iu_nhocto_nhu_iu_carem70
21-10-2008, 07:28 AM
Em đã có 1 người để nhớ
Là anh đó người đến tựa giấc mơ
Mang cho em từng phút giây bỡ ngỡ
Đánh thức em _tỉnh giấc con tim khờ
Em đã có 1 người để thao thức
Tiếng nhịp tim khắc khoải từng cơn
Chỉ vì thương vì nhớ lúc giận hờn
Em vờ khóc ,anh dỗ dành chăm chút
Em nhớ mãi nụ cười anh hạnh phúc
Lúc nhìn em , ôi triều mến làm sao
Em nhớ anh những ngày tháng xiết bao
Bao thổn thức dâng trào vì xa cách
Ngày biệt ly là ngày dài đăng đẳng
Phút đợi chờ là phút nhớ dẳng dai
Nghĩ về anh em nhớ những ngày mơ
Anh dìu bước đôi mình cùng chung lối
Một chữ Nhớ em viết vào vần thơ
Mang tên anh một bài thơ ngẩn ngơ
Tuy xa cách lòng em luôn mãi nhớ
Cùng nhịp tim em thao thức nằm mơ
Em đang mơ một vòng tay êm ấm
En đang nhớ một ánh mắt bình yên
Đợi ngày về em cùng anh kề vai
Đôi ta Nhớ muôn đời và mãi mãi….
Là anh đó người đến tựa giấc mơ
Mang cho em từng phút giây bỡ ngỡ
Đánh thức em _tỉnh giấc con tim khờ
Em đã có 1 người để thao thức
Tiếng nhịp tim khắc khoải từng cơn
Chỉ vì thương vì nhớ lúc giận hờn
Em vờ khóc ,anh dỗ dành chăm chút
Em nhớ mãi nụ cười anh hạnh phúc
Lúc nhìn em , ôi triều mến làm sao
Em nhớ anh những ngày tháng xiết bao
Bao thổn thức dâng trào vì xa cách
Ngày biệt ly là ngày dài đăng đẳng
Phút đợi chờ là phút nhớ dẳng dai
Nghĩ về anh em nhớ những ngày mơ
Anh dìu bước đôi mình cùng chung lối
Một chữ Nhớ em viết vào vần thơ
Mang tên anh một bài thơ ngẩn ngơ
Tuy xa cách lòng em luôn mãi nhớ
Cùng nhịp tim em thao thức nằm mơ
Em đang mơ một vòng tay êm ấm
En đang nhớ một ánh mắt bình yên
Đợi ngày về em cùng anh kề vai
Đôi ta Nhớ muôn đời và mãi mãi….