Xem đầy đủ chức năng : Gió và anh
dunghoitaisao
18-10-2008, 08:59 PM
Một thời ta yêu gió
Nên mơ thành áng mây
Đựơc bay đi khắp chốn
Cùng gió và ước mơ
Rồi từ ngày yêu anh
Anh cũng mang tên gió
Cũng cùng em rong chơi
Khắp nơi và mơ ước
Nhưng em không còn ước
Là mây bay trên trời
Vì hiểu rằng có lúc
Gió làm mây tan đi
Em chỉ ước là em
Yêu anh và mãi mãi
Được nhìn anh mỗi ngày
Trong ngôi nhà nho nhỏ
Em sẽ nhờ ngọn gió
Thổi dùm áo anh khô
Và sẽ nhờ bếp lửa
Từng bửa cơm mỗi chiều.
heocon_kc
18-10-2008, 11:47 PM
Gió hửng hờ anh tôi sao cứ thế
Vẫn dửng dưng em mắt ướt nhạt nhòa
Lòng bảo lòng thôi từ nay thôi nhé
Anh đã là anh của người ta
Ngày hôm qua vẫn là anh của bé
Em hay đùa gió chiều nay hư quá
Rối tóc rồi phải tính tội gì đây?
Anh lại gần vuốt tóc em nhè nhẹ
Để anh chải bắt đền cho em nhé
Ôi dịu dàng đôi mắt ấy... ngày xưa
Em vẫn đây sao gió chẳng vẫy chào
Đón bước em như khi xưa vẫn thế?
Gió theo mây về nơi chốn mịt mù
Để mình em và hoa hồng ủ rủ
Cánh hoa này héo úa bởi vì đâu?
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
21-10-2008, 07:44 AM
Thơ hay quá ^^ .
" Gió vẫn hát bên em
Như anh cười anh nói
Gió vân cứ mời gọi
Như ta gọi nhịp tim"
dunghoitaisao
22-10-2008, 02:18 AM
Có bao giờ cơn gió nói với anh
Có cô bé yêu anh yêu nhiều lắm ?
Có bao giờ anh bước đi thật chậm
Để nghe mưa nhắn em đợi anh về ?
Có bao giờ lạc lõng giữa cơn mơ
Anh gọi em và đôi tay chới với
Không có em chỉ màn đêm ưu tối
Làm giật mình anh thấy sợ mất em ?
Nhưng riêng em đã nhiều lần như thế
Cứ đợi chờ và lo sợ mong lung
Em vẫn nghe từ sâu thẳm trong lòng
Con tim cứ nhắc tên anh và bảo
Cuộc đời này có rất nhiều giông bão
Đừng xa nhau dù trái đất không còn
heocon_kc
22-10-2008, 02:48 AM
Hỡi con gió cuốn về nơi xa thẳm
Cuốn anh trôi theo gió ấy mất rồi
Anh và gió đều rời xa em mãi
Chẳng cho em đôi phút tự giải bày
Cơn gió ấy vô tình như anh vậy
Đến vội vàng phút chốc lại ra đi
Còn mình em với tận cùng nỗi nhớ
Nhớ anh nhiều cơn gió của đời em
dunghoitaisao
25-10-2008, 04:46 AM
Màn đêm phủ xuống sương lạnh giá
Đông đã đến rồi anh đã xa
Vang tay em vẩy chào thu trước
Và cũng vẩy chào chuyện đôi ta
Gió hởi xin đừng thổi qua đây
Đừng đem mưa đến những đêm dài
Đừng lùa máy tóc ta thêm rối
Vì chẳng còn ai vuốt tóc ai
Thế là hết không còn gì để nhớ
Không còn gì nữa để mộng mơ
Nhưng sao con tim còn thao thức
Đêm vắng hình như vẫn đợi chờ
dunghoitaisao
11-12-2010, 01:44 AM
Đêm nay buồn gió biết không gió hởi?
Có điều gì giữa anh ấy và tôi
Trong nụ cười có điều gì thay đổi
Đôi mắt nhìn chẳng tha thiết như xưa
Anh hay quên những điều anh đã hứa
Nhìn thờ ơ những lúc thấy tôi buồn
Và bây giờ những khi trời mưa xuống
Ít hỏi rằng "có mang áo mưa không?"
Có lẻ nào từ sâu thẳm trong lòng
Anh đã chẳng còn yêu tôi như trước
Không còn muốn bên tôi, "và mơ ước
Một ngôi nhà" muốn đổi chủ sao anh?
Những tháng năm anh quên bỏ sao đành
Những kỉ niệm đã hứa rằng sẽ nhớ
Sao giờ đây trái tim anh đành nở
Đẩy em ra một phía thật xa rồi.
dunghoitaisao
11-12-2010, 02:10 AM
Anh còn nhớ, còn nhớ phải không anh?
Kỹ niệm xưa thời con tim bở ngở
Phút gặp nhau để rồi về thương nhớ
Và ước mơ được cùng bước nhau về
Tình yêu đầu giữa chúng mình cũng thế
Ước mơ nhiều về hai đứa mai sau
Một hạnh phúc, mà anh hay thường bảo
Là có em đợi anh bữa cơm chiều
Giữa chúng mình không nói gì cũng hiểu
Mình yêu nhau, anh nhớ phải không anh ?
Đừng thay đổi đừng thay đổi nha anh !
Em sợ lắm ánh mắt nhìn xa lạ
Giữa hai đứa giờ sao xa xôi quá
Anh nghỉ gì sao chẳng nói cùng em?
Nói đi anh, anh hãy nói với em
Là vẫn yêu _ vẫn yêu, anh hãy nói
Dù lời kia là những lời nói dối
Em sẽ tin lời nói dối kia mà!
dunghoitaisao
11-12-2010, 02:21 AM
Em không tin em rất muốn không tin
Không muốn tin vào những gì em đã thấy
Không tin anh là con người như vậy
Nói đi anh câu "em hiểu lầm rồi ?"
Nhưng giờ đây có trăm ngàn lời nói
Chẳng thể nào thay đổi được phải không?
Khi người ta đã đổi dạ thay lòng
Đem lòng tin ném vào trong gian dối
Dù có nói ngàn vạn lời xin lỗi
Thì tình yêu cũng đã nhạt phai rồi.
Gió Bụi
11-12-2010, 02:30 AM
Anh vẫn nhớ....vẫn nhớ một tình yêu trọn vẹn
Em trao anh với tất cả chân thành
Tháng ngày dài cùng dệt ước mơ xanh
Hai chúng ta xây ngôi nhà hạnh phúc
Anh vẫn nhớ...vẫn nhớ có nhiều lúc
Tình ngỡ như đã theo con sóng bạc màu
Những nỗi buồn mà ta tạo cho nhau
Tình yêu ấy chắng thể nào bôi xóa
Với anh đây tình em là tất cả
Là cuộc đời còn lại của mai sau
Dẫu bây giờ mình đang đếm nhịp đau
Nơi con tim vẫn cứ hoài thổn thức
Anh không nói...nói lời không trung thực
Anh không dối...không dối được mình đâu
Anh sẽ nói....nói lời yêu rất sâu
Rằng anh mãi trọn tình yêu tha thiết
Anh vẫn mong tình ta là bất diệt
Là trọn đời...là vĩnh cữu em ơi
Dù giờ này mình hai đứa hai nơi
Vẫn nguyên vẹn tình yêu ngày xưa ấy
Gió của em ...
dunghoitaisao
11-12-2010, 02:54 AM
Em vẫn muốn được gọi anh như thế
"Gió của em" cơn gió của em ơi
Giờ mi em nước mắt đã rơi rồi
Vì năm chữ " tình ta là bất diệt"
Nơi xa ấy có bao giờ anh biết
Ngôi nhà xưa hai đứa đã chung xây
Không còn nằm bình yên nơi chốn ấy
Mà đã dời vào bóng tối cô đơn
Mai mốt đây anh có thấy lòng buồn
Muốn tìm về cũng không còn thấy nữa
Khi bóng đêm đã lạnh lùng khép cửa
Mình em chờ - ngọn lữa tắt từ lâu
Buổi cơm chiều mình đã hứa đợi nhau
Nguội lạnh rồi nhiều lần em hâm lại
Mỗi lần thế con tim thêm tê tái
Vì lối về còn lại chỉ em thôi !
