Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống! Đúng hay sai?
Có khi nào bạn tự hỏi mình rằng:"Cuộc sống là gì và ta đã đối xử với nó như thế nào" hay không?
Hiểu theo cách đơn giản nhất thì "cuộc sống" là một điều hiện hữu, có buồn, có vui, có nụ cười và cũng có nước mắt.Nhưng có một sự thật về "cuộc sống" mà hẳn các bạn cũng không thể giải thích được : Sự hỗn độn.
Khi bạn buồn, bạn có chắc rằng bạn sẽ khóc? Hay là cười thật tươi? Nỗi buồn làm cho con người ta cảm thấy trống trải, vô hồn và tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Khi niềm vui đến, theo bạn nụ cười có phải luôn luôn hiện hữu? Theo tôi, điều đó có thể đúng và cũng có thể sai.Nhiều khi có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười, điều đó chắc chắn đã phủ định ý kiến trên phải không bạn?
Buồn-Vui, chỉ là một giới hạn, giới hạn mà chính mỗi con người chúng ta tạo dựng và làm chủ.Giới hạn tưởng rằng xa lắm, nhưng chỉ cần một ngày, một giờ,thậm chí một giây...bạn đã đối mặt với nó.Khoảng cách đó gần lắm bạn ạ !
Bạn đã đối xử với cuộc sống của người khác và chính bạn như thế nào? Đừng quá ích kỉ mà giữ khư khư điều tốt đẹp thuộc về mình và gạt bỏ những bất hạnh cho người khác.Tôi chắc rằng khi sống vì mọi người, vẻ đẹp tâm hồn bạn sẽ luôn luôn tỏa sáng !!!
mưa_buồn
13-10-2008, 05:51 AM
"Buồn-Vui, chỉ là một giới hạn, giới hạn mà chính mỗi con người chúng ta tạo dựng và làm chủ"
Biết rõ là vậy , nhưng để "điều chỉnh" cái giới hạn đó đâu phài là dễ đâu bạn à , giả dụ nhưng bạn đang vui , cười sặc sụa, cười điên cuồng , lúc ấy , bạn có thể ép bản thân chuyển sang cười ra nước mắt đc ko?....:rain:....
Biết là cảm xúc cho con người tạo ra , nhưng đủ khả năng làm chủ thì có mấy ai...:rain:...
Nhưng thiệt sự mà nói thì ý kiến bạn đưa ra rất hay.....đây cũng là lần đầu mưa chú ý đến "sự hỗn độn" này...
Ljnhnghy_It's me
16-10-2008, 12:09 AM
hay thiệt, lần đầu mình đọc 1 topic đến 10 lần để hiểu ý nghĩa sâu xa của nó --->>> cảm ơn bạn đà có 1 topic hay đến thế....gửi nhìu nha bạn...
reflex
19-10-2008, 05:05 PM
Có thể trong một thời điểm nó đúng nhưng trong một thời điểm khác nó không còn đúng nữa... cảm ơn một người bạn đã tìm đến với tôi trong thời điểm tôi buồn. :bow: Cảm ơn him. mặc dù câu chuyện của chúng tôi đôi khi chẳng ăn nhập gì...
starfish_and_my_dream
19-10-2008, 05:16 PM
Buồn vui là 2 điều quan trọng 1 trong cuộc sống mà ta k thể thiêu.
Chúng luôn tồn tại song song và cảm giác lẫn lộn vào nhau.
angel_x
20-10-2008, 05:21 AM
Cuộc Sống Nó Ko Đúng và nó Cũng Ko sai mà Sống SAo Cho Ra Sống Và ko Hối Hận Trên Con Đường Sáng mình Chọn Để Sống Tất Nhiên Ko phải kon Đường Đen Tối Rồi
chấm hết
20-10-2008, 06:23 AM
Cuộc Sống Nó Ko Đúng và nó Cũng Ko sai mà Sống SAo Cho Ra Sống Và ko Hối Hận Trên Con Đường Sáng mình Chọn Để Sống Tất Nhiên Ko phải kon Đường Đen Tối Rồi
mình cũng nghĩ giống ban. Đừng hỏi cuộc sống đúng hay sai,nếu có hỏi thì phải hỏi Sống sai hay đúng.
"Buồn-Vui, chỉ là một giới hạn, giới hạn mà chính mỗi con người chúng ta tạo dựng và làm chủ"
Biết rõ là vậy , nhưng để "điều chỉnh" cái giới hạn đó đâu phài là dễ đâu bạn à , giả dụ nhưng bạn đang vui , cười sặc sụa, cười điên cuồng , lúc ấy , bạn có thể ép bản thân chuyển sang cười ra nước mắt đc ko?....:rain:....
Biết là cảm xúc cho con người tạo ra , nhưng đủ khả năng làm chủ thì có mấy ai...:rain:...
Nhưng thiệt sự mà nói thì ý kiến bạn đưa ra rất hay.....đây cũng là lần đầu mưa chú ý đến "sự hỗn độn" này...
Thaks Mưa đã ghé thăm và góp ý!
Mình tin rằng sẽ có một lúc nào đó Mưa nhận ra rằng "giới hạn buồn - vui" luôn tồn tai.
Và chính lúc đó bạn sẽ có cách điều chỉnh giới hạn đó thích hợp
Chúc bạn vui vẻ và may mắn sẽ luôn mỉm cười với ban.
hay thiệt, lần đầu mình đọc 1 topic đến 10 lần để hiểu ý nghĩa sâu xa của nó --->>> cảm ơn bạn đà có 1 topic hay đến thế....gửi nhìu nha bạn...
Thanks bạn đã ghé thăm!
