Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khuc Xuan



hoa hong vang
13-10-2008, 07:20 AM
KHÚC XUÂN
Mưa bụi giăng đầy lối nhỏ
Áo trắng em thấp thoáng bay trước ngõ
Lời yêu chưa kịp ngỏ
Ta gửi theo làn mưa bay...

Ngày 19/12/2007

caycodai
13-10-2008, 06:36 PM
Em ước mình công chúa của mùa xuân
Hoa sẽ nở, bàn chân em bước qua
Mầm non xanh nhô ra đón nắng cười
Hơi em thở long lanh làn sương mờ
Mưa lơ thơ, em buồn nước mắt rơi
Cả đất trời là mùa xuân diệu kì
Khi em đc sánh bước đi cùng anh
Vì khi đó em hạnh phúc anh à!