Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khúc ngẫu hứng



lukhachmuathu
18-10-2008, 09:35 PM
Ngày em về phố xôn xao bóng nắng
Gió rì rào mái tóc xoã ngang vai
Ngày em về có biết đến một ai
Vẫn âm thầm theo em từng nhịp bước
Em không hay vẫn ngây thơ như trước
Để tiếng đàn day dứt mỗi đêm khuya
Và có biết đâu một ngày kia
Em lại đi không một lời từ biệt
Cho một người mãi ngậm ngùi nuối tiếc
Lời yêu đầu ngập ngừng mãi làm chi!?

heocon_kc
19-10-2008, 12:07 AM
Sao nắng về mưa không ra đón
Trốn nắng hoài nắng biết phải làm sao
Chẳng có sao ... chuyện gì mà không thể
Vẫn nơi đây nắng đợi cơn mưa rào
Nắng biết chứ mưa thương thương nhiều lắm
Nhưng nắng là con gái biết sao hơn
Nắng không thể đến bên mưa rồi nói
Anh mưa nè anh yêu nắng phải hông?
Nắng mong anh hãy là mưa mạnh mẻ
Mưa tự tin vẫn đến dẫu nắng hè
Mưa và nắng ta hòa cùng làm một
Mưa nắng là hiện tượng tự nhiên thôi

lukhachmuathu
24-10-2008, 04:50 AM
Khi anh hỏi đời như mưa hay nắng
Em trả lời đời chẳng nắng chẳng mưa
Chẳng nắng như lúc mình gặp gỡ
Cũng chẳng mưa như ngày cuối em đi...

lukhachmuathu
25-10-2008, 08:33 AM
Có bao giờ cuộc đời được như không
Ngược xuôi mãi cũng trở về tay trắng
Đi trong mưa thấy mưa cay hay đắng
Tự hỏi lòng mình không biết có còn yêu???

lukhachmuathu
28-10-2008, 02:56 AM
Có một người tìm mãi những giấc mơ
Thời áo trắng còn chút gì để lại
Em đi xa mấy mùa hoa vẫn nở
Bỏ phố đợi chờ bên nỗi nhớ mênh mông...

Làm như thơ 4 câu ít người đọc hay sao vậy cà???

*Gemini
28-10-2008, 05:31 AM
Yêu là chi mà con tim khao khát...
Yêu là gì ngồi hát buồn vu vơ...
Hỏi trời cao trời cao ko thấu...
Hỏi đất ngàn lần cũng chẳng biết đc đâu...


Có một người tìm mãi những giấc mơ
Thời áo trắng còn chút gì để lại
Em đi xa mấy mùa hoa vẫn nở
Bỏ phố đợi chờ bên nỗi nhớ mênh mông...

Làm như thơ 4 câu ít người đọc hay sao vậy cà???
^^ tớ mới làm thơ từ hôm wa tới h, thik đọc 4 câu thôi, ngắn gọn súc tik! :wavey:

lukhachmuathu
28-10-2008, 10:02 PM
^^ tớ mới làm thơ từ hôm wa tới h, thik đọc 4 câu thôi, ngắn gọn súc tik!
Tớ rất thích thơ 4 câu, đơn giản, dễ hiểu, súc tích và đặc biệt: dễ làm. Hi hi
Tặng bạn một bài nha.
Yêu là một chút mong manh
Yêu là một chút trong lòng xuyến sao
Yêu là một chút thương đau
Yêu là một chút nhớ nhau trong đời

ArxenLupanh1993
29-10-2008, 08:05 AM
tôi cũng có 4 câu ( chung 1 dàn pahos với ông u2m nha )
Em là gì để lòng tôi nhớ mãi
Không yêu lại nhớ nhớ trong lòng
Người ra đi mãi ko ngoảnh lại
Người ở ở lại vẫn chông mong

lukhachmuathu
30-10-2008, 03:39 AM
tôi cũng có 4 câu ( chung 1 dàn pahos với ông u2m nha )
Hoan nghênh bạn góp vui với tớ nhé. Góp ý chút, viết sai chính tả nhiều quá. ^^
Em là thực, em là mơ
Cho ai thương nhớ nhớ thương trong lòng
Em đi để lại mênh mông
Để anh lại nhớ, lại trông em về...