Gió Bụi
11-12-2010, 03:20 AM
Ngôi nhà ấy anh từng ngày xây lại
Trong yêu thương tô phết những đợi chờ
Buổi cơm chiều sẽ chẳng có trong mơ
Mà hiện thực nếu lòng em mong muốn
Không nguội lạnh cho bao nhiêu phiền muộn
Không phôi phai như chuỗi tháng năm đầu
Ngôi nhà này chắc chắn sẽ bền lâu
Khi anh xây bằng chân tình anh đó
Thật hạnh phúc em gọi anh là '' Gió ''
Nghe tin yêu như những ngọn sóng trào
Xin một lần...lần cuối hãy vì nhau
Em đừng để nước mắt rơi em nhé
Anh vẫn thích gọi em là '' cô bé ''
Trong hoang mang anh vẫn cứ đợi chờ ...
dunghoitaisao
11-12-2010, 09:22 PM
"Ngày xưa anh nói,
Anh thương có em thôi không ai ngoài em nửa
Ngày xưa anh nói
Em như áng mây trôi theo anh về cuối trời"
Bài hát này anh còn nhớ không anh ?
Em vẫn ngâm nga mỗi khi ngồi nơi ấy
Tình chúng ta đến cuối thì cũng vậy
Khác chi đâu cũng hai chữ dối lừa
Áng mây chiều thơ thẩn ở phố xưa
Không có gió làm sao mây về được
Người đổi thay có nào ai biết trước
Gió vô tình, gió có nhớ gì đâu
Áng mây bay, mây vẫn mãi âu sầu
Và trên môi vẫn thì thầm câu hát
"Ngày xưa anh nói
Tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối
Ngày xưa anh nói
Em ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài"
Giờ đây thì lối rẽ đã chia hai
Em mới biết tình lâu dài là thế
Đôi mi kia vẫn không ngăn được lệ
Biệt li tình ai vẫn nhớ, ai quên.
Gió Bụi
12-12-2010, 01:10 PM
''Anh vẫn biết , anh vẫn biết yêu em là tuyệt vọng
Mà vì sao , mà vì sao anh vẫn cứ yêu em.
Con giun con nằm uốn khúc giữa đêm trường
Rồi giun chết , chết tương tư vì sao sáng''
Tình đã khuất khi mặt trời ló dạng
Phía đằng đông rũ chết một linh hồn
Trong men say chếch choáng vạn nỗi buồn
Giọt nước mắt khóc cho đời mặn đắng
Hai đứa đã cho nhau nhiều khoảng lặng
Chữ tương tư thế mới biết đợi chờ
Lòng dặn lòng xa lánh những cơn mơ
Nó không thật khi chính mình giả dối
Anh vẫn nhớ khi xưa em từng nói
'' Tình chúng ta sẽ mãi mãi bền lâu ''
Nhưng lòng người ai biết được nông sâu
Câu hẹn ước người bây giớ quên mất
Anh sẽ sống với nỗi đau rất thật
Tận con tim anh vẫn giữ tình nhau
.....
''Anh vẫn biết , anh vẫn biết yêu em là tủi nhục
Mà dù sao , mà vdu2 sao anh yêu mãi không thôi.
Anh yêu em bằng nước mắt đứng lưng trời
Bằng tia nóng máu trong tim dần khô héo''
dunghoitaisao
13-12-2010, 12:30 AM
Chiều tàn rồi cơn gió sẽ về đâu ?
Trong màng đêm có âm thầm réo rắc
Nổi buồn kia có còn vương trên mắt
Giống như tôi mỗi khi nhớ về người
Xa nhau rồi thật sự đã xa xôi
Trăng thương nhớ chỉ một màu đau khổ
Một chén nước vô tình ta đánh đổ
Hốt làm sao cho vẹn nghĩa vẹn tình
Cố trốn tránh nhưng tôi vẫn phải tin
Tình đã vỡ thì lấy gì hàn gắn
Anh hãy đi, giờ thì anh chiến thắng
Tôi thua rồi, gụt ngã quá chua cay
Đừng cố ném một chiếc phao thương hại
Tôi chẳng cần, chẳng cần nữa đâu anh
Gió Bụi
13-12-2010, 04:02 AM
Lời người đó sao nghe qua chua cay
Nghe chát ngắt như chính ta phản bội
Lời phán xét dành cho tôi...có vội ?
Trong tình yêu thật sự hiểu nhau chưa ?
