PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tuyển Chồng đây !!!



Ljnhnghy_It's me
18-10-2008, 06:57 AM
Tuyển chồng nào
Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu
Không được nói nhiều
Không cho cãi vợ
Phải biết đi chợ
Nấu nướng ,quét nhà
Không được la cà
Rượu chè cờ bạc
Không được lười nhác
Phải tắm hàng ngày
Không được xỉn say
Không hay “tá lả”
Không được quậy phá
Không đánh vợ con
Không béo , không lùn
Không gầy ,không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm ngoan

heocon_kc
18-10-2008, 08:32 AM
Quả là thật khó
Để kiếm người này
Nếu tìm được nhớ
Phải canh đêm ngày
Không thì cẩn thận
Coi chừng bị rinh
Thôi thì cực lắm
Chồng xấu dễ xài
Đừng có chê bai
Anh không đẹp trai
Nhưng lòng anh tốt
Nếu mà nghĩ lại
Tui sẽ làm mai
Bảo đảm nay mai
Là trên tay bế
Hai cục cưng liền
Đó là hạnh phúc
Chẳng ở đâu xa
Cần chi phải tuyển

heo dễ thương
18-10-2008, 11:46 PM
Viết thơ tuyển chồng
Mà thách dữ ta
Không được la cà
Chuyện trong mơ hở
Lương tháng không mở
Tiền đâu chơi lô
Ngày đi chợ hộ
Việc của vợ mà
Không được quậy phá
Khó quá vợ ơi
Luôn biết vâng lời
Còn gì nam tử
Thôi xin cáo từ
Không đăng kí tuyển
Mắc công mang tiếng
Sợ vợ là tui !