heocon_kc
18-10-2008, 02:33 AM
Thu về ! có phải thu đó không ?
Mà sao ta bỗng thấy trong lòng
Gió thu xào xạc miên man thổi
Ngọn gió thu nào cuốn lòng ta
Man mác nỗi buồn mùa thu ấy
Lá vàng tan tác rụng về đâu?
Ta nghe có gì vừa tan vở
Một mối tình riêng quá hững hờ
Người về bên ấy mùa thu đến
Có phải thu về dổ dành ta?
Thu ơi ta buồn như có thể
Muốn tan vào thu đến muôn đời ...
Nhưng không ... thu à ta chợt hiểu
Trời còn mây còn gió và ngày
Đời vẫn thế và thu vẫn thế
Còn có ta còn một kiếp người
( Me Đất )
Mà sao ta bỗng thấy trong lòng
Gió thu xào xạc miên man thổi
Ngọn gió thu nào cuốn lòng ta
Man mác nỗi buồn mùa thu ấy
Lá vàng tan tác rụng về đâu?
Ta nghe có gì vừa tan vở
Một mối tình riêng quá hững hờ
Người về bên ấy mùa thu đến
Có phải thu về dổ dành ta?
Thu ơi ta buồn như có thể
Muốn tan vào thu đến muôn đời ...
Nhưng không ... thu à ta chợt hiểu
Trời còn mây còn gió và ngày
Đời vẫn thế và thu vẫn thế
Còn có ta còn một kiếp người
( Me Đất )