Đường ta đi đã không còn chọn lựa
Tập hiên ngang mà phớt tỉnh với đời
Một cuộc tình em xem tựa trò chơi
Giờ em trách , trách rằng ta bội ước
Chữ ngờ thế gian ta không đoán được
Để hôm nay ta ôm hết bẻ bàng
Rong ruỗi đời ta làm kẻ lang thang
Cúi gằm bước qua cuộc tình khốn khó
Lời yêu thương xin gời cùng mây gió
Mang hộ ta về phương đó tặng người
Xin chúc người nơi ấy sống vui tươi
Thật hạnh phúc với những gì người chọn
dunghoitaisao
13-12-2010, 06:59 AM
Nếu cuộc tình em xem tựa trò chơi
Thì hôm nay tội gì em phải khóc
Nào trách anh, chỉ tại em quá ngốc
Đem lòng tin đặt một chổ để rồi
Phút vô tình lạnh lùng cơn gió thổi
Làm lòng tin bay khắp nẻo đường trần
Nên bây giờ cứ lê mãi đôi chân
Gom nhặt lại lòng tin vừa đánh mất
Anh yêu em - đó từng là sự thật
Nhưng giờ thì ... đã khác phải không anh
Em hứa là sẽ không trách hờn anh
Nhưng điều đó em đã không làm được
Vì tình em trao cho anh lúc trước
Quá đậm sâu nên giờ trách cũng nhiều
Sự oán hờn ít kỉ của tình yêu
Em cứ ngỡ mình không nhiều như thế
Em cứ ngở là lòng em có thể
Sẽ bao dung lầm lỗi của đối phương
Nhưng ... không .... không, em cũng rất tầm thường
Không làm được như những gì đã nói
Gió Bụi
14-12-2010, 05:02 AM
Anh nhủ lòng mình thôi hy vọng
Khi mà em nay quá đổi hững hờ
Cuộc tình mình không còn là trang thơ
Bao lâu nay anh xây lâu đài trên cát
Con phố cũ từng chiều vương nắng nhạt
Nhớ mong em cây lá cũng rũ buồn
Khung trời chiều nhuộm tím thẳm hoàng hôn
Nghe da diết trong muôn vàn nỗi nhớ
Khi ta yêu đâu ai mong tình gãy đổ
Đâu ai mong giông tố phủ lối về
Bởi dại khờ nên cứ để u mê
Tạo lầm lỗi nên tình giờ ly biệt
Trong sâu thẳm '' tình ta là bất diệt ''
Là vẹn nguyên như cái thuỡ ban đầu
Nếu một ngày chúng mình gặp được nhau
Cũng là lúc...ta tìm về hạnh phúc
dunghoitaisao
14-12-2010, 07:26 AM
Em ước gì mình là người thay đổi
Vô tình hơn có lẻ sẽ tốt hơn
Có lẻ thế thì trong mỗi hoàng hôn
Sẽ không phải nghe tim mình buốt giá
Em ước gì mình không nghe gì cả
Chẳng bận lòng khi ai gọi đến tên
Cho những lúc con gió buồn thổi đến
Không nghỉ cây réo rắt bảo anh về
Em ước gì, ước gì em có thể
Thật lành lùng, hửng hờ và vô cảm
Không hối tiếc khi nghỉ về ngày tháng
Phút lạc lầm đánh mất một tình yêu.
Gió Bụi
14-12-2010, 09:00 AM
Đông đã về phương ấy lạnh không em
Anh nơi đây với chiều dài tê tái
Tuyết cứ rơi dâng buồn lên khắc khoải
Trắng một trời cho thương nhớ mong manh
Bước độc hành lối cỏ chẳng còn xanh
Băng đã đóng thắt thêm mùa buốt giá
Này tôi ơi van ngươi đừng gục ngã
Nghĩa ân tình ngươi phải trả trăm năm
Anh cũng ước mình là kẻ vô tâm
Thì hôm nay anh không cần hối tiếc
Nhưng em ơi trái tim yêu mãnh liệt
Nên anh đành ôm cay đắng chơi vơi
Kiếp lưu đày với chiếc bóng đơn côi
Âm thầm dõi theo em từng khoảnh khắc
........
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9iMi81YjJjODlkZmNjYjg4MjgxMzAyODJlOGJmMGVhODE5O C5cUIbaBmUsICDN8TdUngG7l2kgTmjhdUng5sgxJDDqm0gxJDD cUIbaBG5nfELhdUngrFdUngZyBDxrDhdUng51dUngZyAcUIbaB IE5nw7QgVdUngG7dUngSBI4WeBqxWeBmd8dHJ1ZXw
dunghoitaisao
18-12-2010, 02:58 AM
Ôi mùa đông lại đến một mùa đông
Mùa kỷ niệm, lạnh lùng và băng giá
Phố vẫn đây, có gì đâu xa lạ
Sao bước quen phút chốc bỗng giật mình
Tiếng rung buồn nơi ấy một dòng tin
"Em ngủ chưa, có đến không nơi ấy?
