LạcLoài
19-10-2008, 05:34 PM
Vậy là còn hơn 1 tuần nữa thôi , là con sẽ gặp lại mami rồi ! Trong lòng con lúc này vừa vui mà cũng vừa buồn ! Con biết chuyện của papa và mami vẫn không cứu vãn đc, bổn phận của con, con không có quyền dám trách đấnh sinh thành và càng ko dám nói rằng ai là người có lỗi ! Con chỉ trách bản thân mình , bổn phận làm con mà lại hững hờ với hoàn cảnh xảy ra xung quanh mình ! Để bây giờ có hối hận muốn time quay lại cũng đã quá muộn !
Con nhớ có ai đó hỏi con : " Papa và mama li dị rồi, mày có buồn không , sao thấy mày dửng dưng vậy ? " - Chẳng lẽ con lại nói với họ là : " Uh, tao buồn, tao khóc ..." - Nói như vậy để được gì hả ??? Mỗi khi con gặp người quen của pa má, đành rằng họ hỏi thăm chuyện pa má li dị là xuất phát từ quan tâm , nhưng con thực sự ghét họ ! Họ hỏi để làm gì ? Có cứu vãn được cái gì hay không ? Hay chẳng qua là họ hỏi để biết chuyện, rồi gật đầu tỏ vẻ thương hại con !? Hay là họ hỏi để biết chuyện rồi cùng nhau xầm xì to nhỏ bàn tán !? ....
" Nó là con của ông, ông phải có trách nhiệm với nó, tôi với ông li dị rồi, sao phải bắt tôi phải có trách nhiệm ?? " ..... - Lúc con nghe dc câu nói này của má, con cứ tự bào chữa cho má rằng : " Chắc là mami đang cãi nhau với papa , nên nóng giận nói vậy thôi ..." - Rồi mami bỏ đi , con vẫn không nói gì hết , con im lặng , trống rỗng . Rồi papa cũng đi làm xa, 1 mình con ở nhà . Đó là lần đầu tiên con hiểu cảm giác thế nào trống trải, hụt hững , rồi con phone cho mami, con nói với mami là " Con nhớ mami lắm ....., tại sao lại như vậy hả ? Gia đình mình đang êm ấm mà ? tại sao lại xuất hiện He ??? He chỉ lớn hơn con vài tuổi thôi mà ??? Không lẽ tình nghĩa bao năm không bằng tình yêu vài tháng ??? Vậy mà trước mặt papa, He vẫn thản nhiên gọi Papa là Brother ??? Tại sao lại giả tạo như vậy ??? Rồi còn câu nói của mami lúc nóng giận đã thốt ra với papa rằng Mami ko còn trách nhiệm với con nữa, con vẫn mong đó chỉ là lời nói trong lúc giận dữ thôi, nhưng con ko thể tin được là lời nói đó của mami lại có chủ ý và nó chính là suy nghĩ của mami lúc đó ...." - Tại sao vậy ? Tại sao mami lại nói dc như vậy chứ !? Ko lẽ con đáng để bị như vậy sao ??? Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là con sẽ gặp lại mami, maimi vẫn gọi điện, hỏi thăm và quan tam lo lắng cho con nhiều lắm . Con cảm nhận dc mà. Nhưng câu nói đó cứ vẫn ám ảnh trong đầu con .... Và cứ nghĩ đến thì con lại giận mami lắm . Giận mami thì ít, mà giận chính bản thân con thì nhiều, con giận là vì sao con lại không thể mở lòng ra dc với mami....! Nhưng trong thâm tâm con, con nhớ mami lắm ! Nhớ những món ăn mami nấu ! Nhớ những kỉ niệm lúc con còn nhỏ ....Nhớ nhiều lắm .... !
http://hhtmusic.net/Data/nucuoidze/NhacChauA/Tren%20doi%20chi%20co%20me%20tot.wma
Con nhớ có ai đó hỏi con : " Papa và mama li dị rồi, mày có buồn không , sao thấy mày dửng dưng vậy ? " - Chẳng lẽ con lại nói với họ là : " Uh, tao buồn, tao khóc ..." - Nói như vậy để được gì hả ??? Mỗi khi con gặp người quen của pa má, đành rằng họ hỏi thăm chuyện pa má li dị là xuất phát từ quan tâm , nhưng con thực sự ghét họ ! Họ hỏi để làm gì ? Có cứu vãn được cái gì hay không ? Hay chẳng qua là họ hỏi để biết chuyện, rồi gật đầu tỏ vẻ thương hại con !? Hay là họ hỏi để biết chuyện rồi cùng nhau xầm xì to nhỏ bàn tán !? ....
" Nó là con của ông, ông phải có trách nhiệm với nó, tôi với ông li dị rồi, sao phải bắt tôi phải có trách nhiệm ?? " ..... - Lúc con nghe dc câu nói này của má, con cứ tự bào chữa cho má rằng : " Chắc là mami đang cãi nhau với papa , nên nóng giận nói vậy thôi ..." - Rồi mami bỏ đi , con vẫn không nói gì hết , con im lặng , trống rỗng . Rồi papa cũng đi làm xa, 1 mình con ở nhà . Đó là lần đầu tiên con hiểu cảm giác thế nào trống trải, hụt hững , rồi con phone cho mami, con nói với mami là " Con nhớ mami lắm ....., tại sao lại như vậy hả ? Gia đình mình đang êm ấm mà ? tại sao lại xuất hiện He ??? He chỉ lớn hơn con vài tuổi thôi mà ??? Không lẽ tình nghĩa bao năm không bằng tình yêu vài tháng ??? Vậy mà trước mặt papa, He vẫn thản nhiên gọi Papa là Brother ??? Tại sao lại giả tạo như vậy ??? Rồi còn câu nói của mami lúc nóng giận đã thốt ra với papa rằng Mami ko còn trách nhiệm với con nữa, con vẫn mong đó chỉ là lời nói trong lúc giận dữ thôi, nhưng con ko thể tin được là lời nói đó của mami lại có chủ ý và nó chính là suy nghĩ của mami lúc đó ...." - Tại sao vậy ? Tại sao mami lại nói dc như vậy chứ !? Ko lẽ con đáng để bị như vậy sao ??? Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là con sẽ gặp lại mami, maimi vẫn gọi điện, hỏi thăm và quan tam lo lắng cho con nhiều lắm . Con cảm nhận dc mà. Nhưng câu nói đó cứ vẫn ám ảnh trong đầu con .... Và cứ nghĩ đến thì con lại giận mami lắm . Giận mami thì ít, mà giận chính bản thân con thì nhiều, con giận là vì sao con lại không thể mở lòng ra dc với mami....! Nhưng trong thâm tâm con, con nhớ mami lắm ! Nhớ những món ăn mami nấu ! Nhớ những kỉ niệm lúc con còn nhỏ ....Nhớ nhiều lắm .... !
http://hhtmusic.net/Data/nucuoidze/NhacChauA/Tren%20doi%20chi%20co%20me%20tot.wma