Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : một chut cảm nhân teeen việt và vấn đề tắc đương



oxi
21-10-2008, 08:14 AM
Hôm nay. một buổi sáng khá đẹp. Tớ và nhóm bạn của tớ đi dạo ở hồ gươm
Tình cờ tớ ghé qua 1 cái miếu (đoán là vậy bởi thấy nó cũ mà vị trí nó đặt rất hợp )
Tưởng chừng như đó là 1 cái ji đó nói lên văn hóa người Việt nhưng ở trong đó thấy cơ man nào là "lưu bút " (nếu có thể nói vậy) của teeen. những từ ngữ ko nên viết lên đó tí nào
(bạn nào thắc mắc thì cứ đến chỗ cái miếu đó mà xem , gần cái đèn đỏ ấy )
nếu như người nước ngoài nhìn vào họ nghĩ sao.
và nữa , nếu họ biết tiếng Việt mà họ đọc thì mình cũng thấy......(thế nào ấy ):guoc:
Vấn đề nữa : bạn nào có cảm xúc về tắc đường Hà Nội thì cứ viết lên chia sẽ nhé.
mình sẽ tổng hợp lại và có 1 kế hoạch nào đó thì sao :think:
Riêng mình chính vì khó chịu vì tắc đường nên mới lấy tên là oxi đó :so_funny::so_funny::so_funny:

kem dâu mút
21-10-2008, 09:20 AM
cái vấn đề "ngứa tay" ấy thì có thể bắt gặp mọi nơi, và cả các kiểu tỏ tình, thù hằn, hờn giận,....được giải toả ở bất cứ chỗ nào, miễn là chỗ ấy có thể viết được, gạch được, vẽ được,.... mà chẳng mấy ai quan tâm đến việc chỗ ấy là chỗ nào. Cái này chỉ có teen chúng mình là mắc bệnh nhiều nhất. Chắc do ảnh hưởng từ thời xa xưa, ông bà mình cứ hay khắc tên lên cây để chứng minh tình yêu lớn dần theo năm tháng, khắc lên cột nhà để đếm ngày chờ người thân,....

Còn cái việc tắc đường, 2 nội dung trong cùng topic này chẳng ăn nhập gì với nhau hết trơn, nhưng cũng muốn nói vài câu, rằng rất ư là bực mình. Mai rảnh lên phân tích các lý do để bực mình :hihi:

oxi
21-10-2008, 06:53 PM
cái vấn đề "ngứa tay" ấy thì có thể bắt gặp mọi nơi, và cả các kiểu tỏ tình, thù hằn, hờn giận,....được giải toả ở bất cứ chỗ nào, miễn là chỗ ấy có thể viết được, gạch được, vẽ được,.... mà chẳng mấy ai quan tâm đến việc chỗ ấy là chỗ nào. Cái này chỉ có teen chúng mình là mắc bệnh nhiều nhất. Chắc do ảnh hưởng từ thời xa xưa, ông bà mình cứ hay khắc tên lên cây để chứng minh tình yêu lớn dần theo năm tháng, khắc lên cột nhà để đếm ngày chờ người thân,....

Còn cái việc tắc đường, 2 nội dung trong cùng topic này chẳng ăn nhập gì với nhau hết trơn, nhưng cũng muốn nói vài câu, rằng rất ư là bực mình. Mai rảnh lên phân tích các lý do để bực mình :hihi:

ủa. thế ông bà nhà mình ngay xưa hay khắc chữ lên cây để tỏ tình hả anh.
Thế teen nhà mình khắc xong thì đc ji :oe:
Tắc đường thì em ớn lắm rồi. có 1001 lí do để sợ
ớn lắm rôi. thở ko đc :oe::oe: