó rất có ý nghĩa...mưa thik lắm

DarkMythology
24-10-2008, 06:16 AM
mưa à lúc trước dark cũng như mưa cũng từng thất vọng ,từng buồn rồi khóc cho đến khi không thể nào khóc được ,lúc đó chính là khoảng thời gian dark luôn sống tỏng bòng tối mà thôi ,bây giờ sau khi hiểu ra nhiều chuyện dark tự nói rằng chỉ cần tìm được một người bạn xứng đáng thì dark sẽ làm tất cả để bảo vệ tình bạn này.có ai đó đã nói rằng
phương pháp tốt nhất để làm bạn với một ai đó chính là bản thân mình cũng phải là một người bạn thật sự
mà mưa đã đọc bài dark viết dành cho mưa chưa? ^_^