PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều tôi từng tìm kiếm



girlbabycu_meocathi
16-10-2008, 09:37 PM
Thật khó để tin rằng tôi đã không thấy được bạn luôn luôn ở cạnh tôi.Trước kia tôi thật cô đơn ,chẳng một ai đến với tôi nhưng bây giờ tôi đã có bạn bên cạnh,bạn đã chỉ cho tôi mọi thứ.Cảm giác đó thật tuyệt.Tôi muốn bạn biết là chưa có ai thích việc tôi làm như bạn đã từng làm.Và cũng chưa có ai tốt với tôi như bạn.Không ai có ai như bạn.Trước kia tôi thật cô đơn nhưng giờ tôi đã tìm thấy điều mà tôi kiếm tìm bấy lâu nay.Bạn đã cùng với tôi nếm trải những nụ cười,những giọt nước mắt đắng cay để từ đó mà vươn lên,thế mà có đôi lúc tôi ghét bạn,tôi sợ bạn được người ta chú ý hơn tôi,tôi tránh xa bạn,tôi làm cho bạn buồn để rồi lúc tôi ngẫm nghĩ lại tôi hối hận vì những điều tôi đã làm với ban.Càm ơn đời đã mang bạn đến với tôi,bạn là 1 người bạn thật sự

PeNy
16-10-2008, 10:45 PM
Uhm tốt quá , nếu đã tìm thấy rùi thì đừng làm bùn bạn ý nhe. Mọi người đều có 1 niềm vui cho mình , có lẽ niềm vui của bạn đang ở bên bạn đó.

Hàn Cát Nhi
17-10-2008, 02:42 AM
Không giống như G – một người bạn thật sự HCN không bao giờ tìm kiếm, cái gì đến nó sẽ đến, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình :). Một người bạn thật sự - :) không bao giờ phải tìm kiếm…Đó là cách nghĩ của HCN.

batuocsocola
17-10-2008, 04:20 AM
có thể HCN hiểu chưa đúng lắm nghĩa của từ tìm kiếm ở đây rồi, có thể thôi nhé

Con người vốn khao khát được chở che, bảo vệ, được tâm sự và sẻ chia. Và ai cũng vậy, cũng đều mong, đều muốn mình có một người bạn thật sự để được tâm sự và sẻ chia. Họ đều ngóng trông và chờ đợi người đó đến bên họ. Họ nhìn quanh, điểm quanh những người bạn xung quanh, ngầm suy nghĩ ai mới chính là người bạn thực sự của mình. Hiểu theo một cách nào đó thì sự ngóng trông và chờ đợi đó chính là sự tìm kiếm một người bạn thực sự.

Dĩ nhiên, cái gì đến sẽ đến, cái gì không đến sẽ không bao giờ đến. Tìm kiếm chỉ là một cách hiểu về sự mong muốn có một người bạn thân thiết mà thôi.

mưa_buồn
17-10-2008, 05:01 AM
Bạn.......:rain:....mưa cũng giống như HCN...chả tìm kiếm làm gì...

Chỉ đơn giản vì mưa nghĩ....nếu như họ thực sự được cuộc sống xếp đặt là bạn thân của mình , là hình bóng của mình...thì trước sau gì họ cũng đến với mình...cũng gặp mình...cho dù là bao lâu đi nữa....

mưa chỉ biết ngồi đợi mà thôi , không phải là mưa muốn người khác tìm kiếm mình , không phải để tự đề cao bản thân , chả qua mưa chỉ nghĩ rằng mưa nên ở yên một chỗ , và chờ người đó tới bên cạnh , nếu mưa mà đi tìm , mưa nhất định sẽ lạc lối.....

ayume4497
17-10-2008, 05:20 AM
ah.mưa,mình thík nhìn mưa rơi dữ lắm!,từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng rùi trườn trên khẽ lá!hjhk

bạn bè!hạnh phúc ghê!

Hàn Cát Nhi
17-10-2008, 07:24 PM
Với HCN - bạn - một là có còn hai là không:), khái niệm "có thể" không tồn tại và dĩ nhiên cách nghĩ của HCN cũng không có khái niệm "có thể".

