langtusautinh
14-10-2008, 08:35 AM
bắc thang nên hỏi ông trời
lấy tiền cho gái có đòi được không
trời rằng: mở mắt mà trông
biết bao gương sáng mày không thấy à
thấp mưu thua chí đàn bà
tao còn bị gạt nữa là thứ mi
biết rồi còn hỏi làm chi
bảo nhau câm họng ỉm đi cho rồi
mi ngu ngửa mặt kêu trời
ta là thượng đế biết thời hỏi ai
đúng là nước đổ lá khoai
đổ bao nhiêu lại ra ngoài bấy nhiêu
có tiền chẳng biết ăn tiêu
lại mang đến để người yêu cất giùm
khác chi thỏ trước miệng hùm
hiểu ra tim đập chân run muộn rồi
cọp kia mà đã vồ mồi
thôi thì còn nước đi đời nhà ma
cũng đành ôm nỗi xót xa
đi tìm bờm hỏi xem là làm sao
thằng bờm vỗ quạt nghêu ngao
chuyện ông thầy bói thủa nào nhớ không
rúc đầu vào rọ trôi sông
chết nhăn răng mới biết ông mắc lừa
đấy là gương của người xưa
thời nay chưng chết có chừa được đâu
nan y bệnh sĩ đứng đầu
thấy xinh lại muốn móc hầu bao ra
thi nhau bòn rút của nhà
vẫn mang tiếng xấu là 'gà' đấy thôi
dẫu sao sự cũng đã rồi
gà kia cắt tiết vào nồi là xong
hỏi làm chi nữa mất công
kêu trời khản cổ cũng không ích gì
lấy tiền cho gái có đòi được không
trời rằng: mở mắt mà trông
biết bao gương sáng mày không thấy à
thấp mưu thua chí đàn bà
tao còn bị gạt nữa là thứ mi
biết rồi còn hỏi làm chi
bảo nhau câm họng ỉm đi cho rồi
mi ngu ngửa mặt kêu trời
ta là thượng đế biết thời hỏi ai
đúng là nước đổ lá khoai
đổ bao nhiêu lại ra ngoài bấy nhiêu
có tiền chẳng biết ăn tiêu
lại mang đến để người yêu cất giùm
khác chi thỏ trước miệng hùm
hiểu ra tim đập chân run muộn rồi
cọp kia mà đã vồ mồi
thôi thì còn nước đi đời nhà ma
cũng đành ôm nỗi xót xa
đi tìm bờm hỏi xem là làm sao
thằng bờm vỗ quạt nghêu ngao
chuyện ông thầy bói thủa nào nhớ không
rúc đầu vào rọ trôi sông
chết nhăn răng mới biết ông mắc lừa
đấy là gương của người xưa
thời nay chưng chết có chừa được đâu
nan y bệnh sĩ đứng đầu
thấy xinh lại muốn móc hầu bao ra
thi nhau bòn rút của nhà
vẫn mang tiếng xấu là 'gà' đấy thôi
dẫu sao sự cũng đã rồi
gà kia cắt tiết vào nồi là xong
hỏi làm chi nữa mất công
kêu trời khản cổ cũng không ích gì