PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thử tài dịch thơ (Đã có dịch nghĩa)



minhkili
18-10-2008, 05:42 AM
Do you like the sky at night
When the stars are shining bright?
Do you like it in the day
When the cloulds all go away?

What I like is the morning sun
Shining on me when I run
And I also like the rain
Patting on my windowpane

(Dịch nghĩa:
Bạn có thích bầu trời vào buổi tôi
Khi những ngôi sao toả sáng
Bạn có thích bầu trời vào ban ngày
Khi những đám mây đều trôi xa

Thứ mà tôi thích là mặt trời buổi sáng
Chiếu vào tôi khi tôi chạy
Và tôi cũng thích mưa
Đập vào khung cửa sổ)



Nào hãy cùng thử sức

heocon_kc
18-10-2008, 09:30 AM
Bạn có thích trời đêm không nhỉ ?
Với ngôi sao tỏa ánh sáng diệu kì
Bạn có thích những ngày sáng nắng
Mây trôi đi để lộ một góc trời...

Riêng tôi thích ánh mặt trời buổi sớm
Đuổi theo tôi khi chạy vội đến trường
Và tôi cũng yêu mưa nữa đấy
Vươn giọt buồn bên cửa sổ nhà tôi

caycodai
18-10-2008, 07:16 PM
Bạn có thích bầu trời đêm huyền ảo
Khi lung linh thắp sáng bởi ngàn sao?
Bạn có thích ánh mặt trời toả nắng
Ngày tỉnh giấc, mây trắng bồng bềnh trôi?

Còn tôi yêu ánh mặt trời sớm nắng
Cùng với tôi áo trắng chạy đến trường
Và tôi yêu cả giọt mưa nhỏ bé
Bên cửa sổ, "đứa trẻ" nhảy nhót chơi!

heocon_kc
18-10-2008, 08:43 PM
Bầu trời đêm huyền ảo bạn thích không ?
Ngàn sao sáng lung linh cùng khoe sắc
Ngày đầy nắng chắc là bạn sẽ thích ?
Trời trong veo chẳng gợn chút mây buồn

Riêng tôi thích hồn nhiên ban mai ấy
Nắng sẽ theo khi tôi vờ bỏ chạy
Và cơn mưa tí tách thật tuyệt vời
Khung cửa sổ tôi đợi chờ mưa đến

ntbha2006
20-10-2008, 06:17 AM
bạn có thích mỗi khi đêm đến?
những ngôi sao lại sáng rực trời
bạn có thích nắng vàng ko nhỉ
nắng nhảy nhót theo những đám mấy

tôi rất thích mặt trời buổi sáng
nắng cùng tôi dạo bước trên đường
tôi yêu nhứng cơn mưa huyền bí
bên cửa sổ tôi đứng đợi ai

em cũng thử sức mình tí mong mọi người giúp đỡ......... mọi người làm thơ hay quá ta....................

heoquay15
25-10-2008, 06:20 AM
Bạn có thích bầu trời lúc ban đêm
Khi những ngôi sao toả sáng êm
Bạn có thích bầu trời vào buổi sáng
Khi áng mây đã trôi vê phương xa

Thứ tôi thích là mặt trời buổi sáng
Chiếu vào tôi khi tôi chạy trên đường
Và tôi cũng thích mưa rơi nữa đấy
Rụng nhẹ vào khung cửa sổ nhà tôi.

Dịu dàng Hà Nội
26-10-2008, 08:03 AM
Tối trời em có thích không ?
Khi ngôi sao nhỏ tỏ lòng vấn vương
Ngày gieo hạt nắng vô thường
Trời xanh trong tiễn mây buồn trôi xa

Sương che sắc nắng nhạt nhòa
Gót xinh bước nhẹ cỏ hoa ước nhìn
Tạo chi khung cảnh diễm tình
Trời tuôn từng giọt mưa xinh cuối mùa