Vấn đề ở đây không phải là
có thể HCN hiểu chưa đúng lắm nghĩa của từ tìm kiếm ở đây rồi, có thể thôi nhé
..Bởi HCN không có khái niệm tìm, không chỉ trong mối quan hệ giữa những người bạn mà còn ở một số mối quan hệ khác trong cuộc sống:)


Tìm kiếm chỉ là một cách hiểu về sự mong muốn có một người bạn thân thiết mà thôi.

HCN không có mong muốn có một người bạn thân thiết :) bởi HCN có rất nhiều bạn thân...và chính vì không cần tìm kiếm nên mới có những tình bạn như thế, lớn dần lên và rồi....

batuocsocola
22-10-2008, 04:34 AM
Ta, không thể chỉ có một người bạn, duy nhất!

Uhm, phải, mỗi một người, mỗi một thế giới riêng, một cách nghĩ riêng, một cách nhìn và cảm nhận riêng, không ai có thể giống ai, và cuộc sống là như vây.

Người ta không tìm kiếm. Cái gì đến sẽ đến. Ngôn từ chỉ có thể diễn đạt một phần suy nghĩ ... mà thôi.

baby_khocnhe
22-10-2008, 07:38 AM
bạn....! mình có rất nhiều bạn... nhưng hình như mình vẩn đơn độc, mình chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự để lắng nghe mình :((

starfish_and_my_dream
22-10-2008, 09:09 PM
bây h nhận ra vẫn chưa muộn, hãy đối tốt với bạn ấy hơn nhé

girlbabycu_meocathi
22-10-2008, 09:11 PM
Chúng ta ký tên vào những cái card và những bức thư hàng chữ Best Friends Forever.Bạn có cả hàng triệu cách để làm tôi cười.Bạn luôn để ý mọi việc giúp tôi và hỗ trợ cho tôi
Thật là tốt khi có bạn luôn bên canh.Bạn biết những bí mật mà tôi không bao giờ có thể nói ra.Và khi tôi im lặng thì bạn là người phá vỡ cái vỏ ốc ấy trong tôi.Tôi không cảm thấy cần phải làm la hét tức giận gì.Bởi vì bạn luôn giúp cho tôi đứng vững trên đôi chân mình.
Bạn là 1 người bạn thật sự
Bạn sẽ luôn ở bên tôi đến phút cuối cùng
Và giúp tôi thoát khỏi rắc rối khi có điều gì đó không đúng xảy ra
Hãy nói chuyện với tôi bây giờ và cả lát nữa khi màn đêm buông xuống
Cho đến khi mọi việc lại trở lại bình thường
Bạn là 1 người bạn thật sự.Bạn không tức giận khi tôi thay đổi kế hoạch ban đầu.Không hiểu sao bạn luôn luôn dành cho tôi những cơ hội thứ 2.Và không bao giờ nói rằng “thấy chưa, tui đã bảo với bạn như vậy rồi” khi tôi mắc lỗi lần nữa
Tôi thật là may mắn khi đã tìm thấy 1 người bạn thật sự
:kisl:

starfish_and_my_dream
22-10-2008, 09:19 PM
cuộc sống k thể thiếu bạn và khi có bạn ta thực sự cảm thấy vui..... bạn may mắn lắm, hãy giữ mãi tình bạn đẹp nhé

girlbabycu_meocathi
23-10-2008, 09:58 PM
Mưa_mưa đẹp lắm nhưng mưa buồn quá à,mưa có thể khiến một người nhạy cảm như tôi khóc như chơi ấy chứ!Nhưng không hiểu sao tôi vẫn yêu mưa_lí do à_chả biết nữa ^_^Tôi cũng từng nghe bạn tôi nói::tui thích nhìn mưa vì tui cảm thấy những nỗi buồn trôi đi giống trời mưa_cũng có thể lắm_mưa thì có giọt to,giọt nhỏ giống như nỗi buồn vậy,có nỗi buồn chỉ khiến người ta hụt hẫng 1 tẹo thôi nhưng cũng có nỗi buồn khiến người ta đau đớn hơn bao giờ hết.Nhưng mưa to đến đâu thì cũng có lúc phải ngưng thôi cũng giống như nỗi buồn sẽ tan đi vào một ngày nào đó.Vì vậy những người bạn đang đọc bài viết này dù đang buồn đến đâu cũng hãy cố gắng vượt qua nhé ,cầu vồng sẽ xuất hiện ngay thôi...