PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phố



heocon_kc
16-10-2008, 07:38 PM
Chiều hôm nay phố lạ
Phố buồn giăng mắt ai
Ta dang tay đón phố
Bỗng ngỡ ngàng ... phố xa

Phố vội thay màu áo
Rực rỡ phố đèn hoa
Phố nào đâu có nhớ
Ngày qua có ai chờ

Ta ngậm ngùi nhìn phố
Nhớ về phố yêu xưa
Những phố chiều lặng lẽ
Phố chỉ mỗi mình ta...

Dòng người đi trên phố
Náo nức phố người xe
Có lẽ nào như thế
Ta lạc mất phố xưa

Đêm cô đơn nhớ phố
Trong giấc mộng chập chờn
Phố về thật lặng lẽ
Gọi bình yên quay về

Dẫu chỉ là giấc mộng
Ta xin mãi đợi chờ
Một ngày mai phố đến
Phố hát cùng gió xa.
( Me Đất )

heocon_kc
03-11-2008, 03:13 AM
Phố xanh hay mắt ai xanh
Cho tim xao xuyến cho lòng vấn vương
Phai sương mưa nắng tình trường
Mắt ai mãi biếc phố xanh mãi còn

thiên cổ sầu
06-11-2008, 01:27 AM
Phố cũ đã phai theo màu nhạt của nắng
Những mảng tường rêu lấm tấm phủ xanh
Gió thu đưa nỗi sầu lên ánh mắt
Cây thông già trơ trọi những nhành khô

Ngày em đi phố bỗng buồn đến lạ
Lá thu vàng lãng đãng đến bâng khuâng
Ánh mắt nào dõi theo trong vô vọng
Biết bao giờ em về thắp lại nắng phố xưa

giang đa đa
06-11-2008, 02:52 AM
Có bao giờ anh lắng nghe mưa ?



Mưa sài gòn
anh ơi
có làm phai màu mắt ?

Có rửa sạch nỗi buồn, không để lá thu phai
Có khiến lòng người
gây dại
Muốn giữ cả đất trời dẫu thu đã dần trôi ...


Có bao giờ
anh hiểu được mưa không
Mưa đang khóc
cho người tình nơi ấy
Gửi tất cả nổi lòng đang ấm ức
Theo mưa buồn mang đến bên anh


Có bao giờ
anh đã lắng nghe chưa
Những yêu thương từ cơn mưa
chợt lạ
Bởi vì đâu
mưa mang về lạnh giá
Sao lại trút buồn lên đám cỏ màu hoang ?





Buồn ! nhìn mây trôi mà lòng rơi lệ............................!!!!!!!!!!!!!!

al-gonez
06-11-2008, 02:32 PM
phố vẫn thế lả lơi theo chiều vắng
từng dòng người vẫn lặng lẽ qua đi
cặp tình nhận vẫn che chút gì
của tình yêu tặng cho đời đó bé!

phố vẫn thế anh vẫn cần có bé
khi chiều mưa vẫn cứ đợi cứ chờ
phố vẫn thế vẫn mang theo hơi thở
một thoáng nào ta dảo bước qua đây

phố vẫn thế vẫn chờ đợi bóng mây
như anh đây phố rất cần có bé
vì ko em phố vẫn sẽ là phố
sẽ ko là thiên đường anh ước mơ

Mr.Ngọc
07-11-2008, 12:03 AM
Ngày ta về vẫn là con phố ấy
Vẫn cứ lặng im trông ngóng lá bàng rơi
Ta cũng từng một thời trẻ phố ơi
Mi có cũ vẫn là bạn ta thân nhất

Cuộc sống vội vàng , người và xe tấp nập
Chỉ có đêm là ta cùng mi bình yên
Ánh đèn khuya soi vào giấc mơ êm
Ta đang trở lại những ngày thân yêu cũ

Phong Dinh
12-11-2008, 09:18 PM
Phố núi chiều nay, phố núi buồn
Lạnh sao là lạnh, hạt mưa tuôn
Gió ru nhè nhẹ, đồi thông vắng
Khói bếp nhà ai bay qua buôn