Gió Bụi
31-10-2008, 01:26 AM
Em là thật..em là đây
Cho anh mong nhớ đêm ngày tương tư
Em là ảo...em là hư
Mà sao anh vẫn khư khư muốn tìm...

Mr.Ngọc
31-10-2008, 07:57 AM
Ta lại nhớ ngày tóc em để xõa
Trên vai gầy gánh giọt nắng chiều
Mà hôm nay bỗng lạ
Có phải không tim ta lên tiếng yêu

lukhachmuathu
31-10-2008, 09:58 AM
Ta về góp nhặt yêu thương
Phố xưa còn chút vấn vương trông chờ
Người đi bỏ phố bâng quơ
Bằng lăng tím lặng giấc mơ xa vời

*Gemini
31-10-2008, 12:53 PM
Nhớ... ko nguôi..
Chẳng thể nào xuôi thì người vẫn cứ ngược...
Biết làm sao đếm được... nỗi nhớ ngày đêm...
Thôi thì tự ru êm... để em chìm vào giấc mộng...

P/S: dạo ni tớ đú thật!

Mr.Ngọc
31-10-2008, 08:11 PM
Giấc mông trong tim em nơi nào còn bỏ trống
Để nhường chỗ cho anh
Một người ra đi và trời chẳng còn xanh
Bài hát cũ vẫn ngọt ngào và sâu lắng
Tìm em nơi nao giữa biển đời không phẳng lặng
Tìm đâu giấc mơ xưa
Tìm đâu em giọt nước mắt giữa ngày mưa
Tìm đâu nữa ta biết tìm đâu nữa

lukhachmuathu
31-10-2008, 09:10 PM
Nhớ... ko nguôi..
Chẳng thể nào xuôi thì người vẫn cứ ngược...
Biết làm sao đếm được... nỗi nhớ ngày đêm...
Thôi thì tự ru êm... để em chìm vào giấc mộng...
Ru đời một khúc mỏng manh
Ru người khi điểm trống canh xa vời
Ru ngày một chút vu vơ
Ru đêm nước mắt trải dài hồn ai???

lukhachmuathu
31-10-2008, 09:33 PM
Giấc mông trong tim em nơi nào còn bỏ trống
Để nhường chỗ cho anh
Một người ra đi và trời chẳng còn xanh
Bài hát cũ vẫn ngọt ngào và sâu lắng
Tìm em nơi nao giữa biển đời không phẳng lặng
Tìm đâu giấc mơ xưa
Tìm đâu em giọt nước mắt giữa ngày mưa
Tìm đâu nữa ta biết tìm đâu nữa

Hãy tìm em trong ngõ vắng cuộc đời
Anh sẽ thấy trái tim mình ở đó
Trái tim nhỏ nhoi và tình yêu bất tận
Em vẫn giữ riêng mình một chút của riêng anh

Anh biết không nước mắt của ngày mưa
Em đã rơi vì trái tim đổ vỡ
Có bao lần anh đi rồi lại nhớ
Trái tim này vẫn mãi thuộc về anh...

gir_tuyettrang
01-11-2008, 04:58 AM
:flower::flower:
Ngày em về phố xôn xao bóng nắng
Gió rì rào mái tóc xoã ngang vai
Ngày em về có biết đến một ai
Vẫn âm thầm theo em từng nhịp bước
Em không hay vẫn ngây thơ như trước
Để tiếng đàn day dứt mỗi đêm khuya
Và có biết đâu một ngày kia
Em lại đi không một lời từ biệt
Cho một người mãi ngậm ngùi nuối tiếc
Lời yêu đầu ngập ngừng mãi làm chi!?