Chúc mọi sự may mắn sẽ đến bên bạn và gia đình ban.
Có thể trong một thời điểm nó đúng nhưng trong một thời điểm khác nó không còn đúng nữa... cảm ơn một người bạn đã tìm đến với tôi trong thời điểm tôi buồn. :bow: Cảm ơn him. mặc dù câu chuyện của chúng tôi đôi khi chẳng ăn nhập gì...
Trước hết Thanks bạn trước!
Nỗi buồn chắc chắn sẽ qua và niềm vui sẽ mỉm cười với bạn!
Buồn vui là 2 điều quan trọng 1 trong cuộc sống mà ta k thể thiêu.
Chúng luôn tồn tại song song và cảm giác lẫn lộn vào nhau.
Thanks đã ghé thăm!
Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nhiều vấn đề khác trong cuộc sống.
Cuộc Sống Nó Ko Đúng và nó Cũng Ko sai mà Sống SAo Cho Ra Sống Và ko Hối Hận Trên Con Đường Sáng mình Chọn Để Sống Tất Nhiên Ko phải kon Đường Đen Tối Rồi
Thanks!
Hì, mình cũng nghĩ như bạn.
Chúc bạn luôn may mắn!
baby_khocnhe
22-10-2008, 07:45 AM
kho biết bạn có tin ko! cho đến bây giờ mình vẩn chưa bao giờ thật sự thấy có đc 1 niềm vui trọn vẹn.......! xung quanh cuộc sống của mình có những thứ luôn làm mình tổn thương, hình như mình đã dần quen với cảm giác đó...... và cảm giác vui hay buồn đã ko còn quan trọng nửa.... mình chỉ nghỉ làm sao để sống hất ngày hôm nay mà ko phải khóc.......:((
starfish_and_my_dream
22-10-2008, 03:36 PM
Thanks đã ghé thăm!
Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nhiều vấn đề khác trong cuộc sống.
!
ok nếu baby thích thì trao đổi nhé ^^
>---Trang--->
22-10-2008, 07:28 PM
1 ngày mới luôn bắt đầu với những tia nắng ấm áp :)
starfish_and_my_dream
22-10-2008, 09:08 PM
1 ngày mới luôn bắt đầu với những tia nắng ấm áp :)
mùa này toàn mưa k hà
tâm hồn xanh
23-10-2008, 01:48 AM
hãy sống sao cho thật đẹp và thật hạnh phúc là ta sẽ tận hưởng đc cuộc sống
LIBRA*
24-10-2008, 02:44 AM
Buồn - Vui - đơn giản chỉ là 2 trạng thái xúc cảm có thể là khác nhau ở từng trường hợp khác nhau nhưng cũng có khi 2 thứ cx đó lẫn với nhau ... đơn giản vì cảm xúc khó có thể làm chủ đc , ta ko thể ép ta phải như thế này trong khi ta ko hề cảm thấy như thế.
Khóc chưa chắc đã là vì buồn ...
Cười chưa chắc đã là đang vui ...
Cảm xúc nó tự nhiên thôi, khó có thể nói một cách rõ ràng lắm :D
hoài^_^thương
24-10-2008, 06:46 AM
hãy sống chứ ko phải chỉ có mặt trên đời ;)
bé...cọt
24-10-2008, 07:42 AM
cuộc sống ư mình cũng không bít nũa
tài sao ư?mình...............không hiểu nó
Pe_Pomngocnghec
24-10-2008, 07:17 PM
[
Bạn đã đối xử với cuộc sống của người khác và chính bạn như thế nào? Đừng quá ích kỉ mà giữ khư khư điều tốt đẹp thuộc về mình và gạt bỏ những bất hạnh cho người khác.Tôi chắc rằng khi sống vì mọi người, vẻ đẹp tâm hồn bạn sẽ luôn luôn tỏa sáng !!![/QUOTE]
Có lẽ nhiều khi con người ta hành động không được như những suy nghĩ của mình, có lúc tự dưng ích kỉ mà chẳng thể nào lý giải được, không ai có thể luôn hành động theo lí trí được, nhưng mình đã đang và luôn cố gắng để đối xử với cuộc sống của người khác và cả của mình như đối xử với một bé cưng đáng, hjhj
kho biết bạn có tin ko! cho đến bây giờ mình vẩn chưa bao giờ thật sự thấy có đc 1 niềm vui trọn vẹn.......! xung quanh cuộc sống của mình có những thứ luôn làm mình tổn thương, hình như mình đã dần quen với cảm giác đó...... và cảm giác vui hay buồn đã ko còn quan trọng nửa.... mình chỉ nghỉ làm sao để sống hất ngày hôm nay mà ko phải khóc.......:((
Bạn à,mong rằng bạn đừng quá bi quan về cuộc sống của mình như vậy!
Bạn chưa thực sự thấy được niềm vui trọn vẹn hay là bạn đã cố tình phủ định nó......
Cuộc sống luôn là vậy , gây cho ta nhiều tổn thương , nhưng cũng mang lại cho ta nhiều tiếng cười.Tổn thương để ta có được tiếng cười ,tiếng cười để cân bằng cuộc sống hơn.Bạn đừng quá ích kỉ , sống khép kín bản thân mình , hãy mở rộng lòng mình và hãy thử cho cuộc sống của bạn một tiếng cười.
Mình tin rằng sẽ có lúc bạn không khóc trong thất vọng.
Chúc bạn may mắn , mong rằng cuộc sống luôn mỉm cười với bạn!
ok nếu baby thích thì trao đổi nhé ^^
Hì ! Chắc chắn rồi. Mong được gặp và làm bạn với bạn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.