PDA

Xem đầy đủ chức năng : không phải em



langtusautinh
14-10-2008, 08:24 AM
em nay khác hẳn xưa rồi
chẳng còn thùy mị như hồi cấp ba
chắc vì đi học ở xa
cho nên bạo dạn dôi ra mấy phần
gặp tôi chả chút ngại ngần
nói năng cộc lốc chẳng cần nghĩ suy
trai trường lái gái trường y
giờ em bốp chát kém gì ai đâu
thời gian nước chảy qua cầu
cuốn đi kỉ niệm ban đầu thơ ngây
người ngồi trước mặt tôi đây
không phải em của tháng ngày mộng mơ
hết rồi trong trắng ngây thơ
nết na nhường chỗ lẳng nơ thay vào
hay con mắt sắc như dao
cứa hồn tôi nhói em nào biết đâu
nghẹn ngào chẳng nói thành câu
lửa lòng đã tắt từ lâu lắm rồi
biết bao kí ức một thời
dư âm nhắc lại bồi hồi com tim
câu yêu bảy nổi ba chìm
đã qua cái tuổi mắt nhìn toàn hoa
còn đây dĩ vãng nhạt nhòa
ngày xưa mãi mãi chỉ là ngày xưa