THANH THAT
21-10-2008, 01:41 PM
nếu không muốn nói câu truyện sau đây là 1 câu chuyện huyền thoại nhưng có thật thì nó quả là một câu chuyện có một không hai trên đời này đối với tôi:ahah:
tôi lướt trên mạng hht cũng gần 3 năm dài. Lúc mới vào tôi bỡ ngỡ không quen ai....
http://i282.photobucket.com/albums/kk267/ghephinh/THANH%20TU/DSC00624.jpg
đi lẫn quẫn không biết làm gì. Đọc gì...buồn chán tôi định bỏ hht không chơi tiếp nữa:rain:
nhưng tình cờ...vô cớ...
tôi lại bước chân vào tán dóc để rồi cùng nhau buôn chuyện vui vẻ và thế tôi nhập vào hội 789. Là dân tán dóc không ai không biết ba con số này.
một cái hội chỉ có ba con số đơn giãn nhưng ý nghĩ và tình bạn của nhóm không "đan giỡn" như mọi người nghĩ...
ở đâu đó trong nhóm, tôi tình cờ được conan giới thiệu và quen biết nancy015.
http://i181.photobucket.com/albums/x106/TTST/FRIENDS/th283682483.jpg
ban đầu tìm hiểu sơ tôi biết nancy015 tên Hiền và nhỏ hơn tôi 1 tuổi cùng là người đồng hương sống trên đất nước Mỹ lạnh lẽo này. Nhưng còn đặc biệt hơn nữa khi biết em cũng là dân miền Trung chất phát như tôi:haha:...
thời gian trôi thì tôi với em nhận nhau làm sister. Tôi và em vốn biết là ở gần nhau, khoảng cách chỉ có 15 phút lái xe thôi thì có thể gặp nhau và rủ nhau đi chơi rồi nhưng không biết sao tôi lại sợ....
Sợ cảm giác khi gặp 1 người trên mạng rồi ra tới ngoài đời thì sẽ ra sao, sẽ nói gì?...
nhưng rồi thời gian trôi nhanh 2 năm...chúng tôi không hề ra gặp mặt.
<<<thích chơi trò núp ẩn, để tự nhiên>>>:haha:
bỗng đến một ngày...đùng đùng đùng...
25 tháng 8 năm 08
biết là ngày gì không? là ngày mà tôi phải trở lại trường và cũng là ngày định mệnh đưa đẩy tôi gặp được Hiền:clap:
Chắc có lẽ mọi người cho rằng chuyện này là bình thường thôi vì cũng có nhiều người quen nhau trên mạng và hẹn nhau gặp nhau...
nhưng chuyện đó là khác! ...vì họ cố tình hẹn gặp nhau.
Còn tôi và em là một sự trùng hợp nhưng định mệnh. <<<hay ở trên đời này vốn có định mệnh mà bấy lâu nay tôi khước từ cái suy nghĩ ấy!:rain:>>>
Chưa hết ngạc nhiên này thì ngạc nhiên khác lại tới...khi tôi đọc xong thời khóa biểu của em!
...vì tôi không ngờ rằng tôi và em lại học cùng lớp accounting với nhau! cảm giác đó lân lân trong người.
Quá bỡ ngỡ tôi không biết xưng hô!!!! dù rằng chat với nhau bằng ss và em nhưng khi gặp Hiền miệng của tôi cứng ngắc không mở nổi:meo:
đầu óc loạn xoạn xưng hô you and me nghe lạ lẫm nhưng đó là những cảm xúc mãnh liệt mà tôi không thể nào tả khi gặp chuyện như thế này!!!
Tôi cứ nghĩ hht chỉ là một forum ảo ảnh. Nhưng định mệnh lại cho tôi gặp em! quen biết em! không hẹn nhưng lại gặp nhau! tôi vô cùng xúc động. Không biết tả cảm giác như thế nào nhưng rất vui vẻ :haha:
Một thời gian tiếp xúc ở ngoài, học chung với nhau. Tôi thầm cảm ơn định mệnh, cảm ơn hht mạng ảo này vì đã mang tới cho tôi một người bạn, một người em gái vui vẻ, hiền thục, hòa đồng và nhí nhảnh trên một đất nước người xa lạ là quê hương thứ hai của những người xa xứ:clap::huglove:
p/s nếu bé hiền có đọc bài này thì cho ss sorry vì post hình em mà chưa hỏi nhá:flower:
tôi lướt trên mạng hht cũng gần 3 năm dài. Lúc mới vào tôi bỡ ngỡ không quen ai....