lồi thơ của bạn như thoáng buồn của sự nuốt tiết, khi đọc bài thơ tôi như càm nhận được bạn cũng tiết nuối như người trong thơ chăng. bạn thấy tiết cho mình vì sao người ấy lai không nói ra để bạn mãi đi xa trong nỗi buồn , hi vọng một ngày nào đó khi bạn bỗng chợt quay về và hạnh phúc sẽ đến như mộ giấc mơ:hearton::hearton:

colorful
01-11-2008, 07:48 AM
tìm em
xa
con đường nhỏ thấp thỏm nắng
chiều nghiêng dài phẵng lặng
em đã từng đi qua
em đã từng dừng lại
gió nói vu vơ một lời gì đó
rồi chôi đi bay đi...

lukhachmuathu
02-11-2008, 10:53 PM
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày rồi lại một ngày em xa
Một ngày nữa lại đi qua
Một ngày cho đến người xa trở về...

lukhachmuathu
03-11-2008, 08:55 AM
Gửi cho em chút nắng mùa thu nhẹ
Gió dịu dàng xao xác những heo may
Nơi đất khách gió mùa thu chẳng nhẹ
Gió chẳng dịu dàng như gió phố đâu em.

GHOST
03-11-2008, 12:09 PM
Có những đêm ta thấy lòng trống vắng
Nhớ nụ cười ai đó giữa đêm thâu
Nhớ lắm đó ngày xưa ơi kỉ niệm
Đến lúc tàn mới thấy lòng đớn đau.

Có những lúc thèm bàn tay ai nắm
Xiết chặt vào kẻo vụt mất bàn tay
Bàn tay ấy nay ko còn đây nữa
Nhói cõi lòng biết nắm lấy tay ai?

lukhachmuathu
04-11-2008, 11:03 PM
Có ai đó đứng bên đời để nhớ
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt ngày qua
Cứ vẩn vơ nhìn cuộc đời trôi dạt
Mà không tự hỏi mình, hạnh phúc đến từ đâu???

Nếu đã từng hạnh phúc khi yêu
Sao lại bỏ đi lúc yêu còn dang dở
Rồi lặng im nhìn cuộc đời trôi dạt
Để nhói lòng, không biết sẽ về đâu???

b3_sa0bang_kieuky93
04-11-2008, 11:33 PM
nếu ai nói iu anh là có tội
xin ngàn lần có tội để iu anh
nếu hok iu là chôn vùi thể xác
đã iu rùi tan nát cả con tim
dẫu bít tình iu là liều thuốc đắng
nhưng hok ai can đảm để chối từ
iu một chúc cho lòng ấm áp
fai? trả bằng tan nát cả con tim

lukhachmuathu
07-11-2008, 08:56 PM
Rời xa nhé, em ơi, rời xa nhé
Thi sĩ ngày xưa đã chết tự lâu rồi
Ta bây giờ chỉ còn là lữ khách
Người lữ khách đi tìm
chút lá muộn mùa thu...

pe_love_thanh
09-11-2008, 12:56 AM
TÌnh yÊu lÀ gÌ hỞ bẠn
nÓ lÀm cho ngƯỜi ta khỔ rẤt nhiỀu
nÓ nhƯ mỘt cƠn Ác mỘng
mÀ ai ai cŨng phẢi gẶp mỘt lẦn

lukhachmuathu
11-11-2008, 12:28 AM
Tình là ác mộng đời ta???
Không,
Tình là ngọn gió đi qua cuộc đời
Gió ơi ở chốn xa vời
Đem tình về với nửa đời xa xôi

lukhachmuathu
19-11-2008, 09:10 AM
Người bỏ ta về bên kia cõi mộng
Ta trở về bên nỗi nhớ thương yêu
Em chơ vơ giữa biển đời dài rộng
Có biết mùa sang, ký ức vẫn đong đầy

pe_love_thanh
19-11-2008, 08:43 PM
tình yêu của ta
nó vẫn nằm dưới địa ngục
không bao giờ lên nữa
nó khôpng chứa một tình yêu nào
lạnh băng như tuyết
nóng như lửa vậy
no đã nằm ở cõi âm dương mãi mải

heocon_kc
19-11-2008, 10:27 PM
Người đi mãi bến bờ nao xa thẳm
Kiếm tìm chi những ảo ảnh nhạt nhòa
Hạnh phúc sao chừng như rất vội
Đến bên người nay lại hóa xa xôi
Vẫn nỗi trôi muôn lối đường muôn lối
Chút tình xưa thấp thoáng bóng một người
Xa xăm quá ôi con đường kí ức
Những buổi chiều ta rảo bước rong chơi
Tay trong tay bao điều ta muốn ngỏ
Bỗng giật mình ta lại thoáng chiêm bao
Tìm lại đi cho ta ngày xưa ấy
Phút ban đầu những bỡ ngỡ ... còn đâu

lukhachmuathu
04-12-2008, 05:32 AM
Nếu có về tìm lại chút mong manh
Cho ta gửi đôi lời cùng với nhé
Chút yêu thương ngày nao ai có nhớ
Dĩ vãng nhạt nhoà trong câu hát xa xôi

heocon_kc
04-12-2008, 06:27 AM
Có còn không mong manh miền kí ức
Dĩ vãng nhạt nhòa ta cố níu ... ngày xưa
Chỉ đọng lại đôi dòng lưu tiếc nuối
Xa vắng thật rồi nghe mặn đắng bờ môi

quynhtrang08
09-12-2008, 02:45 AM
Nếu có về tìm lại chút mong manh
Cho ta gửi đôi lời cùng với nhé
Chút yêu thương ngày nao ai có nhớ
Dĩ vãng nhạt nhoà trong câu hát xa xôi



Em về tìm lại tình xưa
Trong câu hát cũ mà chưa muốn rời
Tình yêu xa tận chân trời
Một thời kỷ niệm chôn vùi trong tim!

Lâu lâu không onl hôm nay đú một chút

lukhachmuathu
21-12-2008, 06:50 AM
Em đi xa đã bao mùa lá rụng
Sao chẳng thấy một lần về thăm lại phố xưa
Có phải chăng ta lạc trong dĩ vãng
Sao thấy vẫn còn bóng dáng của thương yêu

heo dễ thương
22-12-2008, 02:26 AM
Em chờ mong đã qua bao xuân sắc
Nắng làm gầy mái tóc của xuân xanh
Một thời nào xuân còn vương trên nắng
Bỗng bây giờ đông đã phủ nhạt vàng.

queochuai1991
23-12-2008, 01:36 AM
em là ai mà tôi thương tôi nhớ
em là gì mà tôi đợi tôi mong
người không yêu làm sao mà sống
mà yêu rồi mới bít khổ vì yêu

lukhachmuathu
26-12-2008, 08:56 AM
Tự lạc mình trong miền nhớ xa xôi
Ta biết em cũng có lần như thế
Nhưng em ơi có bao giờ yêu lại
Ký ức mịt mờ ta có nhớ nữa đâu

lukhachmuathu
23-01-2009, 04:54 AM
Lại đi về phố
Chiều cuối đông với nắng hanh hao
Mùa cũ
Hoa vẫn nở trên từng con phố cũ
Ta đi về phố vẫn đón miên man
Gió biển ơi ta đi trong miền nhớ
Ký ức xa vời, xin đừng trở lại đây

Nắng trái mùa
23-01-2009, 05:42 AM
Quạnh quẽ phố, hao gầy những bước chân
Giấc mơ cũ náu mình mùa thu cũ
Lời chiêm bao loãng dần điều ấp ủ
Ai vội tìm về ... ai lại vội quay đi ?!!

