hoa hong vang
17-10-2008, 11:13 AM
Biết có còn...
Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau
Để nói một lời sau cuối
Hè về chia xa đôi ngả
Biết còn gặp lại nữa không?!
Bạn nói với mình năm sau chuyển lớp
Chúng ta sẽ không còn cùng nhìn ra khoảng vắng mênh mông
Sẽ không còn nôn nao ngóng trông
Trên hành lang,chờ ai rảo bước...
Mắt ai ngân ngấn nước
Lời chia tay nói vội vàng
Môi ai như cắn chặt
Cố giấu một niềm xốn xang...
Hoa phượng đỏ trong tiếng ve râm ran
Nắng hè mang một nỗi niềm bỏng cháy
Năm sau mình tròn mười bảy
Biết còn có bạn ở bên...
Hè lớp 10/2004
Bài thơ làm tặng Còi “hâm” ^_^
Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau
Để nói một lời sau cuối
Hè về chia xa đôi ngả
Biết còn gặp lại nữa không?!
Bạn nói với mình năm sau chuyển lớp
Chúng ta sẽ không còn cùng nhìn ra khoảng vắng mênh mông
Sẽ không còn nôn nao ngóng trông
Trên hành lang,chờ ai rảo bước...
Mắt ai ngân ngấn nước
Lời chia tay nói vội vàng
Môi ai như cắn chặt
Cố giấu một niềm xốn xang...
Hoa phượng đỏ trong tiếng ve râm ran
Nắng hè mang một nỗi niềm bỏng cháy
Năm sau mình tròn mười bảy
Biết còn có bạn ở bên...
Hè lớp 10/2004
Bài thơ làm tặng Còi “hâm” ^_^