Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : BÌnh minh trong mẮt em



hoahongbaby
20-10-2008, 06:58 PM
một ngày mới lại bắt đầu!
em thức dậy trong một ngày mưa tầm tã. bên em không giọng nói của đứa em trai , của mẹ và cũng không còn những khung cảnh wen thuộc ngày xưa......
em bước đi đến lớp với một tâm trạng não nề , rằng phải cố gắng lên để một ngày mai tươi sáng hơn. bước vào cánh cửa đại học , bước vào đời giữa nơi xa đất khách quê người không một chỗ dựa , "Cố lên em anh đang đợi em nơi này....
NHỮNG TIA NẮNG ẤM ÁP ĐẦU TIÊN TRÊN VAI EM ^**^....

>---Trang--->
20-10-2008, 07:42 PM
xa thằng em mình nhớ nó lắm lắm...............Giá mà thời gian trôi lại mình sẽ yêu nó,không oánh nhau thường xuyên như vậy nữa.H thì đi xa rồi mới thấy trống trải.Bống àk! chỵ yêu em nhiều lắm

starfish_and_my_dream
20-10-2008, 07:56 PM
lại 1 người con gái xa quê, chắc hẳn bạn nhớ lắm, yêu lắm từng kỉ niệm nơi quê nhà, nhưng h nó chỉ còn là kí ức...........
Bạn mong muốn có thể thấy mẹ lúc ban mai, thấy đứa em nhỏ trong h cơm trưa hay 1 bữa ăn bên gia đình nhưng bạn k thể, vì điều đó bây h quá xa vời đối với bạn....... chỉ có thể nghĩ........
Họ sống trong bạn mà, nên cho dù họ ở xa, họ vẫn tồn tại bên ban.........
Sao nhỉ, ở gần thì lại k hợp nhau, cãi nhau, nhưng khi đi xa rất nhớ, có phải k có người để cãi nhau phải hông nè, hay là k có người làm bạn vui hơn ^^
........ Bắt đầu 1 cuộc sống mới thôi, nơi mà k có người thân bạn ở bên cạnh, bạn phải tự dũng cảm để mà thích nghi nhé........... goood luck

trang_khoailang
20-10-2008, 08:47 PM
chưa từng xa nhà 1 mình... ko hiểu lắm cảm giác này nhưng sao thấy buồn theo????????

Trang Sassy
21-10-2008, 01:48 PM
Tự lập từ bé, nên ko còn bỡ ngỡ với việc xa nhà nữa ^^

Ko có mẹ ở bên - chỉ là ko được mẹ ôm mỗi ngày, ko thấy mẹ cười mỗi sáng với cốc sữa trên tay

Nhưng mẹ vẫn ở bên, dõi theo từng bước chân và vẫn mỉm cười khi thấy con gái lớn lên ^^

Đừng buồn cũng đừng suy kĩ j nhé ấy :om: Tớ tin dù ở xa cỡ nào thì những ng thân của bạn vẫn luôn dõi mắt nhìn theo