lukhachmuathu
23-01-2009, 07:52 PM
Giấc mơ phố có bao lần tìm lại
Chẳng vội vàng mà cũng chẳng bình yên
Người quay đi mà chẳng lần nhìn thấy
Phố vẫn đợi chờ, ru xa vắng niềm đau...

heocon_kc
23-01-2009, 07:58 PM
Những đêm vắng soi mình trong kí ức
Chút luyến lưu ta tiếc nhớ một đời
Trăng mùa cũ qua đi như rất vội
Còn lại gì ... ta lạc giữa đời ta

heocon_kc
23-01-2009, 08:08 PM
Ta ấp ủ những giấc mơ ngày cũ
Nối lòng ta là xa vắng triền miên
Nhưng vẫn đợi ta chờ ngày nắng mới
Ai biết đâu phố lại nắng xanh màu

kaivn
24-01-2009, 11:21 AM
Hờ hờ , t ở toàn bên đối đáp chém gió. Wa đây thấy topic vào hỏi thăm tý.
Tặng ông nà :
Thu đã về trong nỗi nhớ mênh mang
Người lữ khách lặng thầm nhìn lá rụng
Nghe câu hát vang lên trong chiều muộn
Tiếng đàn buồn ai rót suốt đêm thâu
Có phải em người con gái Vũng Tàu?
Xa cách mãi để người thành lữ khách?
Sẽ chẳng giận hờn sẽ chẳng oán trách
Lữ khách buồn xa lánh chuyện tình yêu
Để một mình nghe tất cả buổi chiều
Để chầm chậm sống trong hồn hiu quạnh
Để nhớ tiếng , nhớ hình ,để nhớ ảnh
Để nhớ em, nhớ lắm ,Người nhớ em
Thu đã về trong tiếng gọi thân quen
Từng đôi lứa thầm thì câu nguyện ước
Người lữ khách vẫn một mình độc bước
Em chưa về lòng chợt thấy xuyến xao

heocon_kc
26-01-2009, 10:06 AM
Chiều hoàng hôn sầu giăng trong đáy mắt
Gió bùi ngùi thổi giá lạnh từng cơn
Ôm kỉ niệm riêng mình ta tiếc nhớ
Ngày hôm qua ... tìm lại ... đến bao giờ

bòcon_nosua
26-01-2009, 10:42 AM
Ngày hôm qua...
tìm lại đến bao giờ?
ấy hỏi tớ như vậy
tớ cho ấy biết nhé :
ngày hôm qua với tớ
là kỉ niệm ngọt ngào
là niềm vui vô tận
khi ấy kề bên tớ
là khoảnh khắc ko tên
là nỗi buồn man mát
khi ko ấy kề bên
giờ chỉ còn mình tớ
với nỗi lòng xa vắng
với suy nghĩ xa xăm.
giờ đây tớ tự hỏi
ngày hôm qua...
tìm lại đến bao giờ ?

Nắng trái mùa
27-01-2009, 08:49 AM
Ngẫu hứng mùa xuân đã tràn lan
Xuân đến muôn nơi quá rộn ràng
Mừng xuân năm sớm ta cầu chúc
Người người ca hát khúc hân hoan



Chúc mừng năm mới

lukhachmuathu
28-01-2009, 12:27 AM
Xin nhận đây lời chúc của đầu năm
Mang yêu thương cho đất trời hoà nhịp
Khúc ca vang ngày xuân ta vui hát
Hát cho đời - cho bè bạn thân yêu

Thanks Nắng nha, thơ mình hơi ngang xí, đừng buồn nha, HAPPY NEW YEAR :D

Nắng trái mùa
30-01-2009, 10:30 AM
Mỗi ngày xa lắm những giấc mơ
Xuân vội vàng đi hạ đứng chờ
Thu buồn man mác đông hờn dỗi
Một vòng quay chậm chuỗi thờ ơ ...

lukhachmuathu
01-04-2009, 04:04 AM
Đã bao lần giấc ngủ chẳng bình yên
Ta hỏi mãi một thời mình chẳng nhớ
Thời gian trôi, ta thấy mình lại sợ
Sợ cuộc đời chẳng có lại lần sau...

Tia nắng số_9
05-04-2009, 04:33 AM
phố gầy, người giấu đêm đi
hàng cây đổ bóng xù xì lênh đênh
men cay người giấu cuộc tình
đôi bàn tay vội nắm hình bóng tan

đi qua nhau , mảnh đêm tàn
dấu thiên di vội , hồng hoang bạc lòng
còn gì ở lại mùa đông
còn gì ở lại trong lòng phố khuya !?

lukhachmuathu
05-04-2009, 08:09 AM
Còn em trong nỗi nhớ đêm
Còn ta trong những chông chênh vào mùa
Còn đây những lúc đón đưa
Còn đây cả những thương xưa cuộc tình

Ai đem nỗi nhớ của mình
Dọc ngang qua phố thấy hình như không
Phố nào lạc bước sang đông
Thấy đời như thể dòng sông chẳng về

nangnhat_chuaphai
06-04-2009, 06:33 AM
cái hôm trời đổ mưa rào
là hôm em bước đi vào tim tôi
hôm nay trời tạnh mưa rồi
và em đi mãi bỏ tôi một mình
hix do trời mưa hay do em ai trả lời hộ tui với

Đắng
06-04-2009, 06:34 PM
Em có yêu hoa trắng
Màu hoa rất đơn sơ

Miên man thời xa vắng
Tình yêu rất nên thơ


Em có yêu màu trắng
Màu áo thoáng bâng quơ

Bay theo làn mây trắng
Tìm đâu cõi vu vơ

lukhachmuathu
09-04-2009, 08:55 AM
Đang chờ - ai đó - thật duyên
Đem về một chút bình yên cho mùa
Tháng tư của nắng và mưa
Ta về tìm lại hương xưa cuộc tình

Phố đâu - sao thấy lặng thinh
Nghe xao xác lá bên thềm gió êm

Nắng trong Mưa
09-04-2009, 09:04 AM
Chờ ai trong vắt bình yên
Phải chăng chờ đợi một miền xa xôi
Em về - trả hết - tình ơi
Trả cho anh cả đợi chờ năm nao

Tháng năm sao quá hanh hao
Để em đi mãi chẳng bao giờ về
Thời gian vừa giấc ngủ mê
Em đi - anh ở - ai về - với ai

lukhachmuathu
09-04-2009, 09:10 AM
Ta về với nắng năm xưa
Tìm ai trong cả cơn mưa đầu hè
Tìm em trong cả tiếng ve
Tìm em trong cả ngày về xa xăm

Ta tìm qua cả tháng năm
Tháng tư đang vội - tháng năm xa vời
Tìm em trong cả cuộc đời
Nói sao chẳng dứt một lời cho em

biển trong chai
09-04-2009, 09:15 AM
chờ cho ai đấy bình yên
chờ cho ta cạn chén phiền hôm qua
tháng tư mưa nhỏ - nắng nhoà
tháng năm gọn ghẽ đi qua cuộc đời

chờ cho tim ấm nụ cười
bình yên ở lại với người. và ta

Nắng trong Mưa
09-04-2009, 09:16 AM
Lời nào mà để cho em
Tháng năm đã đợi trước thềm tháng tư
Lời nào anh thốt giá như
Giá như ngày đó - giá như đừng rời

Xa nhau em biết một đời
Giá như ngày đó một lời cho nhau
Đêm về lặng đếm thương đau
Gọi nhau một tiếng biết đâu hả người

biển trong chai
09-04-2009, 09:24 AM
ai về rót biển vào chai
cho ta gửi chút hình hài hôm qua
từ ngày nỗi nhớ vỡ oà
là ngày chẳng nhớ nổi ta nổi người
từ ngày kỷ niệm trượt rơi
là ngày quên lãng mỉm cười - lãng quên

ai về rót nắng xuống thềm
cho ra nhắn gửi bước mềm tháng tư !

Nắng trong Mưa
09-04-2009, 09:32 AM
Ai đem rót biển trong chai
Để cho sóng vỗ miệt mài chẳng xa
Ai đem ký ức tháng ba
Một lần vụn vỡ đi qua cuộc đời

Một lần được ở bên người
Là lần hạnh phúc cả đời đợi mong
Đem thương về với mênh mông
Và đem cả nhớ - biết không - cho người

biển trong chai
09-04-2009, 09:36 AM
Trong lòng cát mịn có gì
Ngàn năm biễn vẫn u mê đi tìm
Yêu thương ngọt vết trong tim
Đớn đau một mảnh im lìm khó quên

Biển chiều ai sẽ đặt tên
Để đem về cất bình yên cho mùa
Yêu thương đừng vội già nua
Tình hong nắng mới vẹn vừa cho ai !

Nắng trong Mưa
09-04-2009, 09:44 AM
Trong lòng cát mịn có em
Biển anh có thấy để em đợi chờ
Nơi đâu là bến là bờ
Là nơi bến đỗ cho người lạc nhau

Anh ơi có biết nỗi đau
Người đi viễn xứ lạc nhau một đời
Bình yên ở chốn xa vời
Khi nào tìm lại một lời thương xưa

biển trong chai
09-04-2009, 09:50 AM
lạc nhau trong cả giấc mơ
bao giờ thoáng chốc đợi chờ nhau ko ?!
bao giờ thôi hết hoài mong
bao giờ con sóng êm lòng biển khơi

lá thư gửi muộn một lời ...
mùa đi thay lá , rồi người sẽ quên
còn đây chắn gió mưa lên
còn không một thoáng gọi tên một người ?!

lukhachmuathu
09-04-2009, 10:07 PM
Lạc nhau trong giấc mơ trưa
Tìm đâu cho thấy hương xưa ngày nào
Ngoài kia ngõ vắng xôn xao
Nhịp chân ai bước hanh hao vào mùa

Đời nào phải được hay thua
Mà sao ai mãi giữ mưa trong lòng
Biển nào rộng lớn nhờ sông
Sông nào chảy vội mênh mông biển đời

prettyanhthu
11-04-2009, 01:22 PM
Tìm nhau trong giấc mơ buồn
Lề sầu hai hàng trào xuống má hồng
Trao nhau một mối tình nồng
Nhưng đời ác ước dưng xông cách xa

Biển rộng có ngăn được ta
Núi cao có chặng đường xa tới người
Lạc nhau có thể một đời
Tìm nhau đợi nhau một đời thủy chung

lukhachmuathu
15-04-2009, 09:00 AM
Lạc mình giữa tỉnh và say
Ta đi về giữa tháng ngày không em
Phố nào lặng giấc mơ đêm
Nhịp chân nào bước êm êm vào mùa

Nắng trái mùa
16-04-2009, 11:43 PM
Tàn hư ảnh giấc mơ màu trắng
Mộng phù dung mỏng cánh hoàng hôn
Tình qua một thoáng trong hồn
Lời tri ân vỡ hồi chuông chiều về
Say một kiếp đam mê , muộn, tiếc
Giấc hồng hoang bụi lấp niềm tin
Thôi xin đừng mải miết tìm
Mong lời mộ địa bình yên ngút ngàn.

sôn gô ku
18-04-2009, 06:32 PM
Em chẳng thực... cũng chẳng hư
Để anh khói thuốc tròn bay giữa đời
Bắc thang để hỏi ông trời
Để xem em thực hay là anh hư

prettyanhthu
20-04-2009, 03:29 PM
Tàn đi giấc mơ màu trắng
Hư đi cho lòng ai chẳng nhớ em
Say trong một giấc mơ êm
Say trong phố vắng trong đêm mơ hồ

Mơ mộng bây giờ tàn đỗ
Thôi thì say rượu uống vô giãi sầu