Có gì anh khóc cho tình ngang trái
Hôm nay ngày gì, em còn nhớ không em? "
Ôi câu nói câu nói quá thân quen
Sao ta thấy lòng mình như chết lặng
Ở phương đó hôm nay mưa hay nắng?
Mà phương này đang nặng hạt mưa rơi
Con phố buồn phố buồn lắm ai ơi
Chốn hẹn củ em không còn tới nữa
Sợ hàng cây, trách hờn mình lời hứa
Chưa bạc đầu sao hai đứa xa nhau?
17/12
voanhvudangphong
18-12-2010, 10:27 PM
mưa gió ngàn năm vẫn vô tình
hửng hờ lặng lẽ kiếp linh đinh
nhớ ai ai nhớ tình gian dở
còn đay trăng gió với rieng minh
kep no
19-12-2010, 09:57 PM
anh cũng như gió thoáng đến òy thoáng đi
DiệpPhong
19-12-2010, 09:59 PM
Nhẹ nhàng và lặng lẽ
Chợt đến rồi chợt đi
Như cơn mưa bất chợt
Như lòng ai hững hờ
.:oo0wjndy0oo:.
19-12-2010, 10:38 PM
em là gió và anh là mưa
khi hoà hợp khi thì chia xa
lòng buồn vì bởi tình ta
bên nhau mãi rồi lại xa nhau
gió nhớ mưa , mưa có nhớ gió???
sao hờ hững để gió chờ mong
mưa im lặng làm gió oà khóc
vì sợ mưa sẽ mãi rời xa
mưa ơi liệu rằng mưa có hiểu
gió vẫn chờ vẫn đợi mưa về
kỉ niệm cũ gió giữ trong tim
chờ mưa lại mình cũng bước tiếp
dunghoitaisao
20-12-2010, 12:41 AM
Em sẽ quên, vâng em sẽ quên thôi
Một cơn gió thổi qua thời vụng dại
Làm rét mướt trái tim người con gái
Làm rưng rưng, nằng nặng giọt mưa rào
Phút chạnh lòng, nếu có nhớ đến nhau
Thì hãy chôn kỹ niệm vào quên lãng
Đừng lưu luyến hay tiếc cho ngày tháng
Tình yêu đầu để lại những đao thương
Đừng nhắc em, vì cô ấy sẽ buồn
Buồn nhiều lắm khi biết anh yêu người khác
Đã một lần đã để mình lầm lạc
Hạnh phúc bây giờ cố gắng giữ nha anh
Không phải là em rộng lượng với anh
Không tốt đến nổi cầu cho anh hạnh phúc
Em sẽ không vui nếu sao này có lúc
Thấy anh cười, với mái ấm vừa xây
Nhưng với em thật sự đến hôm nay
Chưa bao giờ mong đời anh đao khổ
Chưa bao giờ mong đời anh sống gió
Chưa bao giờ... và không có đâu anh !
.:oo0wjndy0oo:.
20-12-2010, 06:29 AM
mưa ơi giờ đang ở nơi đâu
giữa cái mùa đông đầy lạnh giá
một mình gió ngồi cô đơn quá
chờ mong mùa hạ chờ mong mưa
mưa nơi xa có biết không nhỉ
có biết gió vẫn chờ mưa về
mà sao mưa cứ mãi lặng thinh
làm gió đau nơi tim lạnh giá
nhiều lúc cô đơn gió chợt khóc
vì mưa không bên canh lắng nghe
"im lặng không phải ngừng yêu thương"
vậy mưa còn nhớ không đấy nhỉ
bao ngày qua gió mong mưa đến
mang niềm vui ,hạnh phúc ngập tràn
nhưng liệu gió có quá mộng mơ
khi chờ đợi mà lòng vô vọng?
dunghoitaisao
21-12-2010, 08:27 PM
Đêm khuya rồi anh đã ngủ hay chưa
Có tỉnh giấc bàng hoàng nhìn đêm tối
Nghe lạnh lùng khi tựa bức tường vôi
Có soạn tin rồi tự tay xóa bỏ
Chiếc phone buồn nằm ngay bên cạnh đó
Đợi chờ hoài nơi ấy một hồi âm
Anh có ra cửa sổ đứng âm thầm
Nhìn ngoài trời cơn mưa đang nặng hạt
Lòng bồi hồi và nghỉ về người khác
Tự hỏi thầm người ấy có lạnh không
Rồi giật mình đối diện cùng chiếc bóng
Giống như em hiện tại vẫn đang làm
kaunhoc_depzai
22-12-2010, 08:04 AM
hay wa'
thơ là muôn vàn cánh chim
đưa em bay bổng đi tìm giấc mơ
.:oo0wjndy0oo:.
