PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Và Yêu



chaulong_551989
14-10-2008, 01:42 AM
Tình là oan trái, yêu là dối trá
Tình là giấc mộng, Yêu là hận thù
Tình là sợ tơ, Yêu là trói bụt
Tình ơi sao người Yêu tôi hờ hững

thiếu_gia_mẫn
16-10-2008, 12:45 AM
Yêu vất vả
Kết wả chia tay
Nước mắt tôi rươi
Cho người đi mãi

chaulong_551989
18-10-2008, 09:52 PM
Yêu là ngu, ko yêu là dại
Tình là gió thà có còn hơn không
Yêu là nhớ với mong, là khờ dại
Yêu là thế nhưng sao vẫn yêu
Ở đời làm sao thoát lưới tình
Đành đinh ninh ta định nghĩa về tình

heocon_kc
18-10-2008, 11:26 PM
Tình là gió yêu là mây
Gió thổi mây trôi một góc trời
Tình là gió thoảng mà thôi
Yêu chi cho lắm mây trôi ngậm ngùi

starfish_and_my_dream
19-10-2008, 02:40 PM
Tình là bẽn lẽn, iu là mộng mơ

chaulong_551989
20-10-2008, 12:56 AM
Tình như hạt bụi chốn xa
Yêu như Nụ hồng vừa nở
Tình là sầu đau cộng buồn
Yêu mơ mộng cộng ước mơ
Tình và yêu là tàn sát

angel_x
20-10-2008, 05:05 AM
Lên Rồi Xuống, Xuống Rồi Lên
Bao Cơn Thủy Triều Lên Xuống
Anh Vẫn Chờ em Chờ em

vua co bac
20-10-2008, 05:23 AM
tình giúp ta vược qua tất cả
tình làm ta đâu khổ cả cuộc đòi
vẩn biết thế mà sao vẩn cứ yêu
yêu mới biết tình yêu là đâu khổ

caycodai
20-10-2008, 06:17 AM
Tình là mộng yêu là mơ
Tình trong trắng yêu ngây thơ
Tình dại khờ yêu mù quáng
Tình yêu là cái càng
Cắp chặt con ngừơi ta
Nhẹ thì bị xước da
Nặng thương tật suốt đời!

chaulong_551989
21-10-2008, 09:18 AM
Tình anh là cơn gió lốc
Cuốn tim em hạt cát bay
Yêu em anh hứa thật nhiều
Yêu anh em đã khóc nhiều
Nay tình yêu kia về đâu
Cơn gió xưa nay đi xa
Còn hạt cát len lõi buồn

cogaibathanh
22-10-2008, 01:32 AM
tình yêu là một nắm mồ
yêu cho lắm cũng bồ người ta

HanMacTu_part2
22-10-2008, 02:58 AM
Vậy chắc bạn đây khoái thất tình
Nên lòng mất hết sự tự tin
Yêu đâu bắt bưột người yêu phải
Chung đôi sưốt kiếp mãi với mình

abba_172
22-10-2008, 02:00 PM
Vì sao khi yêu phải có tình
Bởi yêu cần có sự trung trinh
Bởi yêu cần có sự chân thật
Dù cho gian khổ (vẫn) yêu hết mình

chaulong_551989
23-10-2008, 01:52 AM
Tình là con thuyền lá
Yêu là ngọn gió lớn
Gió thổi thuyền trôi xa
Yêu khiến tình ta xích gần hơn

heoquay15
25-10-2008, 08:10 PM
Tình là chi yêu chẳng là chi
Cũng chung 1 chữ khiến ta sầu
Yêu chi cho lắm càng đau khổ
Thà sống mình ta sống thảnh thơi.