Xem đầy đủ chức năng : Độc hành
heocon_kc
18-10-2008, 03:00 AM
Đời vui thì có mấy khi
Người vui thì hãy cứ say tiếng cười
Nắng chiều theo gió nhẹ đưa
Hồn ta phiêu lãng hát ca bềnh bồng
Bần thần giữa cõi thinh không
Ai người đối đáp tỏ bày cùng ta?
heocon_kc
18-10-2008, 04:03 AM
mời các bạn và meoxamvy xuất chiêu nhen
heocon_kc
18-10-2008, 04:08 AM
Rượu uống một mình rượu vô hương
Thơ không người đáp thành thơ vô hồn
Anh em chiến hữu xa gần
Vô đây đối ẩm lại cùng ngâm thơ
heocon_kc
18-10-2008, 04:22 AM
Bằng lăng hoa nở chi tím thế
Tím lòng ai tím cả đợi chờ
Chiều tím bơ vơ chờ ai đến đón
Tím mắt buồn mà hổng thấy ai kia
heocon_kc
18-10-2008, 04:31 AM
Tóc mây sợi ngắn sợi dài
Thương em anh đếm từng ngày đợi mong
Ngày thì thương nhớ đêm trông
Nay người dứt áo sang sông mất rồi
Thuyền tình đã đứt dây neo
Sóng xô thuyền mãi xa rời bến xưa
Anh giờ là bến bơ vơ
Thuyền tình tôi có quay về không em?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.