22-12-2010, 08:49 AM
mấy ngày rồi không có hồi âm
ngồi một mình gió lại chợt nhớ
không biết giờ mưa có chợt nghĩ
nghĩ hai ta ngày noel năm nào
chicken_king
22-12-2010, 09:04 AM
vì lúc buồn lòng lá cứ bâng khuâng
tại sao gió cứ phải đi đâu đó
hay đã quên đi chút tình nho nhỏ
những tháng ngày mà lá đã trao cho ?
đừng nghĩ gió vô tình gió cuốn đi
mà đôi khi hãy cùng đi với gió
làm con trai thật muốn đi đây đó
để lúc về tình nhỏ lại trào dâng
(mọi người giới thiệu làm quen chtus đc k? e vừa gia nhập rất muốn làm quen tất cả mọi người ^^)
voanhvudangphong
23-12-2010, 06:01 AM
vì sao tôi lại thấy ghen tuôn
thấy nhớ thấy thương thấy đẩm buồn
thấy mùi nước mắt sao mằn mặn
có lẽ em là người tôi thương
Chanh Chua
23-12-2010, 06:19 AM
Tại sao cứ phải yêu với đương
Tự trót bi ai trót nỗi buồn
Sao ta không sống vô tư nhỉ
Để thấy cuộc đời chẳng thê lương
dunghoitaisao
25-12-2010, 06:43 AM
Ta một lần, một lần biết yêu thương
Biết hờn dỗi những điều đơn giản nhất
Biết ước mơ về những điều không thật
Biết quan tâm tất bậc buổi cơm chiều
Anh là người dạy tôi chữ tình yêu
Dạy tôi xây những giấc mơ tuyệt đẹp
Nhưng anh đã không cùng tôi bước tiếp
Vì con đường phía trước quá gian nan
Vì con đường phía trước quá gian nan
Nên buông tay để mỗi người tự bước
Nên buông tay để không còn ràng buộc
Cho hai người được chọn lối bình yên
Gió Bụi
26-12-2010, 08:50 PM
Ôi cuộc đời làm sao hiểu được đây
Khi lòng người mơ xây hoài mộng ảo
Ngữ yêu đương như trò chơi huyên náo
Tàn cuộc rồi để sầu nảo cho ai ...
Tôi sợ rồi tình người muốn đổi thay
Nên người vẽ bao nhiêu là giông tố
Ngày hôm nay vì đâu mà đổ vỡ
Chữ mặn nồng người đã xẽ đôi
Con đường giờ độc bước một mình tôi
Xa lạ quá nghe cay nồng tình ái
Phố cuối năm tấp nập người qua lại
Vẫn thấy lòng hoang vắng một niềm tin
dunghoitaisao
29-12-2010, 02:54 AM
Hởi mùa đông băng giá
Mang gió về làm chi
Thổi buồn vùng trời ấy
Đưa lạnh về bên tôi
Ôi có gì khó nói
Hơn câu "mình chia tay"
Kỉ niệm ơi gửi lại
Hàng me xanh cuối đường
Những dòng chữ nhớ thương
Từ đây thôi xoá bỏ
Có biết chăng hởi gió
Ta ghét rồi mùa đông
Ta ghét nhiều nhiều lắm
Mùa đông ơi chớ về
Đừng lạnh lùng băng giá
Như tim anh bây giờ
.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 07:21 AM
đông về lạnh giá con phố quen
dưới hàng cây gió chờ mưa đến
mưa nơi đâu biết gió chờ đợi
trong cái rét tái tê cõi lòng
cứ như vậy gió chờ mong mưa
và cuối cùng rồi mưa cũng đến
lòng gió vui dù cho cảm lạnh
vẫn nói cười vì lại gặp mưa
đã lâu rồi gió chưa gặp mưa
vẫn là thế không gì thay đổi
mùa gió lạnh bên nhau trò chuyện
ngày noel gió rét nhưng ấm lòng
voanhvudangphong
30-12-2010, 11:52 PM
em hởi giờ này em ở đâu ?
