giÓ
19-10-2008, 09:04 AM
Chán thiệt là chán, không hiểu sao mà người ta dạo này đi xe bus đông thế, đứng đợi mãi mới thấy cái xe bus số 13...hy vọng đánh đổi bằng 20' chờ dài cổ, thế mà nó lại chạy vèo qua mặt => thất vọng cái ùm! Lại đi bộ một đoạn để bắt con 32 đi...lại chờ dài cổ! lên xe đi được một đoạn...đến gần Cầu Giấy lại một túm chen chúc lên xe, chán cảnh chật chội, nó xuống đi bộ (chẳng qua lần trước chen chúc trên xe bus, xe nó phanh một cái, thế là có em nào đó dúi luôn mũi nhọn của hai quả núi vào lưng nó, đau mất một vài hôm:so_funny:)...châm thuốc hút, đời thật tẻ nhạt, đúng không???. Ngày đi học, tối về đi làm, người yêu ở xa, thi thoảng nhớ cũng oéo...nàm tí được, ức chế ^^!
Trời ơi! cái gì thế kia???. Một em rất xinh, ừ, thì xinh cũng không vấn đề gì cả, em xinh...kệ em chứ, đi bộ trước nó một đoạn, chuẩn bị sang đường, nhưng đường phố đông nghịt thế kia sang sớm vội chi em??...cô ấy mặc áo tím, jeans đen, nó cũng áo tím, jeans đen...và cùng đi đôi giày nửa đen nửa trắng:D, nó đeo kính, và cô nhóc cũng thế, mỗi tội cô nhóc tóc dài, và nó thì vừa cắt tóc ^^!, cô ấy mặc nhầm đồ con trai??, hay nó mua nhầm đồ con gái??? thôi chết tôi rồi...bước...bước, à, còn cái thể loại quần áo đôi nữa nhể, đã đôi thì phải...sóng đôi chứ, cứ để đứa đi trước đứa đi sau thế này người ta sẽ nghĩ là cô ấy đang...giận mình:so_funny:
Bước!...Bước!...đi sau một hai bước, cùng sang đường nào em, cô nhóc đã phát hiện ra nó, sau một thoáng ngạc nhiên...thì cố bước thật nhanh...cùng sang đường nhé em ^^!
Cô nhóc cố bước thật nhanh, không ngoảnh lại, chậc chậc, trong đầu chắc là đang nghĩ là miếng là một cây si biết đi hay một cái đại loại như thế đây ^^!. Thằng nhóc cố bước đuổi kịp cô bé, cô nhóc vẫn cắm cúi cố thoát khỏi cái đuôi bất ngờ và kì lạ...cô bé sẽ đi đâu???. Tâm lí bình thường của các nàng lúc này sẽ là cố bước và bước, cho đến khi cái đuôi ấy nản chí và...tự đứt lìa. Biết thế, em đi bộ sao dai bằng anh hả nhóc??? (đúng chóc là lâu lắm mới có người để trêu ế mà)
1km, 2km...cuối cùng thì cô bé không chịu nổi, quay lại, cười
_ anh là ai???, có í đồ gì vậy??? tránh xa ra không tôi la lên bây giờ
_ơ cái cô này lạ nhể, đường tôi tôi đi...
_sao anh mặc quần áo giống tôi???
_một câu hỏi thừa, quần áo này chợ sinh viên bán đầy, thấy hợp thì tôi mặc thôi:so_funny:
_thôi chắc em đi mãi cũng mệt rồi, ta tìm chỗ nào uống nước đi:D
_lại một trò rủ rê cũ rích, nhưng okie, vì tôi đang mỏi chân !!!
.........
_đấy, anh thực sự có biết em là ai đâu???, tự nhiên đi đường thấy có người ăn mặc giống mình nên đi theo...
_để làm gì???
_để cho giống một đôi (tôi nhấp ngụm trà đá, mặt ráo hoảnh)
_thích chết này...(cấu này, véo này)
_ á á á...
........luyên thuyên luyên thuyên....
_thế anh có người yêu chưa ạ ! (cô bé chắc đã bị tài ăn nói của tôi hớp hồn)
_có rồi em ạ, hiện tại cô ấy đang ở rất xa...anh đang chờ cô ấy, đây ảnh đây này (rút ví)
_xinh quá anh hé...
_thế em có người yêu chưa nhóc???
_em chưa ạ???
....luyên thuyên...đại khái tôi nói về việc tôi sẽ cố học, cố làm...cá kiếm cái học bổng để được đoàn tụ với cô ấy ^^!
_ thôi anh đến giờ học rồi, ta chia tay ở đây ná, có duyên sẽ gặp lại !!!
...tôi và cô nhóc vẫy vẫy tay...trên đời quả thực có nhiều chuyện kì lạ, nhưng không sao, ai cũng vẫn phải sống thôi...ở ngoài kia, một chân trời rất xa, có ai đó đang chờ tôi, em ơi...đợi anh nhé !!!
giÓ
Trời ơi! cái gì thế kia???. Một em rất xinh, ừ, thì xinh cũng không vấn đề gì cả, em xinh...kệ em chứ, đi bộ trước nó một đoạn, chuẩn bị sang đường, nhưng đường phố đông nghịt thế kia sang sớm vội chi em??...cô ấy mặc áo tím, jeans đen, nó cũng áo tím, jeans đen...và cùng đi đôi giày nửa đen nửa trắng:D, nó đeo kính, và cô nhóc cũng thế, mỗi tội cô nhóc tóc dài, và nó thì vừa cắt tóc ^^!, cô ấy mặc nhầm đồ con trai??, hay nó mua nhầm đồ con gái??? thôi chết tôi rồi...bước...bước, à, còn cái thể loại quần áo đôi nữa nhể, đã đôi thì phải...sóng đôi chứ, cứ để đứa đi trước đứa đi sau thế này người ta sẽ nghĩ là cô ấy đang...giận mình:so_funny:
Bước!...Bước!...đi sau một hai bước, cùng sang đường nào em, cô nhóc đã phát hiện ra nó, sau một thoáng ngạc nhiên...thì cố bước thật nhanh...cùng sang đường nhé em ^^!
Cô nhóc cố bước thật nhanh, không ngoảnh lại, chậc chậc, trong đầu chắc là đang nghĩ là miếng là một cây si biết đi hay một cái đại loại như thế đây ^^!. Thằng nhóc cố bước đuổi kịp cô bé, cô nhóc vẫn cắm cúi cố thoát khỏi cái đuôi bất ngờ và kì lạ...cô bé sẽ đi đâu???. Tâm lí bình thường của các nàng lúc này sẽ là cố bước và bước, cho đến khi cái đuôi ấy nản chí và...tự đứt lìa. Biết thế, em đi bộ sao dai bằng anh hả nhóc??? (đúng chóc là lâu lắm mới có người để trêu ế mà)
1km, 2km...cuối cùng thì cô bé không chịu nổi, quay lại, cười
_ anh là ai???, có í đồ gì vậy??? tránh xa ra không tôi la lên bây giờ
_ơ cái cô này lạ nhể, đường tôi tôi đi...
_sao anh mặc quần áo giống tôi???
_một câu hỏi thừa, quần áo này chợ sinh viên bán đầy, thấy hợp thì tôi mặc thôi:so_funny:
_thôi chắc em đi mãi cũng mệt rồi, ta tìm chỗ nào uống nước đi:D
_lại một trò rủ rê cũ rích, nhưng okie, vì tôi đang mỏi chân !!!
.........
_đấy, anh thực sự có biết em là ai đâu???, tự nhiên đi đường thấy có người ăn mặc giống mình nên đi theo...
_để làm gì???
_để cho giống một đôi (tôi nhấp ngụm trà đá, mặt ráo hoảnh)
_thích chết này...(cấu này, véo này)
_ á á á...
........luyên thuyên luyên thuyên....
_thế anh có người yêu chưa ạ ! (cô bé chắc đã bị tài ăn nói của tôi hớp hồn)
_có rồi em ạ, hiện tại cô ấy đang ở rất xa...anh đang chờ cô ấy, đây ảnh đây này (rút ví)
_xinh quá anh hé...
_thế em có người yêu chưa nhóc???
_em chưa ạ???
....luyên thuyên...đại khái tôi nói về việc tôi sẽ cố học, cố làm...cá kiếm cái học bổng để được đoàn tụ với cô ấy ^^!
_ thôi anh đến giờ học rồi, ta chia tay ở đây ná, có duyên sẽ gặp lại !!!
...tôi và cô nhóc vẫy vẫy tay...trên đời quả thực có nhiều chuyện kì lạ, nhưng không sao, ai cũng vẫn phải sống thôi...ở ngoài kia, một chân trời rất xa, có ai đó đang chờ tôi, em ơi...đợi anh nhé !!!
giÓ