http://i282.photobucket.com/albums/kk267/ghephinh/THANH%20TU/DSC00624.jpg
đi lẫn quẫn không biết làm gì. Đọc gì...buồn chán tôi định bỏ hht không chơi tiếp nữa:rain:
nhưng tình cờ...vô cớ...
tôi lại bước chân vào tán dóc để rồi cùng nhau buôn chuyện vui vẻ và thế tôi nhập vào hội 789. Là dân tán dóc không ai không biết ba con số này.
một cái hội chỉ có ba con số đơn giãn nhưng ý nghĩ và tình bạn của nhóm không "đan giỡn" như mọi người nghĩ...
ở đâu đó trong nhóm, tôi tình cờ được conan giới thiệu và quen biết nancy015.
http://i181.photobucket.com/albums/x106/TTST/FRIENDS/th283682483.jpg
ban đầu tìm hiểu sơ tôi biết nancy015 tên Hiền và nhỏ hơn tôi 1 tuổi cùng là người đồng hương sống trên đất nước Mỹ lạnh lẽo này. Nhưng còn đặc biệt hơn nữa khi biết em cũng là dân miền Trung chất phát như tôi:haha:...
thời gian trôi thì tôi với em nhận nhau làm sister. Tôi và em vốn biết là ở gần nhau, khoảng cách chỉ có 15 phút lái xe thôi thì có thể gặp nhau và rủ nhau đi chơi rồi nhưng không biết sao tôi lại sợ....
Sợ cảm giác khi gặp 1 người trên mạng rồi ra tới ngoài đời thì sẽ ra sao, sẽ nói gì?...
nhưng rồi thời gian trôi nhanh 2 năm...chúng tôi không hề ra gặp mặt.
<<<thích chơi trò núp ẩn, để tự nhiên>>>:haha:
bỗng đến một ngày...đùng đùng đùng...
25 tháng 8 năm 08
biết là ngày gì không? là ngày mà tôi phải trở lại trường và cũng là ngày định mệnh đưa đẩy tôi gặp được Hiền:clap:
Chắc có lẽ mọi người cho rằng chuyện này là bình thường thôi vì cũng có nhiều người quen nhau trên mạng và hẹn nhau gặp nhau...
nhưng chuyện đó là khác! ...vì họ cố tình hẹn gặp nhau.
Còn tôi và em là một sự trùng hợp nhưng định mệnh. <<<hay ở trên đời này vốn có định mệnh mà bấy lâu nay tôi khước từ cái suy nghĩ ấy!:rain:>>>
Chưa hết ngạc nhiên này thì ngạc nhiên khác lại tới...khi tôi đọc xong thời khóa biểu của em!
...vì tôi không ngờ rằng tôi và em lại học cùng lớp accounting với nhau! cảm giác đó lân lân trong người.
Quá bỡ ngỡ tôi không biết xưng hô!!!! dù rằng chat với nhau bằng ss và em nhưng khi gặp Hiền miệng của tôi cứng ngắc không mở nổi:meo:
đầu óc loạn xoạn xưng hô you and me nghe lạ lẫm nhưng đó là những cảm xúc mãnh liệt mà tôi không thể nào tả khi gặp chuyện như thế này!!!
Tôi cứ nghĩ hht chỉ là một forum ảo ảnh. Nhưng định mệnh lại cho tôi gặp em! quen biết em! không hẹn nhưng lại gặp nhau! tôi vô cùng xúc động. Không biết tả cảm giác như thế nào nhưng rất vui vẻ :haha:
Một thời gian tiếp xúc ở ngoài, học chung với nhau. Tôi thầm cảm ơn định mệnh, cảm ơn hht mạng ảo này vì đã mang tới cho tôi một người bạn, một người em gái vui vẻ, hiền thục, hòa đồng và nhí nhảnh trên một đất nước người xa lạ là quê hương thứ hai của những người xa xứ:clap::huglove:
p/s nếu bé hiền có đọc bài này thì cho ss sorry vì post hình em mà chưa hỏi nhá:flower: