hoa hong vang
17-10-2008, 04:28 AM
Giấc mơ của em
Tặng một người ở nơi xa lắm...
Giấc mơ của em
Có thảo nguyên bao la bạt gió
Những ngọn cỏ
Còn thấm đẫm sương đêm
Giấc mơ dịu êm
Lấp loáng ánh trăng chảy vàng trên biển
Con sóng lao xao
Vỗ nhẹ mạn thuyền
Giấc mơ êm đềm
Với tóc mây tuổi hai mươi bay mãi
Thênh thang đồi hoa dại
Chiều Xuân...
Và giấc mơ ấy có anh
Nhẹ nhàng tới bên em
Như gió heo may đầu đông về bất chợt
Em gom góp những vu vơ rơi rớt
Kết nên bài thơ tình đầu
Giấc mơ lại chập chờn
Trôi mãi về đâu...
Ngày 16/2/2008
Tặng một người ở nơi xa lắm...
Giấc mơ của em
Có thảo nguyên bao la bạt gió
Những ngọn cỏ
Còn thấm đẫm sương đêm
Giấc mơ dịu êm
Lấp loáng ánh trăng chảy vàng trên biển
Con sóng lao xao
Vỗ nhẹ mạn thuyền
Giấc mơ êm đềm
Với tóc mây tuổi hai mươi bay mãi
Thênh thang đồi hoa dại
Chiều Xuân...
Và giấc mơ ấy có anh
Nhẹ nhàng tới bên em
Như gió heo may đầu đông về bất chợt
Em gom góp những vu vơ rơi rớt
Kết nên bài thơ tình đầu
Giấc mơ lại chập chờn
Trôi mãi về đâu...
Ngày 16/2/2008