eternal_flame_28
14-10-2008, 03:48 AM
Hầu như trong công việc và cuộc sống, chúng ta thường gặp nhiều thất bại. Nhưng các bạn ơi hãy tự tin là chính mình, hãy cố gắng biến những thất bại thành những bài học đắt giá cho bản thân! Như ông cha ta thường dạy rằng "Thất bại là mẹ thành công".
Trong cuộc sống, mình rất hay gặp những khó khăn khiến mình chùn bước không thể bước tiếp đích đến mà mình mong muốn. Nhưng rồi một ngày bạn bỗng nhận ra rằng "Success is a journey, not a destination" (Thành công là một hành trình, không phải là một điểm đến).
Chính vì tất cả những lý do đó nên bất kể trong chúng ta, mỗi khi gặp trở ngại trong cuộc sống cũng đừng nên chán ghét những gì mà cuộc sống mang lại cho chúng tạ
Trong một cuốn sách dạy về "Bí quyết thành công" có nói rằng: "Kết thúc hay khởi đầu, bạn là người quyết định tất cả". Mình xin được trích nguyên văn bài viết ấy:
"Trong công việc và cuộc sống, ai cũng mong muốn mọi chuyện đều ổn định và mãi tốt lành. Thế nhưng, như một quy luật tự nhiên, luôn có những biến cố không mong muốn xảy ra, ngay vào lúc bạn không đón chờ nhất, làm bạn mất cân bằng, thật sự đuối sức và có lúc muốn bỏ cuộc, đôi khi còn làm bạn không tìm được ý nghĩa trong cuộc sống mà trước kia bạn từng nghĩ là bạn đã rất vững vạng
Trong những lúc như vậy, bạn hãy chọn cho mình một điểm tựa tinh thần tốt nhất, hãy nghĩ mọi chuyện đều có thể làm lại được nếu bạn có niềm tin. Cho dù ngày hôm qua của bạn có tồi tệ thế nào đi nữa, hãy lấy lại nghị lực và bắt đầu bằng những điều bình dị nhất. Trong bất kì hoàn cảnh nào, không có thời điểm nào thích hợp cho một sự khởi đầu tốt hơn là ngay từ bây giờ - ngay vào lúc này..."
Trong cuộc sống, mình rất hay gặp những khó khăn khiến mình chùn bước không thể bước tiếp đích đến mà mình mong muốn. Nhưng rồi một ngày bạn bỗng nhận ra rằng "Success is a journey, not a destination" (Thành công là một hành trình, không phải là một điểm đến).
Chính vì tất cả những lý do đó nên bất kể trong chúng ta, mỗi khi gặp trở ngại trong cuộc sống cũng đừng nên chán ghét những gì mà cuộc sống mang lại cho chúng tạ
Trong một cuốn sách dạy về "Bí quyết thành công" có nói rằng: "Kết thúc hay khởi đầu, bạn là người quyết định tất cả". Mình xin được trích nguyên văn bài viết ấy:
"Trong công việc và cuộc sống, ai cũng mong muốn mọi chuyện đều ổn định và mãi tốt lành. Thế nhưng, như một quy luật tự nhiên, luôn có những biến cố không mong muốn xảy ra, ngay vào lúc bạn không đón chờ nhất, làm bạn mất cân bằng, thật sự đuối sức và có lúc muốn bỏ cuộc, đôi khi còn làm bạn không tìm được ý nghĩa trong cuộc sống mà trước kia bạn từng nghĩ là bạn đã rất vững vạng
Trong những lúc như vậy, bạn hãy chọn cho mình một điểm tựa tinh thần tốt nhất, hãy nghĩ mọi chuyện đều có thể làm lại được nếu bạn có niềm tin. Cho dù ngày hôm qua của bạn có tồi tệ thế nào đi nữa, hãy lấy lại nghị lực và bắt đầu bằng những điều bình dị nhất. Trong bất kì hoàn cảnh nào, không có thời điểm nào thích hợp cho một sự khởi đầu tốt hơn là ngay từ bây giờ - ngay vào lúc này..."