có nhớ không em kĩ niệm sầu
một phút xa nhau, ngàn nỗi nhớ
tình đầu muôn thuỡ vẫn đậm sâu
anh muốn nói rằng anh vẫn yêu
vẫn thầm thương nhớ vẫn yêu điều
lòng vẫn khắt ghi hình bóng cũ
bao đêm đông lạnh nhớ em nhiều
buồn trong hạnh phúc những nhớ mong
miệng cười che lấp áng lệ lòng
đời sao ngang trái quên càng nhớ
tình thấm để phai ai biết không ?:cr::cr::cr::cr::cr::cr::cr::cr:
dunghoitaisao
04-01-2011, 09:09 PM
Đến bao giờ em có thể quên anh
Để con tim nhẹ nhàng và thanh thản
Cho ngày mai lại về trong ánh sáng
Em lại cười như ngày tháng xa xưa
Sẽ có ngày em xa đất Cần Thơ
Xa thật xa góc quán quen ngày ấy
Chắc là em sẽ không quay trở lại
Bến sông nào hàng liễu chạm vai nhau
Nếu thật sự thật sự có kiếp sau
Em vẫn mong được yêu anh lần nữa......
Ôi những chuyện biết mình không nên nhớ
Vậy sao lòng cứ thế, chẳng thể quên
dunghoitaisao
13-01-2011, 10:03 PM
Ta bước đi trên con đường định mệnh
Đá chông chênh ghềnh thác vẫn thét gào
Cố đi tìm nhặt lại một vì sao
Vì sao lẻ, rơi rồi đêm kỉ niệm
Đôi tay rung lạnh lùng bờ môi tím
Gió vô tình vẫn thổi phía sau lưng
Đêm khuya dần mòn mỏi một đôi chân
Nghe buốt giá bước độc hành cô lẻ
Đang ở đâu? hởi vì sao nhó bé
Có nhớ chăng ngày tháng ....... nhạc phai rồi !
dunghoitaisao
18-01-2011, 09:09 PM
Trả lại anh, trả anh hết yêu thương
Trả kỹ niệm và nổi buồn ngây dạy
Trả ước mơ trả cuộc tình ngang trái
Trả thời gian trả lại tiếng hẹn hò
Nhưng làm sao trả lại những âu lo
Những nổi nhớ em đã dùng cạn kiệt
Em không biết thật sự em không biết
Làm cách nào để trả hết cho anh
Suốt cuộc đời, em vẫn mãi nợ anh
Một lời hứa "cùng vượt qua sóng gió"
Một lời hứa em vẫn còn nhớ rõ
Nhưng giờ đây không thực hiện được rồi
dunghoitaisao
15-02-2011, 03:10 AM
Tôi gọi tên người hởi cố nhân
Gọi anh không biết đã bao lần
Thu tàn đông đến, xuân héo hắt
Nơi ấy đâu rồi một dấu chân
Thôi nhớ làm gì nửa tôi ơi
Kĩ niệm giờ xa rất xa rồi
Mơ ước chưa thành tình đã vỡ
Ngày vui chưa hết đã chia phôi
Đêm dài vang vọng sầu lên tiếng
Ta cố ru mình giấc ngủ yên
Không buồn không nghĩ nhưng... không thể
Bởi không xóa được một nổi niềm
mây mơ êm
16-02-2011, 07:45 PM
Tại sao cứ phải yêu với đương
Tự trót bi ai trót nỗi buồn
Sao ta không sống vô tư nhỉ
Để thấy cuộc đời chẳng thê lương
Nếu ai cũng nghĩ như:" Chanh Chua " ,
Hương vị cuộc sống sẽ chào thua !
Bi ai , mới cảm niềm hạnh phúc ,
Canh Chua không thiếu được vị chua.
Đống Rơm
17-02-2011, 04:57 AM
Hương vị cộc sống ở quanh ta
Tình thương nhân loại khắp nơi mà
Vốn thân cứ luôn tìm cái mới
Cho nên khổ lụy cứ rầy rà
dunghoitaisao
26-02-2011, 01:11 AM
Tàn rồi bếp lửa cuối mùa đông
Còn sót lại đây chút than hồng
Chút lạnh của sương buồn của gió
Chút tình vụng dại chút chờ mong
Có một mùa đông tôì trót lỡ
Cùng cơn gió dệt những ước mơ
Rồi cũng chính do cơn gió ấy
Làm tôi buốt giá đến bây giờ
Tiếc chi u rủ ?- hàng dương liễu
Cuộc đời lạnh giá có bao nhiêu
Sao chẳng vương lên nhìn phía trước
Mùa xuân ấm áp tốt hơn nhiều
Tôi quên, vâng nhất định phải quên
Quên đi nơi ấy một bóng hình
Để mai tươi sáng tia nắng ấm
Tìm giúp cho đời một niềm tin
dunghoitaisao
28-02-2011, 08:14 AM
Gió cuốn rồi áng mây nhỏ trên cao
Làm rơi lại giọt buồn đêm khuya vắng
Ở ngoài kia tứ bề đang vắng lặng
Chỉ nơi đây giông tố vẫn thét gào
Dòng sông kia sẽ chảy đến nơi nao
Có trở lại để tìm bờ bến củ
Mặt nước buồn lạnh lùng màn sương phủ
Nghe đâu đây con sóng vỗ mạn thuyền
Đành thế thôi đỗ vỡ một chữ duyên
Ngày xưa cũ chỉ còn là dĩ vãng
Sông ơi sông tiếc làm chi năm tháng.....
