Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Express Yourself !



[08-26-08]
18-10-2008, 06:32 PM
http://i406.photobucket.com/albums/pp148/082608_we/promise.jpg

Một lời hứa có phải lúc nào cũng bắt buộc kèm theo một cái nghéo tay không nhỉ ! Liệu sau khi nghéo tay rồi mà không thực hiện lời hứa thì đáng bỏ đi không nhỉ !

Dạo này em vẫn thường hay nghĩ vớ vẫn - với cái ý nghĩ lung tung mà anh vẫn cho là điên khùng ! Đôi khi như vậy mới biết em thực sự chính là em - anh nhỉ ! Nếu không thế thì đâu biết được em có ngày hmo nay hay không !

Đi làm và đi học, nhìn xung quanh thấy có biết bao nhiêu người yêu nhau. Họ trao nhau yêu thương và âu yếm nhau rất tình cảm trước mặt người qua đường. Điều đó không gì là lạ anh nhỉ. Nhưng em cảm thấy sao họ lại có thể làm thế. Em lại đi nghĩ rằng sao họ lại lãng mạng như vậy. Kể cả khi nghe những chương trình onl, cái đôi các cặp gởi nhau những lời yêu và em nghĩ, họ thật lắm yêu thương.
Em không so sánh, em chỉ nghĩ liệu khi em làm như thế thì em có thật là em nữa không.

Mọi người nói em rất khô khan và bất cần đời.
Sự lãng mạng trong em dường như không tồn tại. Những lời ngọt ngào thì càng không.

Em mong rằng, khi em không bộc lộ ra ngoài. Em mong anh vẫn có thể hiểu được.

The Express cho cả anh và em.
Để cho những hiểu lầm và những yêu thương không thể nói ra. Vì vốn chúng ta rất hay tranh cãi.

Mong rằng những hiểu lầm sẽ được làm sáng tỏ ở đây.

[08-26-08]
29-10-2008, 02:53 PM
Tận trang 6 và sắp qua trang 7 luôn đấy anh. Cũng chỉ vì bận rộn quá nên không có thời gian để viết nữa anh nhỉ !

Và rồi..
Hôm nay em làm anh buồn. Cũng chỉ vì những suy nghĩ vớ vẫn của em mà khiến anh phải cảm thấy chán nản. Em không biết tại sao em lại có những ý nghĩ quái dị đến như thế. Em lại cứ hay để ý người này người khác mà không quan tâm và không nhớ những lời anh đã nói với em.
Đó có phải là vì...em sợ mất anh không !

Uh thì em thừa nhận là em rất sợ mất anh, em sợ anh nhớ đến người khác không phải là em, em sợ...và những ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu em. Em ích kỷ, vì nếu không như thế thì em sẽ mất anh. Em nghĩ rằng khi em nói ra như thế và để khi anh thừa nhận thì em sẽ ích đau hơn. Thật, đúng là em có chuẩn bị trước rất nhiều rồi, em chuẩn bị để anh nói là anh có tình cảm với người ta, như thế thì em sẽ ít đau lòng hơn.

Và rồi...
Em thấy cô ta rất đáng yêu, dễ thương, và rất hoà đồng.
Anh cũng thế. Mọi người quý mến anh rất nhiều, và anh rất tình cảm, đôi khi rất dịu dàng nữa.

Hỏi sao em không sợ đây.
Một cô gái bình thường thì sợ là điều dĩ nhiên rồi đúng không anh. Trong khi yêu thương trong em giờ mới chớm nở, em làm sao chịu nỗi những rạng nứt đây.

Giờ em mới biết, em sợ mất anh nhiều như thế nào.

Và em hứa sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều nữa đâu, em sẽ tin tưởng anh, sẽ không làm anh phải buồn nữa.
Em tin những gì anh đã nói với em qua những việc anh làm.


http://i406.photobucket.com/albums/pp148/082608_we/2065.jpg

Mong anh mau khoẻ.

[08-26-08]
30-10-2008, 07:37 PM
http://1st.geocities.jp/tdn_online/2_1146_1.mp3

Nghe bài này hoài mà không biết chán :D