PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thời gian ơi .....



Lonelywind
11-08-2005, 01:52 AM
Nếu như thời gian có quay trở lại
Anh đến bên em và nói lời yêu
Yêu em nhiều nhưng không muốn gì đâu
Chỉ bởi vì không gian và khoảng cách

Anh hận mình vì xưa anh đã nói
Nói yêu em và trao trọn con tim
Để giờ đây dằn vặt trong đau khổ
Muốn nói ra nhưng với ai bây giờ

Ngày tháng dần trôi tình xưa cũng nhạt
Phai úa dần như lá vàng cuối thu
Đến khi nào ơi thần thời gian hỡi
Trả lại tôi tâm hồn và trái tim

sành điệu mái ngố
11-08-2005, 04:16 AM
nếu thời gian có quay trở lại
ngày em gặp anh gió bồi hồi
em sẽ vẫn bước đi về phía ấy
phía tấm rèm nơi kia anh ngồi
gọi anh người em yêu thương
như ngày xưa em vẫn từng gọi

anhdeptrai_cogilasai
11-08-2005, 04:12 PM
ôm trong lòng 1 mối tình đơn phương
ko dám nói dám ngỏ ý cùng nàng
thời gian kia cướp đi tuổi thơ em
cũng đến lúc nàng đi lấy chồng
bỏ lại tôi 1 mình 1 bóng
chúc cho em hạnh phúc bên người.....

sành điệu mái ngố
11-08-2005, 06:11 PM
thời gian ơi qua rồi xin đừng trách
năm tháng trôi cho ta vạn nỗi sầu
gió thét gào ngoài trời cơn mưa vắng
đã xa rồi 1 thưở đối vần thơ

Lonelywind
11-08-2005, 06:48 PM
Em ơi có biết biết hay chăng
Lòng anh buồn lắm buồn chia ly
Ngưu Lang Chức Nữ còn đoàn tụ
Cớ sao đôi mình lại lìa xa

Hồn anh bây giờ thuộc về ai
Nửa dành cho em nửa đợi chờ
Giận, hờn ,ghét , yêu yêu nhiều lắm
Yêu mãi em thôi một bóng hồng

YÊU người mà người nào đâu biết
EM mãi mãi đi chẳng trở về
MAI đào vẫn nở khoe sắc đẹp
LINH hồn anh theo mảnh tình em

kimnamcong
14-08-2005, 04:57 PM
Thời gian ơi sao không một lần trở lại
Để tình yêu tồn tại , con người phải xa nhau
Một mai đây khi đôi lứa chia lìa
Người khổ nhất vẫn là thời gian

vu ha
14-08-2005, 09:25 PM
thời gian quai lại làm chi
lưu giữ làm gì khi chỉ đớn đau
số mình phận bạc duyên bèo
thôi thì chia ly vẫn là tốt nhất

ban va ban
14-08-2005, 10:42 PM
thoi gian se xoa nhoa tat ca
nhung tinh minh nao co phoi phai
tinh anh trao em nhu mat troi do
ruc ro va ton tai vinh hang

trach sao thoi gian troi qua nhanh
van loi anh chua kip noi cung em
da cung thoi gian di vao di vang
de lai trong anh ngan noi dang cay

nhung luc ngoi buon anh mong ươc
ươc chi mot dieu sao thoi gian tro lai
anh se noi rang "anh yeu em"
va anh muon em la cua anh

nhung khong the dung khong em
vi ai co the giu dc thoi gian
nhung trong tan sau tham tam hon
anh luon muon em mai dươc hanh phuc