PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mừng sinh nhật!



beyeuchu
18-10-2008, 01:06 AM
Mới đó mà đã 3 năm trôi qua, cũng là kể từ lúc bé biết trên thế gian này có một người đặc biệt như anh. Điều đó là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với bé dù rằng cả bé & anh đều không biết liệu ngày mai có như mong đợi hay không. Tuy vậy, sự có mặt của anh đã làm bé thay đổi về cách nhìn cũng như sự lạc quan mà anh đem lại cho bé. Bé đã biết nhận ra xung quanh bé còn có nhiều điều ý nghĩa khác chứ không phải tình yêu là tất cả. Khi biết rằng sự sống này thật mong manh, bé càng phải trân trọng, nâng niu hơn nữa.

Bé rất mong được nói câu chúc mừng anh, được nhìn thấy anh cười, được nghe giọng anh nói vì đây là sinh nhật của anh, bé đã mong đợi & muốn làm một điều gì đó thật bất ngờ đến anh. Thôi thì gởi đến anh tấm chân tình của một người em gái bé nhỏ đã may mắn gặp anh trong thế giới bao la này. Cầu chúc anh luôn giữ sự vui vẻ, hài hước như ngày nào nhé! Chúc anh thêm 1 tuổi mới (tức là già thêm một tí) sẽ thành công trong công việc và trọn vẹn trong cuộc sống.

TP.HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2008.
Viết cho Sang...
----------------------------
Có những điều buồn lắm,
Nhưng thôi rồi cũng qua.
Có những điều lo lắm,
Nhưng thôi rồi cũng qua.