Xem đầy đủ chức năng : BiẾt cÓ còn..
hoa hong vang
17-10-2008, 11:10 AM
Biết có còn...
Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau
Để nói một lời sau cuối
Hè về chia xa đôi ngả
Biết còn gặp lại nữa không?!
Bạn nói với mình năm sau chuyển lớp
Chúng ta sẽ không còn cùng nhìn ra khoảng vắng mênh mông
Sẽ không còn nôn nao ngóng trông
Trên hành lang,chờ ai rảo bước...
Mắt ai ngân ngấn nước
Lời chia tay nói vội vàng
Môi ai như cắn chặt
Cố giấu một niềm xốn xang...
Hoa phượng đỏ trong tiếng ve râm ran
Nắng hè mang một nỗi niềm bỏng cháy
Năm sau mình tròn mười bảy
Biết còn có bạn ở bên...
Hè lớp 10/2004
Bài thơ làm tặng Còi “hâm” ^_^
heo dễ thương
18-10-2008, 09:35 AM
Còn lại gì đằng sau hai ngã rẽ
Còn nhớ nhau hay sẽ mãi quên nhau
Gặp lại nhau có cho nhau lời yêu dấu
Hay lạnh lùng quay bước rẽ sang ngang.
Còn lại gì đằng sau bao năm tháng
Ngày quen nhau hạnh phúc luôn tràn đầy
Nhưng xa rồi kỉ niệm là dĩ vãng
Biết có còn trao nhau bao niềm vui.
Còn lại gì đằng sau bao năm tháng
Là tình bạn hay là tình yêu
Sau giấc mơ ngỡ ngàng ta thức giấc
Mới biết rằng tất cả quá muộn màng.
prettyanhthu
18-10-2008, 11:26 PM
Có còn chứ dù năm tháng bay xa
Hoa phượng vàng vẫn mãi nở mổi hè
Mưa sẽ rới mổi mùa Thu, anh ơi
Mây còn bay, đời còn dài mà anh
Có còn chứ dù hai ta xa cách
Biệt ly chỉ là hai chữ mà thôi
Còn kí nhớ, còn tình yêu đậm đà
Còn kỷ niệm ngày nào cập sách
Dù là dĩ vãng dù là quá khứ
Dù là biệt ly, dù là lệ sầu
Dù là cách biệt, dù là thương đau
Chùng ta còn kỷ niệm nổi nhớ
...anh ơi
Có còn chứ dù năm tháng bay xa
Hoa phượng vàng vẫn mãi nở mổi hè
Mưa sẽ rới mổi mùa Thu, anh ơi
Mây còn bay, đời còn dài mà anh
Có còn chứ dù hai ta xa cách
Biệt ly chỉ là hai chữ mà thôi
Còn kí nhớ, còn tình yêu đậm đà
Còn kỷ niệm ngày nào cập sách
Dù là dĩ vãng dù là quá khứ
Dù là biệt ly, dù là lệ sầu
Dù là cách biệt, dù là thương đau
Chùng ta còn kỷ niệm nổi nhớ
...anh ơi
heocon_kc
18-10-2008, 11:55 PM
Có còn không chiều hoàng hôn tím ngắt
Có ai kia cùng dạo bước tan trường
Có còn không một vùng trời kí ức
Có bóng người và cả trái tim ta
Có còn không bờ hoa lau lay lắt
Có một người tình nguyện hái cho ta
Có còn không một chuyện tình thơ dại
Có hai người hay chỉ một mà thôi
Có còn không ôi lòng người khó đoán
Có chút buồn vươn nhẹ mắt cay cay
hoa hong vang
24-10-2008, 12:20 PM
Đêm
Mưa rì rào trong từng cơn gió
Vun vút ngoài hiên
Em sợ...
Một ngày nào ta có còn nhau...?!!
hoa hong vang
24-10-2008, 12:25 PM
Tôi quắt quay trong giấc ngủ chập chờn
Em đến rồi đi như là ảo ảnh...
Tỉnh dậy nhìn thấy trăng như đang vỡ
Bài thơ viết dở
Cũng vỡ vào hư vô..
hoa hong vang
24-10-2008, 12:45 PM
Có gì đâu nhỉ,sao ta run đên thế?
Bước nhầm đường vào... lối gửi xe
Nhỏ đứng phía giảng đường,cười rạng rỡ
Ta đứng bên này,đỏ mặt vì quê..
Có gì đâu nhỉ,hoa tươi như thế
Nhỏ cũng phải đâu phách lối kiêu kỳ
Mà ta lại ôm hoa...đứng phỗng
Để nhỏ nhìn rồi trở bước quay đi...
Tiếp đi nào các bạn!!! :cooll:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.