Cũng nơi này con nước đó đi qua
Đến cuối cùng chỉ còn lại riêng ta
Buồn cô lữ nhìn theo con nước đó
Rồi mỗi khi ào ạt về cơn gió
Thổi qua vùng kỷ niệm dấu yêu xưa
Làm vọng lại bên tai lời ai hứa
Nghe bâng khuâng sông hậu nhớ sông tiền
dunghoitaisao
20-03-2011, 11:10 PM
Em là em anh vẫn cứ là anh
Hai cuộc sống âm thầm theo hai ngã
Em cố nén tim mình thành sỏi đá
Không yêu thương, không nhớ để không buồn
Anh cũng về gom nhặt những tơ vương
Những dấu yêu của một thời áo tím
Đi thật xa thật xa vùng kỹ niệm
Vì sợ rằng thương nhớ... lại tìm nhau
Và bây giờ tim em chẳng biết đau
Chẳng còn nghe bồi hồi như lúc trước
Dù bên tai cũng những lời mật ngọt
Chắc thời gian, tim băng giá thật rồi
Đời anh giờ cũng có những niềm vui
Không có em, vẫn còn nhiều thứ khác
Chỉ một điều, lòng anh như sa mạc
Cỏ tình yêu, vẫn chưa thể đâm chồi
Có một ngày, một nơi rất xa xôi
Tim em bỗng nghe đau, đau biết mấy
Khi vô tình lướt qua đôi mắt ấy
Tháng năm qua ngỡ đã lãng quên rồi
Ôi sa mạc chiều nay có mưa rơi
Anh chợt hiểu ngàn cuộc vui anh có
Cũng không thể thay thế đôi mắt đó
Của một người con gái nhỏ anh yêu
Mình ép mình thay đổi để không yêu
Để không khổ vì đời nhiều ngang trái
Nhưng ngàn năm ngàn năm thì vẫn vậy
Em là em anh vẫn cứ là anh....
vu ha
22-03-2011, 02:58 AM
Đã là gió đến rồi sẽ ra đi
Bạn đừng hỏi tớ vì lý do j?
Trong cuộc sông có đôi khi không thể.
Hãy ngậm ngùi để gió đến tương lai.
Chuyện hôm qua đã dài xa xa lắm
Hãy cất vào kỹ ức, một góc thôi
Không có gió thời gian vẫn cứ trôi
Vẫn phải sống, nửa đời tôi còn lại
Cứ cho rằng thời ấy thời trẻ dại
Thì bây giờ phải biết rằng đã quên
dunghoitaisao
26-04-2011, 10:51 PM
Anh không còn về nơi ấy nữa đâu
Bởi mùa thu chết theo rồi ngọn cỏ
Chiếc lá vàng cũng đã bay theo gió
Còn lại chi? cái lạnh buốt đầu mùa
Anh giờ xa, xa lắm của ngày xưa
Vì nổi nhớ đã không còn da diết
và tình yêu cũng ngày càng cạn kiệt
Xoá nhoà rồi tất cả phải không anh?
Dấu chân nào thềm đá phủ rêu xanh
Thời gian cứ lạnh lùng trôi vô thức
Mang tất cả kỉ niệm xưa đi mất
Chỉ nổi buồn - thứ duy nhất để quên
fallen_angel8x
26-04-2011, 11:34 PM
Anh là cơn gió thoảng
Chỉ chợt đến, rồi đi
Có lưu lại chút gì
Hay chỉ là hình bóng
Giữa cồn cào con sóng
Anh vi vu xa khơi
Anh chỉ mãi rong chơi
Chẳng quay về lần nữa.........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.