Phố núi chiều nay, phố nhớ ai
Ta nghe trong gió tiếng thở dài
Mưa rơi tí tách ngoài hiên lạnh
Ngồi giữa lặng yên, tay trên vai

Đêm rơi xuống phố, dốc phố cao
Trời vẫn còn mưa, không trăng sao
Ta nghe giá buốt luồn trong áo
Phố chẳng còn như phố hôm nào

Phố núi chiều nay, phố vắng em
Cửa sổ phòng em vẫn kín rèm
Ta như chợt lạnh, không vì gió
Mà bởi chiều nay ta không em

Ngẫm nghĩ thời gian trôi quá nhanh
Ngày em bên ta, lá còn xanh
Giờ đây lá đã không còn nữa
Cây đứng chơ vơ, lá xa cành

Đời chẳng còn em, trời mưa buồn
Thông reo vi vút, lá rơi tuôn
Suối khô lòng cạn, phơi trơ đá
Khói bếp nhà ai, bay qua buôn

heocon_kc
02-12-2008, 07:06 AM
Có ai chờ ta góc phố xưa
Bên hàng cây nhỏ lá đung đưa
Ngồi nghe gió hát lời tư lự
Khẻ lắng nghe tâm sự một người

Có ai chờ ta khi phố vắng
Thưa thớt người phố đã về khuya
Ta khao khát tay ai ấm áp
Đến bên ta sưởi ấm cõi lòng

dungnhinanh_em
02-12-2008, 11:54 PM
trả lại em vui buồn nơi góc phố
Vào cái ngày mà mình mới quen nhau
Những câu từ mà mình đã gửi trao
Để hai đứa không còn của nhau nữa

Trả lại em mùi hương của hoa sữa
Nơi chúng mình hò hẹn thuở ngày xưa
Nơi ánh nắng vẫn dịu dàng ngây
Rồi chúng mình sẽ vẫn là bè bạn

Chúc em nhé một ngày mai sáng lạn
Em mỉm cười bên một người em thương
Hai chúng mình sẽ chẳng còn vấn vương
Vì tất cả đã chìm trong kỷ niệm

heocon_kc
03-12-2008, 04:57 AM
Phố hôm nao ta tình cờ gặp mặt
Những ngọt ngào e ấp tình đầu thơ
Rồi bơ vơ phố vắng người em gái
Em theo chồng đành bỏ vội cuộc vui

Còn mình ta với nỗi niềm tiếc nuối
Đến bao giờ ta có thể quên em ?
Và phố cũ có khi nào em nhớ
Có một người mòn mỏi vẫn đợi mong

giang đa đa
04-12-2008, 02:51 AM
Ngày con phố
vắng anh...
phố ồn ào
bỗng trở thành tĩnh lặng
Gió đông về mang cái rét hanh hao...
Phố vắng anh... phố vui ,buồn
bất chợt
Bởi vắng người nên phố...
thấy chênh vênh


NCM

lukhachmuathu
04-12-2008, 05:41 AM
Đông lại về trên nóc phố ngày xưa
Nơi ta vẫn đứng chờ em mãi mãi
Có biết chăng một người vẫn đợi
Đợi nắng vào mùa, ta đón phố sang xuân

heocon_kc
04-12-2008, 05:56 AM
Trời lập đông hay cõi lòng ta lạnh
Nắng dịu dàng nay bỗng trốn về đâu
Ta vội vàng kiếm tìm trong vô vọng
Phố vắng người phố bỗng hóa thênh thang

Lê bước chân trên con đường kỉ niệm
Góc phố nào hai đứa đợi chờ nhau
Nay dường như đã có nhiều đổi khác
Ta thẩn thờ đứng giữa phố không tên

heocon_kc
17-12-2008, 06:56 AM
Phố đêm vắng bóng một người
Còn đâu tiếng nói giọng cười trong veo
Người đi phố dõi trông theo
Còn đâu những phút phố reo chào mời