PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thi thơ với NHIKEN!



caycodai
21-10-2008, 04:10 AM
Mong các bạn thông cảm. Đây là phần thi riêng của tớ và NHIKEN cho nên mong các bạn đừng post bài linh tinh. Nếu muốn thì rất mong các bạn ủng hộ bằng cách bầu chọn cho một trong hai đứa chúng tớ. Chỉ cần viết là chọn ai thôi. À cũng rất mong ban quản trị đồng ý và đừng xoá những lời bình chọn của mọi người! Cám ơn rất nhìu!

Nhiken tớ bắt đầu nha!

Kẻ khờ!

Mấy hôm xui quá là xui
Tự dưng có kẻ "làm đuôi" đứng chờ
Kẻ ấy trông thật là khờ
Cứ theo mình mãi mấy giờ ko thôi
Thỉnh thoảng bất giác hắn cười
Làm duyên làm dáng? Trời ơi ngố tầu!

Hôm nay chẳng thấy hắn đâu
Tự dưng lại thấy âu sầu vu vơ
Đường về đầu óc thẫn thờ
Chỉ mong lại gặp kẻ "khờ" hôm nao!

nhike
21-10-2008, 09:46 PM
thức khuya mới biết chữ tình
chữ tình đã giúp cho mình lớn khôn
chữ tình không thể đem chôn
mà hãy tìm cách bão tồn thật lâu
chữ tình không dùng đễ khâu
mà đễ hai ta khắc sâu chữ tình

thức khua mới biết chữ yêu
chữ yêu gắn với nhiều điều đau thương
chữ yêu ko thễ vấn vương
mà hãy tìm cách thương cho thât lòng
chữ yêu ko dùng cho ko
mà để hai ta vun trồng chữ yêu

chúng ta thi đấu như zầy thì đến bao giờ mới tới hồi kết thúc đây ngày nào cũng suy nghĩ như zầy chắc tui tỗn thọ quá thôi tới bạn rùi đó nhớ làm cho hay nha



:goodjob:

caycodai
22-10-2008, 02:24 AM
Ko đến nỗi như vậy chứ? Vừa mới bắt đầu thôi mà! Đến lượt tớ nha!

"Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho mà lấy, ai thừa mà xin"
Vậy mà anh đã chẳng tin
Dùng tiền mua bán, van xin bao người
Tình yêu anh chỉ thế thôi
Đến khi tiền hết thì thời tình tiêu!
Ai ơi nhớ lấy một điều
Yêu chỉ vì tiền ít nhiều khổ đau!

nhike
22-10-2008, 07:35 AM
mình bận lắm hôm nay rãnh mình sẽ làm bù cho những ngày sắp tới luôn và bạn cũng sẽ có thêm nhiều thời gian đễ suy nghĩ bài mới mong bạn thông cảm

cách nhau chĩ 1 con sông
muốn sang anh bẽ cành hồng cho sang
cành hồng lá dọc lá ngang
đố người bên ấy bước sang cành hồng
:secret::goodjob:

nỗi niềm trong 1 cành hoa
chiều nghiêng nghiêng cả cánh cò chân mây
lời yêu thương đễ gió bay
hẹn thề xưa đễ tháng ngày phong rêu
quả cau xanh chút vôi điều
trầu xanh 1 lá yêu người 1 thời
giờ anh nói chẳng nên lời
đễ trầu cau héo trong khơi nhà người
duyên mình ko thắm thì thôi
xin ai đừng xuống dạo chơi vườn cà
đường lên cây bưỡi hái hoa
đường đi qua ngõ người ta đặc điều
đừng làm giợn sóng ao bèo
đừng làm sô ngã bóng chiều vào anh
:kisl::oe::doh:


đồi thông sáng dưới trăng cao
như hồn em mãi năm nào về thăm
anh nghe có tiếng thơ ngâm
ngoài kia như có người cùng tâm tư
:zz::zz::ohno::sofa:


vầng trăng ai sẽ làm đôi
đường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi nàng
đưa nhau 1 bước lên đàng
cỏ xanh hai dãy mấy hàng châu xa
:ahah::goodjob::goodjob::im:

mình sẽ tặng thêm cho bạn bài này nữa
ngọt thơm sao lớp vỏ gai
quả ngon lớn mãi cho ai đẹp lòng
mời em mời bạn ăn cùng
sầu riêng mà hóa vui chung trăm nhà

caycodai
22-10-2008, 07:53 AM
Ngày nào mà anh qua ngõ
Là y như rằng con chó nó sủa.(keke)
Em cười, mẹ nói, ba của:
"Tại sao thằng ấy qua cửa mình hoài?"
Nói rồi ba huýt em dài:
"Cô mà léng phéng cái tai "ăn đòn"!"
Giận anh hai mắt căng tròn
Bắt đền anh đó anh còn dám qua
Em mà bị mắng bị la
Thì em sẽ giận ứ là "của anh"!

nhike
22-10-2008, 08:12 AM
đêm khua trăng tỉnh 1 mình
nhâm nhi chén rựu nhớ hình bóng em
đêm đêm anh ngũ trên thềm
từ trong giấc ngũ anh nhìn thấy em
ai ơi hãy nghỉ mà xem
tại sao tôi lại nhớ em như zầy
cứ ngỡ em đang ở đây
ở bên trang giấy hàng ngày viết thơ
đêm nằm anh thường bơ vơ
bơ vơ về những bài thơ em làm

caycodai
23-10-2008, 01:56 AM
Ko ngủ mà post tặng bạn luôn đó. Đừng bùn nữa cười một cái để trở lại là boy kute xem nào!

Anh ơi xin anh chớ buồn
Tình yêu tan vỡ đừng tuôn lệ trào
Tự tin bản tính làm cao
Trong anh chạy chốn nơi nào rồi anh?
Đừng buồn mọi chuyện qua nhanh
Cuộc sống tươi đẹp gọi anh kia kìa!