Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sinh Nhật Em....



qminhnguyen
14-10-2008, 08:06 PM
Happy B-Day to you L.....1 sinh nhật thật vui nhộn và nhiều quà L nhen


Sinh Nhật em lòng ta nghe rộn rã
Hai mươi mốt mùa Thu đã đi qua
Với đủ buồn vui xót xa chờ đợi
Từ tiếng yêu thương Mẹ gọi vào đời

Sinh Nhật em nắng vàng rơi trước ngõ
Trời vào thu giọt nắng vẫn lung linh
Như những ngọn nến đêm nay em thắp
Để gặp chính mình sóng nước lênh đênh

Sinh Nhật em phượng hồng không còn đỏ
Cho em vui với tuổi dại học trò
Những hẹn hò bâng khuâng giờ xa khuất
Âm thầm trôi theo năm tháng nhạt nhòa

Sinh Nhật em ta không quà gởi tặng
Em bảo ta quà anh quá bao la
Là ngọc quí trân châu em cất giữ
Ngàn năm sau còn đó chẳng phôi pha

“Em ở bên kia xa thật xa”
Vần thơ ta viết bay qua nghìn trùng
Cầu mong trong cõi vô cùng
Đời em bóng mát đổ dài bên sông ...

MQN

qminhnguyen
14-10-2008, 08:27 PM
HAPPY....HAPPY....HAPPY BIRTHDAY TO.....YOU....., L


Mới hôm nao, em cất tiếng chào đời

Trong vòng tay ấm áp của mẹ cha

Mang yêu thương đong đầy cho tất cả

Tuổi thơ qua với tiếng hát bên nôi.

Rồi thì, thấm thoát thời gian trôi

Trong bảo bọc gia đình, em khôn lớn

Biết yêu thương từ lời ru của mẹ

Có tri thức từ bài học của cha...

21 xuân hồng đã đi qua

Em bây giờ không còn là cô bé

Bước vào đời bằng trái tim son trẻ

Lòng vô tư mang tất cả yêu thương

21 tuổi – em vẫn thường mơ mộng

Một ngày kia hoàng tử sẽ đến bên

21 tuổi – em mang nhiều mơ ước :

Mong cuộc đời sẽ chẳng có khổ đau

Mong tình yêu dịu dàng như mật ngọt

Mong từng ngày sẽ hạnh phúc dài lâu...

***

Nhưng em ơi, em đâu biết trước :

Con đường đời không chỉ trải hồng hoa

Còn muôn vàn những chông gai, cạm bẫy

Dù khó khăn nhưng phải vượt qua.

Nhưng em ơi, em đâu biết trước :

Tình yêu kia không chỉ luôn ngọt ngào

Còn nếm trải những vị cay và đắng

Rồi nhiều khi...con tim sẽ đớn đau...

Nhưng em ơi , em đâu biết trước :

Có những ngày hạnh phúc cũng rời xa

Đâu có gì là trường tồn mãi mãi

Dù xót xa nhưng vẫn phải đứng lên

***

( Tôi xin lỗi những điều không nên nói

Tôi nhìn đời – có lẽ quá chông chênh...)

***

Xin hát tặng em bài ca mừng sinh nhật

Gửi yêu thương trong chiếc bánh kem tươi

Em hãy cười và hồn nhiên thổi nến

Lời nguyện cầu...theo gió...sẽ bay đi

21 tuổi – Chúc em luôn vui vẻ !

Nụ cười xinh sẽ mãi nở trên môi

21 tuổi – Thầm mong em hạnh phúc !

Những ước mơ sẽ chắp cánh bay xa...

Dẫu mai này nhìu thử thách vượt qua

Hãy vững tin vì còn tôi bên cạnh

Còn gia đình, người thân và bè bạn

Luôn sẵn sàng rộng mở những vòng tay...

MQN

kimanhvang
15-10-2008, 02:26 AM
Sinh nhật này không món quà ,Hoa tặng
nhưng hạnh phúc trong những vần thơ
Cảm ơn anh nhé người bạn hiền yêu dấu
Em sẽ mang về những câu chữ thân thương


Sinh nhật này người ấy không còn nữa...
Đã xa rồi nơi cõi mộng phù du
lòng Em chòng chành miền thương nhớ
nhưng để làm gì người ấy đã đi xa...


Sinh nhật này có nỗi buồn không tên
không còn người cũng chút buồn, nhưng...
Em không khóc vì lòng người bội ước
Em sẽ về miền khói không rơi...


Sinh nhật này chỉ có một mình anh...
Em không còn mong gì nhiều hơn thế
Chỉ cần anh ở bên Em là đủ
Em sẽ không buồn vì ai đó vu vơ...