-:- Albee -:-
16-10-2008, 08:49 AM
Nhờ gió gởi hết nỗi niềm yêu thương của em đến anh ...
Gởi anh!
Người ta thường bảo "ghét của nào trời trao của đó" e ko tin anh àh, ko phải ko tin câu nói đó, mà e ko tin là anh ghét e, ghét thật sự ... có lẽ cái tính của em, nó khiến rất nhiều người ko thik em,em biết chứ, e chỉ ko ngờ, ngay cả anh,cũng ghét em...Mà có lẽ nhờ vậy,nên 2 đứa mình mới có cơ hội,dc cùng nhau bước đi, cùng nhau nắm tay hướng đến 1 cái đích ở tương lai ...
Time wa cũng rất nhiều chông gai thử thách,có rất nhiều cạm bẫy, cho cả e và cả anh...Em từng vấp ngã, e từng có suy nghĩ, e ko thể vượt wa cạm bẫy dc, nhưng, chính anh cho e lại dc làm em,chính anh đưa tay đón e về, nhờ có anh...Tính em nó ngang bướng, anh ko yêu chiều em,nhưng anh lại có thể đáp ứng đòi hỏi của em 1 cách thầm lặng và đầy bất ngờ...Tính em nó hay mít ướt, anh ko hề vỗ về em như những người con trai khác,anh chỉ lặng lẽ làm e cười ...Tính em bê bối,ko trật tự, anh ko khuyên nhủ em,nhưng anh làm mọi cách,để e có thể chỉnh tề hơn ... Em cám ơn anh thật nhiều ...anh àh
Em nhớ nhất là những hành động khi anh làm e vui, trong lúc đôi mắt e nhạt nhòa nước ...anh hay bảo em mít ướt nhưng anh thik lắm.Em nhớ giây phút anh bẹo má em như đang nựng nịu 1 con pé con,e thấy mình nhỏ bé trong vòng tay anh.Em nhớ cái lần em dầm mưa đi học về, e bệnh anh ko wa thăm, ko chăm sóc em,anh bảo "đáng đời em" lạnh lùng lắm,nhưng ... e biết trong lòng anh lo lắng lắm, nếu ko hôm sau anh đâu có nhắc em đem áo mưa... E biết mà, biết anh thương em mà ...
Em nhớ anh,e thương anh, ko biết nói thế nào cho thỏa lòng em nữa anh àh... e nhờ gió, gởi đến anh tất cả lời yêu thương tận sâu trong lòng em anh nhé ...khi bên cạnh anh có 1 luồng gió thổi tới, anh hãy nhớ,đó là lời yêu thương em dành cho anh đó ... gió ko lặng cũng như tình cảm em đối với anh lúc này ...ko lặng ^^
Nhờ gió ...gởi yêu thương đến anh, gió sẽ chăm sóc anh giúp em ... phải ko anh???
Gởi anh!
Người ta thường bảo "ghét của nào trời trao của đó" e ko tin anh àh, ko phải ko tin câu nói đó, mà e ko tin là anh ghét e, ghét thật sự ... có lẽ cái tính của em, nó khiến rất nhiều người ko thik em,em biết chứ, e chỉ ko ngờ, ngay cả anh,cũng ghét em...Mà có lẽ nhờ vậy,nên 2 đứa mình mới có cơ hội,dc cùng nhau bước đi, cùng nhau nắm tay hướng đến 1 cái đích ở tương lai ...
Time wa cũng rất nhiều chông gai thử thách,có rất nhiều cạm bẫy, cho cả e và cả anh...Em từng vấp ngã, e từng có suy nghĩ, e ko thể vượt wa cạm bẫy dc, nhưng, chính anh cho e lại dc làm em,chính anh đưa tay đón e về, nhờ có anh...Tính em nó ngang bướng, anh ko yêu chiều em,nhưng anh lại có thể đáp ứng đòi hỏi của em 1 cách thầm lặng và đầy bất ngờ...Tính em nó hay mít ướt, anh ko hề vỗ về em như những người con trai khác,anh chỉ lặng lẽ làm e cười ...Tính em bê bối,ko trật tự, anh ko khuyên nhủ em,nhưng anh làm mọi cách,để e có thể chỉnh tề hơn ... Em cám ơn anh thật nhiều ...anh àh
Em nhớ nhất là những hành động khi anh làm e vui, trong lúc đôi mắt e nhạt nhòa nước ...anh hay bảo em mít ướt nhưng anh thik lắm.Em nhớ giây phút anh bẹo má em như đang nựng nịu 1 con pé con,e thấy mình nhỏ bé trong vòng tay anh.Em nhớ cái lần em dầm mưa đi học về, e bệnh anh ko wa thăm, ko chăm sóc em,anh bảo "đáng đời em" lạnh lùng lắm,nhưng ... e biết trong lòng anh lo lắng lắm, nếu ko hôm sau anh đâu có nhắc em đem áo mưa... E biết mà, biết anh thương em mà ...
Em nhớ anh,e thương anh, ko biết nói thế nào cho thỏa lòng em nữa anh àh... e nhờ gió, gởi đến anh tất cả lời yêu thương tận sâu trong lòng em anh nhé ...khi bên cạnh anh có 1 luồng gió thổi tới, anh hãy nhớ,đó là lời yêu thương em dành cho anh đó ... gió ko lặng cũng như tình cảm em đối với anh lúc này ...ko lặng ^^
Nhờ gió ...gởi yêu thương đến anh, gió sẽ chăm sóc anh giúp em ... phải ko anh???